1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,tiếp thôi.
    Hay quá, nhé.
    nữa vậy.Truyện hay thế này mà cả box có mỗi em thưởng thức hay sao ấy.
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,tiếp thôi.
    Hay quá, nhé.
    nữa vậy.Truyện hay thế này mà cả box có mỗi em thưởng thức hay sao ấy.
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi quí vị bằng hữu hai bữa qua ko pót bài lên được . MOng mọi người thông cảm !
    Một lần nữa xin cảm ơn quí bằng hữu đã theo dõi !

    Gió vi vu trăng tà soi bóng ,
    Mặt hồ chao gợn sóng nhấp nhô .
    Ba đêm [nick]Te Ta[/nick] cơ hồ ,
    Sinh mạng thần chết vập vồ mang đi .
    @Linh_kotex kiên trì từng phút ,
    Dùng chân lực tống chất độc ra .
    Nội thương kia mới phiền hà ,
    Chưởng pháp thâm nhập như là đã lâu .
    @Linh_kotex đỉnh đầu bốc khói ,
    [nick]Te Re Da[/nick] ọe ói máu tươi .
    @Captain đang đợi mừng cười ,
    Biết là sắp khỏi đứng ngồi không yên .
    @Linh_kotex xoay nghiêng đứng dậy ,
    Mặt lợt lạt môi máy tính kêu .
    Khuỵu chân @Captain vội dìu
    Đưa về phòng nghỉ , xiêu xiêu trăng tàn .
    [nick]Te Re Da[/nick] mơ màng thiêm thiếp ,
    Mất hai hôm mới tiếp đứng lên .
    @Captain sắc thuốc thường bên ,
    @Linh_kotex thưa gặp trở nên ngại ngần .
    Sáng hôm sau giai nhân tìm đến ,
    @Captain cười lơ đễnh lảng ra .
    Vụng về tay với mời trà ,
    Hỏi thăm sức khỏe qua loa khẽ nhìn .
    [nick]Te Re Da[/nick] in hình không biết ,
    Giọng oanh ngân tha thiết tạ lòng :
    -?o Đa tạ huynh đã cố công ,
    Không thì muội đã vào vòng trầm luân ! ?o
    Nhìn [nick]Te Ta[/nick] ngập ngừng cất tiếng ,
    Tay cầm trà húng hiếng khẽ ho .
    -?o Phụng muội ! Huynh rất đắn đo ,
    Lầu Túy Tiên cứ mãi lo muội buồn .
    Từ ngày ấy lòng luôn dằn vặt ,
    Muốn xin lỗi mà ngặt biết đâu .
    Bây giờ gặp tỏ đôi câu ,
    Chuyện cũ mong muội đừng sầu trách nhau ! ?o
    [nick]Te Re Da[/nick] má đào hửng đỏ ,
    Thoáng nét hờn , nói nhỏ bâng quơ :
    - ?o Tại huynh đó ? để bây giờ ,
    Thôi đừng nhắc nữa , muội về liền đây .?
    [nick]Te Re Da[/nick] khẽ xoay như bước ,
    Nhanh chân hơn đến trước ghì vai .
    Ngất ngây ngan ngát hương lài ,
    Bờ môi chín mộng mày ngài đắm say .
    Vòng tay siết cho đầy nổi nhớ ,
    Đất trời chao nhịp thở hòa chung .
    Phút giây mà ngỡ vô cùng ,
    @Captain kéo cửa sượng sùng nhe răng .
    Tay che mặt như rằng chưa thấy ,
    Bước thụt lui lẹ đẩy cửa vào .
    Mỉm cười bốn mắt nhìn nhau ,
    Tát yêu như nhắc ngày nào lần khân .
    Tay trong tay ân cần mở cửa ,
    Kiếm @Captain dùng bữa cơm trưa .
    Đắm chìm trong bể say sưa ,
    Ngọt ngào khóe mắt đong đưa trao tình .
    Bỗng @Captain thình lình vụt hỏi ,
    Tay gãi đầu tay gối lên bàn :
    -?o Hôm trước trúng độc mê mang .
    Đại ca còn nhớ cô nàng kia la
    Muội với Ả cùng là tỷ muội ,
    Sao Ả lại lạnh nguội vậy kìa .
    Cái gì giáo chủ tía lia ,
    Cái gì Hoan Lạc nọ kia lễ tiền? ?o
    Nghe @Captain huyên thuyên hỏi chuyện ,
    Sợ [nick]Te Ta[/nick] không tiện giải bày .
    @Linh_kotex đưa mắt nhắc ngay ,
    [nick]Te Ta[/nick] trông thấy khẽ quay hướng nhìn .
    - ?o Có nhiều chuyện biết huynh đều biết ,
    Huynh lại tránh mấy việc còn ngờ .
    Muội sao giữ mãi thờ ơ
    @Cap huynh muốn rõ bây giờ hãy nghe .
    Đông Hải trước lắm phe nhiều phái ,
    Luôn tranh giành sống mái với nhau .
    Tài nguyên biển cả dồi dào ,
    Cái lợi trước mắt làm đau tình người .
    Nội tổ gia một thời oanh liệt ,
    Phục nhân tâm kiến thiết biển Đông .
    Mấy đời lừng lẫy võ công ,
    Dẫu danh Vạn Độc mà lòng chính môn .
    Đến gia mẫu vì chôn thù hận ,
    Với cố nhân nên giận rẽ đường .
    Tính người thay đổi thất thường ,
    Tiên phụ mất sớm lại vương hận thù .
    Đại tỷ sớm hấp thu tính mẹ ,
    Nên cứ thường hạnh họe ghanh đua .
    Chuyện nghe cứ ngỡ như đùa ,
    Chị em mà mải hơn thua không ngừng .
    Đã lâu chưa trùng phùng gia mẫu ,
    Chuyện Hoan Lạc chắc ngẫu hứng thôi .
    Ông ta đáng tuổi cha rồi
    Mẹ nào mà nỡ ép bồi duyên con .?
    Miệng nói thế héo hon lòng dạ .
    Thấy [nick]Te Ta[/nick] mắt đã lệ nhòa ,
    [nick] Captain[/nick] kiếm chuyện qua loa .
    @Linh_kotex đỡ lấy mặt hoa vỗ về .
    Nép vòng ***g nấc lời nói tiếp :
    -?o Huynh mau tính không kịp bây giờ !
    Tháng trước muội bắt được thơ ,
    Báo Hoan Lạc sẽ bất ngờ xua quân .
    Tình mẫu tử ngập ngừng muốn dấu ,
    Đạo tổ tiên không thể quấy càng .?
    @Linh_kotex suy tính miên man
    Hoa Sơn @Captain vội vàng đưa tin
    @Linh_kotex tiếp hành trình Thiếu thất ,
    Cùng [nick]Te Ta[/nick] tìm Phật sống cầu
    Song hành ruổi bước vó câu ,
    Đường xa như thể nhiệm mầu ngắn đi .
    --------ooo0ooo-------​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 20/06/2005
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi quí vị bằng hữu hai bữa qua ko pót bài lên được . MOng mọi người thông cảm !
    Một lần nữa xin cảm ơn quí bằng hữu đã theo dõi !

    Gió vi vu trăng tà soi bóng ,
    Mặt hồ chao gợn sóng nhấp nhô .
    Ba đêm [nick]Te Ta[/nick] cơ hồ ,
    Sinh mạng thần chết vập vồ mang đi .
    @Linh_kotex kiên trì từng phút ,
    Dùng chân lực tống chất độc ra .
    Nội thương kia mới phiền hà ,
    Chưởng pháp thâm nhập như là đã lâu .
    @Linh_kotex đỉnh đầu bốc khói ,
    [nick]Te Re Da[/nick] ọe ói máu tươi .
    @Captain đang đợi mừng cười ,
    Biết là sắp khỏi đứng ngồi không yên .
    @Linh_kotex xoay nghiêng đứng dậy ,
    Mặt lợt lạt môi máy tính kêu .
    Khuỵu chân @Captain vội dìu
    Đưa về phòng nghỉ , xiêu xiêu trăng tàn .
    [nick]Te Re Da[/nick] mơ màng thiêm thiếp ,
    Mất hai hôm mới tiếp đứng lên .
    @Captain sắc thuốc thường bên ,
    @Linh_kotex thưa gặp trở nên ngại ngần .
    Sáng hôm sau giai nhân tìm đến ,
    @Captain cười lơ đễnh lảng ra .
    Vụng về tay với mời trà ,
    Hỏi thăm sức khỏe qua loa khẽ nhìn .
    [nick]Te Re Da[/nick] in hình không biết ,
    Giọng oanh ngân tha thiết tạ lòng :
    -?o Đa tạ huynh đã cố công ,
    Không thì muội đã vào vòng trầm luân ! ?o
    Nhìn [nick]Te Ta[/nick] ngập ngừng cất tiếng ,
    Tay cầm trà húng hiếng khẽ ho .
    -?o Phụng muội ! Huynh rất đắn đo ,
    Lầu Túy Tiên cứ mãi lo muội buồn .
    Từ ngày ấy lòng luôn dằn vặt ,
    Muốn xin lỗi mà ngặt biết đâu .
    Bây giờ gặp tỏ đôi câu ,
    Chuyện cũ mong muội đừng sầu trách nhau ! ?o
    [nick]Te Re Da[/nick] má đào hửng đỏ ,
    Thoáng nét hờn , nói nhỏ bâng quơ :
    - ?o Tại huynh đó ? để bây giờ ,
    Thôi đừng nhắc nữa , muội về liền đây .?
    [nick]Te Re Da[/nick] khẽ xoay như bước ,
    Nhanh chân hơn đến trước ghì vai .
    Ngất ngây ngan ngát hương lài ,
    Bờ môi chín mộng mày ngài đắm say .
    Vòng tay siết cho đầy nổi nhớ ,
    Đất trời chao nhịp thở hòa chung .
    Phút giây mà ngỡ vô cùng ,
    @Captain kéo cửa sượng sùng nhe răng .
    Tay che mặt như rằng chưa thấy ,
    Bước thụt lui lẹ đẩy cửa vào .
    Mỉm cười bốn mắt nhìn nhau ,
    Tát yêu như nhắc ngày nào lần khân .
    Tay trong tay ân cần mở cửa ,
    Kiếm @Captain dùng bữa cơm trưa .
    Đắm chìm trong bể say sưa ,
    Ngọt ngào khóe mắt đong đưa trao tình .
    Bỗng @Captain thình lình vụt hỏi ,
    Tay gãi đầu tay gối lên bàn :
    -?o Hôm trước trúng độc mê mang .
    Đại ca còn nhớ cô nàng kia la
    Muội với Ả cùng là tỷ muội ,
    Sao Ả lại lạnh nguội vậy kìa .
    Cái gì giáo chủ tía lia ,
    Cái gì Hoan Lạc nọ kia lễ tiền? ?o
    Nghe @Captain huyên thuyên hỏi chuyện ,
    Sợ [nick]Te Ta[/nick] không tiện giải bày .
    @Linh_kotex đưa mắt nhắc ngay ,
    [nick]Te Ta[/nick] trông thấy khẽ quay hướng nhìn .
    - ?o Có nhiều chuyện biết huynh đều biết ,
    Huynh lại tránh mấy việc còn ngờ .
    Muội sao giữ mãi thờ ơ
    @Cap huynh muốn rõ bây giờ hãy nghe .
    Đông Hải trước lắm phe nhiều phái ,
    Luôn tranh giành sống mái với nhau .
    Tài nguyên biển cả dồi dào ,
    Cái lợi trước mắt làm đau tình người .
    Nội tổ gia một thời oanh liệt ,
    Phục nhân tâm kiến thiết biển Đông .
    Mấy đời lừng lẫy võ công ,
    Dẫu danh Vạn Độc mà lòng chính môn .
    Đến gia mẫu vì chôn thù hận ,
    Với cố nhân nên giận rẽ đường .
    Tính người thay đổi thất thường ,
    Tiên phụ mất sớm lại vương hận thù .
    Đại tỷ sớm hấp thu tính mẹ ,
    Nên cứ thường hạnh họe ghanh đua .
    Chuyện nghe cứ ngỡ như đùa ,
    Chị em mà mải hơn thua không ngừng .
    Đã lâu chưa trùng phùng gia mẫu ,
    Chuyện Hoan Lạc chắc ngẫu hứng thôi .
    Ông ta đáng tuổi cha rồi
    Mẹ nào mà nỡ ép bồi duyên con .?
    Miệng nói thế héo hon lòng dạ .
    Thấy [nick]Te Ta[/nick] mắt đã lệ nhòa ,
    [nick] Captain[/nick] kiếm chuyện qua loa .
    @Linh_kotex đỡ lấy mặt hoa vỗ về .
    Nép vòng ***g nấc lời nói tiếp :
    -?o Huynh mau tính không kịp bây giờ !
    Tháng trước muội bắt được thơ ,
    Báo Hoan Lạc sẽ bất ngờ xua quân .
    Tình mẫu tử ngập ngừng muốn dấu ,
    Đạo tổ tiên không thể quấy càng .?
    @Linh_kotex suy tính miên man
    Hoa Sơn @Captain vội vàng đưa tin
    @Linh_kotex tiếp hành trình Thiếu thất ,
    Cùng [nick]Te Ta[/nick] tìm Phật sống cầu
    Song hành ruổi bước vó câu ,
    Đường xa như thể nhiệm mầu ngắn đi .
    --------ooo0ooo-------​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 20/06/2005
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0


    Ngựa xuống đèo đang phi dừng vó ,
    Đường độc đạo đã có kẻ ngăn .
    Bên tả nét mặt nhăn nhăn ,
    Lạnh lùng sát khí đằng đằng tỏa ra .
    Bên hữu đứng sáng lòa đôi kích ,
    Thân bất động không nhích đôi tay .
    Lướt nhìn thế trận đã bày ,
    Sau lưng bốn kẻ đứng vây chốt đường .
    @Linh_kotex buông cương cất tiếng ,
    Mắt không ngừng di chuyển tính toan :
    - ?o Nơi đây hiểm trở núi non ,
    Các vị nhường lối xin hoàn lễ sau ! ?o
    Người cầm kích cau cau nét mặt :
    - ?o Ngươi có phải là @Linh_kotex? ?o
    Hỏi xong khẽ liếc bóng hồng ,
    Có phần cung kính lấy lòng giai nhân .
    [nick]Te Re Da[/nick] phân vân trong dạ ,
    Hoan Lạc vương tất đã xuất quan .
    -?o Muội đang có việc vội vàng ,
    Tả Hữu sứ giả cản ngang ý gì ? ?o
    Tả sứ giả lầm lì tiến trước :
    - ?o@Te cô nương tránh bước giùm cho! ?o
    Lạnh lùng ngẩng mặt khẽ ho
    Quát một tiếng ?o giết ?o tay khoa tung liền .
    Tả hữu sứ luân phiên công kích ,
    Đả cầu bổng quay tít tiếp nhanh
    Giải lụa [nick]Te ta[/nick] đồng thanh ,
    Bốn người sau đón vây thành hai phe .
    @Linh_kotex từng nghe Hoan Lạc ,
    Dưới trướng có Tả , Hữu kì tài
    Tiếng đồn quả thật không sai ,
    @Linh_kotex sơ sẩy bờ vai trúng đòn .
    Cất tiếng hú đầu non phụng gáy ,
    Giáng Long xuất vùng vẫy biển trào .
    Cân bằng thế trận quần nhau ,
    Thế liên hợp vẫn ào ào trên chân .
    Hoàng hôn phủ nhạt dần ánh sáng ,
    Tiếng vỗ tay như tán thưởng riêng .
    Nhìn ra biến sắc liền liền ,
    Chính người khét tiếng đảo điên giang hồ .
    Trường bào sáng điểm tô uy vũ ,
    Mắt ngời ngời mặt phủ tuyết sương .
    Tả Hữu sứ lui nhường đường ,
    Cả bốn hộ pháp đao thương rút về .
    Hoan Lạc vương buông lời bóng bẩy ,
    Nhìn [nick]Te ta[/nick] như xoáy tâm tư :
    -?o Bổn vương đem mộng mơ người ,
    Tìm nàng khắp chốn chân trời dõi trông .
    Nay gặp lại trời Đông những muốn ,
    Sớm bái đường kẻo muộn xuân qua ! ?o
    [nick]Te Re Da[/nick] mặt hoa thành khẩn ,
    Chắp hai tay mắt ngẩng như cầu :
    - ?o Chuyện này [nick]Te ta[/nick] biết đâu ,
    Người là cha chú xin hồi ý kia ! ?o
    Hoan Lạc vương lia lia tia mắt ,
    Buông lời nói se thắt tim ai .
    - ?o Mẹ nàng sắp sẵn mối mai ,
    Ngày giờ chọn sẵn , chỉ ngoài tháng hơn .
    Nay Trung nguyên bổn vương thân xuất ,
    Quà cưới nàng khúc khải hoàn ca ! ?o
    Dứt lời đưa mắt liếc qua ,
    Tứ đại hộ pháp giãn ra vây liền .
    Hoan Lạc vương đảo nghiêng tròng mắt ,
    Nhìn @Linh_kotex sằng sặc cười to :
    - ?o Cổ nhân nói quả không ngoa ,
    Rau nào sâu nấy một lò rập khuân .
    Lão Ứng Thiên đóng tuồng quân tử ,
    Sống trên đời nói chữ dạy khôn .
    Ra tro ngỡ tiệt tử tôn ,
    Nào ngờ sót lại oan hồn này đây .
    Bổn vương sẽ ra tay phổ độ ,
    Ngươi gặp lão , hỏi hộ : khôn chưa ? ?o
    Huyết hận tràn khóe mắt mờ ,
    Kẻ thù trước mặt những vơ nuốt vào .
    @Linh_kotex ngẩng cao người dậy ,
    Trỏ Hoan Lạc cười khẩy đáp lời :
    - ?o Dã thú mà đội lốt người ,
    Tội ngươi chồng chất lưới trời khó dung .
    Hôm nay dẫu lực cùng cũng quyết ,
    Lóc tim ngươi uống huyết thỏa lòng ?o
    Chẳng màng nhìn tới @Linh_kotex,
    Hoan Lạc khẽ liếc bóng hồng xét suy .
    Thấy [nick]Te ta[/nick] bờ mi đẫm lệ ,
    Mặt cương quyết như đợi chết chung .
    Sát khí bốc dậy đùng đùng ,
    Tự cao trỗi máu gian hùng trỏ ngang :
    - ?o Bổn vương chẳng vội vàng xuất thủ ,
    Bởi nể vì nương tử bổn vương .
    Ngươi nghe cho rõ mà lường ,
    Mười chiêu tránh được nhường đường sống ngay . ?o
    Miệng vừa nói hai tay đan chéo ,
    Mình nhấc lên xeo xéo đánh ra .
    @Linh_kotex nhìn thấy mắt hoa ,
    Thiên thủ thần chưởng nhẩn nha chập chờn .
    Vội quay phắt dậm chân vận lực ,
    Mười hai thành chưởng xuất lở non .
    Hoan Lạc thấy chỉ xoay tròn ,
    Tay áo gạt chưởng tiếp hoàn thủ nhanh .
    Giáng long chưởng tung hoành ngang dọc ,
    Gặp Thiên thủ phủ bọc bao trùm .
    Không gian nhòe nhạt chiều hôm ,
    Hết chiêu thứ chín tiếng ?o Bùm ?o vang vang .
    [nick]Te Re Da[/nick] ngỡ ngàng chết đứng ,
    Vực sâu kia đang hứng @Linh_kotex.
    Chàng đi thiếp cũng một lòng ,
    Hất mình tung lụa cho đồng tử sinh .
    Hoan Lạc vương lao mình chợt cản ,
    Bóng người đà thấp thoáng vực sâu .
    Hoan Lạc trợn mắt quay đầu ,
    Đá tứ hộ pháp lộn nhào ngã lăn .
    Mặt lạnh lùng giọng gằn đứng hét ,
    - ?o Hãy đốt đuốc tìm xác về mau ! ?o
    Gió đèo xào xạt lao xao ,
    Chập chờn ánh lửa nhói đau nhân tình
    ----ooo0ooo-----​
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0


    Ngựa xuống đèo đang phi dừng vó ,
    Đường độc đạo đã có kẻ ngăn .
    Bên tả nét mặt nhăn nhăn ,
    Lạnh lùng sát khí đằng đằng tỏa ra .
    Bên hữu đứng sáng lòa đôi kích ,
    Thân bất động không nhích đôi tay .
    Lướt nhìn thế trận đã bày ,
    Sau lưng bốn kẻ đứng vây chốt đường .
    @Linh_kotex buông cương cất tiếng ,
    Mắt không ngừng di chuyển tính toan :
    - ?o Nơi đây hiểm trở núi non ,
    Các vị nhường lối xin hoàn lễ sau ! ?o
    Người cầm kích cau cau nét mặt :
    - ?o Ngươi có phải là @Linh_kotex? ?o
    Hỏi xong khẽ liếc bóng hồng ,
    Có phần cung kính lấy lòng giai nhân .
    [nick]Te Re Da[/nick] phân vân trong dạ ,
    Hoan Lạc vương tất đã xuất quan .
    -?o Muội đang có việc vội vàng ,
    Tả Hữu sứ giả cản ngang ý gì ? ?o
    Tả sứ giả lầm lì tiến trước :
    - ?o@Te cô nương tránh bước giùm cho! ?o
    Lạnh lùng ngẩng mặt khẽ ho
    Quát một tiếng ?o giết ?o tay khoa tung liền .
    Tả hữu sứ luân phiên công kích ,
    Đả cầu bổng quay tít tiếp nhanh
    Giải lụa [nick]Te ta[/nick] đồng thanh ,
    Bốn người sau đón vây thành hai phe .
    @Linh_kotex từng nghe Hoan Lạc ,
    Dưới trướng có Tả , Hữu kì tài
    Tiếng đồn quả thật không sai ,
    @Linh_kotex sơ sẩy bờ vai trúng đòn .
    Cất tiếng hú đầu non phụng gáy ,
    Giáng Long xuất vùng vẫy biển trào .
    Cân bằng thế trận quần nhau ,
    Thế liên hợp vẫn ào ào trên chân .
    Hoàng hôn phủ nhạt dần ánh sáng ,
    Tiếng vỗ tay như tán thưởng riêng .
    Nhìn ra biến sắc liền liền ,
    Chính người khét tiếng đảo điên giang hồ .
    Trường bào sáng điểm tô uy vũ ,
    Mắt ngời ngời mặt phủ tuyết sương .
    Tả Hữu sứ lui nhường đường ,
    Cả bốn hộ pháp đao thương rút về .
    Hoan Lạc vương buông lời bóng bẩy ,
    Nhìn [nick]Te ta[/nick] như xoáy tâm tư :
    -?o Bổn vương đem mộng mơ người ,
    Tìm nàng khắp chốn chân trời dõi trông .
    Nay gặp lại trời Đông những muốn ,
    Sớm bái đường kẻo muộn xuân qua ! ?o
    [nick]Te Re Da[/nick] mặt hoa thành khẩn ,
    Chắp hai tay mắt ngẩng như cầu :
    - ?o Chuyện này [nick]Te ta[/nick] biết đâu ,
    Người là cha chú xin hồi ý kia ! ?o
    Hoan Lạc vương lia lia tia mắt ,
    Buông lời nói se thắt tim ai .
    - ?o Mẹ nàng sắp sẵn mối mai ,
    Ngày giờ chọn sẵn , chỉ ngoài tháng hơn .
    Nay Trung nguyên bổn vương thân xuất ,
    Quà cưới nàng khúc khải hoàn ca ! ?o
    Dứt lời đưa mắt liếc qua ,
    Tứ đại hộ pháp giãn ra vây liền .
    Hoan Lạc vương đảo nghiêng tròng mắt ,
    Nhìn @Linh_kotex sằng sặc cười to :
    - ?o Cổ nhân nói quả không ngoa ,
    Rau nào sâu nấy một lò rập khuân .
    Lão Ứng Thiên đóng tuồng quân tử ,
    Sống trên đời nói chữ dạy khôn .
    Ra tro ngỡ tiệt tử tôn ,
    Nào ngờ sót lại oan hồn này đây .
    Bổn vương sẽ ra tay phổ độ ,
    Ngươi gặp lão , hỏi hộ : khôn chưa ? ?o
    Huyết hận tràn khóe mắt mờ ,
    Kẻ thù trước mặt những vơ nuốt vào .
    @Linh_kotex ngẩng cao người dậy ,
    Trỏ Hoan Lạc cười khẩy đáp lời :
    - ?o Dã thú mà đội lốt người ,
    Tội ngươi chồng chất lưới trời khó dung .
    Hôm nay dẫu lực cùng cũng quyết ,
    Lóc tim ngươi uống huyết thỏa lòng ?o
    Chẳng màng nhìn tới @Linh_kotex,
    Hoan Lạc khẽ liếc bóng hồng xét suy .
    Thấy [nick]Te ta[/nick] bờ mi đẫm lệ ,
    Mặt cương quyết như đợi chết chung .
    Sát khí bốc dậy đùng đùng ,
    Tự cao trỗi máu gian hùng trỏ ngang :
    - ?o Bổn vương chẳng vội vàng xuất thủ ,
    Bởi nể vì nương tử bổn vương .
    Ngươi nghe cho rõ mà lường ,
    Mười chiêu tránh được nhường đường sống ngay . ?o
    Miệng vừa nói hai tay đan chéo ,
    Mình nhấc lên xeo xéo đánh ra .
    @Linh_kotex nhìn thấy mắt hoa ,
    Thiên thủ thần chưởng nhẩn nha chập chờn .
    Vội quay phắt dậm chân vận lực ,
    Mười hai thành chưởng xuất lở non .
    Hoan Lạc thấy chỉ xoay tròn ,
    Tay áo gạt chưởng tiếp hoàn thủ nhanh .
    Giáng long chưởng tung hoành ngang dọc ,
    Gặp Thiên thủ phủ bọc bao trùm .
    Không gian nhòe nhạt chiều hôm ,
    Hết chiêu thứ chín tiếng ?o Bùm ?o vang vang .
    [nick]Te Re Da[/nick] ngỡ ngàng chết đứng ,
    Vực sâu kia đang hứng @Linh_kotex.
    Chàng đi thiếp cũng một lòng ,
    Hất mình tung lụa cho đồng tử sinh .
    Hoan Lạc vương lao mình chợt cản ,
    Bóng người đà thấp thoáng vực sâu .
    Hoan Lạc trợn mắt quay đầu ,
    Đá tứ hộ pháp lộn nhào ngã lăn .
    Mặt lạnh lùng giọng gằn đứng hét ,
    - ?o Hãy đốt đuốc tìm xác về mau ! ?o
    Gió đèo xào xạt lao xao ,
    Chập chờn ánh lửa nhói đau nhân tình
    ----ooo0ooo-----​
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hạ đã sang bình minh gay gắt ,
    [nick]Te Re Da[/nick] nhướng mắt nhìn trời .
    Quay cuồng nửa tỉnh nửa mê ,
    Thân đau như thể rụng rời cả ra .
    Ngỡ mình đã ra ma muốn khóc ,
    Nhớ @Linh_kotex cố ngốc đầu lên .
    Đong đưa thân thể bồng bềnh ,
    Ra nhờ giải lụa vắt trên cây tùng .
    Khi tung lụa tính cùng nhau chết ,
    Trời thương người chung thủy khéo thay !
    [nick]Te Ta[/nick] cố với cành cây ,
    Không tới chỉ thấy một thây bên cành .
    Đang hoảng hốt loanh quanh cố víu ,
    Tiếng ai cười tiêu tiếu vang vang .
    Ngoái nhìn cất tiếng vội vàng :
    - " Mong lão tiền bối lên mang xuống giùm ! "
    Người dưới đất bên lùm cây mát ,
    Cười không ngơi phác phác chỉ lên :
    -" Vui quá hai đứa bập bênh ,
    Trò chơi này lạ ta lên liền liền ."
    [nick]Te Re Da[/nick] nhắm nghiền đôi mắt ,
    Dở khóc cười bụng thắt từng cơn .
    Tiếng cười bỗng sát gần hơn ,
    [nick]Te Ta[/nick] mở mắt chờn vờn bóng ai .
    Đầu trọc lóc mày dài trắng toát ,
    Thân mập mạp chót vót đong đưa .
    [nick]Te ta[/nick] cất tiếng cầu thưa ,
    Tiếng cầu vừa dứt là vừa rớt ngay .
    Như vô hình có tay đón đỡ ,
    Xuống nhẹ nhàng đứng thở dốc ra .
    Người kia mặc áo cà sa ,
    [nick]Te Ta[/nick] loáng thoáng biết là Tiếu Tăng .
    Nhìn @Linh_kotex khôn ngăn nước mắt ,
    Mặt tím bầm như tắt thở rồi .
    Đến bên quị xuống gục đầu ,
    Rung rung tiếng nấc từng hồi rung .
    Vị sư già cười đong đưa bụng ,
    Đang sầu não [nick]Te ta[/nick] bực mình :
    - " Thấy chết mà cứ đứng nhìn ,
    Vui gì cười mãi , nín thinh cho nhờ ! "
    Vị sư già hờ hờ tiến tới ,
    Túm @Linh_kotex xách giở tính đi .
    [nick]Te Ta[/nick] ngăn cản tức thì ,
    Sư già cười lớn tay ghì @Linh_kotex.
    -" Thấy ngươi khóc đau lòng quá đỗi ,
    Ta đem chôn để khỏi sầu thương .
    Sao còn đứng đó cản đường ,
    Ta nhìn thì bảo dở ương tính người .
    Vừa dứt lời bỗng cười trào lộng ,
    Dốc @Linh_kotex chân chổng lên trời .
    Xách đi không nói thêm lời ,
    Đau lòng [nick]Te ta[/nick] theo kề kéo tay .
    Vị sư già xách thây bỏ chạy ,
    [nick]Te ta[/nick] rượt chưởng xoáy tung theo .
    Nhẹ nhàng theo gió đưa vèo ,
    Sư già cười lớn lướt theo đường tròn .
    Chưởng [nick]Te ta[/nick] không còn chính xác ,
    Chạy vòng vòng cỏ nát cả ra .
    Như vui vừa chạy vừa la ,
    [nick]Te ta[/nick] đứng thở , sư già đứng luôn .
    Miệng thì cười tay buông họ Thạch ,
    Nhìn [nick]Te ta[/nick] khanh khách ngoắc tay ,
    Rã rời phải ráng tới ngay ,
    Không tin vào mắt đứng ngây cả người .
    Ngực @Linh_kotex tựa như hô hấp ,
    Máu bầm trào dính khắp cả thân .
    Vừa lao thương cảm tần ngần ,
    Sư già đổi giọng đến gần nói vui :
    - " Nó còn sống ngươi đui không thấy ,
    Hay là ngươi muốn lấy chồng thêm !
    Muốn thì cứ việc xử êm ,
    Đánh nó một chưởng ta đem chôn liền .
    Còn như không thì nghiêng đầu lại ,
    Mở miệng nó thổi đại vài hơi .
    Ngồi đó cứ khóc hời hời ,
    Khi cạn nước mắt là đời nó tiêu ! "
    [nick]Te Re Da[/nick] theo điều người chỉ ,
    Cứ tuần tự vận khí thổi vào .
    Mặt trời đứng bóng trên cao ,
    Sư già lên tiếng bảo mau thôi dừng .
    [nick]Te Re Da[/nick] lòng mừng khấp khởi ,
    Thấy @Linh_kotex đã thở nhẹ nhàng .
    Hướng người quì lạy vội vàng ,
    Sư già không tránh vang vang tiếng cười :
    - " Thôi theo ta nghỉ ngơi chút ít ,
    Còn quì đó thút thít làm chi ! "
    Sư già xách @Linh_kotex đi ,
    [nick]Te Ta[/nick] lẽo đẽo nhu mì bước theo .
    Bên dòng suối trong veo nho nhỏ ,
    Một túp lều hoa cỏ thanh thanh ,
    Sư già tiếp bước nhanh nhanh
    [nick]Te ta[/nick] nghỉ mệt rảo quanh ngắm nhìn .
    Nghe tiếng cười giật mình quay lại ,
    Tiếng sư già bảo hái trái cây
    Ăn xong dặn phải nghỉ ngay .
    [nick]Te Ta[/nick] mệt mỏi nằm quay thiếp liền .
    Vừa tỉnh giấc vội nghiêng mình dậy ,
    Bóng trời chiều bao lấy không gian .
    Chuông chùa xa vọng mênh mang ,
    Tâm hồn thư thả nhẹ nhàng bước ra .
    Ngồi trước lều sư già nhắm mắt ,
    @Linh_kotex ngồi trước mặt ở trần .
    Dấu tay in khắp toàn thân ,
    Một màu bầm tím rần rần nổi lên .
    [nick]Te Re Da[/nick] đứng bên coi ngó ,
    Mặt @Linh_kotex xanh đỏ thất thường .
    Vừa chừng tàn nửa nén hương ,
    Sư già vỗ chưởng vào sườn @Linh_kotex.
    Máu bầm phun mùi nồng nặc bốc ,
    Thấy ai đau mà khóc trong tim.
    [nick]Te ta[/nick] nước mắt cố kìm ,
    Tâm tư cầu khẩn nỗi niềm khôn vơi .
    Ba hôm liền không rời nửa bước ,
    Cả tiếng cười hài hước im ru .
    Sáng nay trời lại mù mù ,
    [nick]Te Re Da[/nick] dưới suối ngù ngừ trời mưa .
    Đang giặt đồ tính trưa đem hóng ,
    Nghe tiếng cười người nóng cả lên .
    Dưới suối hai bóng in trên ,
    Bỏ đồ quay chạy lệ nèn khóe môi .
    @Linh_kotex đang ngồi dựa đá ,
    Mặt xanh xao muốn ngã xiêu xiêu .
    Sư già háy mắt như trêu ,
    Để mặc bọn trẻ về lều nghỉ ngơi .
    Mắt nhìn mắt nghẹn lời không nói ,
    Tay nắm tay trân trối ngỡ chừng
    @Linh_kotex nhoẻn miệng rưng rưng ,
    [nick]Te ta[/nick] tíu tít vui mừng kề nhau .
    Trời làm giông mưa rào nhẹ đổ ,
    Dìu @Linh_kotex về chỗ lều tranh .
    Sư già ra đón nói nhanh ,
    Miệng cười tay trỏ be sành phía trong :
    - " Có cái hộp màu hồng nằm đó ,
    Cô nương nào chắc có tính toan .
    Tặng cho Trật đả cốt hoàn ,
    Ngươi lấy nó uống chu toàn phần xương .
    Ta bây giờ lên đường kiếm thuốc ,
    Sáng mai về trị nốt cho mau ."
    Sư già bước đội mưa rào ,
    Tiếng ca trào lộng vọng vào tai ai :
    - " Trật đả cốt tròn dài ngắn ngắn ,
    Hũ giấm chua đăng đắng vui ghê ? "
    Mưa rào như cuốn lấy lời ,
    [nick]Te ta[/nick] đỏ mặt mắt dời tránh xa .
    @Linh_kotex nhớ ra vật ấy ,
    Của [nick]Danie[/nick] áy náy khẽ kêu .
    Mải mê đứng phủi vách lều ,
    Vờ như không biết cứ khều dần lên .
    @Linh_kotex giả rên thành tiếng ,
    Mặt đau đớn răng nghiến mặt nhăn .
    [nick]Te ta[/nick] vội chạy lấy khăn ,
    Đến bên chậm trán hỏi han bệnh tình .
    @Linh_kotex nín thinh thiêm thiếp ,
    Cầm tay nàng giữ riết không buôn
    Giật ra sợ động vết thương ,
    Ngồi bên suy nghĩ vướng vương tơ lòng .
    Chợp một giấc @Linh_kotex hé mắt ,
    Lén ngắm nhìn khuôn mặt người yêu .
    Hàng mi vút nét diễm kiều ,
    Tóc dài óng mượt xõa đều bờ vai .
    Bỗng [nick]Te ta[/nick] rút tay nhìn thấy ,
    @Linh_kotex liền đâu đấy kể ra .
    Chuyện mình gặp [nick]Chẳng Còn Ai[/nick],
    Giả tảng [nick]Te ta[/nick] liếc qua cười cười :
    - " Ai đâu biết lòng người mà nói ,
    Để muội đi ra suối lấy đồ .
    Vết thương lâu mới kịp khô ,
    Huynh mau uống thuốc [nick]Danie[/nick] cô nương kìa "
    [nick]Te Re Da[/nick] trao thìa đưa nước ,
    Xong mỉm cười quay bước lâng lâng .
    @Linh_kotex nhắm mắt dưỡng thần ,
    Bỗng nghe tiếng hét rần rần cả lên .
    Cố gượng dậy đau rền cả ngực ,
    Thấy [nick]Te ta[/nick] chạy ngược ôm tay .
    @Linh_kotex hận chẳng được bay ,
    Sợ có người lạ cố xoay ra nhìn .
    Một con cua in hình còn sống ,
    Càng quặp chặt trên lóng ngón tay .
    [nick]Te ta[/nick] la hét loay hoay ,
    Cố gỡ càng chặt mặt mày tái xanh .
    @Linh_kotex gượng nói nhanh chỉ bảo :
    - " Muội lấy đá đập tháo nó ra ! "
    @Linh_kotex thở dốc khề khà ,
    Nghe dứt tiếng hét ngã ra tức thì .
    Mưa nhẹ rơi chiều đi hoang vắng ,
    Khói bay bay ngày ngắn lùi dần .
    @Linh_kotex đưa mắt bâng khuâng ,
    Nhìn tay [nick]Te ta[/nick] ngại ngần hỏi han
    Đang nướng cua trong làn khói nhỏ ,
    Ngón tay đau xưng đỏ gác bên :
    - " Thấy cua là sợ cho nên ,
    Muội lấy cây đập đem lên bỏ thùng .
    Thường nghe nói Cua dùng rất tốt ,
    Xương bị thương các khớp mau lành .
    Con thứ năm nó chạy nhanh ,
    Muội đập tưởng chết nó hoành cắn ngay .
    Đau quá luýnh quýnh cũng may ,
    Nghe tiếng huynh nói đập ngay gỡ liền ."
    Chuông chùa đâu liên miên bất tận ,
    Vọng ngân nga như quấn lòng nhau .
    @Linh_kotex đôi mắt đỏ au ,
    Cố nhai thật kỹ ngọt ngào tình ai .
    --------ooo0ooo--------​
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hạ đã sang bình minh gay gắt ,
    [nick]Te Re Da[/nick] nhướng mắt nhìn trời .
    Quay cuồng nửa tỉnh nửa mê ,
    Thân đau như thể rụng rời cả ra .
    Ngỡ mình đã ra ma muốn khóc ,
    Nhớ @Linh_kotex cố ngốc đầu lên .
    Đong đưa thân thể bồng bềnh ,
    Ra nhờ giải lụa vắt trên cây tùng .
    Khi tung lụa tính cùng nhau chết ,
    Trời thương người chung thủy khéo thay !
    [nick]Te Ta[/nick] cố với cành cây ,
    Không tới chỉ thấy một thây bên cành .
    Đang hoảng hốt loanh quanh cố víu ,
    Tiếng ai cười tiêu tiếu vang vang .
    Ngoái nhìn cất tiếng vội vàng :
    - " Mong lão tiền bối lên mang xuống giùm ! "
    Người dưới đất bên lùm cây mát ,
    Cười không ngơi phác phác chỉ lên :
    -" Vui quá hai đứa bập bênh ,
    Trò chơi này lạ ta lên liền liền ."
    [nick]Te Re Da[/nick] nhắm nghiền đôi mắt ,
    Dở khóc cười bụng thắt từng cơn .
    Tiếng cười bỗng sát gần hơn ,
    [nick]Te Ta[/nick] mở mắt chờn vờn bóng ai .
    Đầu trọc lóc mày dài trắng toát ,
    Thân mập mạp chót vót đong đưa .
    [nick]Te ta[/nick] cất tiếng cầu thưa ,
    Tiếng cầu vừa dứt là vừa rớt ngay .
    Như vô hình có tay đón đỡ ,
    Xuống nhẹ nhàng đứng thở dốc ra .
    Người kia mặc áo cà sa ,
    [nick]Te Ta[/nick] loáng thoáng biết là Tiếu Tăng .
    Nhìn @Linh_kotex khôn ngăn nước mắt ,
    Mặt tím bầm như tắt thở rồi .
    Đến bên quị xuống gục đầu ,
    Rung rung tiếng nấc từng hồi rung .
    Vị sư già cười đong đưa bụng ,
    Đang sầu não [nick]Te ta[/nick] bực mình :
    - " Thấy chết mà cứ đứng nhìn ,
    Vui gì cười mãi , nín thinh cho nhờ ! "
    Vị sư già hờ hờ tiến tới ,
    Túm @Linh_kotex xách giở tính đi .
    [nick]Te Ta[/nick] ngăn cản tức thì ,
    Sư già cười lớn tay ghì @Linh_kotex.
    -" Thấy ngươi khóc đau lòng quá đỗi ,
    Ta đem chôn để khỏi sầu thương .
    Sao còn đứng đó cản đường ,
    Ta nhìn thì bảo dở ương tính người .
    Vừa dứt lời bỗng cười trào lộng ,
    Dốc @Linh_kotex chân chổng lên trời .
    Xách đi không nói thêm lời ,
    Đau lòng [nick]Te ta[/nick] theo kề kéo tay .
    Vị sư già xách thây bỏ chạy ,
    [nick]Te ta[/nick] rượt chưởng xoáy tung theo .
    Nhẹ nhàng theo gió đưa vèo ,
    Sư già cười lớn lướt theo đường tròn .
    Chưởng [nick]Te ta[/nick] không còn chính xác ,
    Chạy vòng vòng cỏ nát cả ra .
    Như vui vừa chạy vừa la ,
    [nick]Te ta[/nick] đứng thở , sư già đứng luôn .
    Miệng thì cười tay buông họ Thạch ,
    Nhìn [nick]Te ta[/nick] khanh khách ngoắc tay ,
    Rã rời phải ráng tới ngay ,
    Không tin vào mắt đứng ngây cả người .
    Ngực @Linh_kotex tựa như hô hấp ,
    Máu bầm trào dính khắp cả thân .
    Vừa lao thương cảm tần ngần ,
    Sư già đổi giọng đến gần nói vui :
    - " Nó còn sống ngươi đui không thấy ,
    Hay là ngươi muốn lấy chồng thêm !
    Muốn thì cứ việc xử êm ,
    Đánh nó một chưởng ta đem chôn liền .
    Còn như không thì nghiêng đầu lại ,
    Mở miệng nó thổi đại vài hơi .
    Ngồi đó cứ khóc hời hời ,
    Khi cạn nước mắt là đời nó tiêu ! "
    [nick]Te Re Da[/nick] theo điều người chỉ ,
    Cứ tuần tự vận khí thổi vào .
    Mặt trời đứng bóng trên cao ,
    Sư già lên tiếng bảo mau thôi dừng .
    [nick]Te Re Da[/nick] lòng mừng khấp khởi ,
    Thấy @Linh_kotex đã thở nhẹ nhàng .
    Hướng người quì lạy vội vàng ,
    Sư già không tránh vang vang tiếng cười :
    - " Thôi theo ta nghỉ ngơi chút ít ,
    Còn quì đó thút thít làm chi ! "
    Sư già xách @Linh_kotex đi ,
    [nick]Te Ta[/nick] lẽo đẽo nhu mì bước theo .
    Bên dòng suối trong veo nho nhỏ ,
    Một túp lều hoa cỏ thanh thanh ,
    Sư già tiếp bước nhanh nhanh
    [nick]Te ta[/nick] nghỉ mệt rảo quanh ngắm nhìn .
    Nghe tiếng cười giật mình quay lại ,
    Tiếng sư già bảo hái trái cây
    Ăn xong dặn phải nghỉ ngay .
    [nick]Te Ta[/nick] mệt mỏi nằm quay thiếp liền .
    Vừa tỉnh giấc vội nghiêng mình dậy ,
    Bóng trời chiều bao lấy không gian .
    Chuông chùa xa vọng mênh mang ,
    Tâm hồn thư thả nhẹ nhàng bước ra .
    Ngồi trước lều sư già nhắm mắt ,
    @Linh_kotex ngồi trước mặt ở trần .
    Dấu tay in khắp toàn thân ,
    Một màu bầm tím rần rần nổi lên .
    [nick]Te Re Da[/nick] đứng bên coi ngó ,
    Mặt @Linh_kotex xanh đỏ thất thường .
    Vừa chừng tàn nửa nén hương ,
    Sư già vỗ chưởng vào sườn @Linh_kotex.
    Máu bầm phun mùi nồng nặc bốc ,
    Thấy ai đau mà khóc trong tim.
    [nick]Te ta[/nick] nước mắt cố kìm ,
    Tâm tư cầu khẩn nỗi niềm khôn vơi .
    Ba hôm liền không rời nửa bước ,
    Cả tiếng cười hài hước im ru .
    Sáng nay trời lại mù mù ,
    [nick]Te Re Da[/nick] dưới suối ngù ngừ trời mưa .
    Đang giặt đồ tính trưa đem hóng ,
    Nghe tiếng cười người nóng cả lên .
    Dưới suối hai bóng in trên ,
    Bỏ đồ quay chạy lệ nèn khóe môi .
    @Linh_kotex đang ngồi dựa đá ,
    Mặt xanh xao muốn ngã xiêu xiêu .
    Sư già háy mắt như trêu ,
    Để mặc bọn trẻ về lều nghỉ ngơi .
    Mắt nhìn mắt nghẹn lời không nói ,
    Tay nắm tay trân trối ngỡ chừng
    @Linh_kotex nhoẻn miệng rưng rưng ,
    [nick]Te ta[/nick] tíu tít vui mừng kề nhau .
    Trời làm giông mưa rào nhẹ đổ ,
    Dìu @Linh_kotex về chỗ lều tranh .
    Sư già ra đón nói nhanh ,
    Miệng cười tay trỏ be sành phía trong :
    - " Có cái hộp màu hồng nằm đó ,
    Cô nương nào chắc có tính toan .
    Tặng cho Trật đả cốt hoàn ,
    Ngươi lấy nó uống chu toàn phần xương .
    Ta bây giờ lên đường kiếm thuốc ,
    Sáng mai về trị nốt cho mau ."
    Sư già bước đội mưa rào ,
    Tiếng ca trào lộng vọng vào tai ai :
    - " Trật đả cốt tròn dài ngắn ngắn ,
    Hũ giấm chua đăng đắng vui ghê ? "
    Mưa rào như cuốn lấy lời ,
    [nick]Te ta[/nick] đỏ mặt mắt dời tránh xa .
    @Linh_kotex nhớ ra vật ấy ,
    Của [nick]Danie[/nick] áy náy khẽ kêu .
    Mải mê đứng phủi vách lều ,
    Vờ như không biết cứ khều dần lên .
    @Linh_kotex giả rên thành tiếng ,
    Mặt đau đớn răng nghiến mặt nhăn .
    [nick]Te ta[/nick] vội chạy lấy khăn ,
    Đến bên chậm trán hỏi han bệnh tình .
    @Linh_kotex nín thinh thiêm thiếp ,
    Cầm tay nàng giữ riết không buôn
    Giật ra sợ động vết thương ,
    Ngồi bên suy nghĩ vướng vương tơ lòng .
    Chợp một giấc @Linh_kotex hé mắt ,
    Lén ngắm nhìn khuôn mặt người yêu .
    Hàng mi vút nét diễm kiều ,
    Tóc dài óng mượt xõa đều bờ vai .
    Bỗng [nick]Te ta[/nick] rút tay nhìn thấy ,
    @Linh_kotex liền đâu đấy kể ra .
    Chuyện mình gặp [nick]Chẳng Còn Ai[/nick],
    Giả tảng [nick]Te ta[/nick] liếc qua cười cười :
    - " Ai đâu biết lòng người mà nói ,
    Để muội đi ra suối lấy đồ .
    Vết thương lâu mới kịp khô ,
    Huynh mau uống thuốc [nick]Danie[/nick] cô nương kìa "
    [nick]Te Re Da[/nick] trao thìa đưa nước ,
    Xong mỉm cười quay bước lâng lâng .
    @Linh_kotex nhắm mắt dưỡng thần ,
    Bỗng nghe tiếng hét rần rần cả lên .
    Cố gượng dậy đau rền cả ngực ,
    Thấy [nick]Te ta[/nick] chạy ngược ôm tay .
    @Linh_kotex hận chẳng được bay ,
    Sợ có người lạ cố xoay ra nhìn .
    Một con cua in hình còn sống ,
    Càng quặp chặt trên lóng ngón tay .
    [nick]Te ta[/nick] la hét loay hoay ,
    Cố gỡ càng chặt mặt mày tái xanh .
    @Linh_kotex gượng nói nhanh chỉ bảo :
    - " Muội lấy đá đập tháo nó ra ! "
    @Linh_kotex thở dốc khề khà ,
    Nghe dứt tiếng hét ngã ra tức thì .
    Mưa nhẹ rơi chiều đi hoang vắng ,
    Khói bay bay ngày ngắn lùi dần .
    @Linh_kotex đưa mắt bâng khuâng ,
    Nhìn tay [nick]Te ta[/nick] ngại ngần hỏi han
    Đang nướng cua trong làn khói nhỏ ,
    Ngón tay đau xưng đỏ gác bên :
    - " Thấy cua là sợ cho nên ,
    Muội lấy cây đập đem lên bỏ thùng .
    Thường nghe nói Cua dùng rất tốt ,
    Xương bị thương các khớp mau lành .
    Con thứ năm nó chạy nhanh ,
    Muội đập tưởng chết nó hoành cắn ngay .
    Đau quá luýnh quýnh cũng may ,
    Nghe tiếng huynh nói đập ngay gỡ liền ."
    Chuông chùa đâu liên miên bất tận ,
    Vọng ngân nga như quấn lòng nhau .
    @Linh_kotex đôi mắt đỏ au ,
    Cố nhai thật kỹ ngọt ngào tình ai .
    --------ooo0ooo--------​
  9. Thuyen_truong_Giereba

    Thuyen_truong_Giereba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay,sướng nhất chú Linh,đi đâu cũng có người đẹp chăm sóc.Đây gọi là Long Phụng Kỳ Duyên hả bác Ama...
  10. Thuyen_truong_Giereba

    Thuyen_truong_Giereba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay,sướng nhất chú Linh,đi đâu cũng có người đẹp chăm sóc.Đây gọi là Long Phụng Kỳ Duyên hả bác Ama...

Chia sẻ trang này