1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Thọ ta có những danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng nhỉ ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi linh_kotex, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Phú Thọ ta có những danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng nhỉ ?

    Tối qua nhân 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam,thống nhất đất nước,em có làm 1 vài vòng đi bộ 1 mình quanh hồ Hoàn Kiếm,không khí rất náo nhiệt,hoành tráng với các chương trình ca nhạc phục vụ đồng bào Thủ Đô,chào mừng ngày chiến thắng.
    Đang có tuần lễ du lịch tại HN ,như bác chủ tịch UBND Hà Nội (Nguyễn Quốc Triệu) khẳng định "liên hoan du lịch là dịp tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, quảng bá tiềm năng du lịch của thủ đô và các tỉnh, thành với bạn bè thế giới."
    Nên tối qua,em đi chơi thấy các tỉnh miền Bắc hầu hết đều mở quầy hàng,giới thiệu các danh lam,thắng cảnh của quê hương mình cùng các tua du lịch mấy ngày nhân dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5.Không biết có phải là em mắt kém,không nhìn kỹ hay không mà chẳng thấy Phú Thọ ta đâu cả.Hình như người ở các tỉnh khác chỉ biết Phú Thọ ta có mỗi cái Đền Hùng thôi thì phải,mà cứ qua Hội là hết luôn,Phú Thọ còn những nơi nào để du lịch,ngắm cảnh không,các bác cho em biết với ạ,em cảm ơn nhiều.
    Em tự hào là người Phú Thọ nhưng quả thật là hơi kém cỏi khi chẳng biết quê hương mình còn những danh lam nào nữa ngoài cái Đền Hùng,đi chơi với bạn bè,chúng nó khoe quê nó có cái này,cái kia,mình thì chỉ nói được quê mình có mỗi cái Đền Hùng thì ngại quá.(Chỉ biết trách mình kém hiểu biết,giá như có thể nói vanh vách quê mình có những cái gì thì tốt quá ).....mong các bác chỉ giáo.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Quê hương trong chú đã đẹp thì cái gì cũng có thể trở lên đẹp. Một chút hoàng hôn hắt xuống dòng sông Lô hùng vĩ với chiến thắng Đoan Hùng lịch sử. Những làn khói lam chiều nơi rừng cọ đồi chè chẳng fải là những danh lam thắng cảnh sao?
    Chú bảo là quê ta có mỗi Đền Hùng, nghe chú dùng từ đã thấy thiếu tính trang trọng của nó rồi. Thử hỏi ở đâu trên đất Vn có thêm một Đền Hùng nữa. Quan trọng chú đã am hiểu lịch sử về Đền Hùng như thế nào để kể với bạn bè thôi chưa? Một địa danh lịch sử được lưu truyền từ 4000 ngàn năm trước k fải chỉ là một địa danh du lịch mà còn mang đậm tính lịch sử. Các danh lam thắng cảnh của địa fương khác họ mang tính du lịch nhiều hơn và được cải tạo bởi bàn tay con người. Lẽ tất nhiên k nên so sánh hai góc độ này với nhau. Tuy nhiên anh cũng hiểu tâm trạng của chú, áy náy là điều dễ hiểu. Nhưng đừng vì thế mà tự ti đến vậy. Rồi đây khi dự án công viên Văn Lang thành công thì PT là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch. Cảnh đẹp quê mình k thiếu, vấn đề fải cải tạo sao các yếu tố hạ tầng cơ sở để thu hút khách thập fương về với PT mới là điều cần bàn cãi của các nhà lãnh đạo. Tương lai còn dài, chú sẽ nhìn thấy sự đổi thay của PT.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác whynotmoney,em rất tự hào về quê hương mình đấy chứ ạ.Nhưng muốn biết thêm về quê hương mình.
    Về những cảnh đẹp và đặc sản quê hương mình để có thể giới thiệu thêm với bạn bè trong nước và quốc tế .Mọi người có thể cho em biết thêm được không ạ?Em cám ơn nhiều.
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em biết em biết. Thị xã Phú Thọ có đặc sản bánh tai ( ngon tuyệt cú mèo, em đã từng lập kỷ lục 7 chiếc trong buổi sáng ặc ). Món này đưọc nhiều người ưa chuộng lắm đó. Chậc thèm quá mai lên xem có phá được kỷ lục không
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh whynot nói....rất hay , hì hì... Mà báo cáo các pác , nhà em + nhà chị PTAli là ngay gần cái công viên đấy ạh , sau này fải kiếm cái dịch vụ gửi xe + bán kem 200đ ở nhà mí được , khà khà , kiếm tiền khá đây
    Em là người PT gốc , có thể nói như thế , nhưng nói thật em cũng biết ko nhiều về quê hương mình , hy vọng có pác nào ở những huyện khác ở PT có thể vào đây và giới thiệu thắng cảnh ở quê hương các pác , khi nào có dịp em sẽ đến tận nơi để thưởng ngoạn

  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người rất nhiều,mai sau cứ xuống nhà em Sleeping_Sun và em phuthuyali là tiện nhất vì rủ các em vào công viên tâm sự vừa sướng,vừa không mất tiền gửi xe,lại không sợ bọn đầu gấu bắt nạt....hi hi.( Bọn đầu gấu mà nhìn thấy 2 em này là chúng nó chạy luôn,miễn hỏi là tại sao? )
    Phú Thọ mình còn nhiều đặc sản và cảnh đẹp nữa,mọi người đâu hết rồi,vào đây và giới thiệu về quê hương mình.
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thực ra tui nghĩ là do tỉnh mình chưa quan tâm phát triển nghành du lịch thôi, hic, em mà làm Bộ tưởng Bộ văn hoá thì...
    Ngay cả những nơi bình thường cũng có thể trở nên to lớn hơn, mình có thể cải thiện nó, quảng cáo nó........
    mà có ai biết bài hát Sông Lô chiều cuối năm ko? có câu hát: Sông Lô chiều cuối năm, ai tìm về bên ai, ta tìm về bên nhau và ...ai bỏ quên câu hát giữa dòng...
    dưng nhà tui chỉ có sông Hồng thui, ngày bé tập bơi suýt chết mấy lần
    còn đồ ăn thức uống thì.....hơi đau lòng 1 chút, rừng cọ đồi chè , hic, mang cọ cho chúng nó thì chúng nó bảo thế mà mày cũng ăn được rồi ko dám đụng đến , chè thì chẳng nổi tiếng chút noà, chỉ nổi tiếng vì bị thuốc sâu thôi
    Đọc cuốn CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM thấy có động tên Khuất Lão ngay huyện Tam Nông nhà mình nơi vua gì đó khi bị thua trận chốn đến rồi mấy ngày sau chết tại đó...cũng chẳng biết nó ở mô tê nào , cái thị trấn Hưng Hoá thời xưa như thế mà bây giờ..........còn nhiều nơi nữa mình còn chưa biết đang dần chìm vào quên lãng.
    Buồn quá.
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    K hiểu chú căn cứ vào đâu mà fát ngôn truyền miệng zữ vậy ta? Chú lên tiếng thế này, câu chữ mập mờ mà k giải thích rõ ràng thì có ngày chú tiêu roài. Mà yên tâm là chuẩn bị tiêu đến nơi rồi, có nhắn nhủ anh em gì thì nói nhanh đi nhé!
  9. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bác quê ngoại Hạ Ho?a Ấm Thượng cu?a tớ có một cái đâ?m gọi la? đâ?m Ao Châu, nhớ la? Châu chứ ko pha?i la? Trâu nhé, không lại nhâ?m sang Ao Trâu đă?m thi? khô?. Pha?i nói la? cực đẹp luôn, diện tích đâ?m thi? tớ chă?ng biết nhưng chi? thấy ngút nga?n la? nước, lác đác va?i ho?n đa?o chơ trọi. Trên mấy cái đa?o na?y ngươ?i ta xây va?i cái biệt thự rất đẹp. Nhưng tiếc la? qua?n lí kém nên hô?i cuối năm lớp 12 tớ ra chôf na?y chơi(khoa?ng năm 200) thi? tan hoang ca?, gương wc rô?i kính kiếc, môfi nơi bị bo?n rút một tí. Buô?n 5'' cho các nha? qua?n lí ti?nh mi?nh.
    Đi dạo trên mấy cái đa?o na?y thi? tuyệt vơ?i, khung ca?nh liêu trai , căn ba?n la? tớ đi va?o buô?i chiê?u, đă?ng sau cái biệt thự đô? nát có cái câ?u kiê?u dâfn ra một cái cho?i ngắm trăng(hi?nh như tiếng Ta?u nó gọi bă?ng tên khác hay lắm nhưng tớ quên rô?i). Ngô?i đợi mafi chă?ng thấy có em na?o ru? đi chơi như trong mấy truyện cu?a Bồ Tu?ng Linh nên tớ lại vê?.
    A? quên bên cạnh hô? vê? phía ga Ấm Thượng có nha? một em nga?y trước học lớp C2 Chuyên HV khóa tớ(97-2000), hơi bị xinh đó cufng kê? như la?m một nét đẹp cu?a đâ?m Ao Châu vậy( văn hoa tí :D).
  10. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bác quê ngoại Hạ Ho?a Ấm Thượng cu?a tớ có một cái đâ?m gọi la? đâ?m Ao Châu, nhớ la? Châu chứ ko pha?i la? Trâu nhé, không lại nhâ?m sang Ao Trâu đă?m thi? khô?. Pha?i nói la? cực đẹp luôn, diện tích đâ?m thi? tớ chă?ng biết nhưng chi? thấy ngút nga?n la? nước, lác đác va?i ho?n đa?o chơ trọi. Trên mấy cái đa?o na?y ngươ?i ta xây va?i cái biệt thự rất đẹp. Nhưng tiếc la? qua?n lí kém nên hô?i cuối năm lớp 12 tớ ra chôf na?y chơi(khoa?ng năm 200) thi? tan hoang ca?, gương wc rô?i kính kiếc, môfi nơi bị bo?n rút một tí. Buô?n 5'' cho các nha? qua?n lí ti?nh mi?nh.
    Đi dạo trên mấy cái đa?o na?y thi? tuyệt vơ?i, khung ca?nh liêu trai , căn ba?n la? tớ đi va?o buô?i chiê?u, đă?ng sau cái biệt thự đô? nát có cái câ?u kiê?u dâfn ra một cái cho?i ngắm trăng(hi?nh như tiếng Ta?u nó gọi bă?ng tên khác hay lắm nhưng tớ quên rô?i). Ngô?i đợi mafi chă?ng thấy có em na?o ru? đi chơi như trong mấy truyện cu?a Bồ Tu?ng Linh nên tớ lại vê?.
    A? quên bên cạnh hô? vê? phía ga Ấm Thượng có nha? một em nga?y trước học lớp C2 Chuyên HV khóa tớ(97-2000), hơi bị xinh đó cufng kê? như la? một nét đẹp cu?a đâ?m Ao Châu vậy( văn hoa tí :D).

Chia sẻ trang này