1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú thọ Fc Ver 2.0 Bản nâng cấp mới nhất...Máu đá bóng quá.AE PT Box chẳng nhẽ ko khôi phục lại được

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Uhm... uhm.. bi giờ em mí vào bon chen.. Nhưng thật sự là em không muốn viết gì cả.. Chẳng hiểu sao, em thấy buồn lắm.. Hôm nay đội mình thua em thấy buồn lắm.. Nên em chẳng bình luận gì nữa đâu..
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
    < em sẽ cập nhật tài chính sau cả nhà nhé, cho em xin lỗi, em thấy buồn lắm í, em không viết gì được nữa đâu >
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chú Phúc bình tĩnh!
    Bác Kiên đội trưởng là người ít nói, nhưng sự nhiệt tình và tâm huyết của bác đối với đội ta thì không ai có thể bì nổi. Chú mới tham gia đội bóng nên chưa biết được thăng trầm của PTFC như thế nào đâu. Nếu không có những người như bác Kiên Doremon01, bác Hoàng nhmp21, Ghet_ruoi, bibianh...thì còn lâu mới có một PTFC sinh hoạt ổn định hàng tuần như bây giờ.
    Cái quan trọng nhất bây giờ, như anh đã nói ở những trang trước, là sự ổn định của đội bóng về mặt tổ chức, nhân sự.
    - Về mặt tổ chức thì bác Kiên, bác Hoàng đã lo việc đối tác, sân bóng rất tốt. Huong_be, bibianh đã lo khoản quỹ đội, CĐV cũng rất chu đáo.
    - Về mặt nhân sự, đội ta đang trong giai đoạn giao hữu thử nghiệm đội hình và hình thành lối chơi, việc tuần nào cũng có từ 10-15 anh em tham dự trận đấu đều đặn là tốt lắm rồi. Chỉ có giờ giấc anh em cố gắng đến đúng giờ hơn thôi(em cũng đi muộn 2 trận gần đây, từ tuần sau sẽ đi sớm hơn).
    Như vậy là cỗ máy PTFC cũng đang vận hàng khá trơn tru, và chỉ cần một vài trận đấu cọ xát nữa là đội ta sẽ vững vàng hơn và dần khẳng định tên tuổi.
    Chỉ có một vấn đề nhỏ em xin được góp ý với bác Tiennba:
    Biết là trong trận đấu dưới trời nóng rất căng thẳng, nhưng bác không nên nặng lời với anh em(chủ yếu là với những newbie mới tham gia đội bóng như mình, phucplus, manhnon...) trong một số tình huống trên sân. Đội bóng nhà mới hồi phục lại được 1 tháng, sự tôn trọng lẫn nhau là một yếu tố quan trọng giúp đội bóng ngày càng đoàn kết hơn.
    Cuối cùng, giao lưu bóng đá nghiệp dư cũng chỉ là một hoạt động thể thao để anh em rèn luyện sức khoẻ, có những giây phút sảng khoái, vui vẻ sau 1 tuần học tập, làm việc mệt mỏi. Ý nghĩa lớn nhất mà nó mang lại chính là sự giao lưu học hỏi với nhau của các thành viên tham gia, mở rộng mối quan hệ và thư giãn. Vì vậy, dù kết quả trận đấu có như thế nào thì anh em cũng đều được vui vẻ khi gặp gỡ nhau.
    p/s: ngoài lề 1 chút, em thấy bác Nam tây(chunhat) mặc dù mỗi trận chỉ đá khoảng 15 phút nhưng lúc nào cũng thấy bác ấy cười và luôn chọc để mọi người vui vẻ. Em rất thích sự vô tư và tính tình vui vẻ của bác Nam.

  3. viet_tiep

    viet_tiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ô hô. Nắng mưa là chuyện của trời, thua thắng là chuyện thường tình mà. Nhưng qua những buổi thế này ... mình mới hiểu được nhau!!! Cảm ơn chunhat, cảm ơn Hươn g Bé, cảm ơn tất cả mọi người... HI vọng tuần sau...
  4. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình lại thua. Buồn. Cảm xúc chung là như thế. Hôm qua nhìn mặt em Huong_be mà thấy thương ghê cơ. Cảm thấy anh em mình có lỗi. Thực lòng Sorry các em nha.
    Không ai quên mục đích ban đầu của việc thành lập đội bóng là để có chỗ anh em gặp nhau, rèn luyện sức khoẻ, "đú" với các box khác trên ttvn. Và nếu mục đích chỉ dừng ở đó thì đội bóng mình có thể nói là đã thành công. Tuy nhiên, như tất cả các môn thi đấu khác, đã chơi là mong thắng. Đây lại là thứ quá "xa xỉ" đối với đội mình. Ban đầu là do đội không đủ người, buổi đực buổi cái. Nhưng thời gian gần đây, nhờ công của Kiên (doremon) nên đội bóng lại đông đủ và sinh hoạt thường xuyên. Vậy mà vẫn thua. Chính điều này dẫn đến tâm lý chán nản và hơi mất bình tĩnh của anh em. (Ví dụ như Ngọc hôm qua nói là "Từ giờ không đi đá nữa, xấu hổ lắm", hay như tình huống Tiến chửi bậy -anh cũng không biết là chửi ai và tại sao). Tất cả những hành động trên cũng chỉ thể hiện là anh em rất tâm huyết và muốn chiến thắng.
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù anh em mình đã đi đông nhưng nói thật là không có điều kiện để tập tành, cứ đến là đá. Bây giờ ai cũng bận cả, nên đi đá được 1 buổi/1 tuần là quý rồi. Nên chăng anh em mình nên cân bằng 2 việc: được đá bóng, được gặp gỡ anh em và chiến thắng?
    Về phía mình thì được đi đá bóng (dù chỉ chạy được 15-20p) là vui rồi. Mong anh em mình đoàn kết, vui vẻ để duy trì được đội bóng thường xuyên.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù vẫn chưa tham gia với đội bóng lần nào nhưng qua một số member vẫn nắm được tình hình của đội bóng. Anh em chưa hiểu nhau nên có đôi chút mâu thuẫn là chuyện bình thường. Có mâu thuẫn, đấu tranh rồi mới phát triển đuợc. Thắng thua không quan trọng. Cả nhà đã tạo ra đưọc sân chơi chung cho mọi nguời cùng vui vẻ, đoàn kết sau những time làm việc, học tập mệt mỏi. Đừng vì thua mà buồn, trước mắt hiểu nhau cái đã. Ủng hộ FCPT 50k gọi là có chút lòng thành(gửi vào tài khoản nào nhẩy?)
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Thông báo số 1!
    Thân gửi tới các thành viên trong đội bóng Phú Thọ FC
    Như vậy là sau một thời gian dài nghỉ ngơi thư giãn,và sau rất nhiều lời hô hào động viên,thì tính tới thời điểm hiện tại đội bóng của chúng ta đã hoạt động trở lại, thường xuyên và liên tục vào 10h sáng chủ nhật hàng tuần. Qua 3 trận đấu đầu tiên, mặc dù chưa giành đc 1 thắng lợi đầu tay nào nhưng cái đc lớn nhất của chúng ta là đã tạo ra 1 sân chơi chung, 1 nơi giao lưu vui vẻ cho toàn thể ACE trong box.
    Thời gian chưa đủ dài để cho chúng ta thể hiện hết khả năng của mình. Đội ta đã có 1 người đội trưởng trách nhiệm và mẫn cán, có 1 "bà bầu" nhiệt tình năng nổ,có những cầu thủ giỏi, những CĐV nhiệt tình và đáng yêu,...Tất cả những yếu tố đó đã thể hiện đc bản sắc riêng của Phú Thọ FC, và đó cũng là những yếu tố cần để xây dựng nên 1 đội bóng mạnh. Vì thế kô có lý do gì mà chúng ta kô thể tạo nên 1 tên tuổi lớn mang tên Phú Thọ FC
    Tuy nhiên, qua 3 trận đấu đã qua cũng đã thể hiện rõ những hạn chế mà một đội bóng mới thường hay gặp phải:
    1.Trước hết, đó là sự thiếu ăn ý giữa các cá nhân trên sân, cái tôi của từng cá nhân vẫ còn quá lớn, dẫn đến sự lộn xộn về mặt tổ chức lối chơi
    2.Phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta vẫn chưa có 1 người đội trưởng thực sự ở trên sân---1 người có khả năng chỉ đạo các thành viên khác thi đấu. Và 1 người cầm trịch và điều tiết trận đấu.
    3.Sự thiếu ổn định về mặt nhân sự, và giờ giấc lên sân.
    4.....
    Để dần hướng đội bóng tới sự hoạt động ổn định, thay mặt BQL xin đưa ra vài quy định trong cách thức tổ chức sinh hoạt của đội bóng:
    1.Đề nghị các thành viên đã đăng ký tham gia đội bóng phải nghiêm túc và nhiệt tình. Các cầu thủ lên sân trước giờ bóng lăn 10 phút. Những ai kô thể tham gia trận đấu thì phải post bài báo nghỉ trên diễn đàn(hoặc SMS cho đội trưởng) muộn nhất là 24h trước giờ bóng lăn
    2.Trên sân khi thi đấu các cầu thủ phải tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo chiến thuật của người cầm trịch trận đấu(trách nhiệm chỉ đạo này xin giao cho Việt Tiệp)
    3.Để duy trì sự hoạt động của đội bóng, đề nghị các thành viên tham gia đóng quỹ đầy đủ. Điều này thì mọi người đã thống nhất là đóng 50k/1 người/1tháng, và đóng quỹ vào đầu tháng.
    4. ...chưa nghĩ ra
    Trong tuần này chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi càfê để AE có thể ngồi bàn bạc để đi đến thống nhất về phương cách hoạt động của đội. Lịch cụ thể sẽ thông báo lại cho mọi người sau.
    Danh sách hiện nay của đội bóng:
    1. Anh Kiên (doremon1104) _ Đội trưởng _ 0989.29.34.29
    2. Anh Nam (chunhat) _ 0906.012.332
    3. Anh Kiên (oldalley) _ 0906.074.567
    4. Anh Hải (dvhai_apt) _ 0939.066.777
    5. Anh Phúc (phucplus) _ 0904.66.11.71
    6. Anh Tiến (tiennba) _ 0915.147.817
    7. Anh Hoàng (nhmp21) _ 0922.21.12.83
    8. Anh Tuấn (alohamark) _ 0983.444.456
    9. Anh Tùng (Cristiano_Ronaldo) _ 0922.26.26.06
    10. Anh Hiếu (micky2307) _ 0982.816.999
    11. Anh Tiệp (viet_tiep) _ 0985.334.217
    12. Anh Mạnh (manhnon) _ 0916.58.1918
    13. Anh Ngọc (ngocminus) _ 0985.35.44.83
    14. Anh Hưng (thanlanxanh) _0983.09.07.82
    15. Anh Tuấn (kiensanmoi9) _ 0912686550
    16. Anh Dũng_???
    17.???(hopeman)_0986281440
    Được nhmp21 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 01/10/2007
  7. tiennba

    tiennba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin có lời xin lỗi các anh em đội bóng, các chị em cổ động viên vì đã quá nóng nảy khi thi đấu nên đã có những lời lẽ không đẹp và có phần xúc phạm tới một số thành viên mới nhưng đã rất nhiệt tình tham gia.
    Và mình cũng xin có ý kiến về tinh thần thi đấu, trách nhiệm của mỗi thành viên đá ở trên sân qua 3 trận vừa qua:
    + Đội chúng ta thua các đội bạn ở tất cả các mặt trên mặc dù chúng ta không thiếu nhưng tài năng như: Việt Tiệp, Thủ thành Hoàng butfon, Anh em nhà bác Do, anh Tuấn alomark,...Đây là những người có kỹ thuật cơ bản rất tốt, có kinh nghiệm thi đấu, anh em nên học tập lối đá của chính các nhân tài này của Phu Tho FC.
    + Chú phucplus đề cập đến phải có "cái đầu" khi thi đấu, điều này rất đúng và khi nói xong câu này thì chú cũng nhìn lại chính bàn thân chú luôn nhé.
    + Đúng là Phu Tho FC cần phải có một đội trưởng trên sân bóng thực sự, lời nói phải có trọng lượng trong vấn đề sắp sếp đội hình khi thi đấu. Muốn gắn kết được phải có tổ chức và phải có một nền móng vững chắc, đó chính là những nhân tài trên.
    Mọi người cũng đã tín nhiệm bác Do vào vị trí này nên bác cứ mạnh dạn nói thẳng những vấn đế yếu kém sau mỗi trận đấu để mọi người cùng bàn; vẫn biết là nói thẳng, nói thật dễ làm mất lòng người nhưng thế thì mới có thể tiến bộ được.
    Forza Phu Tho FC!
  8. phucplus

    phucplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ừm em đồng ý với tất cả những ý kiến bên trên. Mong mọi người cùng cố gắng. Riêng em cũng tự kiểm điểm cá nhân mình rồi và điều quan trọng là em không thể đáp ứng về mặt thể lực nên em chấp nhận làm siêu dự bị mỗi trận chỉ thi đấu 10 phút. Em muốn mọi người đá bằng đầu cho đỡ phải chạy nhiều thôi, bác TB đừng hiểu lầm.
  9. ___Cristiano_Ronaldo___

    ___Cristiano_Ronaldo___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Muốn thắng hãy đá với đội của em, bác doremon xếp lịch chưa nhỉ, post lên đây em xem với?
    Đội em tên là NONAME, phong cách đá fair play lắm, mỗi tội hơi yếu nên toàn thua, hì hì....
    Với cả lần trước em đi đá với đội một lần, hôm gặp Inter ấy, đúng là có một bác đá biên phải hơi nóng tính, thắng thua cũng phải bình tĩnh thôi, đấy là phong cách của một cầu thủ lớn, tuy mình không lớn lắm, nhưng cũng để đối thủ, và nhất là đồng đội nhìn vào....
    Luôn hướng theo sự lớn mạnh của Phú thọ FC.
  10. ___Cristiano_Ronaldo___

    ___Cristiano_Ronaldo___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Người ta có ý kiến kìa anh em???

Chia sẻ trang này