1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    --> [FONT=&quot]Thị trấn Mai Châu – Hòa Bình[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
  2. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại rửa xe ở Tân Lạc và tranh thủ đợi Cheetah, nhưng không được vì Cheetah ở lại Mộc Châu ngày hôm đó
    [​IMG]<FONT face=[/IMG][​IMG]
  3. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
  4. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá
    Khi nào đến mùa xuân thì những cây xoan này sẽ như thế này đây

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giữa cái mênh mông của sông nước là một ngôi nhà nhỏ. Những tưởng ngôi nhà ấy sẽ xua đi cái lạnh của mùa đông, của sông của nước, nhưng nhìn vào ngôi nhà ấy, có chút gì đó xót xa thương cảm cho những người sống trong ngôi nhà. Chắc hẳn mấy bộ quần áo họ phơi bên ngoài sẽ rất nhanh khô, vì nhiều gió mà. Cứ tưởng tưởng mỗi lần có gió mạnh tràn vào, thì cái lạnh trong nhà sẽ nhiều đến độ nào..
    Đặt tên bức ảnh này là "Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông".
    Chắc hẳn mình sẽ bị coi là tồi tệ, vì comment nhiều vào ảnh của một topic bị lên án là tồi tệ. Chắc hẳn sẽ rất tồi tệ nếu mình thích bị coi là tồi tệ trong một cái ngày vốn đã vô cùng tồi tệ [r37)]
  5. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình không nói chuyện với người KHÔNG BIẾT thưởng thức nghệ thuật Táo nhé ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Oài, mình chưa bao giờ để ý là hoa xoan trông lại đẹp thế kia ^^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kể cũng lạ, sông Đà đang là mùa nước cạn, để ý thật kỹ những dấu vết để lại ở bờ bên kia thì thấy sông Đà đã cạn đi khá nhiều, ấy vậy mà ngôi nhà này cũng chỉ cách mặt nước cạn có 1 đoạn, băn khoăn tự hỏi không biết mùa nước lên thì ngôi nhà này có bị ngập không :-??
  6. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    :-O Tại sao một người xả rác vào lại lên án một người bới rác lên nhỉ? [:D]
    Mà biết đâu đấy, trong rác có nhiều điều "tinh tuý" đáng để comment thì sao nhỉ? :-??
    Phải gọi là "khai quật" mới đúng. (Kít nhở ;)))

    Ờ, còn hoa xoan thì Táo thích từ hồi lớp 5 rồi, hề hề. Ngày đó ngu lắm, cứ nghĩ tất cả mọi người ai cũng thích hoa xoan như mình. =)) Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. b-(
    Còn cái ảnh hoa xoan ấy Táo chụp ở Hoà Bình ấy, đợt ấy đi thuỷ điện Hoà Bình với lớp Đại học.
    Còn một chùm ảnh hoa xoan Táo chụp ở trường Đại học Hà Nội cũng đẹp lắm, nếu mà thiếu trang để đủ 100 trang thì để tớ up lên cho :))
    Thể nào cũng bị nói vì đã bới rác lên lại còn xả rác thêm cho xem :-ss
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967

    Sao chú biết họ tâm sự = tiếng dân toọc thế >:)
  8. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Ợ, anh ko xem ảnh à, em dừng xe ở đấy chụp ảnh mà, mấy cái view từ trên cao xuống Hang kia là đứng ngay cạnh chúng nó chụp đấy chứ [:D] nghe cứ " O cà na ba sa cà pháo ..." nên e đoán là tiếng TỘC ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Câu này fải sang quán nước post nhá [r23)]
  9. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bình thường bát bún này chỉ bán 5k thôi, nhưng gặp được Gà Hà Lội lên nó mới chém 20k đấy
  10. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Anh mà làm ôm thì em éo dám phân tích, sợ số lượng Xế bị tàn lụi
    Hâm số 1: Sự cô đơn, lạnh lẽo.
    Hâm số 2: Dễ bị bênh trầm cảm, tự kỷ khi thường xuyên phải nói chuyện 1 mình.
    Hâm số 3: Rất nguy hiểm khi có sự cố trên đường.
    Hâm số 4: Nhỡ có chuyện gì sảy ra tìm ... rất khó vì ko có thằng nào gọi điện về cho người thân.
    Hâm số 5:...
    Hâm số 6:...
    ... Các bạn điền tiếp

Chia sẻ trang này