1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chương IV: Xóm Thị trường Nguyệt Cô một tay dựng cơ đồ
    Hồi cố hương bị Lầu chủ trách phạt​
    Một ngày trung thu năm hai nghìn lẻ tư, trên Xóm Thị Trường, một nơi nổi tiếng với những thương vụ mua bán đổi chác. Người ta thường nói, thương trường là chiến trường, nơi đây tập hợp đủ các cao thủ đệ nhất đến từ các bang phái, hẳn Xã trưởng của nơi đây hẳn phải là những tay máu mặt lắm, ai cũng phải kiêng dè và nể sợ. Ấy thế mà lại có một người không hề sợ, đó lại là một nữ nhân, thoạt nhìn thật là ?okhuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang?, nhìn trông thật hiền dịu như trăng đêm rằm. Có lẽ vì vậy mà giới giang hồ còn biết nàng dưới cái tên ?oNguyệt Cô?, còn tên thường gọi là @hatx. Nguyệt Cô vào tổng hành dinh của Xã trưởng thị trường @thaytu ném đánh xoẹt một đống thẻ trúc xuống bàn lách cách khiến Xã trưởng @thaytu giật mình, nhưng nàng lại thẽ thọt bằng một giọng truyền cảm đến lạ kỳ: ?oThiếp muốn lập một quán ?oNguyệt Cô xe tơ? thì phải cần làm những thủ tục pháp lý gì??. Xã trưởng @thaytu ngó phía ngoài thấy đề: ?oNguyệt Cô @Hatx đến từ nhà Sờ Sờ xóm Tâm sự?. @thaytu thầm nghĩ: ?oNữ thí chủ này nổi tiếng với món Tơ Hồng Địa Võng, ai mà dính phải tơ hồng của nàng ta nhẹ thì nhận bại ngay, nặng thì cứ lẽo đẽo theo nàng ta đòi làm đệ tử, lỡ chẳng may ta có thất thố điều gì nàng mà tức mình lên quăng ra một cái thì ôi thôi đi tong biệt hiệu @thaytu mà ta đã gây dựng trong bao năm trời, hơn nữa nàng ta lại có cả một bộ tổng hành dinh nhà Sờ Sờ hậu thuẫn nữa. Nghĩ vậy @thaytu cười xòa: ?oCái đấy cứ để bổn xã xem xét đã, nàng không thấy là giấy tờ xin thành lập công ty chất đống trên bàn đây à??. @Hatx lên giọng: ?obổn nương không biết, ta đã chọn mảnh đất đẹp nhất ở Xóm Thị Trường rồi?. Nói rồi nàng ta quay ngoắt nhẹ nhàng tung mình phi thân ra cửa...
    Về đến quán ?oNguyệt Cô xe tơ? đã thấy mấy đại hán đứng chầu chực trước cửa. Một đại hán cười giả lả: ?oĐã nghe danh Nguyệt Cô hatx bên nhà Sờ Sờ đã lâu, nay mới được diện kiến, thật là nàng đến như ?ocơn mưa tới? xóm thị trường khô cằn này, chẳng hay có thể cho Mỗ góp vốn cùng với được không??. Lập tức đám người nhao nhao lên tiếng xin chung sức, trong đó cả những người xin làm khách hàng đầu tiên. Hatx lên tiếng: ?oĐề nghị mọi người cứ bình tĩnh xếp hàng theo thứ tự, khách hàng đến đề nghị điền rõ thông tin vào thẻ trúc được mua trước bổn quán, còn cộng tác làm ăn sẽ xét đến sau...?.
    Lập tức nàng cho làm một cái biển ?oCầu Ô Thước JSC? to đùng treo trước cửa quán. Ngày khai trương, đích thân Xã trưởng đem quà đến chúc mừng kèm giấy phép hoạt động, thế đủ hiểu uy của Nguyệt Cô @hatx và nhà Sờ sờ to đến mức nào.
    Đang làm ăn phát đạt bên Thị trường, nghe phong thanh Phú Thọ Lầu đã được thành lập. Nguyệt Cô lập tức bỏ cả cơ nghiệp ngược về Phú Thọ Lầu, nghe nói sau khi Nguyệt Cô trở về Phú Thọ Lầu, một thời gian sau xã trưởng @thaytu cho ?ođóng cửa? ngay ?oCầu Ô Thước JSC? lấy lý do ?ochiểu theo luật pháp?. Sao khi còn Nguyệt Cô ở đó không thấy ?ochiểu theo luật pháp? nhể? . Sau này, Nguyệt Cô đã đem cả cơ nghiệp ?oCầu Ô Thước JSC? về đóng góp xây dựng Phú Thọ Lầu, nhưng đó đã là phần sau của câu chuyện...
    Lại nói về Nguyệt Cô sau khi về Phú Thọ Lầu, gặp ngay lúc sư đệ đồng môn @Captain mở chi nhánh võ quán [topic]429587[/topic]. Cảm động ứa nước mắt khi nhìn thấy biển đề tông môn thuở xưa, @hatx nhảy vào góp sức. Phải nói thêm rằng võ quán CHV là cái lò đào tạo rất nhiều đại cao thủ cho Phú Thọ Lầu, có thể kể ra đây ngoài cái tên @hatx còn có Đại sư tỷ @anhthao, đại ca @captain, Cốc chủ @Hili, [nick]Cap cap[/nick], cặp ?osong kiếm hợp bích? @SS@Eva mới nhất gần đây có tiểu muội @huong_be..., chà, nếu kể hết ra đây thì tốn... thẻ tre quá! (Bớ tiểu đồng, chạy lên đồi chặt cho ta ít Hóp về dùng tạm thay thẻ tre nào! )
    Tiếp về chuyện Võ quán CHV cái nhể? . Sau khi Nguyệt Cô hatx trở về chung sức với @Captain thì Võ quán ngày càng phát triển, số võ sinh từng học CHV tụ họp về càng đông. Ngặt một nỗi, Nguyệt Cô chỉ chú tâm vào xây dựng quán của mình, không thèm ngó ngàng gì đến các quán khác cả. Lầu chủ [nick]chung tờ mờ[/nick] thấy không thể để nhân tài chui hết vào một cái quán bé tí như thế, đất đai còn rộng, nào có thiếu gì. [nick]chung tờ mờ[/nick] liền mời Nguyệt Cô @hatx lên Đình làng uống nước chè (thì của nhà trồng được có sẵn mà lại. Chẳng hiểu Lầu chủ đã nói những gì làm Nguyệt Cô tấm tứt: ?ogì thì gì ta đây cũng là ?onội kiều? về xây dựng quê hương, sao lại có thể trách móc mình thậm tệ thế?. Nàng liền lập một quán nhỏ chuyên điều tra tình hình dân tình Phú Thọ Lầu ở Kinh đô sống, chiến đấu và... yêu như thế nào! ([topic]460025[/topic]), nghe giang hồ đồn đại và những dấu tích để lại cho thấy rằng đã tại quán nhỏ này từng có một trận chiến kinh thiên động địa giữa @John huynh và Nguyệt cô. Nghe đâu đích thân cốc chủ @Hili phải trổ hết tài năng ngoại giao của mình để đứng ra dàn xếp. Tại hạ là kẻ vào sau không dám tường thuật lại cuộc đấu giữa hai đại cao thủ này. Còn @John huynh là ai, mời mọi người đón xem vào chương sau có tên:
    ?oTranh chấp thị phần John huynh kiện Nguyệt Cô
    Một sáng tỉnh giấc đã thấy mình làm Cốc chủ?​
    Thưa bác @Ama là phần ?odiễn sử? của Cốc chủ @Hili có lẽ phải để bác ra tay ạ. Còn ngày mai anh em mình thảo luận chút về ?ovõ công? của bác Tèo nhà mình với nhỉ, vì chương sau bác Tèo sẽ được mô tả khá chi tiết ạ! .
    Theo em nghĩ, ta cứ viết về từng thành viên một, cũng giống như cho chơi ghép tranh, nhìn mỗi mảnh nhỏ thì rất bình thường, khi ghép lại ta sẽ có được một bức tranh tổng thể. Có thể có những thành viên không hẳn có một chương, nhưng trong mỗi chương của các thành viên khác sẽ có những nét chấm phá về họ. Khi ghép lại, chúng ta vẫn có một bức tranh ?oDiễn sử? đầy đủ về thành viên đó.
    Mời mọi người gấp rút gửi thông tin cá nhân hoặc của thành viên khác mà bạn biết rõ như bài viết đầu tiên, Topic tự lập đầu tiên, những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình tham gia Box Phú Thọ... về cho bác @amateur25 và em @all4country nhé! Và nếu có thể, hãy cho chúng tôi biết với tên nick và phong cách của bạn sẽ hợp với lộ số võ công nào nhất thì chúng tôi xin cảm ơn lắm lắm. Còn bây giờ Em phải đi ngủ roài , vừa xem xong trận Liv - Chelsea. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 29/09/2005
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm sử thi này theo em nếu để chào mừng 1 năm thành lập box Phú Thọ thì chắc chắn sẽ được giải cao.
    Tiếp tục đi các huynh.
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    UP
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần một từ và nói lên tất cả , anh all và pác ama tiếp tục cái nhỉ - một chủ đề hay và quá có ý nghĩa mà lại bị.....trôi dạt ko thương tiếc thì quả là....buồn....Nín thở và nhắm mắt đợi phần tiếp theo......hông ai viết thì em sẽ....up liên tục
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 06/01/2006
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hơ..... lại xì pem rồi !
    Kính cẩn ngả...lón mong các bác viết tiếp truyện cho ạ, không thì lại có 1 số người lợi dụng để làm điều không tốt
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tên của y là gì, không ai biết. Nhưng y tự xưng là [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick].
    Y có thể không có bằng hữu, không có huynh đệ, không có nữ nhân, không có tiền bạc, thậm chí không có quần áo, nhưng tuyệt đối không thể không có Ban Huyền(Bàn Phím).
    Ban Huyền không chỉ là bằng hữu, mà còn là huynh đệ của y, tay chân của y.
    Nhớ lại lần đầu tiên y chạm vào Ban Huyền, đã cảm thấy một sự phấn kích phi thường. Kể từ đó y đi đâu cũng không rời Ban Huyền. Lúc tắm y để Ban Huyền trong bồn, lúc ngủ y còn ôm Ban Huyền để ngủ.
    Có người cho rằng y si Ban Huyền quá mức. Nhưng nếu không thật sự si Ban Huyền, làm sao y có thể là [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] - người thông kim bát cổ nhất cái đất Trung Du này?
    Chỉ khi ngươi thực sự si một thứ gì đó, ngươi toàn tâm toàn ý đối với nó, ngươi mới có thể đạt tới mức tuyệt đỉnh.
    Y tuy chưa tới mức đó, nhưng lại cách không xa lắm.
    Không ai biết y thật ra từ đâu đến, gia thế, sư thừa thế nào? Y tịnh không nói với ai, cũng không muốn ai hỏi y chuyện đó.
    Bởi vì cha mẹ y chỉ là những cu dân hiền lành ở cái đất Phú Thọ Lầu này mấy mươi năm nay.
    Gia đình y không giàu có gì, có khi còn hơi thiếu thốn, chỉ lo chạy ăn mỗi ngày cũng đến chết đi được. Tuy vậy bố mẹ y đều rất yêu thương y, chăm lo cho y rất đầy đủ.
    Nếu y chịu làm người bình phàm, cho dù không sung túc hạnh phúc lắm, vẫn còn rất yên ổn.
    Nhưng y lại không chịu làm người bình phàm, vì vậy y chỉ còn cách vươn lên.
    Một người muốn vươn lên, còn phải xem xuất phát điểm của y thế nào. Vì điểm xuất phát của y có thấp hơn người khác không ít, nên y cũng phải cố gắng không ít.
    Từ lúc đặt chân vào giang hồ, trong ba năm số trận đấu của y có khi còn nhiều hơn số trận của cả một đời người.
    Trong số những trận y đánh, y thua cũng không ít, nhưng y đã nổi danh. Bất kỳ ai đánh bại thất đại kiếm khách đương thời đều sẽ nổi danh.
    Mục tiêu của y chỉ còn một người. Là kỹ sư @Why_not.
    [nick]Why_not_money[/nick] là thiếu trang chủ @Why_not thế gia, nghe nói thân thủ tuyệt đối không dưới thất đại kiếm khách, được coi là lớp sóng đầu của thế hệ thiếu niên thành danh trên giang hồ.
    [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] không những muốn nổi danh, mà còn muốn mình fải có 1 địa vị trong giới Võ Lâm Minh Chủ, mà @Why_not thế gia thực sự là 1 rào cản. Không còn cách nào khác Chiến thư là con đường duy nhất.
    ------o0o------​
    Chiến thư đã gửi tới, @Why_not cũng đã nhận lời.
    Hôm nay là mười hai tháng giêng, tại Phú Thọ lầu, cách @Why_not sơn trang không xa lắm.
    Mưa rơi không ngớt.
    Mưa tuy không lớn nhưng dai dẳng, như cặp tình nhân níu kéo nhau lần cuối trước khi biệt ly. Tiếng mưa như tiếng đàn, dạo lên một khúc nhạc thật cô quạnh.
    Nếu ngươi từng đứng dưới cơn mưa như vậy, ngươi sẽ hiểu một căn phòng ấm cúng có giá trị như thế nào.
    Phòng không quá nhỏ, không quá lớn, vừa vặn có một cái giường.
    [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] không nằm trên giường.
    [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] tuy không phải là ban huyền, nhưng y giống như một ban huyền, vừa thẳng vừa góc cạnh, đụng vào là có chuyện.
    Chiếc ghế khá êm, tuỳ tuỳ tiện tiện ngồi thế nào cũng cảm thấy dễ chịu, y ngồi trên ghế lại giống như ngồi trên bàn chông.
    Dường như mẫu người của y sinh ra không phải để hưởng thụ.
    Ban huyền y quý hơn sinh mạng đặt ở trên bàn, bên cạnh ly rượu.
    Rượu là Trúc Diệp Thanh thượng hạng, đồ ăn cũng rất đa dạng.
    Y bình thường rất đơn giản trong chuyện ăn uống, nhưng đối mặt với đối thủ như [nick]Why_not_money[/nick], y quyết định phải bảo trì đựơc sức lực một cách tốt nhất.
    Nổi tiếng nhất Phú Thọ lầu là [nick]Te_re_da[/nick] cô nương, đệ nhất tiểu thơ trong vòng một ngàn dặm quanh đây.
    Có người nói, dù chỉ ngồi ngắm @Tereda cô nương ngâm thơ một tối, cho dù bỏ ra vạn lạng cũng không đáng tiếc.
    Thật ra, giá trị chân chính của một thứ, không phải nằm ở bản thân thứ đó, mà ở sự khó dễ khi có được.
    Nếu không phải vậy, các cô nương nơi Phú Thọ lầu tối thiểu cũng có ba mươi bảy người, chưa chắc tất cả đã kém @Tereda, tại sao ai đến đây cũng nhất định phải tìm nàng
    Hiện tại [nick]Te_re_da[/nick] không ngâm thơ.
    Nàng chỉ ngồi đối diện với [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick], nhìn y ăn uống.
    Y ăn rất từ tốn, cẩn thận. Ly ruợu trước ban huyền chưa cạn, ly rượu trước mặt y đã cạn không ngừng.
    Suốt một canh giờ, không ai lên tiếng. [nick]Te_re_da[/nick] đối với gã thanh niên này cũng cảm thấy có điểm gì đó rất đặc biệt.
    Nhưng gã thanh niên này lại có vẻ như không muốn nói chuyện. Vì vậy mà nàng ngồi suốt buổi tối chỉ để nhìn hắn. Muốn nam nhân mở miệng, nàng tự tin cũng có hơn một trăm lẻ tám cách, nàng đang chọn cách hữu hiệu nhất.
    Da mặt y rốt lại cũng không dày lắm, vì vậy mà y đã mở miệng:
    - Cô nhìn cái gì?.
    [nick]Te_re_da[/nick] mắt vẫn không rời khỏi y, đáp:
    - Em không phải đang nhìn cái gì, mà là đang nhìn anh.
    Ặc ặc, [nick] Nguyễn Văn Tèo[/nick] liền đặt chiếc ly không xuống, lắng nghe.
    [nick]Te_re_da[/nick] nói tiếp:
    - Có thật anh không có bệnh không
    Y hỏi:
    - Cô trông tôi có giống bị bệnh không?
    [nick]Te_re_da[/nick] nói:
    - Nếu anh không bệnh, tại sao lại rót rượu cho bàn phím.
    [nick] Nguyễn Văn Tèo[/nick] đưa tay vuốt nhẹ lên bàn phím, đáp:
    - Nó là bằng hữu của ta.
    Lời nói của y rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý gì đùa cợt. Xem ra quả thật y coi bàn phím đó còn hơn đại đa số người trong thiên hạ.
    [nick]Te_re_da[/nick] mở mắt còn to hơn lúc nãy:
    - Bằng hữu?
    [nick] Nguyễn Văn Tèo[/nick] hỏi:
    - Ban huyền có biết nói dối không?
    - Không.
    [nick] Nguyễn Văn Tèo[/nick] lại hỏi:
    - Ban huyền có biết bán đứng bằng hữu không?
    - Hình như cũng không.
    Nàng cuối cùng đã hiểu: ?oVì Ban huyền không biết bán đứng bằng hữu, cũng không biết lừa dối người, nên Ban huyền mới là bằng hữu của anh??.
    [nick] Nguyễn Văn Tèo[/nick] gật đầu.
    [nick]Te_re_da[/nick] lại nói:
    - Nhưng có một điểm bất tiện.
    - Điểm gì?
    [nick]Te_re_da[/nick] cười:
    - Ban huyền không biết uống rượu.
    [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] cầm chiếc ly phía Ban huyền lên uống cạn: ?oTa biết?.
    [nick]Te_re_da[/nick] bật cười:
    - Nguyên lai anh là một tửu qủy.
    [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] lạnh lùng nói:
    -Tốt nhất là cô nên đi đi cho mau.
    - Tại sao?
    [nick]Nguyễn Văn Tèo[/nick] đáp:
    - Vì không những ta là một tửu quỷ, ta còn là một sắc quỷ nữa.
    Y đưa mắt lừ lừ nhìn cô ta: ?oCô không sợ sắc quỷ chứ?.
    [nick]Te_re_da[/nick] cười khúc khích: ?oEm sợ?.
    Quả thật nàng sợ, sợ đến mức ngã vào lòng y.
    Nếu có một cô gái vừa mềm mại vừa nóng bỏng đang nằm trong lòng ngươi, ngươi sẽ làm thế nào Cho dù làm thế nào, cũng nhất định không thể đẩy nàng ra.
    Nếu ngươi đẩy nàng ra, không những ngươi là tên ngốc, mà còn là một con lừa.

    [nick] Nguyễn Văn Tèo[/nick] không fải là tên ngốc, cũng không phải con lừa. Không những thế, y còn là một thanh niên cường tráng, lại chưa từng tiếp xúc với nữ nhân.
    Y tính ra tuy không phải mỹ nam tử, những mặt mũi cũng không quá khó coi. Bất quá y đối với Ban huyền có lòng kiên định phi thường, vì vậy mà Y không có thời gian cho những việc đại loại như vậy.
    Y chỉ muốn doạ cho [nick]te_re_da[/nick] bỏ đi. Có điều lửa càng muốn dập thì lửa càng bùng lên.
    Cuộc sống nếu không có những việc không giống với ý mình, thì còn có ý nghĩa gì chứ?.
    Tim y lúc này đã đập nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Y cười không được , mà khóc cũng không ra tiếng, hai tay lại như thừa thãi không biết phải đặt vào đâu mới đúng.
    May mà [nick]Te_re_da[/nick] đã giúp y đặt đúng chỗ, đặt đúng chỗ mà cả người chết cũng chết không nổi, người sống lại muốn chết đi được.
    Rốt lại y cũng là một nam nhân, huống hồ khi có rượu vào thì một nửa nam nhân cũng đủ rồi.
    Ngoài lầu mưa vẫn rơi không ngớt, trong phòng mới chỉ bắt đầu.
    Được Amateur25 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 25/03/2006
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chết ! Nhạy cảm quá nhể. Bình thường thì chả sao, nhưng khi yêu nhau người ta rất hay hiểm lầm những gán gép. Bác WHY và TETA yêu nhau thế nhỡ đâu bác ấy đọc được truyện của chú AMA rồi tẩn mình thì chắc chết quá. Hồi bé quên không học võ, không biết bây giờ học có muộn quá không?
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là ở " Phú Thọ linh thiêng và hào hoa " em không dám buông nhời phàm tục ! Nhưng hôm nay em mạn phép xin sổ bìa đỏ để có nhời gửi đến một tình yêu ! Vô phép các bác , các cậu các mợ , các ông các bà , các cháu và các em ....
    Gửi anh A(mateur ) !
    Lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện trên văn đàn , em biết là ...bút tắc mực người tắc văn . Cái căn bệnh này đối với văn nghệ sĩ nó cũng trầm kha như là bệnh táo bón , kiết lị và một số bệnh khó nói khác . Em cũng thông cảm và thương tiếc !
    Nay , thấy anh đã trở lại lòng em vui mừng khôn xiết . Nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi buồn đã đến rồi . " Ối anh A(mateur) ơi là anh A(mateur) ơi ....Ối anh A(mateur) ơi là anh A(mateur) ơi ....Ối anh A(mateur) ơi là anh A(mateur) ơi .... Tuổi anh còn trẻ sức anh còn khoẻ , anh có uất hận gì với cuộc đời , bức xúc gì với con người thì anh cứ nói ra rồi anh em mình cùng bàn cách giải quyết , sao anh lại có những hành động dại dột thế anh ơi .....Ối anh A(mateur) ơi là anh A(mateur) ơi ....Ối anh A(mateur) ơi là anh A(mateur) ơi ....
    Kính thư !
    @@@ Hôm nay vừa xem thời sự VTV3 xong , thấy đưa tin ở Tử Cấm Thành vừa xử tử mấy tên hoạn quan , à , quên , hoạn văn .. chết -nhầm - nói lộn - Vừa xử tử mấy tên đạo văn . Gớm , làm nghiêm thế mà đạo văn , hoạn văn vẫn còn tồn tại . Kinh , có những người chết đến ...vòng 3 rồi mà còn chả sợ , tanh tưởi thật , đúng là ..chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .
    ( ---> Cái này thì cũng chẳng có hàm ý gì đâu , cũng chẳng có bóng gió gì đâu , chẳng qua là tai em thính , mắt em sáng , nhà em lại có Ti vi màu nên em chia sẻ với mọi người thông tin thú vị và bổ ích này thôi . <-----Nói vậy không có nghĩa là em hợm của , em khoe nhà em giàu nhà em có ti vi màu . Mà em chỉ cốt để cho những người đang lầm đường lạc lối hãy quay về với chính nghĩa khi còn chưa muộn )

Chia sẻ trang này