1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hihiih [nick] Thuyền trưởng [/nick] là cao nhân nào vậy ta ?
    [nick] Thuyền trưởng [/nick] cứ đọc hết truyện đi roài khác biết sao gọi là " Long Phụng kì Duyên "

    Vậy nhỉ !
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Hihiih [nick] Thuyền trưởng [/nick] là cao nhân nào vậy ta ?
    [nick] Thuyền trưởng [/nick] cứ đọc hết truyện đi roài khác biết sao gọi là " Long Phụng kì Duyên "

    Vậy nhỉ !
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bảy ngày đêm mệt nhoài thao thức ,
    [nick]Te Re Da[/nick] bứt rứt trông ra .
    Trước lều chỉ bóng sư già ,
    Đang ngồi thiền định cỏ hoa ngát nồng .
    Bảy ngày trước @Linh_kotex vừa bớt ,
    Cầu sư già chỉ bước đường đi .
    Người cười ra dáng nghĩ suy ,
    Bỗng nhiên hỏi : " Ngươi tên gì nói mau ? "
    Nghe tiếng thưa ngẩng cao nét mặt ,
    Như vui mừng sằng sặc cười to :
    - " Thiện duyên đưa khách qua đò ,
    Cơ duyên đã có còn lo chi nhiều .
    Rồng là giống của siêu tưởng tượng ,
    Vật linh thiêng ma chướng phải kinh .
    Hữu hình mà lại Vô hình
    Vô hình mà lại Hữu tình thế gian .
    Rồng biến hóa vô vàn muôn khúc ,
    Khi ẩn hiện khí ngút trời xanh .
    Tên ngươi như thế đã đành ,
    Võ công cũng lại rành rành vui sao .
    Đã như thế đứng lên suy nghĩ ,
    Kể từ đây ngươi chỉ là rồng .
    Có , không , không , có , có , không
    Vô thức hội tụ võ công ấy mà ! "
    Sư già cười dắt ra bờ suối ,
    Nhìn tảng đá đứng cúi mình chào .
    @Linh_kotex bước đến ngồi vào ,
    Khẩu quyết vận khí lào xào bên tai .
    Hai ngày đầu húp vài miếng cháo ,
    Ngồi giữa trời quần áo xác xơ .
    Kể từ khi đó đến giờ ,
    Bất kể mưa nắng trơ trơ im lìm .
    Xót người yêu muốn tìm cách gọi ,
    Sợ Sư già đành gói niềm riêng .
    Chập chờn vào giấc muộn phiền ,
    Tiếng gà vọng gáy đâu miền xa xôi .
    Trời vừa sáng từng hồi tiếng hú ,
    Như long trời đất lở tung lên .
    Bốn bề đáy vực rền rền ,
    [nick]Te Ta[/nick] vội bước đến bên Sư già .
    Dưới nắng sớm nhìn hoa cả mắt ,
    @Linh_kotex tên đặt đúng người ,
    Đá bụi bay mịt cả trời ,
    Giáng Long rồng vẫy biển khơi sóng tràn .
    Thân ảnh tựa muôn ngàn bóng ảo ,
    Chiêu nối chiêu kỹ xảo tuyệt tình .
    Vô hình như lại hữu hình ,
    Thạch sơn quyền ẩn mạnh nghìn lần xưa .
    [nick]Te Ta[/nick] nhìn như chưa từng thấy ,
    Giọt lệ mừng tràn khóe mắt nhung .
    Tiếng cười vang cả không trung ,
    Hoà với tiếng hú trùng trùng đan nhau .
    @Linh_kotex nghe mau thu chưởng ,
    Vút mình đến đầu hướng phục quì .
    Tám lạy như đợi xét suy ,
    Sư già không tránh cười hì nói ngay :
    - " Con nhỏ này bao ngày ngóng đợi ,
    Ngươi lại muốn làm đệ tử ta .
    Tất cạo đầu khoác cà sa ,
    Lão khật khùng biết rầy rà làm sao ."
    [nick]Te ta[/nick] nghe vội vàng nói lảng ,
    Liếc @Linh_kotex bẽn lẽn hỏi thăm :
    - " Ai người dở dở hâm hâm
    Xin Sư cho biết an tâm tấc lòng ! "
    - " Lão khật khùng ở Đông hải đó ,
    Cố của ngươi mặt có râu dê . ( Cố ở đây có nghĩa là Cụ =bố của ông nội )
    Dạy ngươi toàn chuyện ngược đời ,
    Từ trên lộn xuống lấy lời cao siêu .
    Lão đánh cờ thua nhiều nổi cáu ,
    Hẹn mười năm lếu láo luyện cờ .
    Biền biệt từ đó đến giờ ,
    Sao ngươi giả bộ ngu ngơ hỏi dò ? "
    [nick]Te Re Da[/nick] không ngờ ra vậy ,
    Không chuyện gì che đậy được sư .
    [nick]Te Ta[/nick] từ lúc lên mười ,
    Một lần gặp Tổ được người thương yêu .
    Bắt [nick]Te ta[/nick] học nhiều khẩu quyết ,
    Người ôm cờ mải miết tính toan .
    Võ công [nick]Te ta[/nick] hoàn toàn ,
    Là do người dạy ngỡ tròn hoá vuông .
    Ra lúc dạy người luôn miệng nhắc ,
    Mắt nhìn cờ trật lất đầu đuôi .
    Sư già bỗng lại cười vui ,
    Vang vang tiếng nói hai người lắng tai :
    - " Biển rộng nhờ sông dài luôn chảy ,
    Ao tù đọng bởi mãi lặng yên .
    Võ công vốn dĩ diệu huyền ,
    Nhất tâm chiêm nghiệm triền miên không cùng .
    Phải hoà với muôn trùng mà sống ,
    Rèn chữ Tâm không động lòng tà .
    Cây khô rồi sẽ nở hoa ,
    Thiên nhiên rồi sẽ tự hòa vào tâm "
    Cả Long , Phụng âm thầm ghi nhớ ,
    Sư già cười lại mở miệng trêu .
    " Ta thấy bây thật thương yêu ,
    Không mau mà cưới để chìu nhau hơn !
    Lão khật khùng nguồn cơn biết rõ ,
    Đám cưới bây không bỏ qua đâu .
    @Linh_kotex ngươi hãy ngẩng đầu !
    Chút quà ta tặng mau thâu vật này ! "
    Áo cà sa tung bay phần phật ,
    @Linh_kotex vội lật đật ghi lòng .
    Bóng nhà sư tựa mênh mông ,
    Thiên thủ thần chưởng cuốn ***g không gian .
    Chưởng biến hóa như ngàn tay vẩy ,
    Thân chập chờn khi đẩy khi đưa .
    Năm phần Hoan Lạc không vừa ,
    Bóng người mất hút vẫn chưa tỉnh hồn .
    @Linh_kotex bồn chồn trong dạ ,
    Vị sư già người đã biến đi .
    Ân đức đành khắc cốt ghi ,
    [nick]Te ta[/nick] bước đến cùng quì nhìn lên .
    --------ooo0ooo---------​
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bảy ngày đêm mệt nhoài thao thức ,
    [nick]Te Re Da[/nick] bứt rứt trông ra .
    Trước lều chỉ bóng sư già ,
    Đang ngồi thiền định cỏ hoa ngát nồng .
    Bảy ngày trước @Linh_kotex vừa bớt ,
    Cầu sư già chỉ bước đường đi .
    Người cười ra dáng nghĩ suy ,
    Bỗng nhiên hỏi : " Ngươi tên gì nói mau ? "
    Nghe tiếng thưa ngẩng cao nét mặt ,
    Như vui mừng sằng sặc cười to :
    - " Thiện duyên đưa khách qua đò ,
    Cơ duyên đã có còn lo chi nhiều .
    Rồng là giống của siêu tưởng tượng ,
    Vật linh thiêng ma chướng phải kinh .
    Hữu hình mà lại Vô hình
    Vô hình mà lại Hữu tình thế gian .
    Rồng biến hóa vô vàn muôn khúc ,
    Khi ẩn hiện khí ngút trời xanh .
    Tên ngươi như thế đã đành ,
    Võ công cũng lại rành rành vui sao .
    Đã như thế đứng lên suy nghĩ ,
    Kể từ đây ngươi chỉ là rồng .
    Có , không , không , có , có , không
    Vô thức hội tụ võ công ấy mà ! "
    Sư già cười dắt ra bờ suối ,
    Nhìn tảng đá đứng cúi mình chào .
    @Linh_kotex bước đến ngồi vào ,
    Khẩu quyết vận khí lào xào bên tai .
    Hai ngày đầu húp vài miếng cháo ,
    Ngồi giữa trời quần áo xác xơ .
    Kể từ khi đó đến giờ ,
    Bất kể mưa nắng trơ trơ im lìm .
    Xót người yêu muốn tìm cách gọi ,
    Sợ Sư già đành gói niềm riêng .
    Chập chờn vào giấc muộn phiền ,
    Tiếng gà vọng gáy đâu miền xa xôi .
    Trời vừa sáng từng hồi tiếng hú ,
    Như long trời đất lở tung lên .
    Bốn bề đáy vực rền rền ,
    [nick]Te Ta[/nick] vội bước đến bên Sư già .
    Dưới nắng sớm nhìn hoa cả mắt ,
    @Linh_kotex tên đặt đúng người ,
    Đá bụi bay mịt cả trời ,
    Giáng Long rồng vẫy biển khơi sóng tràn .
    Thân ảnh tựa muôn ngàn bóng ảo ,
    Chiêu nối chiêu kỹ xảo tuyệt tình .
    Vô hình như lại hữu hình ,
    Thạch sơn quyền ẩn mạnh nghìn lần xưa .
    [nick]Te Ta[/nick] nhìn như chưa từng thấy ,
    Giọt lệ mừng tràn khóe mắt nhung .
    Tiếng cười vang cả không trung ,
    Hoà với tiếng hú trùng trùng đan nhau .
    @Linh_kotex nghe mau thu chưởng ,
    Vút mình đến đầu hướng phục quì .
    Tám lạy như đợi xét suy ,
    Sư già không tránh cười hì nói ngay :
    - " Con nhỏ này bao ngày ngóng đợi ,
    Ngươi lại muốn làm đệ tử ta .
    Tất cạo đầu khoác cà sa ,
    Lão khật khùng biết rầy rà làm sao ."
    [nick]Te ta[/nick] nghe vội vàng nói lảng ,
    Liếc @Linh_kotex bẽn lẽn hỏi thăm :
    - " Ai người dở dở hâm hâm
    Xin Sư cho biết an tâm tấc lòng ! "
    - " Lão khật khùng ở Đông hải đó ,
    Cố của ngươi mặt có râu dê . ( Cố ở đây có nghĩa là Cụ =bố của ông nội )
    Dạy ngươi toàn chuyện ngược đời ,
    Từ trên lộn xuống lấy lời cao siêu .
    Lão đánh cờ thua nhiều nổi cáu ,
    Hẹn mười năm lếu láo luyện cờ .
    Biền biệt từ đó đến giờ ,
    Sao ngươi giả bộ ngu ngơ hỏi dò ? "
    [nick]Te Re Da[/nick] không ngờ ra vậy ,
    Không chuyện gì che đậy được sư .
    [nick]Te Ta[/nick] từ lúc lên mười ,
    Một lần gặp Tổ được người thương yêu .
    Bắt [nick]Te ta[/nick] học nhiều khẩu quyết ,
    Người ôm cờ mải miết tính toan .
    Võ công [nick]Te ta[/nick] hoàn toàn ,
    Là do người dạy ngỡ tròn hoá vuông .
    Ra lúc dạy người luôn miệng nhắc ,
    Mắt nhìn cờ trật lất đầu đuôi .
    Sư già bỗng lại cười vui ,
    Vang vang tiếng nói hai người lắng tai :
    - " Biển rộng nhờ sông dài luôn chảy ,
    Ao tù đọng bởi mãi lặng yên .
    Võ công vốn dĩ diệu huyền ,
    Nhất tâm chiêm nghiệm triền miên không cùng .
    Phải hoà với muôn trùng mà sống ,
    Rèn chữ Tâm không động lòng tà .
    Cây khô rồi sẽ nở hoa ,
    Thiên nhiên rồi sẽ tự hòa vào tâm "
    Cả Long , Phụng âm thầm ghi nhớ ,
    Sư già cười lại mở miệng trêu .
    " Ta thấy bây thật thương yêu ,
    Không mau mà cưới để chìu nhau hơn !
    Lão khật khùng nguồn cơn biết rõ ,
    Đám cưới bây không bỏ qua đâu .
    @Linh_kotex ngươi hãy ngẩng đầu !
    Chút quà ta tặng mau thâu vật này ! "
    Áo cà sa tung bay phần phật ,
    @Linh_kotex vội lật đật ghi lòng .
    Bóng nhà sư tựa mênh mông ,
    Thiên thủ thần chưởng cuốn ***g không gian .
    Chưởng biến hóa như ngàn tay vẩy ,
    Thân chập chờn khi đẩy khi đưa .
    Năm phần Hoan Lạc không vừa ,
    Bóng người mất hút vẫn chưa tỉnh hồn .
    @Linh_kotex bồn chồn trong dạ ,
    Vị sư già người đã biến đi .
    Ân đức đành khắc cốt ghi ,
    [nick]Te ta[/nick] bước đến cùng quì nhìn lên .
    --------ooo0ooo---------​
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Đường Hạnh Hoa gập ghềnh cùng bước ,
    Tay trong tay hồn vượt trùng dương .
    Bên nhau mơ mộng uyên ương
    [nick]Te ta[/nick] khẽ liếc người thương mỉm cười .
    Ở vực sâu thêm mười hôm nữa ,
    Hai tâm hồn bén lửa tình yêu
    Võ công [nick]Te ta[/nick] tiến nhiều ,
    Nghe lời Sư nói ngộ điều chưa thông .
    Riêng @Linh_kotex như rồng thỏa chí ,
    Luyện miệt mài chăm chỉ không ngơi .
    Tiếng Sư cứ mãi vọng lời ,
    Tâm luôn chiêm nghiệm mặc thời gian trôi .
    Nhớ đến Sư bồi hồi thơ thẩn ,
    Vị Phật sống hiện ẩn trần gian .
    Có lần nghe vậy cười tràn :
    -?o Ta là hạt bụi thế gian thôi mà !
    Cứ gọi lão trọc già là được ,
    Danh tự chỉ như nước qua cầu . ?o
    Người còn chỉ rõ nông sâu
    Chuyện Giáng Long chưởng sao mau luyện thành .
    Theo lời người một cành hai lá ,
    Thạch Sơn Quyền có đã lâu rồi .
    Giáng Long biến thể nhân đôi ,
    Một vị kiệt xuất nghiệm hồi năm xưa .
    @Linh_kotex tuổi vừa lên bảy ,
    Quyền gia truyền hết thẩy thuộc làu .
    Giáng long vì thế luyện mau ,
    Hoang đường cứ nghĩ sắc màu hiển linh .
    Gió thổi mạnh vội nhìn hỏi ý ,
    Trời sắp mưa bốn phía trống không .
    Xa xa cách mấy cánh đồng ,
    Như có ngôi miếu vội cùng lướt đi .
    Sấm sét cứ ầm ì giật mãi ,
    Trời tối sầm chớp nháy không thôi .
    [nick] Bích Hồng[/nick] thoang thoáng ngập ngừng ,
    Bước vào trong miếu bỗng dưng giật mình .
    Bốn đại hán vây nhìn trân trối ,
    Bỗng thấy tên đầu hói kêu lên :
    ?oÀ , con này tưởng đã quên ,
    Chính vì nó mình mới nên sự này .
    Bởi vì nó mệt thây bị đuổi ,
    Thân thấm đòn nghe chửi liên miên .?
    Một tên phụ họa ngay liền ,
    Tia mắt dục vọng láo liên thèm thuồng :
    ?o Bây giờ cứ lột truồng ra đã ,
    Bắt cô Ả hầu hạ đền bù .
    Cô nàng ánh mắt hồ thu ,
    Ngực cao da trắng tha hồ mà vui ! ?o
    Tên râu xồm đen thui đứng ngắm ,
    Như chợt nhớ tằng hắng kêu ngay :
    ?o Khoan khoan chớ vội ra tay ,
    Chị của chủ mẫu đừng day làm càn ! ?o
    Tên răng vẩu ngắt ngang tiến tới ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] giờ chới với hoảng lo .
    ?o Hôm nay gặp của trời cho ,
    Xong cuộc chôn xác đắn đo nỗi gì . ?o
    [nick]Bích Hồng[/nick] tính chỉ vì ghen ghét ,
    Gặp Hoan Lạc trót trét báo tin .
    @Linh_kotex ,[nick]Te ta[/nick] tự tình ,
    Hoan Lạc tức tốc tự mình đến xem .
    Tứ hộ pháp gặp đêm trời tối ,
    Lại ỷ y phách lối võ công .
    Để cho [nick]Te ta[/nick] thoát vòng ,
    Rớt xuống vực thẳm nên đồng bị la .
    Tứ hộ pháp đầy ra làm lính ,
    Hận [nick]Bích Hồng[/nick] gặp quyết trả thù .
    Bốn tên thu hẹp từ từ ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] biến sắc tung người xuất chiêu .
    Tên mắt hí ra chiều thích thú ,
    Chụp [nick]Bích Hồng[/nick] cười rú đè lăn .
    Gã đầu hói bước lẹ chân ,
    Tay thì xé áo tay lần vào trong .
    Mặc [nick]Bích Hồng[/nick] vẫy vùng la khóc ,
    Cả bốn tên xé toạc cả ra .
    Động đào chưa mở ra ma ,
    @Linh_kotex lướt đến chẳng tha tên nào .
    Giáng Long chưởng giờ nào đã khác ,
    Rồng thêm cánh tan xác bốn bên .
    [nick]Te ta[/nick] đã đỡ chị lên ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] khóc ngất quị trên vai nàng .
    Như chưa hết bàng hoàng tha thiết ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] cứ ôm riết không buông .
    [nick]Te ta[/nick] nước mắt cũng tuôn ,
    Chân tình máu mủ vui buồn có nhau .
    ---------ooo0ooo---------​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 21/06/2005
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Đường Hạnh Hoa gập ghềnh cùng bước ,
    Tay trong tay hồn vượt trùng dương .
    Bên nhau mơ mộng uyên ương
    [nick]Te ta[/nick] khẽ liếc người thương mỉm cười .
    Ở vực sâu thêm mười hôm nữa ,
    Hai tâm hồn bén lửa tình yêu
    Võ công [nick]Te ta[/nick] tiến nhiều ,
    Nghe lời Sư nói ngộ điều chưa thông .
    Riêng @Linh_kotex như rồng thỏa chí ,
    Luyện miệt mài chăm chỉ không ngơi .
    Tiếng Sư cứ mãi vọng lời ,
    Tâm luôn chiêm nghiệm mặc thời gian trôi .
    Nhớ đến Sư bồi hồi thơ thẩn ,
    Vị Phật sống hiện ẩn trần gian .
    Có lần nghe vậy cười tràn :
    -?o Ta là hạt bụi thế gian thôi mà !
    Cứ gọi lão trọc già là được ,
    Danh tự chỉ như nước qua cầu . ?o
    Người còn chỉ rõ nông sâu
    Chuyện Giáng Long chưởng sao mau luyện thành .
    Theo lời người một cành hai lá ,
    Thạch Sơn Quyền có đã lâu rồi .
    Giáng Long biến thể nhân đôi ,
    Một vị kiệt xuất nghiệm hồi năm xưa .
    @Linh_kotex tuổi vừa lên bảy ,
    Quyền gia truyền hết thẩy thuộc làu .
    Giáng long vì thế luyện mau ,
    Hoang đường cứ nghĩ sắc màu hiển linh .
    Gió thổi mạnh vội nhìn hỏi ý ,
    Trời sắp mưa bốn phía trống không .
    Xa xa cách mấy cánh đồng ,
    Như có ngôi miếu vội cùng lướt đi .
    Sấm sét cứ ầm ì giật mãi ,
    Trời tối sầm chớp nháy không thôi .
    [nick] Bích Hồng[/nick] thoang thoáng ngập ngừng ,
    Bước vào trong miếu bỗng dưng giật mình .
    Bốn đại hán vây nhìn trân trối ,
    Bỗng thấy tên đầu hói kêu lên :
    ?oÀ , con này tưởng đã quên ,
    Chính vì nó mình mới nên sự này .
    Bởi vì nó mệt thây bị đuổi ,
    Thân thấm đòn nghe chửi liên miên .?
    Một tên phụ họa ngay liền ,
    Tia mắt dục vọng láo liên thèm thuồng :
    ?o Bây giờ cứ lột truồng ra đã ,
    Bắt cô Ả hầu hạ đền bù .
    Cô nàng ánh mắt hồ thu ,
    Ngực cao da trắng tha hồ mà vui ! ?o
    Tên râu xồm đen thui đứng ngắm ,
    Như chợt nhớ tằng hắng kêu ngay :
    ?o Khoan khoan chớ vội ra tay ,
    Chị của chủ mẫu đừng day làm càn ! ?o
    Tên răng vẩu ngắt ngang tiến tới ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] giờ chới với hoảng lo .
    ?o Hôm nay gặp của trời cho ,
    Xong cuộc chôn xác đắn đo nỗi gì . ?o
    [nick]Bích Hồng[/nick] tính chỉ vì ghen ghét ,
    Gặp Hoan Lạc trót trét báo tin .
    @Linh_kotex ,[nick]Te ta[/nick] tự tình ,
    Hoan Lạc tức tốc tự mình đến xem .
    Tứ hộ pháp gặp đêm trời tối ,
    Lại ỷ y phách lối võ công .
    Để cho [nick]Te ta[/nick] thoát vòng ,
    Rớt xuống vực thẳm nên đồng bị la .
    Tứ hộ pháp đầy ra làm lính ,
    Hận [nick]Bích Hồng[/nick] gặp quyết trả thù .
    Bốn tên thu hẹp từ từ ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] biến sắc tung người xuất chiêu .
    Tên mắt hí ra chiều thích thú ,
    Chụp [nick]Bích Hồng[/nick] cười rú đè lăn .
    Gã đầu hói bước lẹ chân ,
    Tay thì xé áo tay lần vào trong .
    Mặc [nick]Bích Hồng[/nick] vẫy vùng la khóc ,
    Cả bốn tên xé toạc cả ra .
    Động đào chưa mở ra ma ,
    @Linh_kotex lướt đến chẳng tha tên nào .
    Giáng Long chưởng giờ nào đã khác ,
    Rồng thêm cánh tan xác bốn bên .
    [nick]Te ta[/nick] đã đỡ chị lên ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] khóc ngất quị trên vai nàng .
    Như chưa hết bàng hoàng tha thiết ,
    [nick]Bích Hồng[/nick] cứ ôm riết không buông .
    [nick]Te ta[/nick] nước mắt cũng tuôn ,
    Chân tình máu mủ vui buồn có nhau .
    ---------ooo0ooo---------​
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 21/06/2005
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác này....Em nói nhỏ bác nhé, bác làm thế có chết em ko cơ chứ. Em và tereda, hai chị em tình nghĩa keo sơn, làm gì có chuyện em ganh tị với tereda mà làm việc xấu chứ. hic hic...Nhưng mà thôi, cuối cùng bác cũng cho chị em em được đoàn tụ thế là tốt rồi.
    Cũng tại em cả, cứ đòi làm một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết của bác, kể cả làm phù thuỷ, nhưng tiểu thuyết của bác làm gì có phù thuỷ, thế là bác cho em làm bà chị độc ác. Nhưng em thấy thà làm phù thuỷ còn sướng hơn, có phép thuật, độc ác thật nhưng chưa khi nào làm hại người thân.
    Cảm ơn bác đã cho em xuất hiện .......
    Xin mời bác viết tiếp.....
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác này....Em nói nhỏ bác nhé, bác làm thế có chết em ko cơ chứ. Em và tereda, hai chị em tình nghĩa keo sơn, làm gì có chuyện em ganh tị với tereda mà làm việc xấu chứ. hic hic...Nhưng mà thôi, cuối cùng bác cũng cho chị em em được đoàn tụ thế là tốt rồi.
    Cũng tại em cả, cứ đòi làm một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết của bác, kể cả làm phù thuỷ, nhưng tiểu thuyết của bác làm gì có phù thuỷ, thế là bác cho em làm bà chị độc ác. Nhưng em thấy thà làm phù thuỷ còn sướng hơn, có phép thuật, độc ác thật nhưng chưa khi nào làm hại người thân.
    Cảm ơn bác đã cho em xuất hiện .......
    Xin mời bác viết tiếp.....
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ từ từ,rồi ai cũng có phần cả.
    Tiếp nào.
    Mời bác Amateur 1 cái,viết truyện cũng mệt nên làm hơi cho mát.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bà chị cứ từ từ,rồi ai cũng có phần cả.
    Tiếp nào.
    Mời bác Amateur 1 cái,viết truyện cũng mệt nên làm hơi cho mát.

Chia sẻ trang này