1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ 20 năm nữa?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ mình 20 năm nữa ra sao ?
    Sau đây là vài nét về người phú thọ xấu xí :
    Người PT co'''' đặc tính chăm chỉ, khéo léo nhưng không có nhiều sáng tạo. Ta không thể nhìn ra được một sự đột phá nào trong chính sách của tỉnh mấy năm qua, so với địa phương khác. Lãnh đạo tỉnh thì chỉ an phận, sợ cải cách nhanh thì mất chức, hiện tượng tranh giành quyền lực cục bộ, vây cánh vẫn phổ biến, nhiều nhất là tại các nhà máy lớn như bãi bằng và lâm thao, kế đến là các làng xã, nếu các bạn đã từng tham dự các cuộc bình bầu ở các xã thì biết.
    Trong hoàn cảnh Phú Thọ vẫn chưa thoát khỏi văn hoá làng xã, nó cần có một chính sách mạnh mẽ và táo bạo của các bác lãnh đạo nhà ta, nhưng, người PT như đặc tính của họ, luôn nhìn xem xung quanh họ làm gì, ta sẽ làm theo đấy, nên 20 năm sau, có lẽ ta vẫn đi sau Hải Phòng với Đà nẵng thôi.
    Được jeudi sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 26/12/2004
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    KHoán 10 là đề xuất của bác Kim Ngọc của tỉnh Vĩnh Phú ngày xưa. Nhiều người cho rằng bác ở Tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ, lại có người bảo bác ở Phú Thọ. Nói chung tài liệu Hili đọc lung tung cả, chẳng chính xác được thông tin đó. Hì hì, cái này nhạy cảm, Hili đọc bài viết của một bác tên là Trần Độ, bác ấy bảo Đảng cướp công của bác Kim Ngọc vì lúc đầu thì lên án bác ấy, cách chức bác ấy, nói chung là không nhẹ nhàng gì, rồi khi thay đổi thì lại nói đó là "đường lối đúng đắn của Đảng". Kể cũng là một cách nhìn!
    Còn bác ac/dc cũng không nên đánh giá dựa vào định kiến chủ quan. Cậu Phương hay Vương gì đó con bác Cừ thì là con của bác ấy, còn bác ấy lại là bác ấy. Không thể lấy con để nói bố như thế được. Hili cũng chả biết bác Cừ làm gì được cho tỉnh mình chưa, cũng chẳng cảm tình, nhưng nói người lãnh đạo thì ta nói về những chính sách họ làm liên quan đến người chịu sự lãnh đạo, không nên xét đời tư cá nhân.
    Tư tưởng lãnh đạo của các bác ở tỉnh thì thường là "chờ chỉ thị ở trên xuống". Chưa dám đổi mới, chưa dám làm, chưa dám thách thức. Mà đó mới chính là phẩm chất cần có của người lãnh đạo. Vì thế cái cần đổi mới cũng là đổi mới tư tưởng của người lãnh đạo.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ có nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế (KT). Chúng ta không thể so sánh với Hải Phòng và Đà Nẵng được. HP thì đã là TP loại 1 từ lâu, còn ĐN cũng đã trở thành TP loại 1 trước khi VT trở thành TP loại 2 kia mà. Hiện nay, cả nước có 2 đô thị đặc biệt, 4 đô thị loại 1 (HN, HP, ĐN, TP HCM), 12 đô thị loại 2 và khoảng 16-18 đô thị loại 3. Vĩnh Yên đang phấn đấu trở thành đô thị loại 3 trong thời gian tới.
    Cả HP và ĐN đều có cảng biển, đây là lợi thế trước hết và cũng là lợi thế lớn nhất của họ. Cảng HP có lẽ phụ trách phần nhiều trong vận tải biển ở VN ta. Theo như thông kê ngân sách NN năm vừa rồi thì riêng thu từ Dầu thô và thuế xuất nhập khẩu đã chiếm khoảng 46% tổng ngân sách NN (đóng góp này thì có lẽ phần lớn là do Vũng Tàu - Dầu thô, và Hải Phòng - XNK). Không riêng gì ở VN mà nhìn toàn trái đất cũng thấy là các vùng phát triển đều gắn liền với cảng biển cả. Điều này thì Phú Thọ có muốn cũng không có được.
    Về giao thông đường bộ chúng ta cũng có nhiều khó khăn, ít thuận lợi. PT nằm ở phía Tây Bắc của HN, ở vùng có đa phần dân số là nghèo, kém phát triển. Thị trường phía Tây Bắc là một thị trường nhỏ, phát triển chậm. Sông Hồng thì không đảm bảo giao thông đườn sông đặc biệt là về mùa khô. Cho nên nó chỉ có thể đảm bảo những vận chuyển nhỏ mà thôi.
    Về nông nghiệp, PT cũng như toàn bộ đồng bằng SH nói chung, đó là đất kém, đồng bằng ít. Riêng mảng nông nghiệp, hiện tại vẫn chiếm đa số dân số của PT rất nghèo, cả về kinh tế và dân trí.
    Mặc dù chúng ta đã thấy một số khu công nghiệp, Khu CN Thụy Vân, Bạch Hạc, nhưng so với các tỉnh khác thì còn quá khiêm tốn về quy mô cũng như về chất lượng. Việt Trì cũng nằm quá xa để trở thành một đô thị vệ tinh của Hà Nội. Cài này thì có lẽ sẽ do Thị Xã Vinh Yên sau này phát triển lên để thành một đô thị vệ tinh của HN, và VY sẽ sầm uất hơn ta.
    Cái thuận lợi lớn nhất của PT có lẽ là PT là nơi Kinh Đô đầu tiên của người Việt ta. Cho nên khi đời sống phát triển lên, sẽ có nhiều khách du lich trong cũng như ngoài nước đến PT --> có tương lai về một nền tiểu công nghiệp không khói (du lịch). Nhưng điều này có lẽ mới ở trong suy nghĩ của lãnh đạo tỉnh, VT trong một số năm gần đây.
    Tiếp đến là cũng có sự chú ý từ phía chính phủ, muốn nâng VT lên một chút để tạo ra một đô thị đệm giữa HN và các vùng Tây Bắc của đất nước, nhằm kích thích sự phát triển của khối Tây Bắc. Tuy nhiên, đầu tư vào đây cũng sẽ hạn chế.
    Vì chúng ta không quá xa sân bay Nội Bài, cho nên có thể sẽ là điểm nhắm để xây dựng thêm một số khu CN, nhưng sẽ bị hạn chế về quy mô và ngành nghề. Điều này là vì thị trường quanh ta quá nghèo.
  4. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim Ngọc nhà ở Vĩnh Phúc, tôi đã từng tới nhà của bác ấy vài lần, vì bác ấy là ông ngoại của thằng bạn thân tôi. Vợ bác ây giờ vẫn khoẻ lắm. Mãi tới sau này, sau khi chết bác ấy mới được nhà nước phục hồi danh dự.
    Tôi không biết thực các cán bộ của tỉnh Phú Thọ như thế nào, nhưng tôi nghĩ mọi người hãy nhìn vào gương của bác Kim Ngọc ấy, chúng ta vẫn có thể phấn đấu được, chúng ta vẫn có thể thay đổi được mọi chuyện, vì tương lai thuộc về chúng ta. Sẽ là khó khăn, sẽ là vất vả nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn để mọi chuyện cứ mãi như thế sao???? Nếu như vậy thì hàng trăm năm nữa chúng ta cũng không thể so sánh được với Hải Phòng và Đà Nẵng đâu.
    Tôi biết cái gì bắt đầu cũng là khó, nhưng không vì thế mà nản chí. Hơn 2 tháng nay tôi vẫn ăn chờ nằm trực ở nhà để xin việc, mọi việc với tôi lúc này thật khó khăn. Tiền không, quan hệ không. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ xin bằng được việc làm ở Phú Thọ bằng khả năng của mình.
    Tôi đã từng có 1 công việc tốt ở HN, nhưng giờ ở chính quê hương mình thì không. Các bạn hãy cùng tôi trở về đi, rồi 1 ngày không xa Phú Thọ sẽ phải thay đổi nếu như tất cả mọi người chung sức. Tôi không phải là 1 người xuất chúng để có thể làm thay đổi thế giới, thay đổi lịch sử nhưng tôi tin rằng mọi điều sẽ thay đổi khi có sự góp sức của mọi người.
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác minhviettri cố lên nhé, cảm ơn bác vì đã cổ vũ tinh thần của mọi người rất nhiều. Xem ra box mình toàn những người có trí khí nhỉ? Hì hì.
    20 năm nữa cũng vẫn còn dài, nhưng cũng vẫn không kịp nếu mình không bắt đầu từ ngày hôm nay. Hili luôn tự bảo mình là sẽ chẳng ai tin vào cái miệng mình cả nếu người ta không được thấy những gì mình làm được. Vì thế trước hết phải tạo dựng cho mình được một cái gì đó đã, trước hết là học tốt, sau đó là làm kinh tế, giàu rồi thì làm chính trị. Còn mãi nghèo thì chỉ có nước về quê gánh gạch thôi chứ làm ăn gì.
    Rất vui được bàn về lý tưởng với mọi người ở đây. Hi vọng rằng chúng ta sẽ mãi gắn bó, đoàn kết để cùng nhau phấn đấu và xây dựng, chứ nếu lại chia rẽ, tranh giành, ganh ghét nhau thì chán lắm, chẳng bao giờ xây lên được cái gì cả.
  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hì ko phải là tớ ngồi lê đôi mách mà kể chuyện đó ra. Các cụ nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, Đến con mình còn ko dạy được thì nói chi đến việc lãnh đạo người khác, ai người ta phục cho. Thiết lấy "thành tích" của con mà đánh giá ông bố nghĩ cũng ko có gì là xa vời lắm. Thôi bây giờ kể tội nhau ra thì ích gì , quan trọng là chúng ta sẽ làm gì thôi. Thế hệ của ông cha là thế hệ của chiến tranh dành độc lập, họ hoàn thành rồi thì đến nhiệm vụ của mình là xây dựng.
    Còn chuyện về tỉnh làm hay không thì có khá nhiều chuyện để bàn đấy. Có một điều mà ai cũng phải công nhận là đóng góp cho quê hương thì có nhiều kiểu, ko phải cứ về pha nước chè ở tình là đóng góp nhiều hơn những người khác, nếu cảm thấy ở nơi khác phát huy khả năng của mình hơn( hoặc là kiếm được nhiều tiền hơn ) thì các bác cứ ở, rồi đầu tư vào tỉnh bằng các cách khác nhau của mình. Em còn muốn nói nữa cơ, nhưng đợi ý kiến các bác.Hì, đang ôn thi mà vẫn vào mạng liên tục.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của các bạn thấy các bạn cũng là những người tâm huyết đối với tỉnh Phú Thọ. Nhưng tôi muốn nói một điều là trước khi phê phán hay lên án một điều gì đó, các bạn cần xem rằng mình đã đóng góp gì được cho tỉnh nhà.
    Bạn John Steve thân mến, hiện nay chúng ta có 5 đô thị loại 1 (tức là đô thị trực thuộc trung ương), đó là: Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Hơn nữa, nếu không nhầm thì tôi đã viết về kế hoạch đại khai phá miền Tây của Trung Quốc trong topic này và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến những tỉnh miền Tây Bắc, cụ thể là các tỉnh nằm trên quốc lộ số 2. Trung Quốc sẽ tìm đường gần nhất để ra biển và con đường đó là đi qua Việt Nam. Hiện nay, quốc lộ 2 đang được gấp rút nâng cấp để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá. Lúc đó, cơ hội phát triển kinh tế của chúng ta là rất lớn.
    Gửi bạn Minhviettri: Lý do chính để những người đã đi học xa không trở về quê hương là bởi vì họ đã quen với cuộc sống nơi đô thị phồn hoa, tất cả mọi thứ đều có. Hơn nữa, khi sinh viên mới tốt nghiệp, đa số đều suy nghĩ rằng họ sẽ trụ lại thành phố lớn như HN hoặc Tp.HCm để kiếm sống và quan trọng hơn để khẳng đinh mình. Họ nghĩ rằng về quê, những kiến thức họ được học, những ước mơ của họ ấp ủ sẽ khó lòng mà thực hiện được. Tôi, bạn hay tất cả mọi người đều biết rằng ở thành phố lớn có rất nhiều khó khăn đang đợi chúng ta, nhưng tại sao vẫn cố gắng ở lại. Đơn giản thôi, vì ở đó có nhiều cơ hội cho chúng ta chọn lựa hơn. Bạn là người dũng cảm!
    Tôi viết ra những dòng trên đây mong mọi người tranh luận và hiểu rõ hơn về vấn đề.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! ai mà chẳng ước nhiều như vậy, ai mà không mong nhiều đến thế, ai mà không muốn làm nhiều hơn tất cả họ ước và mong. Tự nhiên đọc những ước muốn của em mà lòng chị rưng rưng bởi thấy có điều gì đó trùng hợp trong mình. Bởi nó chẳng hề viển vông, nó rất thực tế. Có những lúc chúng ta cố gắng cho cái riêng của bản thân mình, chỉ mong được vậy là hạnh phúc lắm rồi, nhưng không hiểu sao dường như chúng ta thiếu một điều gì đó, thiệt hơn về mặt nào đó, có lẽ là tình cảm và tinh thần, vì thế những điều mà chúng ta đã làm được ấy lại thúc đẩy ta nghĩ đến một sự cố gắng nào đó cho cái chung, cho cái gì đó lớn hơn và nó lại trở thành những mơ ước, những mong muốn của chúng ta. Nói ra những điều này có lẽ có những người sẽ cho chúng ta là gàn là dở, nhưng chỉ khi họ ở trong hoàn cảnh, tình cảm của chúng ta, họ mới hiểu và cảm được những gì chúng ta nói. Thế đấy!
    Để đạt được những gì mà chúng ta đã ước cho bản thân là cả một sự cố gắng và nỗ lực, ngay cả như vậy mà có nhiều điều sau đó chúng ta còn chưa thấy hài lòng, chưa thấy thoả mãn, chúng ta còn chưa làm được huống chi để làm được một việc gì đó mang nghĩa chung, cứ tưởng tượng là nó bao gồm rất nhiều cái "bản thân, riêng" ấy đi thì sẽ thấy điều gì đang chờ đợi ta thử sức.
    Dù vậy đấy, nhưng có ai cản ta không được quyền ước mơ và hoài bão đâu nhỉ? Hãy cố gắng lên tất cả! Mỗi người cố gắng một chút, nó sẽ thành lớn, sẽ thành nhiều và thành cái chung phải không ạ?
    Chúc mọi người con Đất Tổ dù ở muôn phương đều luôn có những may mắn và thành công, hạnh phúc trong cuộc sống!
    Về phần riêng capcap, ước là một chuyện còn mong, capcap mong sẽ "trưởng thành" nhiều hơn nữa, "cứng cáp" nhiều hơn nữa trong cuộc sống để mọi điều capcap muốn capcap sẽ làm được.
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 30/12/2004
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ xa PT đã mười mấy năm rồi, khi còn ở đó chỉ là một cô bé, không biết gì. chỉ thấy quê hương mình sao thật đẹp vì có nhiều kỷ niệm đẹp, thấy những cánh đồng xanh ngát, không khí trong lành.đã mười mấy năm cũng không thay đổi gì nhiều, vậy 20 năm nữa sẽ ra sao? mình vẫn còn muốn thấy những cánh đồng, những mái rạ, mùi hương của đất, của lúa chín. nhưng sẽ không còn ai phải nghèo khổ nữa. tớ mong PT sẽ giàu có hơn , mọi thứ đều đẹp hơn. Việt Trì sẽ ngày càng rực rỡ hơn, sạch đẹp hơn, chứ không còn cảnh lộn xộn của những con đường, những ngôi nhà...
  10. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Thân gửi Captain:
    Tôi đồng ý với bạn là những người xa quê hương phần lớn không muốn trở về là do đã quen với cuộc sống nơi đô thị phồn hoa. Đó cũng là điều tự nhiên thôi. Nhưng có 1 điều tôi muốn nói ở đây là những người con của quê hương Phú Thọ từ khi sinh ra và lớn lên thì thời gian sống ở PT và tgian sống ở những nơi như thế ở đâu là nhiều hơn??? Vì thế bạn nói "đã quen sống..." liệu có đúng không?? Hơn nữa để khẳng định mình thì không cứ phải ở 1 nơi nào đó nhất định mình mới có thể khặng định được mình, phải vậy không? Cơ hội luôn dành cho mọi người và nó ở mọi nơi. Ở PT tuy ràng mọi cơ hội với chúng ta là sẽ khó khăn hơn, nhưng không phải là không có. Dù bạn là ai, bạn đang ở đâu thì bạn cũng luôn phải phấn đấu cho sự nghiệp của mình, phấn đấu không ngừng. Mình sẽ không có cơ hội cho bản thân nếu mình chỉ biết ngồi chờ đợi, cở hội phần lớn là do mình biết tìm kiếm, do mình tạo ra. Mọi sự thành công bao giờ cũng bắt nguồn tự những khó khăn mà nên.
    Bạn đang ở HN hayHCM, mọi thuận tiện trong cuộc sống của bạn là điều không phải bàn cãi nữa. Khi bạn muốn uống 1 ly cafe, ra khỏi cửa đi vài bước chân là có thể có rồi..Điều mà ở PT chắc chắn không thể có như thế được.
    Bạn có biết PT của chúng ta la 1 trong những tỉnh nghèo so với cả nước??? Vậy bạn đã nhìn thấy những cán bộ tỉnh PT luôn ngồi trên những chiếc xe hơi đời mới đắt tiền, điều mà không phải tỉnh nào cũng có được. Vậy tiền đó ở đâu ra để mua những chiếc xe như thế trong khi người dân đang còn rất nghèo???
    Hầu hết ai đã là nguời con của quê hương PT ai cũng mong muốn là tỉnh nhà sẽ phát triển, cuộc sống của ngườidân sẽ bớt khổ. Chúng ta chỉ ngồi mong thôi thì liệu bao giờ điều đó sẽ trở thành hiên thực??? Tôi không phải là con người xuất chúng để có thể làm thay đổi thế giới này, tôi cũng chỉ la 1 con người bình thường như bạn và bao người khác. Chính vì thế mà chúng ta không thể lam việc gì đó 1 mình cả. Bạn có hiểu điều tôi muốn nói không?
    Đó chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân tôi, tôi cũng không nói là tất cả mọi nguời ai cũng như ai, chỉ nói ra dể bạn và những người bạn khác nữa hiểu được quan điểm của tôi.
    Năm mới chúc tất cả mọi người và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, mọi điều bình an.

Chia sẻ trang này