1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phức tạp hay đơn giản!Tư vấn nhanh cho em các bác nào.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 26/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp hay đơn giản!Tư vấn nhanh cho em các bác nào.

    Tình hình là em đang phải trả giá cho những sai lầm hồi còn trẻ dại đây ạ.Em xin kể tóm tắt để mọi người tư vấn:
    Cách đây 1 năm, em có quen rồi thích, yêu 1 em cùng tuổi.Nhưng vì hồi ấy ngu dại, chả biết gì về yêu, hơn nữa mới trải qua mối tình đầu đầy đau khổ nên em cũng nhắm mắt đưa chân yêu đại 1 em qua ngày đoạn tháng.Nhưng chuyến đi này kéo dài dc có 3 tháng vì em kia quả thật là lạc nhịp với em, tóm lại là ko yêu nữa.Nhưng lúc chia tay vì muốn dứt khoát nên em cũng hơi lạnh lùng, dẫn tới hậu quả là ex có những thành kiến rất xấu về em.Em thì vẫn muốn là bạn bình thường vì con bé cũng rất tốt, chẳng qua là ko hợp nhau mà thôi, nhưng ex ko nghĩ như thế.Nên em cũng chẳng cố gắng làm gì.
    Chuyện đến thế thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới cả.Nhưng cách đây tầm 2 tháng em có được số điện thoại của 1 cô bạn than ex.Bắt đầu thì cũng nhắn tin hỏi thăm bình thường, gọi điện vớ vỉn thôi, thời gian này em cũng ko nghĩ nhiều.Rồi hẹn gặp nhau uống nước, rồi em nhờ cô bạn này đăng kí hộ 1 lớp T.A vì đến lúc này cũng hơi thích rồi, vì em nó cũng khá xinh.
    Rồi sau đấy 2 đứa em có dịp đi chơi, nói chuyện trao đổi về nhiều thứ hơn.Cảm thấy đồng điệu rồi yêu lúc nào ko hay.Trong các cuộc nói chuyện em nó đều câu kéo kiểu :" người yêu tớ phải thế này, thế kia...etc" em ko quan tâm lắm.Đến tối hôm qua, khi 2 đứa nói chuyện thì em giả vờ im lặng, tức là có chuyện muốn nói mà ko nói, ấp a ấp úng như kiểu cấc bác trai tổ tình ấy ạ.Em làm thế để dò xét tình cảm em nó thôi.Tất nhiên là Cáo nhà em gặng hỏi rồi.Sau tầm 30'' câu kếo thì tự nhiên Cáo nói :" Ấy cứ như người yêu tớ ấy, bạn bè thì có gì mà ngại, cứ nói ra xem nào".Em vin luôn vào câu này bảo:"Thế ấy làm người yêu tớ nhé".Hoàn cảnh lúc ấy là 2 đứa đang đứng nói chuyện, em ko có cầm tay cầm chân gì cả.Nói với giọng điệu bình thường.Cáo có vẻ suy nghĩ tầm 30s rồi nói:" Ấy nói chuyện này sao có vẻ đơn giản thế nhỉ?" Rồi kể trước đây có 1 cơ số thằng tán em nó, nói chung là sến lắm, em nghe mà nửa buồn cười nửa tức.Rồi 2 dứa vẫn nói chuyện bình thường, em kể cho Cáo nghe nguyên nhân em chia tay ex ( hôm trước chat Cáo có bóng gió về chuyện này nhưng bảo là ko có tư cách để hỏi và muốn chính tự em nói ra, nên em nói luôn), và giải thích sự hiểu lầm của ex ( ex hơi cạn nghĩ ạ, cũng 1 phần vì ex như thế nên em mới chia tay) ...Rồi Cáo bảo :" Sao tớ cảm thấy ko hiểu nổi mình nữa, tại sao tớ vẫn nói chuyện với ấy thoải mái như vậy.Những lần trước tớ đều rất ngại, và sợ ...( với những ku khác ạ)".Rồi Cáo bảo :" Tớ và ấy chưa hiểu nhiều về nhau", " Nếu tớ và ấy yêu nhau thì mọi người sẽ nhìn chúng mình như thế nào? Ấy chả thương tớ gì cả".Chú ý là ex đã có người yêu mới rất nhanh sau khi chia tay em, và đó lại là anh ruột Cáo ( éo le thật, trái ngang thật).

    Em nghe đến đây thì cũng chả biết nói gì, lảng sang chuyện khác, rồi lai em nó về.Trên đường về Cáo lại lôi em vào quán nước ăn trà sữa.Mặc dù lúc đó hơi muộn và quá giờ giới nghiêm của Cáo.9h các bác ạ..Ngồi buôn chán chê, lúc cuối em chả buồn nói nữa, ăn với ngắm em Cáo, ngắm đường phố...Thì nghe thấy Cáo thở dài "Phức tạp!".Em cười bảo đi về ko lại bị mắng bây giờ.Lúc chia tay em bảo :" Gặp lại sau nhe!".Chả biết Cáo đùa hay thật lại bảo :" Tớ sẽ ko gặp lại ấy nữa đâu".Giọng điệu thì cũng bình thường hơi nhí nhảnh chắc là trêu thôi.
    Tóm lại là hình như Cáo đang phân vân vì có tình cảm với em, nhưng lại ngại mọi người phán xét chuyện quá khứ giữa em và ex, bây giờ thì lại yêu Cáo.Theo như Cáo và nguồn tin khác thì ex ko hề thích em và Cáo chơi với nhau, có phản đối...
    Mọi ngưòi giúp em, làm thế nào khơi dậy tình cảm trong Cáo đây, và chỉ cho Cáo thấy là tình yêu mới quan trọng, còn những chuyện thị phi bên ngoài ko hề có ảnh hưởng gì cả.Qua trình này sẽ diễn ra như thế nào.Bắt đầu từ bây giừo ấy ạ.Có nên tiếp tục nhịp độ cũ hay là lảng 1 thời gian.???
    Vote 5* cho mọi người tư vấn hay ạ.
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh . Giải thích với Cáo là " quá khứ với ex là quá khứ " đừng nên nghĩ nhiều !
    Ông anh đang đc điểm đấy . Cứ liên lạc và hành động như bình thường .
    Cáo xuôi rồi thì lặp lại câu cần phải nói !
    Trình em kém , chỉ biết nói thế

  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm bạn tiếp tục với con ngta thì sao lại lạnh lùng tàn nhẫn thế
    To nghi ban nen tam k lien lac voi ban gai ay 1,2 ngay gi do'', xong sau do'' lien lac lai de xem phan ung cua ban gai do'' the nao
  4. BlackO2

    BlackO2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Về việc chia tay lạnh lùng thì tớ hoàn toàn ủng hộ bạn chủ topic, đã k yêu thì dứt khoát cho xong, lằng nhằng dẫm fải...
    Còn về cô bé kia, cứ quan tâm đến cô ấy như bạn đã từng làm, đừng có thờ ơ, cũng đừng vồ vập quá. Cứ từ từ, cô ta fân vân cũng là lẽ dĩ nhiên

  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tất cả đều ổn, chỉ thiếu mỗi cái khúc cuối, kéo em nó lại, hun một cái, mọi chuyện sẽ tự nhiên tiến triển, cho dù em Cáo có ưu tư về gì đi nữa thì cái hun đó là chất kích thích để em vượt rào cản.

    Mà tớ thấy nó cứ thế nào ấy, nhận lời yêu đương, hun hít nhau, sướng hơn thì xxx nhau, rồi tiếp theo thì sao, ôi mệt quá.
  6. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng tức là em bảo chia tay 1 cách dứt khoát và ngán gọn, ko giải thích dài dòng nhiều.Nhưng khi ấy em cũng nói là chúng ta làm bạn tốt, có khi nào khó khăn thì cứ gọi cho tớ.Đấy, còn thế nào nữa ạ.
    Tình hình thời tiết mấy hôm nay rất chi là xấu.Trời đã lạnh còn mưa.Em các bác hết áo sạch để mặc rồi.Tiền cũng chả còn mấy.Vì vậy quyết định là cứ bơ em nó đi 1-2 tuần cho hết tháng đã.Các bác thấy thế nào ạ.
    Còn vấn đề mấu chốt là sự nhằng nhịt và phức tạp của mối quan hệ giữa em -Cáo- ex và anh trai Cáo.Mọi người nghĩ thế nào ạ.Em thấy cũng hơi buồn cười thôi, còn Cáo thì có vẻ nặng nề, làm gì để giải toả cái này đây ạ.???
    Đêm về nghe " Nếu em hiểu" cứ gọi là xót hết cả ruột.
  7. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em cũng nghĩ liều 1 quả xem sao.Nhưng nghĩ kĩ lại thì ko ổn.
    1.Vì Cáo này ngố lắm, con nhà gia giáo cực, quan niệm về tình cảm hơi sách vở.
    2. Em cũng muốn chuyện này xảy ra sách vở 1 tẹo.Dù sao có thể đây là tình yêu củ chuối cuối cùng của em.Trước khi phát triển sang giai đoạn khác.
    Còn về sau khi xxx nhau ấy ạ.theo quan điểm của em thì yêu ko chỉ có cái đấy.Mặc dù cũng là 1 phần ko thể thiếu.Quan trọng là 2 người biết chia sẻ với nhau trong cuộc sống, biết quan tâm, biết động viên nhau nữa.Dù thằng đàn ông có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn ccần 1 người phụ nữ như vậy bên cạnh mình.Phải ko ạ?
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chú mà bơ em nó đi thì choi chừng em cũng đội mũ phớt luôn đấy. Chú cứ nhâmư nhẳng như trước giờ thôi. chẳng mấy nữa mà em nó đổ. Nhưng một thời gian nữa thì chứ phải đánh một đòn Quyết định kiểu "không yêu trả dép bố về" chứ để lâu, kít trâu hoá bùn đấy.
    Chúc chú sớm lừa dc con Cáo dễ thương này.
  9. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Haha, mod có khác.Cản ơn mod ạ.Chắc là vẫn nhấm nhẳng thôi.Nhưng em nghĩ cứ bơ nó 1 thời gian ngắn cho em nó biết mùi 1 tẹo.Vì những thằng khác khi tỏ tình với em nó ko thành công thường bám dai dẳng và làm em nó có cảm giác cao giá lắm.
    /Mà em cũng thấy Cáo nhà em dễ thương thật bác mod ạ.
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Giờ mà bơ thì xong luôn đấy Cứ tiếp tục nhịp độ cũ, ko nhanh hơn cũng ko chậm hơn. Đợi vào ngày rồi gọi điện rủ đi chơi, uống nước, nói chuyện như mọi khi, tuyệt đối ko hỏi chuyện hôm trước em ấy về nghĩ thế nào. Đến lúc đưa về đến cửa nhà thì dừng lại, nói với em ấy rằng Anh đã nghĩ rất nhiều, tất cả mọi chuyện đã là quá khư, chỉ cần trong lòng chúng mình có nhau thì không cần phải e dè, chúng ta sẽ cùng nhau vợt qua mọi thử thách, blab blab ... Sau đó tiến lại gần và ôm em lấy em ấy (chỉ được ôm thôi nhé, tuyệt đối không được làm gì nữa, tay đẻ ngang lưng em ấy, ko được để thấp hơn) Nếu em ấy không có phản ứng gì hoặc ôm lại bác thì coi như xong, bác cứ đứng như thế mà ôm em ấy một lúc lâu rồi hẵng bỏ tay ra mà cho ấy về, lúc về đến nhà thì nhắn tin hỏi thăm,.. Còn trường hợp em ấy đẩy ra thì chào một tiếng rồi lên xe về luôn, cũng ko được có giải thích, giải thiếc gì cả. Xem như ko có chuyện gì xảy ra, lần sau tiếp tục rủ em ý đi chơi như thường

Chia sẻ trang này