1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ 20 năm nữa?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Một con người rất tâm huyết!
    Thế mới xứng đáng là con cháu vua Hùng !
    Vâng xin cảm ơn , cảm ơn bác đã lên dây cót cho em !
    Đọc bài của bác xong tự nhiên em thấy mình hừng hực khí thế , muốn làm 1 cái gì đó cho tỉnh nhà . Nơi mình đã sinh ra và lớn lên .
    Quê Hương là chùm khế ngọt .
    Vậy nhé !
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn minhvietri thấy bạn hừng hực khí thế. Cho hỏi mấy câu nhé. Bây giờ bạn minhvietri đang học trường gì thế? Bạn là sinh viên năm thứ mấy rồi? Tôi không vĩ đại được như bạn, có lẽ là tôi đi làm quá lâu rồi, tôi nhìn đời không được màu hồng như bạn. Nhưng cũng phải có những người như bạn thì tỉnh Phú Thọ mới hy vọng thay đổi được. Nhưng hãy suy nghĩ bớt cục bộ hơn, ngoài tỉnh Phú Thọ còn nhiều nơi khác cũng còn nghèo. Hơn nữa, một người giàu lên đồng nghĩa với việc đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước đó. Mỗi ngày bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày mai bạn có nhiều tiền hơn ngày hôm nay không?
  3. minhviettri

    minhviettri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bạn minhvietri thấy bạn hừng hực khí thế. Cho hỏi mấy câu nhé. Bây giờ bạn minhvietri đang học trường gì thế? Bạn là sinh viên năm thứ mấy rồi? Tôi không vĩ đại được như bạn, có lẽ là tôi đi làm quá lâu rồi, tôi nhìn đời không được màu hồng như bạn. Nhưng cũng phải có những người như bạn thì tỉnh Phú Thọ mới hy vọng thay đổi được. Nhưng hãy suy nghĩ bớt cục bộ hơn, ngoài tỉnh Phú Thọ còn nhiều nơi khác cũng còn nghèo. Hơn nữa, một người giàu lên đồng nghĩa với việc đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước đó. Mỗi ngày bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày mai bạn có nhiều tiền hơn ngày hôm nay không?
    Đừng bao giờ nghĩ là ngày mai mình có kiếm được nhiều tiền hơn ngày hôm nay không? Mỗi ngày tôi kiếm được bao nhiêu tiền với tôi không phải là điều quan trọng nhất, chắc chắn rằng tôi là người kiếm được ít tiền hơn bạn, Captain ạ. Vì tôi đang ở PT mà, còn bạn đang ở HN hay TP.HCM hay 1 đất nước giàu có nào khác thì tôi không biết.Bạn bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết? Hay có lẽ ở cái tuổi của bạn người ta khẳng định bản thân bằng việc trong túi bạn có bao nhiêu tiền thì tôi không biết. Có lẽ quan điểm sống của bạn khác với tôi, có 1 điều là tôi vào forum này với mong muốn là được gặp những người bạn PT, trao đổi thông tin và nếu có thể chúng ta cùng xây dựng quê hương ngày 1 tốt hơn. Tất cả những gì tôi nói ở đây chỉ là những quan điểm của cá nhân tôi, có thể là bạn đúng. Nhân vô thập toàn mà. Nếu bạn không có mặt ở quê hương mà vẫn góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất tổ thì mới là điều đáng quý và trân trọng. Hãy sống hết mình và làm việc hết mình Captain nhé, cám ơn bạn nhiều và chúc bạn may mắn
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không nói chuyện ai giàu hơn ai cả, bởi vì đối với tôi chẳng bao giờ là giàu cả, ít nhất là xét về mặt tiền bạc. Dù có hàng trăm tỷ đi nữa thì cũng không phải là giàu. Nhưng cuộc sống của mỗi người, theo quan điểm của tôi, là phải luôn luôn tiến về phía trước, là phải đi theo hướng đi mình đã chọn. Ngày mai bao giờ cũng phải nỗ lực hơn ngày hôm nay.
    Vào những cái Forum như thế này, mục đích của tôi cũng là tìm những người bạn và cùng nhau trao đổi quan điểm và tranh luận về mọi thứ trong cuộc sống.
    Bạn đang ở Phú Thọ, hãy tích cực kiếm thật nhiều tiền và bạn sẽ là người đóng góp tích cực vào kích cầu. Từ đó tạo điều kiện tốt cho phát triển thương mại, dịch vụ đấy. Hãy cố gắng lên nhé.
    Cám ơn và chúc thành công.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, việc về PT hay không, không phải là vấn đề chính. Cái chính là chúng ta có đóng góp gì được cho PT hay không thôi. PT để phát triển được cần cả hai yêu tố đóng góp: đóng góp tại chỗ và đóng góp từ xa. Cái đóng góp nào quan trọng hơn cái nào thì chỉ phụ thuộc vào cái đóng góp đó là gì, chứ không phụ thuộc vào nó là đóng góp tại chỗ hay đóng góp từ xa.
    Phú Thọ để phát triển được tất nhiên cần phải có một nền công nghiệp. Hiện nay hầu hết dân số PT vẫn còn là nông dân (dân số VT là khoảng 250,000 với khoảng 85% phi nông nghiệp, trong khi dân số của PT là khoảng 1.26 triệu). Để có được một nền công nghiệp thì tất nhiên là PT cần phải có một đội ngũ kỹ thuật được đào tạo nghiêm chỉnh. Để phát triển các nhành dịch vụ phi nông nghiệp khác cũng cần nhân sự có trình độ cao. Những người về PT sống và làm việc, thực hiện những công việc này là đóng góp tại chỗ (tạm định nghĩ như vậy). Tuy nhiên, chúng ta không thể kéo tất cả những người đi học đều về PT hết. Vì có những người ở nơi khác họ mới phát triển được tốt hơn, và khi họ phát triển tốt rồi thì họ sẽ có khả năng đóng góp từ xa cho PT. Ví dụ một bạn nào đó đi Nga sống, làm ăn tốt rồi về xây dựng cho PT một trường ĐH mới chẳng hạn. Đây không phải là đóng góp to lớn, đáng kể hay sao? Nếu người đó cũng sống ở PT thì chắc gì anh/chị ta sau đó có khả năng đóng góp to lớn. Những bạn đi tỉnh khác sống cũng vậy, nói rộng ra thì ai cũng đóng góp, ví sự đóng góp của người đó ở tỉnh mới sẽ tác động đến nền KT, KHKT nói chung của cả nước và cuối cùng là tác động tích cực đến PT. Đây cũng là đóng góp.
    Cái chính là có khả năng và có tâm để đóng góp, ở đâu không phải là vấn đề.

Chia sẻ trang này