1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phú Yên Ngày Ấy

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi transanh, 19/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. transanh

    transanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy Phú Yên trong tôi - Cũng vào dịp mua hè này, tôi cũng lũ bạn kéo nhau về du lịch ở Phú Yên. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời khi qua đêm

    [​IMG]

    Ngày ấy Phú Yên trong tôi

    Ngày ấy, tôi ước mình có thể đến những nơi thật xa xôi hẻo lánh, nơi ấy có rừng, tiếng suối chảy róc rách. Và dựng lều cắm trại qua đêm thưởng thức cảnh đẹp của ban đêm rừng núi, hòa quyện cùng với kiệt tác của thiên nhiên. Năm 18 tuổi tôi sắp bước vào kỳ thi quốc gia và đỗ đại học, ước nguyện của tôi đã thành hiện thực kể từ đây.



    Đám bạn rủ rê nhau đi du lịch xả căng thẳng sau khoảng thời gian thi cử. Tôi lại được một dịp đi xa đến Phú Yên. Tôi cũng tìm hiểu những địa điểm du lịch nổi tiếng Phú Yên. Lúc đầu, tôi cũng hơi lo lắng không biết sẽ có địa điểm nào mà như trong tâm trí của tôi vài năm trước hay không? Thực sự niềm vui đến du lịch vùng đất mới khiến tôi vui , ác hẳn về sự lý trí kia. Tôi dần dần khám phá, tìm kiếm bản đồ địa hình của Phú Yên để tìm nơi như trong trí tưởng tượng. Tôi thật không ngờ, du lịch Phú Yên quá đỗi hấp dẫn, có quá nhiều nơi để cắm trại qua đêm để thưởng thức cảnh đẹp này.

    Ban ngày chúng tôi được hướng dẫn viên du lịch chỉ dẫn đến những nơi như: Nhà thờ Mằng Lăng, đây là một nà thở cổ nhất Việt Nam. Khách du lịch đến đây không những tham quan mà chọn đây làm địa điểm chụp ảnh cưới đẹp ở Phú Yên. Ngoài ra, họ còn dẫn chúng tôi đến bãi biển Tuy Hòa Phú Yên, một bãi biển đẹp nhưng lại ngắn hơn ở bãi biển Đà Nẵng nhiều. Chúng tôi được dẫn đến Ghềnh Đá Đĩa, một khu địa chất hiếm có do thiên nhiên ban tặng cho Phú Yên.

    Vào ban ngày, lũ bạn tôi rủ nhau đi thuê xe máy Phú Yên đi dạo quanh khắp các nẻo đường để khảo sát. Địa hình Phú Yên được quy hoạch khá dễ đi, cũng chẳng khó khăn lắm khi tìm đến những nơi du lịch nổi tiếng tại đây. Con người Phú Yên gần gũi, gắn bó nhưng tiếng địa phương của những người nơi này thật khó nghe, nghe nhiều chưa chắc đã quen. Chúng tôi phải nhờ họ nói chuyện chậm lại mới hiểu rõ hết từng câu, từng chữ họ nói.

    Đêm về, chúng tôi thuê lều Phú Yên cắm trại tại dịch vụ cho thuê lều giá rẻ nhất Phú Yên lúc bấy giờ. Đúng là một dịch vụ chuyên nghiệp có một không hai. Do cũng không rành đường cho lắm, chúng tôi đươc một người vận chuyển lều ở đến tận nơi với phí ship 20k. Thủ tục chỉ cần số tiền đặt cọc 50k và giấy chứng minh nhân dân. Chúng tôi được tặng chăn ấm, và được hướng dẫn cắm lều. Đêm đến, chúng tôi chơi các trò sinh hoạt, nấu nướng ăn đồ biển nơi này. Sau khi chơi, nấu nướng ăn uống xong xuôi, chúng tôi bật nhạc nghe, cùng với tiếng sóng vỗ của sóng biển, gió rít vì vù, đêm đầy sao. Quả thật là chuyến đi thú vị với tôi. đến bây giờ tôi còn nhớ mãi.

Chia sẻ trang này