1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ Liệt Truyện - Phú Thọ Lầu Diễn Sử (Bắt đầu trang 14)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi amateur25, 23/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ông già lun !
    Lang thang tối ngày , về mà lo vợ con đi !
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hic,câu chuyện của bác Amateur đang hay,không biết cuối cùng Linh_Kotex có gặp và câu chuyện tình của chàng ta và Danie_Eva sẽ thế nào mà bác Amateur lại khoá nick theo yêu cầu làm mình tò mò quá.
    Em S_S thân mến,đây chỉ là 1 câu chuyện thôi mà,em làm gì mà giận kinh thế."Làm sao để tốt cho cả 2" hả em?Giờ đây em không tin anh,anh phải làm sao?
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Hic,câu chuyện của bác Amateur đang hay,không biết cuối cùng Linh_Kotex có gặp và câu chuyện tình của chàng ta và Danie_Eva sẽ thế nào mà bác Amateur lại khoá nick theo yêu cầu làm mình tò mò quá.
    Em S_S thân mến,đây chỉ là 1 câu chuyện thôi mà,em làm gì mà giận kinh thế."Làm sao để tốt cho cả 2" hả em?Giờ đây em không tin anh,anh phải làm sao?
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh ạh ! Trên đời này cái gì xảy ra cũng có nguyên do của nó cả , pác amateur pác ấy ko thể tự dưng đặt điều cho anh thế này thế nọ với bạn danie của em được cả . Rõ ràng 2 người fải có ý gì với nhau , khéo mà bị pác ấy bắt quả tang rùi chứ ko đùa nên mới có chuyện ấy chứ , hừm , anh lại còn " Em SS thân mến " , nhẽ ra phải là thân yêu mới phải đạo chứ . Anh làm em quá thất vọng . Anh ko cần fải nói câu " làm sao để tốt cho cả 2 " đâu vì em đã nói rồi mà , anh yêu ạh " vì yêu anh em sẽ là người ra đi " , em sẽ ra đi trong nước mắt và thầm mong cho anh luôn được hạnh phúc , dù con đường anh đi không hề in dấu chân em !!

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh ạh ! Trên đời này cái gì xảy ra cũng có nguyên do của nó cả , pác amateur pác ấy ko thể tự dưng đặt điều cho anh thế này thế nọ với bạn danie của em được cả . Rõ ràng 2 người fải có ý gì với nhau , khéo mà bị pác ấy bắt quả tang rùi chứ ko đùa nên mới có chuyện ấy chứ , hừm , anh lại còn " Em SS thân mến " , nhẽ ra phải là thân yêu mới phải đạo chứ . Anh làm em quá thất vọng . Anh ko cần fải nói câu " làm sao để tốt cho cả 2 " đâu vì em đã nói rồi mà , anh yêu ạh " vì yêu anh em sẽ là người ra đi " , em sẽ ra đi trong nước mắt và thầm mong cho anh luôn được hạnh phúc , dù con đường anh đi không hề in dấu chân em !!

  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu chuyện hay tuyệt, bh ccũng muốn xem tiếp ...để xem có nhan vật bh nào ko vậy.???? bác lơ tơ mơ , à quên amateur chưa kịp sáng tác hả. Bác mau mau cho bà con biết hồi sau nhé....Câu chuyện thú vị quá, cho bh làm phù thuỷ cũng được, bác nhé.
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu chuyện hay tuyệt, bh ccũng muốn xem tiếp ...để xem có nhan vật bh nào ko vậy.???? bác lơ tơ mơ , à quên amateur chưa kịp sáng tác hả. Bác mau mau cho bà con biết hồi sau nhé....Câu chuyện thú vị quá, cho bh làm phù thuỷ cũng được, bác nhé.
  8. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , pác a ma tơ pác ấy đang tự xin treo tất cả các nick của pác ấy ( amateur20 đến 25 ) chị ạh ! Chắc còn lâu pác ấy mới viết tiếp . Uh đúng rùi em chưa thấy trong truyện có tên chị , hic , nhưng mà em thấy chị còn...hạnh fúc chán , còn hơn em bị đưa vào truyện rùi....chẳng biết giờ đi đâu về đâu cả ( )

  9. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , pác a ma tơ pác ấy đang tự xin treo tất cả các nick của pác ấy ( amateur20 đến 25 ) chị ạh ! Chắc còn lâu pác ấy mới viết tiếp . Uh đúng rùi em chưa thấy trong truyện có tên chị , hic , nhưng mà em thấy chị còn...hạnh fúc chán , còn hơn em bị đưa vào truyện rùi....chẳng biết giờ đi đâu về đâu cả ( )

  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thành thật xin lỗi quý vị bằng hữu xa gần , thời gian gần đây vì thương tiếc đồng chí [nick]Tèo [/nick] đã gác đao lui về ở ẩn nên [nick] Amateur [/nick] mỗ quyết định nghỉ ngơi máy ngày gọi là để tưởng nhớ đến vị huynh trưởng đáng kính của chúng ta !
    Hôm nay @Amateur mỗ sẽ post tiếp những phần tiếp theo của Tiêu Tình Kiếm , mong quý vị độc giả vui vẻ !
    Trân thành cảm ơn !
    Mưa vẫn rơi nặng hạt, tiếng cầm tiếng tiêu vẫn lãng đãng, liên miên dường bất tận...
    Bất chợt....tiếng cầm bỗng trở nên dồn dập, thanh âm réo rắt như ngầm chứa luồng ma lực huyền hoặc nhưng cuồng bạo, xé nát tiếng tiêu tha thiết của chàng kiếm khách. @Linh_kotex khẽ nhăn mặt, chàng ngầm vận nội lực gắng giữ vững luồng tiêu âm, nhưng thanh âm nghe dường như dứt khoảng không đúng nhịp điệu nữa...
    Qua một thời gian gần cạn tuần trà thì bỗng tiếng tiêu của @Linh_kotex chợt ngưng bặt, thân hình chàng như ngã về sau, chàng cố gượng nhưng vẫn không đứng vững được, lảo đảo lùi về sau mấy bước, miệng chàng phun ra một búng máu. Ðoạn toàn thân chàng gập tới trước, chân khuỵu xuống, tay trái chàng điểm xuống đất, tay phải chớp nhoáng phóng chỉ phong bế ba huyệt đạo trọng yếu trước ngực ngăn không cho huyết khí chạy loạn, đồng thời chàng vận nội lực vào đan điền để kiềm hãm nội tức đang nhộn nhạo muốn nổ tung ra.
    Tiếng ma cầm quả thật ghê gớm, nhưng xét ra không thể đả thương chàng dễ dàng vậy. Chỉ vì chàng quá thương cảm, nên không vận nội lực chống đỡ, và nhất là diễn biến từ tĩnh sang động quá đột ngột, khiến chàng dù muốn cũng khó xoay chuyển tình thế. Hay đúng ra chủ đích chàng là muốn lấy cái thương đau bên ngoài để khỏa lấp cái cái thương tâm trong lòng ?
    @Linh_kotex gượng dậy, nhưng lại lảo đảo ngồi phệt xuống đất. Chàng đành lặng lẽ xếp bằng điều tức nội lực, vận chân khí vào đan điền rồi đưa chân khí lưu chuyển khắp toàn thân. Qua một thời gian, @Linh_kotex cảm thấy khí huyết đã suông sẽ hơn, nội thương dường như đã bình phục nhiều.

    Mưa đã ngớt, tiếng cầm đã im bặt...trả lại sự im lặng cố hữu của một bến vắng đêm mưa.
    Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tiêu Kiếm @Linh_kotex vẫn lặng ngồi đó, mặt bần thần...
    Bất chợt, một bóng trắng xuất hiện từ mé xa, chậm bước tiến về phía chàng. Trời tối đen như mực, nhưng chàng vẫn nhận ra bóng trắng đó là một nữ nhân. Bước chân nàng càng gần, tim @Linh_kotex càng đập loạn. Một ánh chớp chợt loé lên, đủ cho chàng nhìn rõ khuôn mặt kiều diễm quen thuộc năm nào...@Danie_eva ! Quả đúng là nàng ! Ánh chớp tắt kèm theo là một hồi sấm vang động, nhưng có lẽ không chấn động bằng diễn biến trước mắt hay diễn biến trong lòng của @Linh_kotex ?! Nàng bước tới, cách chàng vài trượng thì dừng lại. @Linh_kotex dứng bật dậy, mắt chàng xoáy vào nàng. Hai mắt giao nhau, có cái gì đó như kết dính hai luồng nhãn quang của nàng và chàng, nhưng đồng thời cũng có một nguồn lực đẩy vô hình muốn bứt nó ra ?!...
    Ðời là thế, chuyện xảy ra thủy chung sẽ xảy ra, người muốn gặp thủy chung sẽ gặp !
    @Danie_eva đứng đó, trước mặt chàng...dáng quen thuộc, vẫn buồn...vẫn lạnh lùng...vẫn kiều diễm...vẫn thướt tha trong làn lụa trắng muôn thuở. Tay cầm hoa ô, tay ôm Ngọc Cầm, nàng đứng đó giữa đêm mưa gió, trông liêu trai và cô lặng đến lạ kỳ. Ðặc biệt đôi mắt nàng, vẫn trong sáng vẫn cuốn hút như ngày nào, "cả đời ta không thể quên ánh mắt của nàng, nàng có biết không ?" Chàng thầm nhủ.
    Ðối với @Linh_kotex , con người nàng là hiện thân của một cái gì đó rất mâu thuẫn, chàng có thể thấu hiểu nhưng khó có thể diễn tả bằng lời. Nàng đó, có lúc như gần gũi thân thiết, có lúc lại như xa xăm như áng mây trắng, mơ mơ hồ hồ như sương phủ bến Tiêu Tương, thật khó phân định thực hư.
    Bao năm không gặp, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, cả hai không biết phải mở lời thế nào ?! Có lẽ im lặng, ánh mắt và cảm nhận còn có ý nghĩa hơn muôn ngàn lời trong lúc này.
    Thời khắc chậm trôi, cuối cùng thì giây phút ngỡ ngàng ban đầu cũng tạm lắng xuống. @Linh_kotex không nhịn được, bất giác thối lời :
    - @Danie_eva ! Nàng đấy chăng .... Bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ ? Chàng hỏi nàng mà như hỏi chính mình.
    @Danie_eva lẳng lặng không đáp, nàng biết nói gì đây ? Từ buổi chia tay ấy, nàng đã biết trước khó lòng gặp lại @Linh_kotex. Nàng tự dặn lòng không lưu luyến cho cuộc tình này, nhưng rồi thế nào ? Những mùa Thu qua, lòng không thể nguôi ngoai, tình không thể dứt bỏ được. Nhất là khi được tin chàng tái xuất giang hồ, thì lòng nàng lại càng xao xuyến khó quyết. Những rồi nàng cũng mở miệng khẽ đáp :
    - Chàng vẫn không quên chuyện cũ ?
    @Linh_kotex thở dài mắt vẫn không rời @Danie_eva:
    - Ta có thể quên được chăng ? Ta tuyệt đối không ? Ta tin nàng cũng vậy.
    Mắt nàng chợt xa xăm, thoáng nét buồn :
    - Tình là chi sao khiến cho người phải quỵ lụy ? Chàng nói đúng, thiếp cũng không thể quên được.
    @Linh_kotex tiếp :
    - Nhưng chuyện năm cũ thế nào, xin nàng nói rõ ?
    @DAnie_eva không trả lời câu hỏi của @Linh_kotex, nàng chậm nói :
    - Chuyện thế nào thì chàng cũng đã hiểu ? Sao còn hỏi thiếp làm chi ?
    @Linh_kotex chợt xa xăm :
    - Ta đã đoán biết được phần nào. Dẫu biết với nàng khơi chuyện cũ là đau khổ, lòng ta cũng thế, nhưng ta lại muốn do đích miệng nàng nói, ta mới thật cam lòng. @Danie_eva, nàng đến gặp ta tại nơi của năm xưa, chắc nàng cũng muốn cho ta một câu trả lời mà, có phải không ? Chuyện năm ấy là thế nào, xin nàng hãy nói !
    Nàng đưa mắt dõi trông ra mặt sông mênh mông, Nàng đứng đó dường như đang suy nghĩ, phân vân. Ðoạn nàng thở hắt một hơi, tay ngọc khẽ nắm lại như quyết định dứt khoát.
    - Chàng thật sự muốn thiếp nói ?... Ðúng ! Chuyện năm xưa hoàn toàn là một âm mưu có sắp đặt sẵn...
    Dù đã dự liệu trước, nhưng nghe những lời từ miệng @Danie_eva , @Linh_kotex không khỏi ù tai hoa mắt, chàng nắm chặt tay như cố dằn cơn lại. Những lời sau của @Danie_eva , chàng đã mơ hồ không còn nghe rõ nữa.
    @Linh_kotex chợt thở hắt ra, mặt chàng khẩn trương, cắt ngang lời nói @DAnie_eva với giọng kích động :
    - Vậy chuyện hứa hẹn của nàng năm xưa nơi bến Tiêu Tương này cũng là một âm mưu, cũng là một sự giả dối có tính toán, có phải không ? Chàng không dằn được lớn tiếng hỏi mà lòng cứ mong nàng đừng nhận.
    @Danie_eva lòng băng giá, mặt nàng chợt lạnh như băng, buông một tiếng lạnh lùng :
    - Phải !
    @Linh_kotex chợt hối hận - "@Linh_kotex ơi, sao ngươi dại dột thế, sao ngươi không giữ nổi bình tĩnh để thốt ra những câu vô nghĩa thế này ?!". Chàng tự nhủ "Sao ngươi không rõ lòng nàng, để rồi chuốc lấy những lời phũ phàng cho ngươi và cả cho nàng ?!"
    Nghĩ vậy, chàng vội lãng sang chuyện khác :
    - @Danie_eva , thứ lỗi cho sự đường đột của ta. Xin nàng nói tiếp cho ta rõ những khúc chiết trong chuyện này...
    @Danie_eva thở dài một tiếng, nét mặt nàng như giãn ra.


Chia sẻ trang này