1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Qua thị trấn hỏi đường đi Tà Xùa luôn
    [​IMG]
  3. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xoan nhìn núi đứng cạnh sông
    Thì thầm thổn thức muốn sang bên bờ
    Chiều tà, gió lạnh, bơ vơ
    Kít cùng Sơ rớt (sirious) hàng giờ ngắm sông
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Hé hé, nếu chú để ý ở nhà EEC thì cái mặt anh trưng suốt ngày rùi mà [:D]

    Có ông bạn ông ý đi cùng đến Tây Đằng thì ông ý bỏ cuộc vì sợ bẩn đấy thôi:-"

    Thực ra thì đi 1 mình ban đêm mới ghê thôi, còn ban ngày thì nỗi lo duy nhất chỉ là hỏng xe[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi, kỵ sĩ, à quên, thi sĩ fương nào đây;))
  5. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Đường lên Tà Xùa khá đẹp, trải nhựa fẳng lỳ, đèo dốc quanh co lên cao thấy rõ
    [​IMG]
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Để lại Bắc Yên phía sau lưng
    [​IMG]
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Trên con con đường với nhiều bản làng và đồng ruộng, bất chợt hiện ra 1 tòa dinh thự fía trên đỉnh đồi, trông giống như 1 tòa lâu đài, tò mò về cái LÂU ĐÀI, tôi rẽ về lối đó để chiêm ngưỡng tận mắt cái công trình dường như hơi lạc lõng ở nơi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có vẻ như nó vừa mới được xây xong, con đường trải nhựa còn khá mới
    [​IMG]
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Chiêm ngưỡng tận mắt, mới thấy nó trông thật nguy nga và tráng lệ, kiến trúc đậm chất Âu Châu. Phía bên ngoài không có ai, quanh đó là vài cái xe ô tô biển Hà Nội (giống chốn ăn chơi, rửa tiền của các đại gia quá). Đứng ở ngoài cổng nghe rõ tiếng hát Karaoke ở bên trong vọng ra ngoài, không dám mon men mò vào trong nhà, tôi hỏi 1 người dân thì họ bảo đấy là nhà điều hành, họ xây để quản lý 1 dự án nào đó ở Bắc Yên, tuy nhiên nhìn quanh thì tôi cũng chẳng thấy 1 cái dự án nào có vẻ to tát, xứng tầm với cái tòa nhà trên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Rời tòa lâu đài xa hoa, tôi lại tiếp tục lên đường đi Tà Xùa
    [​IMG]
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Đường đi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này