1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phúc Yên !!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Ừa , đúng rồi đấy ....
    Phúc Yên là trung du chứ nhỉ ? Nhiều dốc nhiều đồi lắm , dốc Lớn , dốc Đám ....
    Hi , em ấy nói thế không phải là em ấy chưa muốn yêu đâu . Chẳng qua là em ấy không ưng chú cho nên nói vậy cho chú khỏi bị tổn thương ( nói thẳng , chỗ " người nhà " với nhau ) . Con gái Phúc Yên tế nhị phết , trừ tớ , tớ cực thích thẳng thắn !
    Thôi , chú cũng đừng buồn , nếu chú vẫn thích một cô Phúc Yên thì khi nào lên đây , tớ giới thiệu cho . Hình như con gái Phúc Yên cũng thích con trai Hải Phòng lắm ....
    Được em_khat sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 19/12/2004
  2. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Bác Em_khat hoá ra là "6 sờ tờ" à ? Em đấy là con cháu "2 bà gì cưỡi voi" ấy, và cũng thẳng thắn như bác vậy. Mới vo ve bên cạnh thôi chứ chưa kịp bày tỏ câu nào, cô bé đã tuyên bố "thích nói chuyện với anh, nhưng coi như anh giai !". Đau quá, tí thì lấy bún thắt cổ tự tử ! May thấy bác nhiệt tình giúp đỡ, hứa giới thiệu cho 1 em, nên mới cố sống tiếp. Mà bác ơi, thấy cô bé đấy kể chuyện về mấy cậu con trai cùng trường, toàn người tài năng đầy mình, làm em thiếu tự tin quá, chưa dám lên P.Y. bây giờ, khi mình vẫn chưa có gì đáng tự hào cả.
    Hôm nay cũng vừa nhận message của em đấy bác ạ: "nếu có gì làm anh giận thì cho em xin lỗi, nhưng đừng vì thế mà không chơi với em nữa, em sẽ rất buồn". Hic hic, đang không biết làm gì đây, biến khỏi cuộc đời em, hay là ở bên em , leo lẻo leo lẻo cho em vui, còn mình buồn ...
  3. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Bác Em_khat hoá ra là "6 sờ tờ" à ? Em đấy là con cháu "2 bà gì cưỡi voi" ấy, và cũng thẳng thắn như bác vậy. Mới vo ve bên cạnh thôi chứ chưa kịp bày tỏ câu nào, cô bé đã tuyên bố "thích nói chuyện với anh, nhưng coi như anh giai !". Đau quá, tí thì lấy bún thắt cổ tự tử ! May thấy bác nhiệt tình giúp đỡ, hứa giới thiệu cho 1 em, nên mới cố sống tiếp. Mà bác ơi, thấy cô bé đấy kể chuyện về mấy cậu con trai cùng trường, toàn người tài năng đầy mình, làm em thiếu tự tin quá, chưa dám lên P.Y. bây giờ, khi mình vẫn chưa có gì đáng tự hào cả.
    Hôm nay cũng vừa nhận message của em đấy bác ạ: "nếu có gì làm anh giận thì cho em xin lỗi, nhưng đừng vì thế mà không chơi với em nữa, em sẽ rất buồn". Hic hic, đang không biết làm gì đây, biến khỏi cuộc đời em, hay là ở bên em , leo lẻo leo lẻo cho em vui, còn mình buồn ...
  4. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời chú , xin mạn phép cho kẻ ngu muội này hỏi "6 sờ tờ " là gì ạ ? Chú làm tớ nghĩ đau cả đầu ....
    .........................
    Chặc ... chặc .... tớ an ủi tâm sự chia sẻ với chú , cũng có lý do cả .... tớ đá nhiều cậu quá rồi , bây giờ tu nhân tích đức chút, còn mong có ... cậu khác ....
    Còn chú , ở hiền ắt sẽ gặp lành thôi . Chẳng yêu được thì làm bạn . Giống như chẳng xin được tờ Đô thì xin tờ Đồng ( VN ) , còn hơn là tay trắng . Hờ ...
    Thôi tớ xin dừng ở đây . Cái Topic này nói về người PY chứ không phải nói chuyện yêu đương đâu , các bác ý mắng chết . Còn điều gì tâm đắc chú PM cho tớ nhé chú Bão , mình tiếp tục ... Tớ Vote cho chú nhé , tớ không thích số 1 mà ( trong câu Đã được 1 người bình chọn ) ....
  5. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời chú , xin mạn phép cho kẻ ngu muội này hỏi "6 sờ tờ " là gì ạ ? Chú làm tớ nghĩ đau cả đầu ....
    .........................
    Chặc ... chặc .... tớ an ủi tâm sự chia sẻ với chú , cũng có lý do cả .... tớ đá nhiều cậu quá rồi , bây giờ tu nhân tích đức chút, còn mong có ... cậu khác ....
    Còn chú , ở hiền ắt sẽ gặp lành thôi . Chẳng yêu được thì làm bạn . Giống như chẳng xin được tờ Đô thì xin tờ Đồng ( VN ) , còn hơn là tay trắng . Hờ ...
    Thôi tớ xin dừng ở đây . Cái Topic này nói về người PY chứ không phải nói chuyện yêu đương đâu , các bác ý mắng chết . Còn điều gì tâm đắc chú PM cho tớ nhé chú Bão , mình tiếp tục ... Tớ Vote cho chú nhé , tớ không thích số 1 mà ( trong câu Đã được 1 người bình chọn ) ....
  6. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi được làm quen với chị
    Em tên Mai
    Em học trường PY lớp 12A4 khoá 98-2001
    Cô Thơ chủ nhiệm . ( Giáo viên mới ) - Cô chủ nhiệm lớp em đầu tiên đấy .Hiền lắm cơ
    Em vào TPHCM học thôi .
    Trường PY trong em nhiều kỉ niệm lắm . Buồn có vui có .
    Y/M : nhutnhatdc
    Còn chị ? chị có thể cho em biết đôi chút về chị được ko ạ ?
  7. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi được làm quen với chị
    Em tên Mai
    Em học trường PY lớp 12A4 khoá 98-2001
    Cô Thơ chủ nhiệm . ( Giáo viên mới ) - Cô chủ nhiệm lớp em đầu tiên đấy .Hiền lắm cơ
    Em vào TPHCM học thôi .
    Trường PY trong em nhiều kỉ niệm lắm . Buồn có vui có .
    Y/M : nhutnhatdc
    Còn chị ? chị có thể cho em biết đôi chút về chị được ko ạ ?
  8. randy_vn

    randy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các cô các chú, thấy các cô các chú nói chuyện dốc Lớn, dốc Đám anh ... anh cũng thấy khoái khoái ... Anh đây cũng học PTTH PY nhưng ngó qua ngó lại chắc anh "già" nhất Box này quá... chắc không sao đâu nhỉ ? Vui là chính mà, cho nên thấy các cô các chú nói chuyện về quê hương cũng muốn tham gia chút chút.
    Thời tụi anh học vẫn chưa cấm đốt pháo đâu, thế là cứ đến mùa tết này thì thôi rồi lượm ơi... pháo lớn, pháo bé, pháo mẹ, pháo con thi nhau nổ ầm ầm, đang học cũng trốn ra ngoài để đi mua pháo...rồi đến một ngaỳ gần tết cắp sách đến trường thì......Ôi còn đâu, cổng trường nay đã đóng....thêm vào đó là tấm bảng thông báo lạnh lùng " nghỉ tết đến ngày......."
    Đó là những trò nghịch ngợm của thời học sinh giờ nghĩ lại thật chẳng hay chút nào thế nhưng dù sao đó cũng là kỷ niệm khó quên.
    Nhân buổi ra mắt đầu tiên anh có lời chào các cô các chú trong Box này. Tiện đây anh cũng xin tự giới thiêu về mình một chút. Anh học lớp do thầy Nhã chủ nhiệm (giờ có lẽ thầy đã nghỉ hưu rồi) và tốt nghiệp PT năm 92.
  9. randy_vn

    randy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các cô các chú, thấy các cô các chú nói chuyện dốc Lớn, dốc Đám anh ... anh cũng thấy khoái khoái ... Anh đây cũng học PTTH PY nhưng ngó qua ngó lại chắc anh "già" nhất Box này quá... chắc không sao đâu nhỉ ? Vui là chính mà, cho nên thấy các cô các chú nói chuyện về quê hương cũng muốn tham gia chút chút.
    Thời tụi anh học vẫn chưa cấm đốt pháo đâu, thế là cứ đến mùa tết này thì thôi rồi lượm ơi... pháo lớn, pháo bé, pháo mẹ, pháo con thi nhau nổ ầm ầm, đang học cũng trốn ra ngoài để đi mua pháo...rồi đến một ngaỳ gần tết cắp sách đến trường thì......Ôi còn đâu, cổng trường nay đã đóng....thêm vào đó là tấm bảng thông báo lạnh lùng " nghỉ tết đến ngày......."
    Đó là những trò nghịch ngợm của thời học sinh giờ nghĩ lại thật chẳng hay chút nào thế nhưng dù sao đó cũng là kỷ niệm khó quên.
    Nhân buổi ra mắt đầu tiên anh có lời chào các cô các chú trong Box này. Tiện đây anh cũng xin tự giới thiêu về mình một chút. Anh học lớp do thầy Nhã chủ nhiệm (giờ có lẽ thầy đã nghỉ hưu rồi) và tốt nghiệp PT năm 92.
  10. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em học sau chị một khoá đấy. Chị học khoá 97-2000, năm nay lớp chị tổ chức họp lớp đấy( hẹn sau 5 năm mà).
    Lớp chị cô Hân dạy TA chủ nhiệm, thầy Hùng dạy toán còn thầy Hồng dạy văn.
    Hồi bọn chị học lớp 12 có vụ "đình công " ko đi khai giảng đấy, em biết không? vì nhà trường ko cho cắm trại qua đêm.
    Cũng nhiều kỉ niệm lắm em ạ. Trong 3 năm học chi đã kiếm được một ông anh kết nghĩa khá thú vị. Vui thật
    Em vào đó học chắc ít về lắm nhỉ?

Chia sẻ trang này