1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ quê ta ơi, Phù Ninh quê ta ơi..!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi minh_thich_roi_day, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sake1910

    sake1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có điều kiện về PT. Quê mình có thay đổi nhiều không nhỉ?Nhưng con đường, những dãy nhà...
    Nhưng chắc cũng không khác đi là mấy, nơi đó bình yên quá mà!
    Giữa sài gòn đông đúc, chật chội mình nhớ quê mình thế. Nhớ không gian yên tĩnh khi đi trên những con đường nhỏ. Mỗi lần có dịp về quê, khi xuống khỏi xe khách mình thích đi bộ về nhà. Mình thích cảm giác đi bộ và nhìn ngắm những khung cảnh xung quanh.Cảm giác vừa lạ, vừa quen khi nhận ra có 1 gia đình nào đó vừa xây mới hay sửa chữa căn nhà của họ. Một chút bồi hồi tiếc nuối khi 1 cái cây lâu năm đã bị chặt đi...1 thoáng ngẩn ngơ khi lướt qua mình những dáng người quen, 1chút bỡ ngỡ trước những gương mặt trẻ và lạ..............
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cũng nói, không muốn về quê vì ở nhà cảm thấy buồn chán quá, không có cái nhộn nhịp người đi kẻ lại như thành phố lớn, 10h tối là đường phố đã vắng tanh.. Nhưng ở lâu rồi, sẽ lại cảm thấy không muốn cái chen chúc, chật chội của thành phố. Sẽ thấy mọi thứ đơn giản và thanh bình. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi để cho ta biết rõ mình có gì và yêu quý hơn những gì mà ta đang có. Cuộc sống ở quê đầy tình yêu, có thời gian quan tâm và chăm sóc hơn tới những người mà ta yêu quý.. Còn nhớ hè năm trước, tới kỳ nhập học rồi, mình đã xuống Hn rồi, thế mà nhớ nhà không chịu được đã bỏ luôn cả tuần học đầu tiên để về.. Hay thật..

  3. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hic, hnay vừa ở nhà xuống vậy mà đã lại thấy nhớ nhà rùi. Đi học xa nhà bao nhiêu năm rùi lâu lắm mới lại có cái cảm giác nhớ Bãi Bằng thế này. Nhớ nhà quá, hu hu.
  4. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Toàn là người nhà mà sao anh ko biết ai thế nhỉ
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    He he, giờ đọc những bài của em 113 cứ thấy giống giống mình hồi xưa Hy vọng em không đạp phải vết cái xe ô tô của chị nó đổ Nhưng dù sao thì, ẩn hơi bị lâu rùi đấy nhá
    >> anh Hải: anh về mau lên, rùi thì nhẵn mặt nhau hết í mà
  6. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Hị, đợt vừa rùi em gái chị tập trung học hành rùi đi đú đởn, lên rừng xuống biển để xả hơi... dài ngày tý thui mà chị. Em có muốn làm tu sĩ đâu mà. Mà chị hok nói cái vết xe otô của chị nó đổ như thế nào thì em tránh sao được bi giờ. Hay hôm nào em về rùi chị em mình to nhỏ với nhau nhé. ^^
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Bé con này nói đúng.
    Giờ trụ sở chính là ở đâu thế em, để hôm nào anh rủ em sang bên kia đường ăn kem
  8. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tháng rồi không về nhà.. Nhớ quá..
    Hội trưởng không biết đã có em bé chưa nhỉ?
  9. haloc07

    haloc07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có vẻ lười về PT nhỉ? Tớ thì về thường xuyên, cứ Tb 2-3 tuần về 1 lần, có khi sáng về chiều đi luôn...về nhà ngủ không khí trong lành, chả đi đâu sất, mẹ thì sướng vì con nó biết nhớ nhà, không bị cái phồn hoa đô thị nó làm mất đi "hương đồng gió nội" và kết quả là bao nhiêu con gà chết oan...
  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã 1 tháng rùi mình chưa về nhà, việc của lớp, việc của trường, thi cử rùi các bài thảo luận, đề tài rùi lịch đi dạy làm mình mệt muốn chết. Đôi lúc chợt nhớ về mẹ, về căn nhà chỉ có 1m mẹ thui thủi vào ra làm mình thấy cay cay sống mũi. Tuần sau là trung thu có lẽ cho học sinh nghỉ 1 buổi mình tranh thủ về ăn trung thu với mẹ vậy. Nhớ mẹ ghê... Nhớ Bãi Bằng ghê...
    Về BB rùi ra nhà Hương bé ăn bánh trung thu đê.

Chia sẻ trang này