phúc bất trùng lai... nhà cháu có anh bạn đi Nhật về kể: Bên đó có chương trình trên TV đại ý là làm điệu bộ rồi đố khán giả nói trúng...Có anh chàng lên TV tay trái bật quẹt ga, ngón tay cái bên phải cứ miết miết ..mà không ai giải thích nổi.Câu trả lời là: Bên Việt Nam dán xe... Nhà cháu có xe cũng mang đi dán kiếng mờ, chịu giá 200 nghìn cho 4 cánh cửa bên, nghĩ là dán cũng phải vì nó bớt nắng, kín đáo ( làm trò gì bên ngoài cũng khó nghía vào), mí lại thấy người ta dán thì mình dán..hihihihihihi Sáng đi làm, chiều về thấy kiếng xe đổi màu rồi..nhà cháu vừa hạ kiếng thử thì nó tróc hết trơn, tụi dán kiếng đổ cho mình chưa đợi khô...thêm 150.000 nữa. Ai ngờ tụi nó khoét chỗ nhìn kiếng hậu ở 2 cánh cửa trước nhỏ quá, hạn chế tầm nhìn, gọi nó khoét thêm phát hiện kiếng đầy vết dao rạch, 2 chỗ khoét bên to bên nhỏ, chưa kể nước xà phòng tụi nó xịt lên kiếng để dán cho dễ cứ nhỏ tong tong từ mép cửa xuống nền nhà, biết đâu nó làm gỉ sét hết thì sao, tụi nó khoét hoài mà cũng không vừa ý , tức mình bắt chúng nó dán lại 2 cánh trước rồi xịt nước rửa xà phòng hết vài tiếng đồng hồ, tưởng vậy là xong, ai dè ngày hôm sau ra đường thấy kiếng xe mình có tới 3 màu khác nhau ở: 2 kiếng sau, kiếng trên bên phải và kiếng bên trái ...Đành tự dộng viên là quá tam ba bận, thêm lần cuối nữa vậy, thế là thêm 200 nghìn nữa, lần này chịu thêm một vết dao rạch trên mui và 2 vết xước tại cửa trước.. Tuần rồi đưa xe lên Sài gòn, vừa tới vòng xoay Hàng Xanh thì bị CAGT thổi phạt, tội: tự ý thay đổi công năng xe, tức là dán làm kiếng sậm mầu, phạt 300.000 đ, bắt phải bóc keo ra.. Thế là mất toi hơn triệu bạc, thêm nhiều cái tức.. Chưa hết, mới hôm qua mang xe vào chỗ đại lý Toyota, tụi nó chê bên trong nóng, dụ mình dán keo trong nhưng là cách nhiệt, bảo rằng CSGT sẽ không biết gì hết, quảng cáo giảm được 60% độ nóng, hỏi giá tụi nó đòi 250 USD, keo Đài Loan, cho 4 cánh cửa bên, thế là nổi khùng tương cho tụi nó một trận ra trò... Hôm nay viết bài này để giải toả ức chế, mong cung cấp cho bà con vài kinh nghiệm chơi xe.., nhà bác nào có nỗi khổ như nhà cháu thì kể nghe chơi cho đỡ tức...
Bị phạt là phải rồi ,bên đây cấm tất cả các xe dán kính (chỉ kiếng trước và sau ,và tầm nhìn kiếng chiếu hậu ) lưu hành và sẽ không được kiểm tra định kỳ 2 năm (2 năm bắt buộc kiểm tra xe 1 lần ,nếu xe không đạt tiêu chuẩn thì không đựoc lưu hành ) vì các film hiện nay trên thị trường không đạt tiêu chuẩn độ trong suốt ,thế thì bên VN làm gì có film tốt hơn bên Nhật này chứ ? hơn nữa kỹ năng dán của bọn thợ bên đó còn xa mới bằng bên đây .Tiền mất tật mang !Muốn chơi xe thì phải theo sở thích của bạn nữa ,nếu bạn thích tốc độ thì gắn tarbo vào ,mâm nhôm ,hạ gầm ,sơn thân xe theo ý mình ,thay bô (ống khói )... nếu thích âm thanh thì gắn DVD ,MD , loa ,dàn âm thanh nổi (của nhà sản xuất xe gắn sẵn thì không hấp dẫn đâu )... nhiều lắm ! Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
Nhà cháu "thay đổi công năng" có tí ti mà đã xui xẻo như vậy rồi, nhà bác Aozola xúi nhà cháu chơi xe kiểu đó để CSGT chúng nó ..giam xe luôn hả. post hình nhà cháu&xe tặng nhà bác coi chơi(chụp ở Dinh Độc Lập í)
Hic, bác cũng cỡ 40y-o rồi nhỉ, đừng xưng "cháu" làm bon cháu ngượng. Đúng là chuyện dán kính cũng nhiêu khê lắm, rõ ràng dán kính cũng có lợi chứ ko phải ko, nhưng mà mãi rồi cũng không biết dán thế nào để khỏi bị fạt....còn mấy cái dzụ độ xe thì cũng thấy ít người làm (VN ấy) Click Here To Visit Garage TTVNOL, Welcome!
hic..hic...hình như nhà bác này viết thiếu fải viết là " post hình ông già nhà cháu&xe tặng nhà bác coi chơi " Hết tiền tiêu người yêu em cũng bán... Bán anh đi để lấy tiền tiêu...
Nhà các bác không biết chứ vài chục năm về trước hàng xóm láng giềng người ta mang con cái ra xưng hô với nhau thôi, cho nó khiêm cung, các nhà bác không tin thì về hỏi ..bố mẹ các bác í. Nhà cháu là người thủ cựu, nhưng ham dzui, xưng hô thế là mang con cái ra đó mà, chứ U 40 rồi, cũng đã vài chục năm cày sâu cuốc bẫm, giờ mới rảnh rang ăn chơi tí..Nếu các bác sợ nhà cháu già thì ..thôi vậy. Chán các nhà bác quá
Ôi trời ! bác lớn thế mà xưng là nhà cháu ,xin lỗi đã thất lễ . Nếu bác không chê thì Aozola này xin được làm bạn "nhậu" với bác nhé ,tuy nhỏ tuổi hơn bác nhưng chưa chắc đã kém về tửu lượng mà hả bác hà hà .Nhưng bác đi cái con màu trắng bạc thì có vẻ "cao tuổi" quá ,theo mình thì bác nên sơn đỏ thì xem ra trẻ hơn đấy hà hà ,mình chỉ khoái xe đỏ thôi ... Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
Ngoài lề: To nhà bác Aozola, nhà cháu làm cái nghề ít được nhậu, nhưng sẵn sàng cùng nhà bác và các bác trong box đây..." tri kỷ trùng phùng ..thiên bôi thiểu". Mà nhà bác cay cú gì bên box Thảo luận thế? Nhà cháu chỉ kịp vót cho bác 5 sao bên đó thì bị lock dzồi.. Sẵn đây nói chuyện màu sơn: Xin mượn câu của nhà bác bên Box TL, mỗi người có quan điểm, ý thích riêng...Các nhà bác còn lại biết đâu có người thích màu đen thì sao? có nhà bác nào đó pót hình xe hơi toàn là màu vàng cơ..Hình như bên Nhật í, người ta không thích màu đỏ vì giống màu xe cứu hoả, sợ xui, bên ta thì mấy ông PCCC cũng một màu thế, bên TQ lại khác, đỏ thì hên lắm, cá nhân nhà cháu thì lại không thích màu nào giống...màu máu trông cứ bị ám ảnh bệnh tật mí lại bạo lực, xin lỗi nghe... Quay vì chủ đề: Phúc bất trùng lai...Hôm nọ để xe ngay sau đ.ít thằng Chaly, thế là thằng chủ nó dắt xe thế quái nào để bảng số quệt m.ẹ nó một miếng bằng bàn tay ở cản trước, thế là đưa xe đi tút.. Đại lý Toyota nói: Phải sơn lại toàn bộ cản cho đồng màu, giá 3 triệu đồng. Mắc quá, biết đâu tụi nó còn chê mình ngu..Đưa ra ngoài cho tụi nó tút, hết 200k , ai ngờ gặp thợ non tay nghề đưa xe ra nắng chỗ đó nó cứ rực lên như mặc áo vá ! Nhà cháu quay lại chỗ đại lý Toyota, kiếm con nhỏ bán hàng, đá lông nheo mấy cái rồi năn nỉ xin chút sơn gin của nó, đưa ra ngoài chỗ thợ xịn chúng nó làm y như thật, thêm 300k nữa... Nhà cháu bây giờ kinh nghiệm dzồi, đi đâu cũng phải ...nam nhân kế với mấy em, dù là thuộc thứ già chát, expire date rồi, chứ như nhà bác và mấy bác trong đây thì còn hên nữa.. Đây có phải là 1 kinh nghiệm cho các nhà bác sắp mua xe không? Biết đâu có ngày các bác phải xin "tí sơn" của ẻm đó, giả dụ mà nhà cháu có xe màu đỏ mà đi xin " sơn đỏ" của ẻm thì có chết m.ẹ không? Bác Aozola cứ thích màu đỏ thì coi chừng!!!! TB: Nhà cháu còn nhiều chuyện dài về xe để kể, các bác có muốn nghe thì ới cho một tiếng..không thì thôi, xin lỗi đã làm phiền các bác... Được tugia sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 29/08/2003 Được tugia sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 29/08/2003
Hic hic, bác đừng có cố mà phải làm công việc dã tràng. Em nói thật chứ, ông bác Camry của em(thay lốp béo, hạ gầm) khi đi đăng kiểm bị chúng nó bắt lột sạch và phạt cho một trận bây giờ ông ấy chỉ còn cách là khi nào sắp đi đăng kiểm là thay lại(có hơi tốn tiền, 1 năm 1 lần mừ) --->ăn chơi thế đấy. Nhưng em khuyên các bác đừng có dại mà ăn vạ vào thân đó. Khổ thật ở VN xe oto đang còn là một tài sản quá lớn, có gì thì ...tiếc hùi hụi. Bể cạn sao mờ núi cũng tan Tình ta sao giữ được muôn vàn Em đừng nên giận tình phai lạt: Bể cạn sao mờ núi cũng tan.