1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ 20 năm nữa?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ 20 năm nữa?

    Chẳng biết mọi người nghĩ gì về Phú Thọ mình 20 năm nữa. Liệu có đuổi kịp Hải Phòng, Đà Nẵng??? Nếu ai ở thành phố Việt Trì hay Bãi Bằng thì có lẽ cuộc sống không có gì khác nhiều so với các thành phố lớn kia. Nhưng nếu nhìn Phú Thọ xa về hai phía của trục đường Quốc lộ 2 thì sẽ thấy những con đê, những luỹ tre làng, những dòng sông, những cánh đồng, và thưa thớt những bóng người đầu đội nón, tay dắt trâu.

    Mấy chục dự án xin nâng cấp trạm Y Tế xã của các xã nghèo như Hạ Hoà, Thanh Ba... đang được xem xét bởi viện Dinh Dưỡng Quốc Gia nhưng còn nhiều vấn đề bất cập và còn phải cố gắng nhiều mới đáp ứng đủ được phần nào mong mỏi.

    Hàng trăm học sinh ở các làng xã, dù không xa Việt Trì lắm, bỏ học "đi làm ăn". Hệ thống giáo dục xuống cấp nghiêm trọng và chẳng mấy ai trong các làng xã ấy dám mơ tới hai chữ "Đại Học".

    Các nhà máy xí nghiệp từng làm nên tiếng tăm của một thành phố Công Nghiệp nay đã lui về dĩ vãng, ngay cả những cái tên cũng không còn được nhớ tới. Liệu có còn trong thị trường cả nước những sản phẩm của nhà máy Hoá Chất Việt Trì, nhà máy Đường?... Giấy Bãi Bằng từng nổi tiếng trắng và sạch nhất nước liệu có còn cạnh tranh được với hàng trăm ngàn công ty mới nổi lên. Đã có doanh nghiệp tư nhân nào từ Tỉnh Phú Thọ nổi lên trong cả nước và có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài chưa vậy? Nhà máy nước Hải Hà có vẻ là một cái tên được biết đến nhiều hơn cả. Những doanh nghiệp khác nói là có đối tác làm ăn nước ngoài mà có lẽ sản phẩm được biết đến nhiều hơn cả là "xuất khẩu lao động".

    Tỉnh Phú Thọ cũng đâu có lớn mà sao chẳng mấy người biết đến Chủ tịch Tỉnh, chủ tịch thành phố. Tên tuổi các bác sao lại mờ nhạt đến vậy?

    Hai mươi năm nữa Phú Thọ mình ra sao nhỉ? Ước rằng tại một khu đồng rộng mênh mông nào đó nổi lên một vài nhà máy chế biến và xuất khẩu lương thực thực phẩm. Ước rằng các làng xã có hệ thống đường đi thuận tiện, có bệnh viện trạm xá đạt tiêu chuẩn để không ai phải chen chúc trong các bệnh viện ngoài thành phố. Ước rằng có những cái tên được biết đến trong cả nước vì đã làm nên một Phú Thọ phát triển vượt bậc.

    Hai mươi năm nữa, liệu có khi nào?... hay vẫn chỉ là những điều ước?



    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 26/10/2004
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Dù hiện thời chỉ là những lời mong ước nhưng mong rằng sẽ được nghe nhưng điều mọi người mong ước cho quê hương mình tại đây. Chỉ là một vài phút nhắm mặt và tưởng tưởng về một Phú Thọ trong tương lai. Một, hai, ba nhắm mắt và tưởng tượng các bạn nhé!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    20 năm nữa ah? Chắc chắn là sẽ phát triển hơn hiện nay rất nhiều.
    Thứ nhất: Trung Quốc có chiến lược đại khai phá miền Tây, họ tìm đường ra biển gần nhất. Và con đường họ lựa chọn là đi qua Việt nam ra biển Đông. Đường bộ họ đi qua chính là quốc lộ 2, và may mắn thay nó đi qua tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, dự án nâng cấp quốc lộ 2, là 1 trong 6 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng trọng điểm quốc gia, đã đang được tiến hành từ ngã 3 Đoan Hùng tới Hà Giang. Sắp tới, khi thông thương, chắc chắn các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ sẽ được hưởng lợi.
    Thứ 2, Phú Thọ có vị trí địa lý khá thuận lợi, là đầu mối giao thông của vùng Đông Bắc, giao thông đường thuỷ và đường bộ đều được ưu đãi.
    Thứ 3, Tỉnh Phú Thọ đang tập trung phát triển công nghiệp với sự hình thành và hoạt động của khu công nghiệp Thuỵ Vân. Hơn nữa, Phú Thọ cũng là tỉnh có nền công nghiệp truyền thống với nhà máy giấy, nhà máy super photphat Lâm Thao...
    Tiềm năng thì có đấy, nhưng nguyên nhân nào mà Phú Thọ vẫn nghèo, các bác tranh luận cái nhỉ.
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Về cái Hilighted thứ nhất thì Hili thấy người Phú Thọ mình thế còn an phận quá.
    Về cái hilighted thứ hai thì từ xưa tới nay vẫn vậy, đây không phải là một điểm thuận lợi mới. Nếu có cần được làm mới thì đó chính là cách nhìn của con người, làm sao để tận dụng triệt để được cái đó nhiều hơn nữa.
    Về cái hilighted thứ 3 thì chắc bác và mọi người đều biết là những nơi ấy đang "chết dần chết mòn". Ngày xưa nhà máy giấy được Thuỵ Điển hết sức giúp đỡ về tài chính, máy móc hiện đại, những cái đó bây giờ đã lỗi thời hoặc hỏng hóc, được ta sửa chữa hay thay thế nhưng nghe nói càng tồi tệ đi thì phải.
    Đúng như bác nói, Hili thấy thực ra Phú Thọ mình có rất nhiều tiềm năng, ấy vậy mà vẫn nghèo, thậm chí là rất nghèo. Hè vừa rồi Hili về Việt Nam có xuống Hải Phòng chơi, cảm giác tủi tủi trên từng khu phố, con đường mình đi. Hải Phòng phát triển hơn mình rất nhiều.
    Việt Trì mình đang được xem xét nâng lên là thành phố loại hai, nhưng nếu được chấp nhận thì chắc cũng chỉ là cái danh, còn phải cố gắng nhiều phải không các bác.
    Mà cái Hili thấy trước tiên là ý thức muốn Phú Thọ mình giàu đẹp phát triển không được mạnh mẽ lắm trong mọi người. Ai cũng muốn về Thủ Đô Hà Nội.
    Đúng là Hili yêu từng con phố, từng hàng cây của Hà Nội, đi xa nhớ về Việt Nam có lẽ cũng là nhớ về cái tên Hà Nội nhiều hơn cả. Nhưng vẫn mong rằng sau này sẽ sống ở Phú Thọ. Vì thế luôn muốn làm được một cái gì đó cho Phú Thọ phát triển hơn, giàu đẹp hơn, hiện đại hơn,... để sinh viên và người dân mình tự hào về tỉnh nhà, và để ai cũng có điều kiện tiếp xúc với thông tin, công nghệ hiện đại. Nhiều hơn cả là mong Phú Thọ được biết đến nhiều trong cả nước và trên thế giới.
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 30/10/2004
  5. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Phát triển một thành phố/tỉnh phải căn cứ cả vào định hướng vùng miền, tiềm năng thế mạnh từng địa phương.
    Khu vực tam giác kinh tế HN, HP, QN phát triển mạnh do vị trí địa lý, kinh tế, chính trị...
    Ngoài ra, quay quanh trục trung tâm này, các thành phố/tỉnh vệ tinh cũng được chú trọng phân bổ ngân sách, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng...
    Đối với Phú Thọ thì sự phát triển của Vĩnh Phúc cũng sẽ tác động lớn. Việc chia tách Vĩnh Phú thành Vĩnh Phúc/Phú Thọ cũng là để tập trung phát triển cho từng địa phương được tốt hơn.
    Đường quốc lộ 2 mới khi hoàn thành sẽ là một tuyến giao thông quan trọng, thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các địa phương, trong đó có Phú Thọ.
    Còn việc phát triển nó thế nào, ngoài cơ chế, còn phụ thuộc rất nhiều vào con người vận hành cơ chế đó.
    Trong tương lai, các thành viên box PT hôm nay có thể sẽ đóng góp vào sự phát triển của quê nhà được đấy
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ mình còn lâu mới bằng được các thành phố lớn khác
    Tất nhiên sẽ ngày một phát triển trong tương lai xa...
    Nhưng mình thích Phú Thọ bi giờ hơn...thoáng đãng trong lành và đậm chất vùng wê
    Thích những đồng lúa xanh ngào ngạt chứ ko phải cột khói nhà máy
    Thích những tiếng chim hót và cánh cò bay chứ ko phải là otô xe máy chạy ầm ầm
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi, 20 năm nữa tớ hơn 40 rùi, lúc ấy tớ sẽ về chung sức với mọi người làm cho PT giàu đẹp hơn thế này nhiều. vì quê tớ còn nghèo lắm.
  8. arezo

    arezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    "Các nhà máy xí nghiệp từng làm nên tiếng tăm của một thành phố Công Nghiệp nay đã lui về dĩ vãng, ngay cả những cái tên cũng không còn được nhớ tới" (Hili, PT 20 năm nữa). Bé Hili ạ, không chỉ các nhà máy, xí nghiệp đâu, mà ngay cả các vấn đề xã hội khác cũng vậy. Một chút liên hệ nho nhỏ thôi, Phân hiệu Chuyên Hùng Vương là một trong những trường chuyên đầu tiên, rất nổi tiếng vào những năm 80. Còn bây giờ thì sao? Thế hệ trẻ chỉ biết đến Ams(HN), Lam Sơn (Thanh Hoá), Lê Hồng Phong (HCM).... CHV bây giờ chỉ nhìn vào cái bóng của chính mình để tự hào....
    Đồng ý với Hili là PT mình còn nghèo, nhưng phải nói chính xác là rất nghèo. Cuộc sống của ngay cả những cư dân của Việt Trì, Bãi Bằng, TXPT cũng còn rất thấp, thua xa với cuộc sống của cư dân các thành phố lớn chứ không phải "không có gì khác nhiều so với các thành phố lớn kia"-(Hili, PT 20 năm nữa).
    PT nằm trên quốc lộ 2, một trục giao thông lên phía Bắc, nhưng PT lại không quá xa đầu mối HN, mà cũng không đủ gần HN để là địa điểm trung chuyển hàng hoá. Vì thế, lợi ích này không thể được khai thác dưới khía cạnh thương mại. (Không chỉ ngồi đó mà nghĩ rằng, à ta có lợi thế này, nhất định ta phải giàu có - giống như ngày nhỏ được học "Đất nước ta rừng vàng biển bạc" ấy ;) ). Nó chỉ là lợi thế để PT trở thành một trung tâm công nghiệp. Vì thế vị trí địa lý của PT không phải là một lợi thế lớn nếu so với Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn... nhưng cũng là một điều kiện thuận lợi.
    Điều gì khiến TP trở nên như vậy? Yếu tố con người ư? Người dân PT thừa khéo léo để trở thành những người thợ lành nghề, thừa trí tuệ để trở thành những kỹ sư giỏi. Những người PT mà azero biết, khi ra đi khỏi quê hương mình, họ đều thành công, có vị trí trong xã hội và phần lớn đều có môt cuộc sống khá giả.
    Vậy phải chăng vấn đề nằm ở chỗ "con người vận hành cơ chế đó" như TTVietNamOline nói?
    Không biết Lãnh đạo PT có khi nào trăn trở về quê hương mình như bé Hili không nhỉ?
  9. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Phú Thọ như nghèo như bây giờ nói thẳng ra là do lãnh đạo quá kém. Bạn nào ở Việt Trì chỉ cần hơi quen biết phía trên một chút thôi là thể nào cũng nghe bao nhiêu chuyện scandal của giai cấp lãnh đạo tỉnh mình, những chuyện ko thể mê được. Ai ở Việt Trì mà ko biết mấy trò tác oai tác quái của ông con chủ tịch tỉnh. Thật là buồn khi mà những thế hệ trước có những người hết mình như bác gì Ngân(tớ chẳng nhớ rõ) dám đưa khoán mười vào cho dân làm dù biết là sẽ bị cách chức, hay bác trưởng ty văn hoa Bút tre Đặng Văn Đăng cả đời đi chiếc xe đạp cà tàng mà vẫn bám sát cơ sở. Nói chung là phải đến thế hệ mình thì may ra mới ngóc đầu lên được. Đợt vừa rồi về tớ đi qua Hải Dương, hai bên đường quốc lộ tỉnh này khu công nghiệp cứ mọc lên san sát nhau ấy, đơn giản vì chủ tịch tỉnh mới về là cái bà gì có khả năng kéo được các dự án về Hải Dương, còn nguồn nhân công thì ở VN nơi đâu chẳng thừa giống nhau, nghĩ mà buồn. Mấy cái nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài trước khi đến Phú Thọ phải lọt qua cửa ải Vĩnh Phúc:D
    Nhà tớ thì chuyển vào Sài Gòn hết rồi(hình như bác Captian trong đó à bao giờ về nước em hi vọng gặp bác :D ), sau này thỉnh thoảng về thăm quê thôi. Chắc sau này chẳng đóng góp được nhiều, nếu trên bộ có luân chuyển cán bộ tớ sẽ về làm chủ tịch tỉnh, xin hứa với các bạn tớ sẽ cố gắng hết sức :D.
    Được ac/dc sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 26/12/2004

    Xin lỗi Hili sử dụng nhầm chức năng lên viết vào bài của bác!
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 26/12/2004
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi mong muốn là mình sẽ được làm ngay sau khi tốt nghiệp là tôi sẽ trở về tỉnh Phú Thọ. Nơi tôi sẽ đến đầu tiên là CHV, vì tôi muốn nhà trường thành lập một phòng gọi là Phòng Quan Hệ Quốc Tế, vì những giáo viên nước ngoài và tổ chức World Mission gửi chuyên gia tình nguyện đến VN đang cảm thấy thất vọng vì thái độ và sự quan tâm của trường suy giảm nhiều từ khi thầy Quang (người từng rất tận tâm với chuyện này) mất đi. Tôi sẽ lập quan hệ với những tổ chức nước ngoài mà tôi biết để họ gửi chuyên gia và cả học bổng đến trường nhiều hơn. Tôi sẽ thành lập ban hướng dẫn các bạn sinh viên có ước mơ đi du học những thủ túc phải làm. Sẽ không chỉ có đoàn sv Quốc Tế Hongkong đến trường mình như mọi năm mà sẽ có nhiều hơn nữa. CHV sẽ không thua kém gì trường Ams nếu mình làm được những việc ấy.
    Việc thứ hai, tôi sẽ đến thăm các thị xã như Hạ Hoà, Thanh Ba, Yên Lập, Tử Đà... và cùng với viện Dinh Dưỡng Quốc Gia xin kinh phí xây dựng lại các cơ sở trạm xá, trạm y tế ở đó để người dân không phải vất vả lặn lội lên các bệnh viện lớn và phải khổ sở đợi chờ các bác sỹ ở đó. Những chuyên gia Pháp đang giúp đỡ lắp đặt đường điện ở Hạ Hoà và Thanh Ba sẽ được ở trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi hơn, để họ thấy chúng ta coi trọng công việc của họ làm như thế nào.
    Tôi sẽ vận động mọi người xây dựng lại cơ sở trường học ở các thị xã, tạo chính sách ưu đãi cho các sinh viên trường Cao Đẳng Phú Thọ và Đại Học Hùng Vương nếu họ đồng ý giảng dạy ở các xã, huyện nghèo. Nếu cần, họ không cần phải đóng toàn bộ tiền học phí, ăn ở những năm đại học. Bù lại họ phải giảng dạy ở bất kì nơi nào mà Sở Giáo Dục giao trong vòng 3 năm. Sau đó là tuỳ họ lựa chọn. Các trường ĐH, Cao Đẳng ở tỉnh Phú Thọ sẽ được quan tâm đầy đủ nhất để chất lượng đào tạo của họ không thua gì các trường ĐH ở HN.
    Đó là những gì tôi có thể làm được trong tầm tay, còn nhiều điều tôi mơ ước lắm nhưng không biết tôi có thực hiện được không. Tôi muốn được làm thật nhiều và tôi sẽ làm bằng tất cả sự cố gắng của mình. Các bạn ủng hộ tôi nhé!

Chia sẻ trang này