1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương án nào cho vấn đề tài chính trong gia đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bullfrog, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Phương án nào cho vấn đề tài chính trong gia đình?

    Xin chào mọi người, tôi đang rục rịch cho chuyện lập gia đình và có 1 vấn đề này rất mong mọi người cùng đóng góp ý kiến/ kinh nghiệm.

    Tôi dự tính trong gia đình sau này sẽ có 3 loại tiền:
    - Tiền chung của gia đình (phần lớn thu nhập của cả vợ và chồng, ví dụ 80% thu nhập chồng + 70% thu nhập vợ).
    - Tiền riêng của chồng (VD 20% thu nhập của chồng)
    - Tiền riêng của vợ (VD 30% thu nhập của vợ)
    Các con số % cụ thể sẽ thay đổi điều chỉnh theo thời gian cho phù hợp hoàn cảnh, dựa trên sự thống nhất của cả 2 vợ chồng.
    Tiền ban đầu bố mẹ cho vợ/ chồng khi cưới nhau (nếu có) tạm thời bên nào bên nấy giữ, sau 1 vài năm chung sống bên nhau thật sự ổn định thì sẽ cùng góp lại vào tài sản chung.

    Với khoản tiền chung:
    Mỗi người có quyền lấy ra chi tiều cho cuộc sống gia đình thường nhật. Với những khoản lớn đến 1 mức nào đó (VD 500K, 1M), cần có sự đồng ý thống nhất của cả 2.

    Tiền riêng:
    Cho những mục đích thật sự riêng tư, có thể là 1 món đồ xa xỉ nào đó không hẳn là thật cần thiết cho cuộc sống gia đình, hay một khoản giúp đỡ, tặng, biếu bạn bè, người thân,.. chồng có thể mua cây vợt tennis mới khỏi cần xin phép vợ trong khi cây vợt tennis cũ vẫn đánh khá tốt, vợ có thể mua cái ví da thời trang đắt tiền trong khi đã có 1 vài cái mà ko cần thông qua chồng, ko động đến khoản tiền chung.

    Theo mọi người phương án tài chính gia đình của tôi có khả thi không, nếu thực hiện thì sẽ có điểm tốt/ xấu ra sao? Rất mong được sự góp ý nhận xét của mọi người và xin cảm ơn nhiều.
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em thấy xét theo nhu cầu xã hội nói chung thì cách tính toán của anh như vậy là khá hợp lý,vợ chồng ko ai ảnh hưởng đến nhu cầu riêng của mỗi người,và với nhiều người thì làm như vậy đảm bảo an toàn cho tài khoản nếu hôn nhân chẳng may có đổ vỡ chẳng hạn(giả sử thôi nhé).Chứ nhiều người bị ám ảnh bở nhiều gia đình khi tan vỡ tiền ai cầm thì mạnh người ấy,làm 1 số người khác mất niềm tin.
    Nhưng mà làm thế em e với 1 số chị em nhạy cảm thì nó có vẻ hơi...nhạy cảm quá ko ạ?Vì có thể có người nghĩ chồng mình tính toán hơi sòng phẳng quá với họ.Dĩ nhiên số này ko nhiều,nhưng phụ nữ thì ai cũng thik có 1 ông chồng thoáng,đồng thời với việc ko bị áp lực liệu rằng mình có chi tiêu lẹm vào khoản khác của gia đình và đối tác ko?Như thế nhiều lúc cũng hơi mệt đầu.
    Như gia đình em thì thế này:
    -Tiền bố mẹ cho 2 bên:Chưa nhận ạ,cứ để các cụ dưỡng già,bao giờ có cháu và các cụ cũng yếu rồi thì mình nhận để có gì còn lo sức khoẻ cho các cụ.Còn hiện tại thì 2 cợ chồng tự lo và xoay sở hết.
    -Tiền lương của vợ,của chồng:Chồng em tin tưởng vợ hoàn toàn,lương vợ vợ giữ,muốn làm gì thì làm,lương của chồng đưa 90 % cho vợ,10 % còn lại để cafe với bạn bè.Nhưng em gộp lương của em với chồng làm 1,chung hết.Chi tiêu hàng ngày và những khoản biếu bố mẹ và lo cho anh em cũng ở đây luôn.có việc jì tốn kém cho gia đình 2 bên 1 chút thì 2 vợ chồng tham khảo ý kiến nhau rồi quyết định hợp lý nhất.Nói chung khi đối xử quan tâm 2 bên gia đình nên bình đẳng,ko thiên vị bên nào để tạo được lòng tin và sự yêu quý của nhau.
    -Nhũng khoản sắm sửa nội thất hay đồ dùng,đồ trang trí cho gia đình thì thường là em tự quyết định hết,vì chồng em làm việc bận rộn ko có thời gian.Nếu mua đò đạc gì mắc tiền 1 chút thì gợi ý thời gian rỗi cho chồng đi cùng để dễ tham khảo lựa chọn.
    -Khi vợ thích mua sắm đồ thời trang hay mỹ phẩm mắc tiền 1 chút thì cũng hỏi qua ý chồng.Nhưng bản thân em thấy em chỉ hỏi 1 vài lần là anh ấy quán triệt:em ko cần hỏi anh đâu,làm đẹp cho em cũng là cho chồng con và gia đình.Là 1 người vợ biết lo cho gia đình,lại có chồng tâm lý ko ai lại làm 1 tiêu 3,5 cả.Phụ nữ VN đa số tiết kiệm và biết tính toán hết.
    -Quần áo,đồ đạc ,trang sức của chồng do vợ mua sẵm hết,thỉnh thoảng muốn mua cho chồng quần áo hay đồ mắc tiền thì rủ chồng cùng đi mua sắm 1 bữa,vợ chồng vừa được đi chơi cùng nhau lại dễ chọn được món đồ mà chồng ưng ý nhất.Bởi lẽ em nghĩ ko phải món nào vợ mua cũng vừa ý chồng,nhất là đồ mắc tiền nên đắn đo 1 chút.
    -Em thấy các ông chồng cũng ko nên quá đắn đo với các khoản chi tiêu của phụ nữ,nhu cầu thời trang mỹ phẩm của họ là tất nhiên,ko nên hỏi thăm giá cả hay than phiền nhiều dễ gây tự ái cho đối phương.Vợ biết chăm lo gia đình sẽ ko khiến chồng phải nhăn trán vì mình chi tiêu quá lố đâu ạ.Lâu lâu anh xã em cũng gợi ý cùng nhau đi mua 1 chiếc túi xách đẹp cho vợ,hay 1 lọ nước hoa,góp ý cho vợ 1 bộ quần áo đẹp mắt...
    -Nếu trong gia đình nào vợ được chồng tin tưởng giao tay hòm chìa khoá,thì vợ nên biết tính toán những khoản đi cà phê nhậu nhẹt với bạn bè của chồng,những khoản xe cộ,chi phí linh tinh và thêm 1 khoản dư ra trong ví chồng,để biết mà đưa thêm cho chồng khoản tiền hợp lý theo định kỳ.VD như gia đình em thì 1 tuần 1 lần em tính toán những khoản đó,ước lượng thêm1 khoản nhỏ để đưa cho anh xã khi có việc anh cần chi tiêu riêng,cộng với khoảng 10% lương anh giữ lại .Và em thấy chưa bao giờ anh ấy phải phàn nàn cả.Vợ chồng sống với nhau 1 thời gian sẽ hiểu những nhu cầu chi tiêu của nhau nhanh thôi ạ.
    Mọi người chi tiêu trong gia đình thế nào ạ?Có gì post lên chia sẻ cùng nhau để mọi người cùng suy nghĩ và tìm giải pháp tốt nhất nhé!

  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bọn em cứ góp chung. Có bao nhiêu cho nhau biết hết. Nếu mua cái lặt vặt thì thôi! Còn mua cái đắt tiền thì hỏi ý kiến nhau.
    Chỉ có tiền chi tiêu cho gia đình ( tiền điện, nước, điện thoại...)thì cố định cấm động đến để đi chợ và chi trả. Còn tiền tiết kiệm thì cả 2 đều quản.
  4. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ tính ra là hơi bị nhiều tài khoản. Tài khoản bình thường và tiết kiệm của chồng. Tài khoản bình thường và tiết kiệm của vợ. Tài khoản chung để chi tiêu hàng tháng và tài khoản tiết kiệm chung. Sau này còn phải có tài khoản tiết kiệm cho con cho đến khi nó 18 tuổi nữa.
    Hàng tháng 2 vợ chồng chuyển tiền từ tài khoản riêng vào tài khoản chung. Ví dụ như lương chồng cao thì chồng góp 70%, lương vợ thấp hơn thì 50%. Sau đấy thì lại trích 1 phần tiền còn lại ở tài khoản riêng của cả vợ lẫn chồng cho vào tài khoản tiết kiệm. Tiền ở tài khoản riêng của ai thì người nấy tiêu riêng. Tiền tiết kiệm thì không bao giờ tiêu vì để dành đến lúc già cả móm mémTiền ở tài khoản chung (tớ giữ và chủ động chi tiêu) thì dùng trả tiền nhà, ăn uống, điện nước, quà cáp sinh nhật đám cưới....Mua quần áo, nước hoa....cho vợ hoặc chồng thì tuỳ, có thể dùng tài khoản chung hay riêng đều được hết. Tiện đâu thì dùng đấy. Mà 100% quần áo nước hoa, túm lại là đồ dùng cá nhân, đồ xa xỉ phẩm trong nhà là tớ tự mua hết.
    Tớ kể ra thì hay mua sắm cho mình và cho chồng nhưng lúc nào cũng trên tinh thần tiết kiệm nên tiền hàng tháng góp bao giờ cũng dư ra. Số tiền dư ra đấy lại cho vào tiết kiệm, để dành mua những thứ lớn như tivi, máy giặt, xe cộ (nếu chẳng may bị hỏng). Sau này có con thì lại phải trích thêm 1 phần tiền nữa từ tài khoản riêng của cả vợ và chồng cho vào tài khoản của con. Để dành đến lúc nó 18 tuổi.
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    a chời quên chưa chúc mừng bà kaka lấy chồng sướng hông hí hí
  6. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng bọn tớ lấy nhau 4 năm có 2 thằng cu!
    Cày bừa bở hơi tay , góp tài chình chung cho vợ giữ mà cứ bị cằn nhằn là túng thiếu!
    Chưa có tài khỏan riêng cho cả vợ lẫn chồng
    Chưa dám đi chơi và nói thật chưa có 1 ngày trăng mật nào! Vợ ghét như là ghét bọ chét!
    Định sang năm vứt con cho ông bà để đi tuần trăng mật!
    các bạn có ý kiến gì không/
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn. Mà cho đến giờ mới chỉ có các bạn nữ vào đóng góp ý kiến cho mình nhỉ, ko biết cánh mày râu đi đâu hết, hay là họ ngại động đến chuyện tiền nong trong gia đình?
    Có lẽ mình là người hơi cẩn thận quá, nhưng quan điểm của mình là thế này: có thể là bạn tốt của nhau chưa chắc đã có thể là bạn trai/ bạn gái tốt của nhau. Là bạn trai/ bạn gái tốt của nhau chưa chắc đã là vợ/ chồng tốt của nhau. Ngay cả khi đã là vợ chồng rồi cũng cần 1 thời gian nhất định mới biết có thể là vợ chồng tốt về lâu về dài hay không.
    Dĩ nhiên có được một người vợ đảm, tâm đầu ý hợp để giao tay hòm chìa khoá thì tuyệt quá, người chồng nào chẳng mong muốn điều ấy. Nhưng ngay khi vừa cưới nhau, còn trong giai đoạn tìm hiểu xem người kia sẽ thế nào trong vai trò người chồng/ vợ trong gia đình mà đã ngay lập tức dồn hết tài chính cho 1 người nắm giữ thì liệu có phải là phương án tốt nhất. Liệu điều ấy có tạo ra những rắc rối không đáng có cho cả 2 người, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình?
    Sự tin tưởng lẫn nhau không nhất thiết phải được thể hiện bằng việc đưa hết 100% hay 90% tiền lương cho vợ giữ. Mình thấy trong nhiều trường hợp cách làm như vậy chỉ là sự giả dối hình thức vì thực chất ngoài tiền lương, người chồng còn nhiều khoản thu nhập khác cho vào quỹ đen ko hé răng cho vợ biết. Vì vậy mình thiên về phương án công khai minh bạch: cho vợ biết hết các khoản thu nhập và đóng góp/ giữ lại theo % dựa trên tổng thu nhập thực tế đó. Nếu một người vợ hiểu được rằng người chồng cũng cần có nhưng chi tiêu riêng không nhất thiết phải thông qua vợ (vì cụ thể là có đưa hết tiền cho vợ rồi thì vợ cũng vẫn sẽ trích lại phần tiền nào đó cho chồng "tiêu vặt" như cách bạn Marilyn làm), thì mình nghĩ cũng sẽ chấp nhận được việc chồng giữ lại 1 phần thu nhập 1 cách công khai, đàng hoàng.
    ..Hiện tại mình mới chỉ nghĩ được đến vậy, rất mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến và kinh nghiệm. Mong rằng chủ đề này sẽ có ích cho rất nhiều bạn đã hoặc sẽ lập gia đình!
  8. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà mỗi cảnh, nói chung ko có phương án chung được, nhưng tạm thời thì nhà Yel áp dụng phương án thế này (mới áp dụng thử được 2 tháng thôi, từ từ sẽ điều chỉnh):
    - Tiền lương của vợ: dùng để chi tiêu lặt vặt hàng ngày trong gia đình, gửi cho bố mẹ chồng tiền sinh hoạt phí (ở chung với nhà chồng), gửi cho bố mẹ vợ tiền tiêu vặt. Còn lại là khoản chi tiêu lặt vặt của vợ.
    - Thu nhập của chồng: có 1 khoản cố định cho chồng chi tiêu lặt vặt hàng ngày. Còn lại là tiết kiệm, đầu tư và tái đầu tư. (Kế hoạch là phải tiết kiệm và đầu tư để dành mua nhà, sinh con v.v...)
    - Thỏa thuận chung của 2 vợ chồng: tiền chi tiêu lặt vặt của ai người đó tự quản lý và quyết định. Các khoản cho 2 bên đã được vợ chồng bàn bạc thống nhất, cứ thế mà làm. Còn lại các khoản tiết kiệm, mua sắm lớn, đầu tư, tái đầu tư sẽ được sử dụng đúng mục đích có sự đồng thuận của 2 vợ chồng. Mỗi khi vợ chồng rủ nhau đi chơi, ăn kem, coi film v.v... thì chồng trả tiền hehe
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bull à, cậu làm tớ khá ngạc nhiên đấy, vì tớ lúc nào cũng cảm thấy cậu như trẻ con vậy, hì hì, hoá ra cũng sắp làm chồng của một em xinh tươi roài Lẽ ra người cẩn thận như Bull phải lấy một em cẩu thả và vô tổ chức (như tớ) mới đúng, bù trừ mà hè hè. Anyway, chúc cậu hạnh phúc với cô vợ sắp cưới
    Tớ thấy phương án của cậu rất okie đấy, vì tớ phản đối nhiệt liệt việc vợ chồng có quỹ đen riêng. Đằng nào thì ai cũng có nhu cầu của mình, nên công khai ra là hơn cả, mặc dù đôi khi việc chi tiêu có thể hơi quá đà, song miễn là vẫn trong khả năng chi trả của quĩ là đc!
    Bull cũng ní nuận ác nhỉ ?
  10. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    đây, dzai đây bác:
    nhà em: chơi kiểu tù mù bác ah, vứt vào một chỗ, nhiều nhiều thì đi găm NH. ai thích lấy bao nhiêu thì lấy, ko báo cáo, ko sổ sách gì ráo trọi......cứ kiểu thế được hơn 4 xuân rồi bác ah, chưa thấy có vđ gì.
    Tùy người, tùy tính, tùy gia nhưng bác tính "cần có sự đồng ý thống nhất của cả 2" em thấy ko ổn: mất tự chủ lắm.

Chia sẻ trang này