1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phúc Yên !!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì chào hungvuong_py chào mừng bạn tham gia diễn đàn quê mình (hì) . Theo thường lệ thì người mới đến bao giờ cũng giới thiệu cái cho hoành tráng để anh iem biết mình là ai . Vậy u cũng thế chứ ????
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao bữa ni chẳng có ma nào zậy ta? Nhà cửa dạo này có vẻ hơi vắng nhẩy . Làm cho nó zui lên đi chứ bà con .
    Sao mấy thằng bẹn mình chẳng thấy nó vào nhẩy ????
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao bữa ni chẳng có ma nào zậy ta? Nhà cửa dạo này có vẻ hơi vắng nhẩy . Làm cho nó zui lên đi chứ bà con .
    Sao mấy thằng bẹn mình chẳng thấy nó vào nhẩy ????
  4. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận thi nên ít vào
    Mà mạng chán lắm .Cứ mỗi lần định vào diễn đàn là y như rằng có vấn đề /Híc !Vào được đến nơi cũng hết cả hừng viết .
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận thi nên ít vào
    Mà mạng chán lắm .Cứ mỗi lần định vào diễn đàn là y như rằng có vấn đề /Híc !Vào được đến nơi cũng hết cả hừng viết .
  6. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đúng là diễn đàn cứ bị làm sao , trèo lên trèo xuống vẫn không vô được , đến lúc vô được thì mất cả hứng .
    Chứng tỏ một điều là trong diễn đàn này có rất nhiều dân Phúc Yên .
    Nhưng hầu hết mọi người đều " lớn " rùi . ( ít ra là so với em ) . Em là dân Trường Phúc Yên , năm nay vẫn đang 12 . Trường PY bi giờ oách lắm . hoành tráng cực kỳ , kỷ luật xiết chặt , học hành bị thúc giục và được rất ưu đãi , nói chung là đang dần trở thành trường Number one ở PY .
    Nhưng dù thế nào , thì em vẫn rất tự hào được đeo cái thẻ học sinh trường PY
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đúng là diễn đàn cứ bị làm sao , trèo lên trèo xuống vẫn không vô được , đến lúc vô được thì mất cả hứng .
    Chứng tỏ một điều là trong diễn đàn này có rất nhiều dân Phúc Yên .
    Nhưng hầu hết mọi người đều " lớn " rùi . ( ít ra là so với em ) . Em là dân Trường Phúc Yên , năm nay vẫn đang 12 . Trường PY bi giờ oách lắm . hoành tráng cực kỳ , kỷ luật xiết chặt , học hành bị thúc giục và được rất ưu đãi , nói chung là đang dần trở thành trường Number one ở PY .
    Nhưng dù thế nào , thì em vẫn rất tự hào được đeo cái thẻ học sinh trường PY
  8. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thông cảm, sắp ổn định trở lại rồi, (không biết đích xác thời gian)
    Trường của @em_khat vẫn giàu truyền thống nhất Phúc Yên mà.
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thông cảm, sắp ổn định trở lại rồi, (không biết đích xác thời gian)
    Trường của @em_khat vẫn giàu truyền thống nhất Phúc Yên mà.
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì nhắc tới trường PY anh lại nhớ .Anh có 2 thằng bạn tụi nó học trường PY hình như là A4 thì fải , 2 thằng này nghịch cực .Hôm tụi nó trốn tiết đi chơi , khi đi ngang qua bảng thông báo thấy có tờ quảng cáo về cuộc thi " Nữ sinh tương lai " gì đó . Thế là X bảo Y
    Để tao kéo cửa ( bảng thông báo ) này ra mày thò tay vào xé tờ đấy ra đây !. Nói là làm Y thò tay vào ngay . Híc xui cho tụi nó đúng lúc đấy ông thầy Hiệu trưởng đi ngang qua thấy vậy quát .
    Thằng X sợ quá chạy mất dép , chỉ khổ cho thằng Y tội nghiệp bị kẹt tay bên trong bảng thông báo hoảng wá nó chẳng biết nói gì cứ ú a ú ớ :
    Cháu ... cháu ..... chú ... chú .... em thầy ....
    Khi rút được tay ra thì tay nó ko còn nguyên vẹn mà xước tùm lum .
    Bây giờ thằng Y vào tpHCM đang học ĐH Cảnh Sát Nhân Dân trên Thủ Đức . Tụi anh gặp nhau nó toàn kể lại mấy chuyện vui về trường PY thôi .
    Lúc nào rảnh post bài lên cho anh em trường PY nghe . hì

Chia sẻ trang này