1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương án nào cho vấn đề tài chính trong gia đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bullfrog, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Nếu quả thật bạn đã có gia đình 4 năm với cách quản lý tài chính gia đình như trên xin cho mình hỏi:
    - Bạn có quĩ đen ko?
    - Giả sử cuối năm gom tiền lại được vài chục triệu, chồng thì thích cái TV LCD trong khi vợ lại thích cái xe máy mới thì làm thế nào, ai nhanh tay vác tiền đi mua trước thì người ấy được à? Vì như bạn nói thì kể cả các khoản chi tiêu lớn cũng ko cần có sự đồng ý thống nhất của cả 2 mà.
    @ mimi: Cái gì có thể trẻ con thì chả tội gì mà ko trẻ con, sống cho nó vui vẻ. Còn cái gì cần phải chín chắn thì vẫn cứ phải chín chắn thôi, hì hì.
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 07/02/2007
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhà F thì mọi thứ vợ quản
    Thực ra ngay từ khi chưa cưới F đã quản tất tần tật lương của ox rồi .
    Cách chi tiêu của nhà F: có khoảng 16 khoản phải chi hàng tháng, trong đó đã bao gồm cả những phần trích hàng tháng để dành ra cho việc mua sắm vật dụng hàng ngày, quần áo, giày dép (cho cả hai), quỹ tiết kiệm, đầu tư, quỹ mua sắm hàng gia dụng điện tử, đồ công nghệ cao, quỹ dành cho giải trí, sửa chữa xe cộ, di chuyển đi lại, quỹ dành cho hiếu hỷ, quà tặng, quỹ dùng để chu cấp cho gia đình hai bên, cho em út, tiền tiêu vặt hàng tháng của cả hai, tiền học của hai đứa, quỹ rủi ro, bệnh tật, quỹ dự phòng....
    Đại khái, mỗi khi cần chi tiêu khoản nào thì chỉ việc lấy tiền trong quỹ đã trích hàng tháng cho khoản ấy để chi, không bị động.
    Hàng tháng nếu thâm hụt thì đã chi khoản nào sẽ trừ tiền tiêu riêng của đứa đó vào tháng sau, ví dụ một ngày đẹp trời F muốn mua một thứ đồ xa xỉ không cần thiết nào đó thì tự biết nhịn tiêu mà mua, không thì ỉ ôi xin ox viện trợ thêm . Nhưng, thường là ox phải ỉ ôi F viện trợ ngược, vì đối với ox thì có bao nhiêu cũng hết.
    F ghi chép những khoản chi lớn, mỗi năm kiểm quỹ một lần, quỹ dự phòng còn thừa thì chuyển vào tiết kiệm, không thừa thì thôi.
    Nghe rắc rối quá phải không Nhưng nhờ vậy hai vợ chồng chẳng khi nào phải lo lắng mỗi khi có khoản chi lớn, vì cái gì cũng có trích sẵn rồi
  3. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    - Thích lấy lúc nào thì lấy, ko báo cáo, ko sổ sách thì quỹ đen làm dzề bác.
    - Các khoản lớn thì cả 2 đều ok bác ah<-------khuân về phục vụ chung mừ. Sự việc cụ tỷ diễn ra:
    Bên A đề xuất-->bên B nghĩ tý rùi ký (vì xét thấy có lợi cho cả 2 bên)
    Bên A đề xuất-->bên B ko ký và phải chứng minh. Trường hợp này có 2 hướng: hợp hay ko, bền hay ko một phần là ở chỗ này bác ah.
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chà, làm tui cứ thắc mắc, như thế này chẳng phải là có sự đồng ý thống nhất của cả 2 bên rồi đó sao.
    Còn chuyện quỹ chung ai lấy lúc nào, bao nhiêu không cần báo cáo/ sổ sách thì tui miễn ý kiến. Có thể đó là cách hợp với gia đình bác.
    ...Còn ai có giải pháp nào khác nữa không nhỉ, rất mong được các bác chia sẻ thêm!
  5. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Nhà các bạn có làm sổ chi tiêu không? Nhà mình làm sổ chi tiêu, hồi đầu chưa quen thấy cũng ngại, giờ quen rồi khoản nào quên không ghi lại thấy thiếu thiếu day dứt mới chết chứ! Thỉnh thoảng lôi ra đọc lại thấy hay như xem nhật ký, bao nhiêu kỷ niệm của ngày hôm đó ùa về, hai vợ chồng cười hi hí hay ngậm ngùi tiếc rẻ với nhau... hay ơi là hay!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Yeah, em chưa lấy chồng nhưng bây h cũng thấy làm sổ chi tiêu thuận tiện hơn , ghi ra mới biết mình xài cái gì đúng, cái gì đã tiêu hoang . Nếu có gia đình rồi thì chia ra các khoản cố định phải trả như điện nc, đt, tiền thuê nhà ....Khoản khác là những món ko cố định , chi nhìu ít theo cảm hứng như mua thức ăn, đi ăn ngoài ...Kế đó là quỹ riêng của mỗi người để phục vụ lợi ích riêng và cuối cùng là tiền tiết kiệm (có thể dao động từ 10-15% số tiền lương). Tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người mà phân định cách quản lý tiền thế nào thôi .
  7. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chồng không biết gì về chuyện tiền nong cả, mang lương về cho vợ. Có việc gì chồng cần thì chồng nói, việc gì vợ cần thì vợ nói. Nhưng nói chung chồng cũng ít chi tiêu riêng lắm ngoài việc thỉnh thoảng làm vài cốc bia với bạn, mà tiền thì chồng cũng rủng rỉnh trong túi quần. Chưa thấy khi nào bí bách nên cũng chưa rõ lúc ấy xử lý ra sao, nói chung là cũng không nên lo xa quá.
    @bullfrog cứ mạnh dạn mua cái vợt mới đi, tiền trảm hậu tấu nếu vợ không đồng ý thì hẵng tính cách khác. Nếu vợ là người biết xắp xếp và tính tình khoáng đạt thì mua dây trói nhau làm gì cho khổ!
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tớ chẳng hiểu sao sinh ra đã có sự độc lập về tất cả mọi mặt nên vấn đề này cũng rắc rối đây .
    Ở nhà hết tiền bố cho tiền ăn Phở ..thôi con không lấy đâu
    con ăn xôi
    Con chỉ tiêu và làm theo mức con hưởng thế thôi
    Và đến giờ lấy chồng cũng thế .
    Vợ chồng tớ để tiền chung vào một cái két ở nhà ,nhưng tớ không bao giờ tiêu một xu nào của anh ấy .
    Hàng tháng đi làm tớ đều đưa tiền cho chồng đóng tiền ăn cho mẹ ( bọn tớ ở cùng cha mẹ chồng)
    Điện thoại gia đình chồng tớ cũng không bao giờ sử dụng ,có việc gì tớ dùng ĐTDĐ để gọi liên lạc .
    Nói chung tớ tự chủ và độc lập về mọi mặt
    Đi làm kiếm tiền không bao giờ phải vay ai ,cuối tháng không bao giờ để túng thiếu ,mặc dù tớ kiếm ít tiền ( lương nhà nước)
    Có lẽ chính vì cái mức lương nhà nước này nó khiến tớ biết cân bằng chi tiêu trong cuộc sống hơn .
    Và về tính cách tớ từ trước đã vậy ,thích tiêu tiền mình kiếm ra hơn là sống phụ thuộc vào kt và tiêu tiền của người khác.
    chồng mua cho cái gì thì lấy .
    Đàn ông có vẻ tự ái với mẫu phụ nữ như thế này nhỉ
    Đưa tiền cho vợ vợ không lấy .
    Có vẻ tự ái nữa
    Có họ cuộc sống của mình vẫn thế
    Không có họ tiêu dùng của mình không thay đổi
    Chẳng biết tớ có tự làm khổ mình không ??
    Nhưng tớ là thế , tớ không thay đổi được
    Thà tớ làm vất vả để kiếm tiền còn hơn xin tiền hoặc nhận tiền từ người khác
    Hihi tớ cũng là mẫu người lo xa nên tớ chẳng bao giờ túng thiếu ,vì tớ còn phải tiết kiệm , tự mình lo cho tương lai con cái nữa chứ .
    Để mình luôn chủ động.
    Ngộ nhỡ xẩy ra chuyện gì ( nói dại mồm), tớ có thể ở một mình nuôi con
  9. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hichic cũng đang muốn học cách quản lý xiền trong gia đình, chứ như thế này thì tiêu. Nhà mình mạnh ai nấy tiêu.
  10. garom

    garom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh cung sap cuoi, dang dau ve van de tien nong, ko biet phai the nao, hai dua van chua de cap den van de tai chinh, lung minh thi thap, minh dinh se the nay, õ de lai 1/3 so luong d chi tieu rieng, minh thi de lai mot nua luong de chi tieu rieng(an uogn buoi trua, xang xe, dt)(1tr du ko nhi, vi luong minh 2tr), phan con lai gop vao ns chung, trong ns chung do mot nua de danh, mot nua de chi tieu chugn cho hai vo chong ( dt, nc, dien, di an uong, mua sam (khaon nay 2tr du ko nhi cac ban).
    Mong cac ban cho y kien)

Chia sẻ trang này