1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHƯƠNG ÁN NÀO CHO CỘNG ĐỒNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHUNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ !!!???

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi dinhlehung, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    A DI ĐÀ PHẬT!
    CHÚNG SINH MÀ "NGU MUỘI-TỐI TĂM" THÌ XIN PHẬT ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU GIÚP! TẤT NHIÊN "NGU" QUÁ THÌ KIẾP SAU...LUÂN HỒI LÀM.... ĐẠO PHẬT KHAI SÁNG TRĂM NƠI!...NHƯNG THẾ GIAN CÒN CÓ NƠI CHƯA TỚI VÌ...KHÔNG PHẢI ĐÂU CŨNG CÓ ĐƯỜNG TĂNG CHỊU NGÀN KHỔ HẠNH...XIN PHẬT PHÙ TRỢ NGƯỜI DỤNG TÂM-DỤNG SỨC KHỐN KHÓ...LÀM YÊN THIÊN HẠ!
    "Bần tăng" nghĩ thôi! chưa làm mà tuy duy YẾU ỚT vậy! Trong trời đất,luân hồi,vạn vật...luôn tồn tại "CÁC CẶP PHẠM TRÙ ĐỐI LẬP"...2 MẶT ĐỐI LẬP BIỂU HIỆN LIÊN TỤC THEO TÍNH CHẤT:NẶNG NHẸ-CƯỜNG ĐỘ MẠNH YẾU-NÔNG SÂU... Khối kẻ học hành bê trễ,nên độ mồm nói ĐỨC -TRÍ mà SAI,làm XẤU HỔ cả ĐỒNG MÔN!
    Nói N>2 mà không có N là số nguyên! Lúc đầu là đúng...sao không hiểu cái "khe hở" thiếu thuộc tập số NGUYÊN là biểu thị sự thiên biến của CÁC CẶP PHẠM TRÙ ĐỐI LẬP!?? THIỆN TAI!
    A DI ĐÀ PHẬT! NHÀ PHẬT GIÚP AI THÌ GIÚP THẬT TÂM! TÂM "BẤT CHÍNH" TRỜI ĐÁNH...VÀO MẶT!
    CHUYỆN THIÊN HẠ NHÀ PHẬT TRỢ GIÚP KHAI SÁNG...VÌ ĐIỀU TỐT MÀ DỐC LÒNG HÀNH THIỆN! SAO CÓ KẺ CÒN VẤN VƯƠNG "BỤI TRẦN": MÕ-THƯ KÝ-SẾP VÀ TẬP THỂ ...TRANH ĐUA BON CHEN LÀM GÌ!? TỘI LỖI TỘI LỖI! VIỆC AI NẤY LÀM THEO BỔN PHẬN-TỰ CHÚNG SINH! TRỜI SINH RA THẾ!

    TỐT NHẤT NÊN VỀ MÀ QUI ẨN! RA GIÚP ĐỜI ĐƯỢC THÌ GIÚP! KHÔNG THÌ ẨN LÀ HƠN! MƯỢN BÓNG NHÀ PHẬT MÀ "NGU SI"...TRỜI ĐÁNH KHÔNG THƯƠNG! THIÊN HẠ KHÔNG THIẾU NGƯỜI CHƯA QUI PHẬT MÀ THẤU PHẬT PHÁP!CẦN GÌ CÁI NGỮ...NHƯ...
    ...ĐI ĐI CHO MAU! TRỜI ĐÁNH KHÔNG CHẠY KỊP ĐÂU!
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TIỂP!
    CÁI NÀY....Na?y chú nho?, chú đang ngô?i ơ? chôf na?o vậy?
    CHO HỎI "ẤY" LÀ TRAI HAY GÁI!?
    TRAI THÌ BẤT TÀI- GÁI THÌ...TỐI TĂM!...CHỌN SAO THÌ CHỌN!

    NHỎ MÀ ...KHÔNG "NHỎ"
    SỐNG TRONG TRỜI-ĐẤT! ĐẦU ĐỘI TRỜI! CHÂN ĐẠP ĐẤT!
    TÂM ĐỊA NHỎ BÉ MÀ XƯNG....Thiên hạ là tôi đây,....DÙ TRAI HAY GÁI ĐỀU LÀ PHƯỜNG ...KHÔNG BIẾT NGẠI!
    ĐÃ GỌI "CHÚ" THÌ XƯNG ANH-XƯNG EM! NGỒI Ở ĐÂU THÌ THƯA...NGỒI GIỮA THIÊN HẠ!.... ĐỂ LÀM GÌ!?...THÌ THƯA: CÓ NGÀY ..."CHỌC THỦNG THIÊN HẠ"....

    BIẾT LỄ MỚI LÀ KHÔN!

    NÓI CHUYỆN VỚI AI THÌ CŨNG PHẢI CÓ CÁCH! KHÔNG MUỐN CĂNG THẲNG THÌ ĐỪNG GỢI VÀO "CÁI TIẾT" CỦA NGƯỜI KHÁC!
    NHANH LỚN! CHÚ NHỎ.........CON CHÍCH CHÒE!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI CÁC BẠN! ĐÃ CÓ Ý KIẾN MÀ KHÔNG TIẾP THẬT CHẲNG RA SAO! TIẾP THÌ CŨNG HƠI ÁY NÁY!
    QUÊN! cứ viết HOA! lại bị "mắng" thì chết!
    Áy náy vì lập ra toipc mà không có nhiều ý kiến tâm đắc cùng lực- cùng tâm! Ra ngoài thấy người thập phương GIAO HẢO mà thấy thẹn! Về quê "thử vía" đâm ra lòng dạ hơi...xót xa! Dẫu biết "thương tâm-thương thân" nhưng...ngày của chốn NGÀN NĂM VĂN HIẾN hẳn chỉ trong mơ!

    Vì các ý kiến có chủ đích chĩa "mũi nhọn" vào nhầm..."đối tượng"! đề nghị TRANH BIỆN trọng tâm hơn!
    Chủ TOPIC vốn hiếu khách-hiếu động nữa! đôi khi xa đà! nhưng có ai đúng trọng tâm đâu...mà trách! đã không đúng thì trách nôi ai!...Mọi người nhể!?

    TRANH BIỆN có trọng tâm!
    Xin mời!
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, quả nhiên là đau đầu.
    Đoạn trên: Đúng là không hiểu. Nếu ý bác "cái GAI" thứ nhất là chỉ một cá nhân thì tôi hiểu. OK.
    Đoạn dưới, cái vàng vàng: bác lấy ví dụ cho tôi xem nào. Biết "lơ" đúng lúc và "áp đặt" đúng lúc không phải dễ. Đó không phải là năng lực mà là mẹo lãnh đạo. Với những tình huống có mâu thuẫn hoặc tranh chấp, họ phải áp đặt công việc cho nhân viên, buộc phải hoàn thành. Nếu không, các cường quốc của bác xử lý thế nào? Thay đổi nhân sự?
    Với xu hướng phát triển bền vững thì người ta lựa chọn dung hòa mâu thuẫn hơn là né tránh mâu thuẫn.
    Ý kiến bác thế nào?
    Còn vấn đề tiếp nhận ý kiến của người khác. Tôi cho rằng bác hơi bị nóng tính . Miễn bàn thêm về cách trình bày của bác. Tớ cũng không dị ứng lắm. Nhưng chia sẻ một chút ý nghĩa của những từ in hoa, bác viết hoa toàn bài như thế chẳng khác nào đang lên giọng, lớn lối, quát nạt người khác. Bác nhận cũng được, không nhận cũng xong. Bác lại hỏi tớ: Thế người ta bày ra cái chữ HOA làm gì cho nó phứt tạp? Như bác biết đấy, đôi khi để nhấn mạnh, đôi khi dùng viết cái đầu bài, và viết hoa ít thôi. OK.
    À, mà còn một thể loại nữa toàn viết chữ in hoa. Đó là lời thoại của truyện tranh
    Nhấn mạnh: CHIA SẺ CHỨ KHÔNG BÀN nên miễn phản ứng. Tớ chán mấy kiểu nói chuyện vậy rồi. OK?
  5. toan_letien

    toan_letien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề hay!
    Đáng để các thành viên đưa ra kiến giải riêng của mình về việc tham gia việc công của mỗi cá nhân.
    Thử bóc tách vấn đề theo từng lớp xem nào!!
    Một vấn đề chung... tất nhiên là có tính xã hội và ảnh hưởng đến nhiều chứ không phải chỉ duy nhất 1 cá nhân. Như vậy, cộng đồng là những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề chung đó.
    Thực ra với cách kiến giải này, thì cộng đồng theo một khía cạnh nào đó, có khi chỉ là một nhóm người có chung 1 vấn đề. Và việc giải quyết vấn đề đó có ảnh hưởng tới tất cả mọi cá nhân.
    Nhưng việc gì chẳng vậy, muốn giải quyết việc chung đâu phải dễ. Ai cũng nhận là toa tàu cả, thì lấy đâu ra đầu tầu mà kéo!! Mà nếu ai cũng muốn làm đầu tàu thì lấy đâu ra đường ray để mà chạy. Như vậy, trong khi giải quyết, nhất thiết là cái cộng đồng kia phải phân cấp ra, có đầu, có đuôi, có trên, có dưới. Nếu "trò bảo mà thầy ko nghe" thì làm sao mà thống nhất, cái vấn đề chung đó, càng bàn thì càng nát ra thôi!!.
    Thiết nghĩ, không phải việc phân trên dưới. Mà việc tự nhận ra vị trí của mình trong cái đoàn tàu chung kia mới là cái cốt lõi. Tự nhận thức bản thân, không tham quyền cố vị, nỗ lực hết khả năng... Như vậy thì chẳng sớm cũng muộn, tàu sẽ về ga.
    Mỗi tội là một chủ đề hay như vầy, bác chủ TOPIC đã lập ra, cũng là đã tự nhận lấy phần đầu tàu gian khổ, phải kéo cả đoàn. Nhưng mà bác đừng kéo tất cả đi mà không theo lộ trình gì cả. Lệch thì phải nắn, cong thì phải uốn, vẹo thì phải chỉnh... cốt sao chỉ nhằm 1 hướng. Vậy mới TRIỆT ĐỂ được!!!
    Thân!!!
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Còn phải nói cái chữ vàng-vàng!
    Tư duy chặt chẽ-chuộng trí tuệ-hoàn hảo hơn cái kiểu ...thong dong ...vừa"đá bóng" vừa thổi còi của bạn đấy! Lượn lờ như bạn là ...lãng phí nhiều thời gian lắm đấy! để thời gian mà kòn hồn nhiên và.... NGỦ chứ!

    Hết sức thông cảm!


  7. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chù nhò? 'ang nf?m ơ? 'Ău thẮ? lan man lung tung gì? vẶy,
    Nghi?p chư>ng!
    [nick][nick]
    Được viecthienha sửa chữa / chuyfn vĂo 04:46 ngĂy 04/03/2008
    Được viecthienha sửa chữa / chuyfn vĂo 04:47 ngĂy 04/03/2008
    Được viecthienha sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 04/03/2008
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    A di đà phật,
    1. Nghĩ là phải, nghĩ rằng như thế, như thế... Đang nghĩ về tính n mặt của một vấn đề. Sao lại nói đến chữ LÀM ở đây?
    2. Cái đặc điểm ấy của vạn vật đã được các nhà tư tưởng nói đến mấy nghìn năm rồi, không sai, nhưng chưa đủ.Tôi nghĩ, bạn đã từng đối mặt với nhiều vấn đề của cuộc sống. Mỗi vấn đề đều có nhiều mặt của nó, chứ không chỉ khuôn ý nghĩ của mình vào hai mặt một cách cứng nhắc.
    3. Nếu nói N> 2 mà không nói gì hơn, thì chưa chắc N là số nguyên. Nhưng nói N mặt, thì đã hiểu rằng N là số đếm rồi đó thưa bạn.
    4. Xin chỉ ra tâm của bần tăng bất chính ở điểm nào, mà sao thí chủ nỡ nặng lời như thế này: "NHÀ PHẬT GIÚP AI THÌ GIÚP THẬT TÂM! TÂM "BẤT CHÍNH" TRỜI ĐÁNH...VÀO MẶT!"
    Lời nói của thí chủ dành cho bần tăng, như một món quà. Nhưng bần tăng không dám nhận món quà ấy, mà xin trao lại thí chủ. Thiện tai thiện tai !
    5. Xin hỏi thí chủ, bần tăng tranh đua với ai? bon chen với ai? bon chen cái gì?
    Nếu đọc bằng cái tâm trong sáng, thì thấy ví dụ ấy chỉ đơn giản là ví dụ về cái mối quan hệ giữa một cá nhân với tập thể.
    6. Nói như thế này là thí chủ lại quá lời rồi đấy, bần tăng nghe không quen: "MƯỢN BÓNG NHÀ PHẬT MÀ "NGU SI"...TRỜI ĐÁNH KHÔNG THƯƠNG! THIÊN HẠ KHÔNG THIẾU NGƯỜI CHƯA QUI PHẬT MÀ THẤU PHẬT PHÁP!CẦN GÌ CÁI NGỮ...NHƯ..."
    Thiện tai thiện tai
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    PHƯƠNG ÁN NÀO CHO CỘNG ĐỒNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHUNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ !!!???.... LÀ KHÔNG CÓ!???....

    ĐÁM KIA THỬ VỚI NỘI DUNG CHÍNH ĐI! KHÔNG NHẮC NHỞ LẠI XÔ NGƯỢC XÔ XUÔI- Với tư cách là người lập TOPIC nhắc nhở AI giỏi thì xác lập lại tư duy,nội dung,đã đi mà không đi hết thì nói năng lăng nhăng cái gì ....HẢ CHÚNG MÀY!

    Phải nhắc nhở vì MOD "tảng lớ"!





  10. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vê? học lại chút đạo đức đi chú nho?,
    Nóng mắt la? hại gan đó,
    hơn tí nưfa la? máu thăm tim đó, mật độ cao đó
    cha?o chú nho?

Chia sẻ trang này