1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHUOC OI! ANH O DAU?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tonicvachocolate, 02/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, em nho anh nhieu lam, hay tha thu cho em anh nhe! Gio nay anh o dau?
  2. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi còn mình tôi ở lại, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi..............
  3. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em có một niềm tin, dù niềm tin đó thật mong manh, nhưng em vẫn sẽ không ngừng tin rằng anh còn yêu em và một ngày em sẽ bay vào đó nói với anh : hãy tha thứ cho em . Nếu trái tim còn yêu, nếu chẳng ai quên thì em sẽ vẫn chờ anh...
  4. caycaobongca

    caycaobongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí quá
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật là... Thật, chả có tí lãng mạn... mèo gì cả! (Em ghét chó, chỉ yêu mèo thôi!)

    @tonicvachocolate:Em à! Hôm qua anh gặp anh ấy ở ngay chân cầu Long Biên. Thật tiếc vì ko đọc tin nhắn này của em sớm hơn. Anh ấy trông có vẻ rất vội nên cũng chả kịp bàn giao lại cho anh cái gì! Chắc anh lại phải tự bắt đầu lại một mình vậy. Vì thế, em ko cần thiết phải tìm kiếm sự tha thứ nơi anh ấy nữa. Thay vào đó, hãy tìm kiếm niềm vui nơi anh. Và thay vì nhớ nhung, em hãy tỏ ra bận rộn một chút, suy nghĩ xem liệu anh có đảm đương được công việc, trách nhiệm mà anh ấy đang thi công dang dở...
    Chúc em vui và hạnh phúc, ko phải với ai khác ngoài anh!

    (Sửa đâu mà sửa! Pậy nào...)
    Được digitalheart sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 02/05/2006
  6. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể không vậy?
  7. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy của em thì ko. Nhưng anh thì có thể!
  8. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ khi hôm nay bỗng dưng không ngủ được, ngồi dậy chẳng biết làm gì, mở cuốn lưu bút từ năm học cấp 3 ra đọc, bao nhiêu cảm xúc ập đến...
    Tôi nhớ các bạn và cô giáo quá! Thì ra trái tim tôi vẫn còn đập, vẫn còn biết yêu thương sau bao năm tưởng đã hóa đá.
    Tại sao khi người ta lớn lên có thể hết yêu thương và mơ mộng? Tại sao khi mơ mộng sẽ bị coi là "dở người"? Tại sao khi người ta yêu thương và biểu hiện nó ra ngoài thì bị coi là "chập mạch"? Tại sao khi yêu thương người ta không thể nói thành lời? Nếu có nói thành lời cũng sẽ bị coi là "không được bình thường"? Tại sao ......
    Nếu giờ đây tôi đang hạnh phúc, có thể bên một mái ấm gia đình nho nhỏ, vậy tôi có ngồi đây để viết những dòng chữ này không?
    - Người ta có thể hạnh phúc mãi mãi được ko?
    - Nhưng chắc chắn người ta sẽ bận rộn.
    - Người ta có bận rộn mãi được ko?
    Mình tự hỏi và tự trả lời, rồi thấy mình thật chẳng giống ai... Mình cũng bận rộn lắm chứ, nhưng mình không phải là người vô tình... Có lẽ vì thế mà có một mối tình đã ra đi mà mãi vẫn không thể quên. Người ta nói yêu nhau bao năm thì phải dùng từng ấy thời gian để quên.... Nhưng mình lại dùng thời gian quên anh để nhớ anh! Thật là một con bé ngốc! Nhưng tất cả những gì tốt đẹp đều đáng để ta trân trọng và chờ đợi.
    Mình ước gì có một trái tim vô tình như 2 con bạn thân của mình, như 2 đứa nó mình sẽ ko bao giờ biết nhớ, nhớ cái gì là dở hơi cái đó, không bao giờ biết yêu chân thật. Tình yêu à? Tình yêu phải đi cùng thực tế. Ai cũng bảo rồi sau này mình sẽ rất khổ, khổ vì quá đa đoan. Nhưng ít ra mình cũng tự hào vì đã sống thật, không giả dối và sống hết mình.
    Cứ cho là có số phận thật đi, sẽ an ủi mình phần nào. Số phận của những kẻ mơ mộng và ảo tưởng.
    Nếu mình ko đứng núi này và trông núi kia cao hơn thì mình đã là một người hạnh phúc rồi. Nhưng núi kia có cao hơn ngọn núi mà mình đang đứng thật ko? Câu trả lời rằng "không". Đơn giản chỉ vì con người cần được yêu thương và chăm sóc.
    Sỏi đá cũng cần có nhau, nhưng anh đã từng không cần có em. Có bao giờ anh đọc được lời này của em và hiểu được rằng "Sỏi đá cũng cần có nhau".

Chia sẻ trang này