1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phủ Thành Chương tháng 1/2008

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranganhjcs, 10/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Lương Sơn Quán phong cảnh hữu tình, có non nước, mây trời, đồi núi và cỏ rạng. Mỗi tội thiếu vắng con người nên cảnh đìu hiu, cô quạnh quá. Một chút sương hay mưa phùn còn heo hắt đọng lại, bảng lảng như muốn phủ chút hơi lạnh lên người lữ khách
    [​IMG]
    Nếu ai bảo quán ăn chỉ là nơi làm đầy cái dạ dày thì sai rồi. Đó còn là nơi để thưởng ngoạn, vui vầy thú non nước. Chập chừng, men theo từng viên gạch, như một đứa trẻ tập đi vậy, sợ cỏ đau nên phải bước cẩn thận, nhẹ nhàng lắm.
    [​IMG]
    Một góc đìu hiu, cô quạnh. ?oNgười buồn cảnh có vui đâu bao giờ?. Lặng lẽ, yên tĩnh đến mức cô đơn, buồn tẻ. Hình như thời gian ngừng trôi thì phải?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và một lối đi không của riêng ai
    [​IMG]
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp về rồi, bao giờ đào sẽ lại nở hoa? Bao giờ sắc hồng, sắc đỏ của đào phai, đào bích phủ thắm nơi đây? Khi đó anh và em sẽ lại đi chung một con đường nhé? (mơ thui, mong có ai nói với Fieu câu đó mà chả có ma nào dại dột )
    [​IMG]
    Thẫn thờ nhìn về phía xa và chờ cơm! :D Đói bụng quá, nhà bếp đang tỏa ra mùi gà rừng nướng, lợn rừng, xôi nếp? những đồ ăn của người dân nơi đây. Ấm cúng, ngon lành và có vẻ đảm bảo không có thuốc tăng trọng hay tăng trưởng :P
    [​IMG]
    Một khu rừng chết, nhuốm màu tang tóc nhưng đoàn người vẫn lao vào để kiếm tìm, chinh phục và thử thách. Thiêu thân chăng?
    [​IMG]
    Đau xót khi nhìn cảnh đồi thông lắm. Một nửa bị cánh rừng bị cháy, rực lên một màu vàng dại, điên cuồng. Một nửa xanh mướt, đang mơn man trong gió. Hai bức tranh đối lập. Fieu gọi đó là: 2 mặt của con người Fieu. Một Fieu lặng lẽ, âm thầm như đã chết. Một Fieu sống động, muốn được đi nhiều hơn nữa và làm nhiều hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội.
    [​IMG]
    Có phải dây thép gai chăng giữa bầu trời? Thông đó. Thông phủ kín bầu trời, ngọn đồi, muốn che lấp ánh mặt trời. Tưởng tượng khi trời nắng lên nhỉ? Những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, thân cây dệt nên bức tranh hoa nắng. Wow, đó sẽ là một bức tranh mùa hạ dệt nên bởi ánh mặt trời?.
    [​IMG]
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Và điểm dùng cuối cùng của chặng đường là đền Sóc. Tĩnh mịch, hoang vu thích hợp cho những ai muốn ngồi thiền, để định tâm, nghĩ suy về cuộc sống, thời cuộc.
    [​IMG]
    Cổ kính, hoang vu quá.
    [​IMG]
    Đường đời rộng thênh thang, chỉ lo mình không tìm được lối đi riêng
    [​IMG]
    Nếu không có bóng đêm, làm sao biết ánh bình mình đẹp đến thế nào. Nếu ko có nấc thang gian khổ, sao biết đến đỉnh núi chiến thắng. Bước đi thui nào?.
    [​IMG]

    Được MissFieu sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 25/01/2008
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đu?a chứ xem xong a?nh & bi?nh luận cu?a Fieu, tự ho?i ko biết đó có pha?i (nhưfng) cái nơi mi?nh vư?a đi vê? ko nưfa
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Theo ỳ anh thì? viĂ?n trf́ng nf?m trong khung 'en sèf 'èp hơn Fieu à?
  6. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hic, thanks anh đã góp ý.
    Nhưng cái phần mềm em đang dùng để viền khung chuối quá!
    Hay em gà nhỉ? Chỉnh mãi mà ko được.
    Cũng định để trong trắng, ngoài đen. Nhưng mà trong trắng thì khoảng to oành. Ngoài đen thì mờ mờ 1 đường --> trông xí lắm.
    Hehe đúng là những nơi mình đã đi qua. Nhưng do cảm nhận của mỗi người khác nhau thui. Em thích thi vị hoá mọi thứ, nhìn đời bay bổng nên thấy cái nào cũng đẹp, lãng mạn
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    tôi rất mừng vì các bạn thấy vui và đẹp, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi chuyến đi này,
    đó là cảm nhận của tôi, đẹp rất đẹp, hy vọng sẽ được cùng các bạn đến những nơi sơn thuỷ hữu tình khác nữa
  8. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    A Dũng ơi, e muốn đi PTC nhưng chưa đi bao h. Muốn vào phủ thì làm thế nào ạ? nhỡ đâu đến nơi lại ko được vào thì khổ lắm..hix. E có vài người bạn cbị sang vn sau tết, muốn đưa họ đi thăm PTC ko biết có được không nhỉ?
    Có ai muốn đi PTC sau Tết khoảng 23,24 tháng 2 thì cùng đi nhỉ? Tớ muốn đi nhưng ko biết đường
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    em đã mong thế thì anh sẽ đi cùng...................
  10. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    điện thoại liên hệ trước,
    thật ra chỉ cần các chúng ta hiểu 1 điều, đến bất cứ nơi đâu chúng ta cũng luôn có ý thức bảo vệ thì chẳng có nơi nào ta không đến được cả
    04.599.1374, bác Oai quản gia

Chia sẻ trang này