Phức tạp đây! Bạn có ngưòi yêu! Người yêu bạn đang ở xa. Một cô gái biết vậy nhưng vẫn rất yêu bạn!Bạn biết những gì đang diễn ra nhưng bạn luôn tự làm chủ được. Vậy tiếp đó bạn phải làm gì trước hòan cảnh này nhỉ?
To: "EverMan" Oái! Vậy thì quá nguy hiểm. Tôi biết con tim của tôi nó thế nào, nó "nằm" ở đâu chứ. Nhưng cái tôi hỏi là sẽ "xử lý" vụ này thế nào, bưóc tiếp theo. Tôi không muốn mất đi một người bạn. Vì vậy mà mất bạn (nếu có xảy ra) thì quả thật quá tồi tệ Phức tạp thế đấy!
Có nhiều người đã gặp tình huống này và họ đã giải quyết được tốt đẹp, tôi đưa thử một cách cậu xem có ổn không nhé: cậu thử đề nghị cô gái đó chuyển tình yêu sang thành tình cảm dành cho một người anh trai xem có ổn không (tôi nghĩ là sẽ khá hơn tình bạn đấy). khi đó anh trai sẽ có một số trách nhiệm với em gái như giới thiệu người yêu mình với em gái hay giới thiệu bạn trai cho em gái...
...."cậu thử đề nghị cô gái đó chuyển tình yêu sang thành tình cảm ....".... Làm như vậy nghe chừng cũng không ổn. Cách khác đi. "Chuyển " kiểu đó e rằng "thô" quá. Tôi cũng đã thử cách "cho " cô ấy là em nhưng cô ấy nhất định không chịu. Bình thường tôi cũng giải quyết chuyện như vậy tốt lắm nhưng lần này có vẻ dai dẳng và nghiêm trọng hơn. Có lẽ tôi lo xa quá! Hay cứ để từ từ rồi tính xem sao nhỉ. Hướng dần dần mọi thứ vào "quỹ đạo" vậy! Làm vại bia cho mát mẻ cái đã! Được 1concua sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 19/07/2004
Biết khuyên gì đây nhỉ Hay nói nhỏ xem người yêu ông xa như thế nào để còn cho cách gải quyết với cô nàng kia!
Biết khuyên gì đây nhỉ Hay nói nhỏ xem người yêu ông xa như thế nào để còn cho cách gải quyết với cô nàng kia! Người yêu của tôi hả? Cô ấy thật tuyệt vời và tôi chẳng muốn gì hơn. Tôi định kể cho người yêu tôi chuyện này ( tôi được cái chẳng bao giờ dấu cô ấy chuyện gì ). Cô cũng đã quen với chuyện tương tự xảy ra với tôi. Cô ấy thường phản ứng rất đúng mực và lần nào cũng..........bắt tôi tự giải quyết sau một hồi "phân tích" còn cô ấy "đứng trên cao theo dõi". Nhưng dẫu sao cũng phải tìm cách nói đúng nhất, tránh việc " các bà" nổi giận .............có cớ vì lần này 2 chúng tôi đã xa nhau gần 1 năm roài.. Lớ ngớ bị "chụp mũ" là đi đứt!