1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phức tạp quá,không hiểu nổi :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhim_xu_bong, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    phức tạp quá,không hiểu nổi :(

    Tại sao đàn ông lại phải có bồ mới chịu được. Những người không yêu vợ mà đi ngoại tình thì cũng không có gì để nói nhưng mà tại sao có nhiều người yêu vợ vẫn đi ngoại tình?
    Tại sao đàn ông khi giận vợ bỏ đi ngoại tình được mà con gái khi giận chồng lại không đi ngoại tình được nhỉ ?!?!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tại vì đàn ông được làm ra từ cái đuôi của quỷ sứ
  3. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`, đàn ông mà đi ngoại tình thì gia đình vẫn có khả năng yên ổn, nếu không vì ông chồn giỏi giấu thì cũng là bà vợ vị tha. Nhưng phụ nữ mà ngoại tình thì nguy cơ tan cửa nát nhà cực cao, hi` vì phụ nữ ngoại tình không hẳn vì sinh lý như đa số đàn ông nên họ mà đã yêu rồi thì chẳng thiết gì gia đình nữa. Hơn nữa đàn ông cũng không thể vị than và nhẫn nhục như phụ nữ. Đầy là phụ nữ châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
    Đàn ông phân biệt rõ ràng sinh lý và tình yêu, nhưng với phụ nữ thì lại là 2 in 1.
    Hi vọng mọi ng trân trọng gia đình của mình, nghĩ đến ng thương yêu mình, đặc biệt là con cái.
  4. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay đàn bà làm ra từ đuôi quỷ sứ nhỉ? Nếu không nhầm thì là đàn bà mà.
    Thượng Đế tạo ra đàn ông - Adam , nhưng thấy Adam cứ ngày ngày buồn bã một mình nên Thượng Đế quyết định tạo ra đàn bà để làm bạn với đàn ông. Thượng Đế liền sai Thiên Thần đi tìm Adam và lấy chiếc xương sườn phải của Adam để tạo ra đàn bà. Thiên Thần đi tìm Adam nhưng không thấy và rất mệt mỏi. Lúc đó, Quỷ Sứ thấy Thiên Thần thì sợ quá chui đầu vào gốc cây để trốn nhưng vẫn lòi đuôi ra. Thiên Thần mới lẩm nhẩm: Xương sườn với đuôi thì có gì khác nhau và thế là Thiên Thần giật đuôi của Quỷ Sứ về đưa cho Thượng Đế và đàn bà ra đời - Eva - không phải từ xương sườn của đàn ông .
    Heeeeeeeeeeeeeeeeee
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    He he,cứ cho là đàn bà làm từ cái đuôi của quỷ sứ đi,thế tại sao đàn ông thiếu...quỷ sứ lại chẳng chịu được nhỉ?Mà nói trước nhé,chỉ có đồng loại mới có khả năng yêu nhau và....di truyền nòi giống.
  6. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Có những người đàn ông KHÔNG ĐƯỢC YÊU thật lòng (hoặc vì một lý do nào đó), chấp nhận một cuộc hôn nhân với một người phụ nữ nào đó để rồi sau đó họ cảm thấy hối hận hoặc thiếu hụt tình yêu nhưng họ không thể bỏ rơi người vợ của mình được bởi vì họ không yêu vì TÌNH nhưng đang sống vì NGHĨA. Đa phần những người đàn ông này là những người thành đạt và có học thức và họ biết họ đang làm gì Thường thì những người này là người của thế hệ trước, những người ở vị trí "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Hãy hiểu và cảm thông cho họ.
    Còn trường hợp khác là họ cảm thấy thiếu vắng về sinh lý, muốn tìm một cảm giác khác lạ bởi vậy họ mới đi "ăn phở" - điều này là bởi sự tò mò của họ wá cao và định lực kiềm chế không có. Họ không suy nghĩ lắm về điều này, bởi thực tế là có thể do công việc, hoặc do chính bản thân của họ.Những người này có tài, có khiếu ăn nói và nói chung là con người đa tình. Thật đáng buồn là vẫn có những người đàn ông như vậy khi đã có gia đình, con sâu làm rầu nồi canh mà! Biết thế nhưng họ vẫn làm.
    Người con gái Á Đông nói chung và con gái Việt Nam nói riêng có một lòng thuỷ chung son sắt với người yêu - người chồng của mình và họ là những người đáng quý. Họ không muốn làm gì trái với những gì thuộc về truyền thống. Chẳng thế mà biết bao câu ca về người con gái Việt Nam, về sự chung thuỷ chờ đợi. Nhưng hãy nhìn nhận một cách khách quan hơn khi mà giờ đây phụ nữ đang lên tiếng. Theo thống kê mới đây của một số tờ báo có uy tín thì việc phụ nữ chán chồng (vì tất cả mọi lý do) đang tăng lên và tỷ lệ ly hôn ngày càng "phát triển" đến mức độ chóng mặt.
    Tôi không bào chữa cho bên nào cả nhưng hãy nhìn thẳng vào vấn đề, không có lửa làm sao có khói?! Tự bản thân mình có lao vào vấn đề đó mới thấy nó khó như thế nào!
    Đừng suy nghĩ wá bi wan như vậy, bạn tốt sẽ gặp được người tốt thôi, quan trọng là bạn biết tha thứ. Chúc vui vẻ!
  7. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thì có ai dám phủ nhận sự tồn tại của Quỷ sứ đâu. Thử hỏi nếu trên trái đất này mà không có đàn bà thì chắc cũng không thể định nghĩa được đàn ông.
    Nói chung là "ông ăn chả, bà ăn nem" . Đời có nhười nọ người kia, đàn ông thì họ "công khai" nhưng không phải với tất cả. Còn đàn bà thì chẳng ai dám chắc là không "ăn nem'' nhưng có điều định kiến xã hội và nhiều thứ linh tinh nữa mà tôi không biết khiến cho họ không muốn thổ lộ mà thôi. Tôi biết một số trường hợp từ cách đây độ chục năm rồi.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản vì phụ nữ rất kín đáo,và họ thì sợ tai tiếng về phẩm giá(ngay cả khi thậm chí bản thân họ chẳng có cái thứ đáng để gọi là phẩm giá ấy).
    Mà nói thật,quen ai,ở với ai dứt khoát người ấy,không thì dễ mắc......lắm.
  9. dich_vu_mai_tang2004

    dich_vu_mai_tang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện đan ông có thể làm được nhưng fu nhữ thì không. Đàn ông có thể cởi trần đá bóng nhưng fu nữ thì không. Fụ nữ coi gia đình là tất cả nhưng đàn ông thì sự nghiệp là hàng đầu.
    Bởi vậy thế giới cú đòi quyền bình đăng nhưng có nhưng chuyện không thể bình dẳng dược
  10. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy chưa.
    con gái cũng là người như con trai. Cũng có những tình buồn vui,giận ghét.....Con trai thấy ko hợp vợ , thấy buồn chán cần giải toả là có thể đi tìm cảm giác lạ thậm trí lị dị vợ cũng chẳng sao. Chẳng bị nói gì cả
    Con gái vừa có manh nha đòi lại công bằng thì bị quy tội ,lên án ngay . .
    Tớ chẳng lấy ai cả,nên sẽ chẳng bao giờ sợ chồng đi ngoại tình cả

Chia sẻ trang này