1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phù Yên - Bắc Yên - Mộc Châu ( Tr 1 - Tr 28 ) *** Mường Khương - Simacai - Bắc Hà ( Từ Tr 31 )

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0annguyen84, 18/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Post 1 cái thì đến bao giờ cho đủ 100trang =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đùa chứ, mỗi cảnh nó đều có những góc nhìn riêng, fải post hết thì người đọc mới hình dung ra cảnh vật chứ [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỗ em hỏi mua thịt trâu nó toàn bán cho thịt bò mới cú chứ [r23)]
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Các bác chém ghê quá, em cổ vũ chủ topic. Dịp 30.4 vừa rồi mình cùng anh Hưng soldierTX đã đi cung y như của bạn, up thêm vài cái ảnh

    Gần đến ngã 3 Bản Lằn - Đèo Riệt, thấy mấy anh em đang đi bắt bọ xít
    [​IMG]

    (…Người dân ở hai huyện Phù Yên và Bắc Yên (Sơn La) có thú ăn các loại côn trùng, đặc biệt là bọ xít từ hàng ngàn năm nay. Món này thân quen như thực phẩm hàng ngày trong bữa cơm của họ…
    …Đồng bào Thái nơi đây chế biến bọ xít cực kỳ đơn giản. Để nguyên con bọ xít, họ ngâm vào nước muối, sau đó đổ vào nước măng chua, đun cạn nước, rồi vớt ra rổ, để ráo nước…
    …Điều đặc biệt là không phải ướp bọ xít với gia vị gì, kể cả mắm, muối, mì chính. Khi ăn, đổ dầu lưng chảo, rồi xúc bọ xít vào rá sắt, nhúng vào dầu sôi một lát, rồi nhấc ra đĩa là xong)

    Giã gạo bản Han 2
    [​IMG]

    Cuối đường bản Han 3
    [​IMG]

    Cầu ở Mường Do và mẫu soldierTX (hôm đấy 2 anh em cũng bị mưa)
    [​IMG]
  3. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Em cũng có biết món đặc sản bọ xít ở Phù yên mà không biết ăn ở chỗ nào, đi qua toàn bản làng nhà sàn mái gỗ, nghĩ là trong thị trấn mới có nên em cũng không hỏi người dân
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhất định sẽ còn quay lại Mường Do vào 1 ngày trời đẹp
  4. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Kít ơi, cái ảnh thứ nhất ấy, cái cây bên tay trái có phải cây hoa xoan không?
    Trên đường Kít đi có nhiều cây hoa xoan không?
    Ảnh đẹp lắm, thích nhất cái ảnh về hoa mận vì Táo tớ chưa nhìn thấy hoa mận bao giờ, ảnh cũng chưa nhìn thấy luôn.
    Đọc bài post của Kít tớ nhớ đến bài thơ "Hành lộ nan" của Lý Bạch, hì hì.
    Phải cảm ơn cái ổ cứng bị đầy nên Táo tớ mới được xem ảnh của Kít :)>-
  5. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn đấy, đó chính là cây xoan, dọc đường cũng có khá nhiều, có 1 đoạn mình nhớ là nhiều lắm, cũng dừng lại ngắm vì lâu lắm rồi không thấy cây xoan nào ở HN nữa, nhưng ko chụp ảnh vì cây nào cũng khẳng khiu và trơ trụi lá, chỉ còn mỗi quả thôi:-??

    Hoa mận thì bạn cứ chờ đến đoạn mình qua Mộc Châu nhé, bạt ngàn luôn:-bd

    Cuộc hành trình này lúc mới đi thì cũng thấy hơi nản vì mưa gió và rét mướt, nhưng càng đi thời tiết càng ủng hộ và cảnh cũng đẹp dần nên nên càng có hứng chạy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thị Lở định gia nhập hàng ngũ các VÕ SƯ à;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Táo này chắc là Táo ta, vì biết cả tên húy của Hoanguyen84 [:D]
  6. Apple109

    Apple109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em là Táo quân ạ.
    Quê em ở Thủy Nguyên (mọi người dịch là "nước còn nguyên") nên bị nhầm hàng với "Táo bón", thích ngửi Táo tầu nên có thể hiểu là Táo tầu. Còn tên cha sinh mẹ đẻ đích thị là "Nguyễn Thị Táo". Mọi người thích hiểu là Táo gì thì sẽ là Táo đấy nhé. Còn không cần phải thử, vì có người đã ném đá mình là "Quả Táo là quả Táo tròn, Ai gặm một miếng chỉ còn hột thôi", nên mọi người thông cảm, miễn thử, miễn nếm.
    Hết ý 1.
    Ý 2, ở Hà Nội có một nơi có một cây xoan rất đẹp, ấy là ở trường Đại học Hà Nội. Xoan bây giờ đang khẳng khiu thế thôi, chứ Tết ra là nó đâm chồi nảy lộc rồi rục rịch đơm hoa, đẹp lắm. Mình cũng đang đặt gạch đi Mộc Châu ngắm hoa mận và xem trâu bò mặc quần áo, còn bọ xít thì mình không ham, hì hì.
  7. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Còn mình chỉ thích lên Mộc Châu xem hoa mận mặc quần áo và bọ shi.t chết rét, hok ham vụ trâu boà ;))
  8. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Chém nhà chưa đủ 2 bác sang đây làm bão nữa ah

    Like cái cung Mường của Kid rồi nhá, Tết này đẹp trời chạy lại đi :D
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    Trở lại với cuộc hành trình, tôi lại tiếp tục trên con đường đi Mường Bang.

    Lại là những cảnh tượng quen thuộc, những chú trâu mặc áo


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Và tấm bảng thông báo
    [​IMG]

Chia sẻ trang này