1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù ! Stress trong công việc và... *** cũng chết dần theo. Có ai như mình không nhỉ nhập hội cái

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Himmler, 23/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepnguyet

    diepnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    uhm. Mình cũng ở trong trường hợp nầy.
    Thú thật lúc đầu mới lấy nhau thì có khi 2 lần/ngày; 7 ngày trong tuần. Dần dần tì giảm lại.
    Bây giờ có con với thêm công việc thì lại càng ít.
    Tối thì mình phải làm việc tới khoảng 12h, vợ thì đi làm về mệt cũng đã ngủ không nỡ đánh thức. Sáng thì mình ngây ngủ nên cũng chẳng xơ múi gì. Nhiều khi cũng muốn chìu vợ (không biết cô ấy có muốn không) cố ráng lên nhưgn có ỉu xìu, không có hứng thú. giống như là làm "trả nợ".
    Bây giờ có khi 1,5 -2 tháng mới được 1 cú gọi là có hồn.
    P/s. Chắc chắn tớ không có vấn đề gì. không cơm phở.
  2. lethihao

    lethihao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra tình hình "công nghiệp hóa" ảnh hưởng tới nhiều người hơn là mình tưởng...
    Em lấy chồng được gần 3 năm, đã có 1 nhóc tì gần 2 tuổi. Hồi mới lấy nhau chúng em sinh hoạt thường xuyên, ngày tối thiểu 1 lần. Khi có bầu thì ít hơn, tuần 2 lần (dĩ nhiên la không tính giai đoạn kiêng cữ: 2 tháng đầu và 2 tháng cuối). Sau khi có con thì phải lo chăm con, mệt mỏi nên tần suất ít đi hẳn, nhiều hôm anh ấy đòi thì em cũng cố chiều nhưng "khô hạn" quá nên em đau không chịu nổi, vài lần như vậy rồi tình hình càng ngày càng tệ đi... Cũng có khi em cũng muốn... gần chồng nhưng những lúc ấy thì anh ấy lại đang xem... bóng đá hay ti vi. Rồi lúc anh ấy xem xong muốn mò vào thì em lại ngái ngủ nên cũng chẳng hứng thú gì, cứ cố gắng cho xong việc thôi, và em cũng không muốn anh ấy buồn.
    Sau này khi em đi làm trở lại thì nhiều lúc thấy mình có hứng thú làm việc đó nhưng chẳng hiểu sao chồng em lại có vẻ miễn cưỡng. Công việc anh ấy cũng bình thường, sức khoẻ như trước nhưng chẳng hiểu sao anh ấy cứ gượng gạo thế nào. Nhiều hôm em cố gắng làm nhiều thứ trên giường để hy vọng lấy lại cảm hứng cho anh ấy nhưng anh ấy làm chuyện vợ chồng cứ như là "nghĩa vụ" ấy, không cuồng nhiệt như trước, mà hình như là dương .... của anh ấy cũng không được mạnh mẽ như trước đây làm em cũng giảm đi khoái cảm...
    Em cũng buồn nhưng vì thương chồng nên đành chịu, không nói gì làm anh ấy tự ái. Hôm nay đọc được những tâm sự của các anh chị như "khơi" trúng nỗi lòg của em, không biết có ai đồng cảm không nhỉ?
  3. traitaihn

    traitaihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác này có biểu hiện giống vợ chồng tớ rồi. Tôi thỉnh thoảng cũng phải chạy ra ngoài để cải thiện tình hình đấy (sorry vợ tôi). Tuy nhiên, có lẽ hai bác phải đi nghỉ đi thôi, nhớ gửi con cái ở nhà, hoặc là cãi nhau một trận ra trò vào, đến lúc làm lành thì phê lắm. Mà tiện đây, có bác nào cũng gặp tình trạng tương tự thì lập hội với nhau đi nhỉ...
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hix, em vẫn nghĩ cak tốt nhất là hai vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, cái gì rõ ràng thì nó cũng dễ thông cảm, sống với nhau cả đời thì chuyện cỏn con có gì mà phải ngại. Nói thẳng với nhau để tìm giải pháp, hôm nay chưa nghĩ ra thì ngày mai bàn tiếp, bao giờ ra thì thôi. Em chưa married nhưng em với ng iu hễ cảm thấy có vấn đề gì là ngồi tâm sự với nhau ngay, thành ra cũng nhiều sóng gió nhưng bi h vẫn ok lắm.
  5. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc ông này làm mình ngưỡng mộ quá. Chờ vợ đến 12h cũng chờ được thì hay thiệt...Ngoại trừ trường hợp làm theo ca, còn nếu làm hành chính thì không thể nào công việc kéo đến 12h00 được. Cơ quan còn có nhiều người, ai cũng có gia đình, không thể ai cũng ở lại làm việc với vợ bác đến 12h00. Mà công việc thực sự yêu cầu vợ bác đến 12h00 khuya như vậy thì bác cũng nên suy nghĩ cho vợ tiếp tục làm công việc đó không? Một ông sếp cho nhân viên nữ làm việc đến 12h00, liệu có phải là ông Sếp thông minh, biết cách sắp xếp công việc và quan tâm đến nhân viên ? Làm ra tiền để làm gì rồi cuối cùng hạnh phúc không trọn vẹn.
  6. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    chả đến mức có con nhưng mà cũng vẫn đang chán dần dần, thỉnh thoảng phở tý cho vui cải thiện tình hình
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Kưng ơi, chưa có vợ chưa đi làm sao hiểu hết cái khoản này hả kưng? Nói chuyện kiểu gì khi mà áp lực công việc nó cứ đè vào đầu. Stress là chuyện không tránh khỏi mặc dù biết trước nhưng nó đến thì vẫn cứ bị, tránh sao nổi.
    Chưa vợ như tôi với cậu không hiểu hết được đâu, đừng có nghĩ đơn giản là chỉ cần nói chuyện là được, có những lúc cần nói mà chẳng biết nói cái đêk gì cơ.
    Chưa vợ thì ngồi nghe thôi !
  8. Himmler

    Himmler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là chưa có vợ thật hoặc nếu có chưa trải qua. Cứ để ý mà xem, mỗi ngày cách nhau ra một tí lâu lâu rồi quên. Mà lâu không làm rồi lại xuống phong độ, nhiều khi làm thấy ít hứng thú quá. Một thời gian sau chán, căng thẳng nếu cộng thêm nhà có xung đột thì gia đình coi nhhư là toi. Và gia đình tôi giờ thì chuẩn bị tan đàn rôi!!
  9. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Hôn nhân ai cũng bị thế này sao? Nghĩ mà nản quá
  10. conank7

    conank7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sắp tan rồi sao bác ko cố cứu được ah. Trước em đọc vnexpress thấy có nói đến vụ chuyển xxx vào buổi sáng, như là 15p thể dục buổi sáng, giải quyết được nhiều cái rất hay. Cố lên bác, công sức, tình cảm bao nhiu năm, lại có cu tí rồi chẳng lẽ lại vứt bỏ hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này