1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phúc Yên !!!

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi nhoc_hot_chilly, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Nghe Giang Hồ đồn @Cobekhoua trước đây là 1 cao thủ tửu học của khách điếm Phúc Yên Lầu.
    Không biết thực hư thế nào!
    Mong rằng chú @Quynhdo bảo trọng.
    Chỉ có điều lưu huyết chứ không lưu bia - máu có thể nhuộm sa trường nhưng bia, rượu mà chảy xuống đất thì tiếc lắm.
    Các bằng hữu chú ý giùm cái dòng đỏ đỏ ấy nha!
  2. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thế nào em CBKU ơi, thông tin ấy có chính xác không thế? Lên tiếng trước cái để anh còn biết để luyện chút công phu gia truyền vẫn đang luyện dở, lên Phúc Yên, em chiến cho anh quay ra đó không về Hà nội làm việc nổi nữa là anh tiêu con đường sự nghiệp đấy nhể.
  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, giang hồ nghe chừng sắp loạn đây.
    Một cao thủ võ lâm chuẩn bị tái xuất.
    Một nữ hiệp đã xuống núi du hành.
    Làm sao cho thiên hạ được hưởng thái bình
  4. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác A nè ! bác nghe ở đâu mà nhanh vậy bác?! thực ra CBKU không dám qua mặt các bác nha ta! sự đoàn kết cao !các bác cứ nghĩ nhiều thế nhỉ! vậy đến khi nào mới dám nào mạnh chứ?! chuyện đâu còn có đó ! giao lưu vụ ở PY đi ! các bác biết liền tiểu lượng của CBKU thôi mà chắc không đến mức uống xong là không về được đâu !
  5. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chỉ nghe thế thôi là biết không về được rồi, mà thậm chí, hai hôm sau vẫn còn đi "lúc lắc" ấy chứ. Em ơi, sắp tới tụi anh và LC sẽ về, nhưng nhẹ tay thôi nghe.
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe Giang Hồ đồn thế, chứ chưa biết thực hư thế nào
    Mà dạo này không biết @Cobekhoua tu luyện chiêu thức gì mà không thấy lui tới Vĩnh Phúc Lầu nhỉ
    Fải chăng em đã rửa tay gác phím roài sao
  7. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác quan tâm CBKU quá ! hehe ! thời gian vừa rồi vừa vào viện một thời gian không dài lắm nhưng cũng đủ thấm thía vất vả ! nhưng được cái cũng cảm thấy thoải mái hơn ! giờ thì hết mết roài vì được nghỉ 1 tuần roài hehe !
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên [nick]Khat[/nick] ngồi so sánh và thấy Phúc Yên nhiều thay đổi lắm rồi. Đường thì đông quá, bụi mù, và không được nhiều cây như trước. Một cái siêu thị đang mọc lên, và đủ các loại nhà cao tầng để người ta khoe cái sự giàu. Trường C3 Phúc Yên thì hoành tráng lắm, đặc biệt là cái cổng, vươn tới tiêu chuẩn quốc gia mà. Người ta thì ... đánh nhau nhiều hơn, dường như để làm ấm người ?
    Uh, cũng phải thôi, thị xã mà, có còn là thị trấn đâu ? Nhưng tớ vẫn thích một cái thị trấn nhỏ bé và yên tĩnh, nhiều cây xanh với những giàn hoa bìm bìm và hoa tigon, mỗi khi gió mùa đông bắc về, những con đường xao xác lá rơi ..
  9. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Phúc Yên à !
    Chưa chia tay mà tớ đã thấy nhớ , chưa ra trường mà đã thấy buồn buồn . Sắp phải xa PY ... 6 năm gắn bó . Chưa già . Bỗng nhiên thấy sợ thời gian . 6 tháng nữa , ra trường ...rồi lấy chồng ,
  10. godvn

    godvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    quả thật Phúc Yên là một thị xã tuyệt vời, ở đó thật là yên tĩnh, mình đang học ngoài HN mà mỗi lần về quê xong ra là lại phải điều chỉnh lại giấc của ngủ của mình vì ở phúc yên cứ 10h là cảm thấy muộn lắm rồi , ít thấy ai ra đường nữa . Nhà mình ở phố văn miếu phường Hùng vương

Chia sẻ trang này