1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Lên cao
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  3. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Có 1 điều không may, mặc dù ở Bắc Yên trời rất quang nhưng càng lên đến gần Tà Xùa thì trời càng mù, mù mỗi lúc một dày đặc hơn, tầm nhìn xa chỉ khoảng hơn chục mét, với 1 kẻ bị cận như tôi thì mù càng dày đồng nghĩa với việc fải dừng lại để lau mắt kính cũng càng nhiều, chốc chốc lại fải lau, liên tục
    [​IMG]
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  5. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  7. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Do trời mù quá, tôi phóng qua Tà Xùa lúc nào không hay, đi đến gần cả Làng Chiếu mới dừng lại hỏi đường thì họ bảo fải quay lại
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Tà Xùa là đây,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Dừng lại hỏi 1 anh bạn bán quán ở bên đường thì anh ta bảo mù suốt từ sáng đến giờ, mùa này ở trên này mù thường xuyên và suốt ngày. Hỏi anh ta là ở đây có bán chè không thì anh ta bảo ở đây bây giờ không bán nữa, chỉ có ở dưới thị trấn bán thôi. Tôi hỏi là gần đây không có nhà ai trồng chè à (định bụng để vào nhà dân mua cho rẻ) thì anh ta bảo không, ở ngoài này không có, fải vào sâu trong bản, ngòai này có mấy cô giáo bán chè ở dưới thị trấn nhưng mấy cô ý lại về mất rồi nên chắc là không mua được. Hỏi anh bạn ý cả về táo Sơn Tra, anh ý cũng bảo là táo đấy ở đây ít, đa phần là hàng không thật, rằng là quả ngon, táo Sơn Tra thật thì nó chỉ màu nhạt nhạt như vỏ trứng gà thôi, còn những quả mà đỏ như hạt lạc hoặc hạt dưa thì là họ ngâm thuốc, tôi hỏi là ngâm thuốc thế thì có hại gì không, anh ta bảo là cũng không biết, chắc là để cho nó đẹp^^ Nói chuyện 1 lúc với tôi xong, tôi xin phép đi tiếp thì anh ta đi về fía 1 cái bàn và ngồi xuống, lúc đó tôi mới để ý ở đó là 1 cái máy tính ^^ không rõ có Internet hay không nhưng việc có 1 cái máy tính ở trong căn nhà lá này thì cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Chia sẻ trang này