1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phức tạp hay đơn giản!Tư vấn nhanh cho em các bác nào.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jetli87, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bạn 5*Nhìn nick quen quen, hình như cũng ở NTOL nữa.

    tớ cũng nghĩ như bạn.Có lẽ cứ nhịp độ cũ mà tiến hành.1 thời gian khi mà lòng tin được xác lập thì làm tới lun.Dù sao cũng đánh bài ngửa rồi.
    Số mình khốn nạn thật.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    So funny !
    Sozi chủ topic, bản thân chị không thiện cảm với những mối quan hệ kiểu này . Chắc em cũng phải là 1 cậu bé có độ thu hút hấp dẫn các cô bé ,nhưng em còn ích kỉ quá . Đôi khi chị không hiểu nổi tính của đàn ông ,có thể " yêu" bạn thân của ex mình . Với quan điểm của chị ,nó là sự tế nhị trong quan hệ xã hội ,nếu đã chia tay thì nhất thiết tránh xa những gì có liên quan đến ex ,vậy mà em lại có thể chủ động nhắn tin cho bạn thân của ex . Cô bé đó cũng thật mềm yếu ,đàn bà muôn đời nông nổi và dại dột . Nếu em quyết tâm đến với cô bé mới này ,có khi nào em tự hỏi và dám đối diện với tình huống 1 ngày 3 người đối mặt nhau ,ex của em sẽ đau lòng và tổn thương đến thế nào khi thấy " cái thằng đã bỏ mình " và " cái con bạn thân mình " đang âu yếm nhau ??? Nếu em và cô bé đó đủ can đảm làm vậy thì đáng sợ . Tình cảm 2 người đủ lớn để vượt qua quá khứ thì cũng hãy tìm hiểu nhau từ từ ,càng lâu bung ra dư luận càng tốt ,em đã nghe câu này chưa : " Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác "
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì phải giải thích cho ngta chứ bạn, chứ k lẽ đang yên đang lành rùi đùng đùng chia tay. Tớ vào hoàn cảnh này rồi nên cảm thấy như vậy là tàn nhẫn lắm.
    À mà các bác trai khi tán con ngta thì đủ lời ngon ngọt đến khi chia tay thì chỉ cần 1 câu chia tay là xong.
    Biết là hết yêu rồi thì k nên lừa dối nhau, nhưng sao tớ vẫn cảm thấy làm như vậy quá lạnh lùng
    Được zzzsweet_dreamzzz sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 26/02/2008
  4. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có giải thích đàng hoàng bạn ạ.Chứ ko phải là 1 câu chia tay là xong đâu.
  5. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thank chị vì bài viết khá tâm huyết.Mối người có 1 cách nhìn khác nhau về 1 vấn đề.Đúng là ko hay ho gì.Nhưng biết sao được.Vả lại em thấy ex của em bỏ tình yêu này rồi đến với tình yêu khác cũng nhanh lắm.Nhanh hơn em tưởng nhiều.Và em cũng chỉ là 1 trong số người con trai trong cuộc sống thôi.Nhiều khi cũng nên đơn giản 1 vấn đề.
    Còn việc để 1 thời gian thì em cũng đồng ý với chị
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu chả hiểu tẹo nào về tình yêu cả, thôi thì cậu cứ đâm đầu vào trò chơi tình cảm này, và cùng các cô gái diễn cho nó giống tình yêu vào, rồi một ngày cậu cũng nhận ra thôi.
    P/S: hẹn gập lại cậu sau.........vài năm nữa vậy.
  7. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thâm thuý quá, em ứ hiểu.Tức là bác theo trường phái " lên giường" như 1 số anh trên này chứ gì.Dù sao em cũng chưa mong muốn sớm có được suy nghĩ của bác.Còn trẻ, cứ lãng mạn 1 tẹo.

Chia sẻ trang này