1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phủi và tuyển

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi X-men, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phủi và tuyển

    Giới chơi cầu lông (ở Hà nội) luôn phân ra làm 2 loại chính
    Tuyển và phủi
    Nếu xét ở đẳng cấp cao nhất thì tất nhiên là tuyển hơn phủi nhưng ở những cấp dạng phong trào thì chưa chắc.
    Giới tuyển là những người đã từng học các lớp cầu lông chính quy. Có lối đánh khá toàn diện có thể ví như ngựa đua vậy
    Phủi là những người đi lên từ phong trào các kỹ thuật học được chủ yếu qua "Chinh chiến" hoặc từ những cái vỗ vay của các bậc đàn anh vì vậy lối đánh của phủi thường không toàn diện và nhiều lúc trông khá buồn cười (giống ngựa hoang vậy)
    Tuy nhiên trong một trận đấu không phải lúc nào tuyển cũng chiếm ưu thế vì tầng lớp phủi do đặc điểm chinh chiến nhiều cộng với khả năng tiểu xảo vô bờ bến của mình nên có lúc đã.... ngon lành tuyển.

    The world not enough but a woman so much
  2. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ừ thế thì sao???
    em không hiểu bác định nói gì ở bài này
    boy1con loves rikku
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng hiểu ý nghĩa của bài này . Pác có thể nói rõ hơn chút nữa được hông vậy .như vậy thì mới hiểu được .
  4. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ý của bài này là so sánh giữa tuyển và phủi. Tuyển dù hay đến mấy nhưng vớ vẩn đánh với phủi vẫn có thể thua. Tuyển ko có nhiều tiểu sảo như phủi, kô biết đánh gió ko biết đánh ngoài trời v...v...
    Tuyển mà phọt phẹt thì thua phủi như thường hahaha

    IT
  5. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Tuyển thì ngon rồi, nhưng mà nếu không tập tành cho cẩn thận thì cũng bị phủi đập cho tơi bời. Thằng bạn em là một ví dụ, trước đây nó học tuyển Hà nội, bây giờ không tập nữa ra ngoài đánh toàn bị giã cho không ngóc lên được. Sư phụ của em trước đây cũng là đánh phủi, bây giờ vẫn thế mà có mấy người trong tuyển qua mặt được đâu.
    Hãy cho tôi một bộ Gilette, tôi sẽ cạo sạch râu
  6. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một số tiểu xảo của phủi
    - Phát cầu nhanh: Thông thường khi đánh ngoài trời ít ai quan tâm tới lỗi phát cầu cao tay nen phủi thường sử dụng chiêu này để kiếm điểm và gây áp lực (Điển hình trò này có Sơn nâu ở sân con Cóc (trước đây))
    -Bóp cầu: Khi đối phương phòng thủ quá tốt, bóp lệch một bên cầu (khi đập cầu sẽ đi cong rất khó đỡ)
    -Trả cầu: Đến lượt đối phương phát cầu giả vờ đứng lên vạch phát bằng động tác phát cầu đánh cầu thẳng vào người đối phương (Cái này gây ức chế lắm đây)
    - Đập cầu vào người: Khi cầu đã chết nhưng vẫn còn bay trên không trả cầu bằng cách nhằm đối phương đập một phát (Hơi bị bẩn nhỉ)
    - Nói đểu: Cái này thì có vô vàn kiểu mà viết ra thì sợ TTVN xoá bài mất.
    Lần kinh khủng nhất tớ nhìn thấy là Sơn nâu tương thẳng cả cái vợt vào cổ tay đối phương đanh lên lưới đập cầu xong mặt tỉnh bơ... Choáng
    Còn chống các tiểu xảo thế nào thì tuỳ vào hoàn cảnh và kiểu của mỗi người.
    The world not enough but a woman so much
  7. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Cái tiểu xảo mà X_men nói cả tuyển cũng chơi. Ví dụ khi đối phương đập cầu dã man quá không đỡ được các chú kín đáo lấy mặt vợt đập cho cầu nó toè ra một tý thế là nó bay chậm hơn dễ đỡ (đương nhiên là che cho trọng tài và đối phương) không thấy. Thứ hai là to mồm, đánh được một quả thì hét thật to gào thật lớn để cho đối phương ức chế, hoặc đi lung tung trong sân vung vẩy cầu và vợt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống (cái này sử dụng hiệu quả ra phết) hoặc là cố tình đánh cho hỏng cầu rồi ăn vạ trọng tài (cái này vừa có lợi lại vừa có hại). Có một lần tớ đi tham dự một giải để cổ vũ cho sư phụ, đến trận chung kết đấu với một thằng to mồm hết cỡ, thế là ông ấy bảo anh sẽ đánh ra các góc cho nó hết to mồm. Kết quả là chú ấy đánh được khoảng nửa séc đầu thì hết sức không thể hét được nữa. Mà cũng buồn cười là nó định làm cho ông ấy ức chế thì trọng tài lại bị ức chế hơn.
    Hãy cho tôi một bộ Gilette, tôi sẽ cạo sạch râu
  8. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    có cần phân biệt phủi tuyển khônng, đánh cầu chỉ nên phân biệt thắng và thua thôi.
    không thắng thì đừng nói là tuyển
    boy1con loves rikku
  9. a_smile

    a_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ các bác có lắm tiểu xảo thế. Em còn biết có thằng nó đang đánh đòi đi theo tiếng gọi của thiên nhiên đến gần 20'' => vô cùng của bẩn.

Chia sẻ trang này