1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương án nào cho vấn đề tài chính trong gia đình?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bullfrog, 06/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nếu bà xã của bạn là một người phụ nữ nhạy cảm thì đọc những dòng trên thì đúng là nhạy cảm thật. Theo tớ, đã đi đến quyết định hôn nhân thì hiểu nhau ít nhất cũng phải 70%, chứ mới 50% thì cũng là một cuộc hôn nhân đánh đố. Khi yêu nhau bạn cũng có thể biết được bà xã tương lai của bạn có biết chi tiêu, giữ gìn tiền nong hay không qua cách thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Đâu cần phải đợi về sống chung với nhau rồi mới biết phải ko bạn?
    Có lẽ tớ may mắn hơn bà xã của bạn là có được người bạn đời tin tưởng tuyệt đối khi chúng tớ quyết định là của nhau. Từ lúc quyết định cưới cho đến bây giờ thì mọi khoản thu nhập anh để một người thu vào là tớ vì quan điểm của anh phụ nữ giữ tiền sẽ chắc chắn hơn . Muốn mua sắm hay chi tiêu cái gì với khoản chi phí lớn thì cả hai cùng thảo luận và tớ chi. Bọn tớ cũng có cái may nữa là sống riêng và cũng ko phải gửi tiền cho Bố Mẹ hai bên như nhiều gia đình khác. Dù tớ là người giữ chìa khoá nhưng ko bao giờ anh phải rơi vào hoàn cảnh khó chịu hay túng thiếu. Tớ luôn luôn châm vào ví anh và ko đợi anh nhắc nhưng tất nhiên là ko quá nhiều và cũng ko quá ít, đủ để anh có thể đi ăn uống hay nhậu nhẹt đột xuất nào đó với bạn bè mà ko cần phải " đợi tớ chạy về nhà hỏi vợ cái đã". Bản thân tớ thì ko vung tay quá trán (cái này là tự khen mình rồi ), ăn mặc, tiêu dùng vừa đủ và từ khi biết trong người đang mang một sinh linh bé nhỏ thì chi tiêu càng dè chừng hơn.
    Vì sao mà tớ được người bạn đời tin như vậy? Vì sao mà nhà tớ kô phải bận tâm như bạn mà chỉ lo làm thế nào để vợ con được sung sướng, hạnh phúc như người ta?... Tất cả những thứ đó mình phải tìm hiểu ngay từ khi tình yêu đang bắt đầu. Tìm hiểu như thế nào ư? SỢ lố bịch về vấn đề tiền nong ư? Đơn giản thôi, quan sát đối phương, cách sống, cách chi tiêu, cách ăn xài... của đối phương có hợp với hòan cảnh hiện tại hay ko?...
    Chúc bạn sớm tìm ra một phương pháp tốt để giữ hạnh phúc gia đình bạn nhé.

  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của chị GMT,2 người khi yêu nhau là đã có thể rõ về nhau rồi,cách chi tiêu tiền nong hoang phí hay tiết kiệm có thể hiểu nhau từ trước hôn nhân,quan trọng là tin tưởng nhau la chính.
    Chồng em từ trước khi cưới đã có thói quen đưa tiền cho em quản lý,đàn bàn thì bao giờ chi tiêu cũng hợp lý hơn.Tiền lương 2 vợ chồng em đều quản,anh ấy giữ lại 10% lương cộng với tiền hàng tuần vợ đút vào ví vừa đủ cho chồng lamg những công việc vặt,cà phê,tiếp bạn bè,cho các cháu ăn quà...Ngoài lương ra anh ấy còn có khoản thu nhập khác nữa,ko bao giờ giấu,hầu như đưa vợ đến 60%,thỉnh thoảng còn cho vợ tiền lặt vặt để tích cóp mua gì cho bản thân hoặc gia đình.
    Bố mẹ chồng thik mua trang sức hay xe máy,vợ chồng bàn nhua rồi gửi về cho các cụ.Bố mẹ vợ khi có việc gì,hay ông bà muốn đi nghỉ mát thì bao giờ chồng cũng rất vui vẻ bảo vợ gửi tiền biếu bố mẹ.Ko cần phải hoang phí vung tay quá trán nhưng như thế chi tiêu thoải mái,vợ chồng đều vui vẻ,ko fải cằn nhằn về tiền nong,các cụ 2 bên cũng rất quý mến.
    Chi tiêu điện nước,ăn uống,sinh hoạt,mua đồ dùng sinh hoạt đều cho vợ tính toán,tiết kiệm và quyết định.Những đồ nội thất đắt tiền 2 vợ chồng bàn nhau rồi cùng đi mua.Quần áo,đồ trang sức cho cả 2 thì chỉ cần nói qua với nhau là ổn.Chồng ra nguyên tắc là đồ mĩ phẩm vợ cần,quần áo vợ cứ tự nhiên tính toán mà mua,ko cấn phải bàn với chồng.
    Cứ như thế thì tuy mua sắm chi tiêu thoải mái nhưng vợ chồng vẫn vui vẻ.Ngoài các khoản còn lại thì tiền hàng tháng cho vào khoản tiết kiệm chung của 2 vợ chồng.
    Kinh nghiệm là các bác trai cứ thoải mái tinh thần mà giao tay hòm chì khoá cho vợ,phụ nữ VN nổi tiếng cần cù tiết kiệm mà.Cũng là vợ con mình cả,lo gì thiệt hơn???
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
  4. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Có thể dùng chung vì người ta nói " một gia đình " chứ ng ta ít nói " hai vợ chồng " nhưng nên có sổ ghi chép các khoản chi tiêu nhỏ vì chính cái đó chiếm tỷ trọng lớn và gây nhiều mâu thuẫn nhỏ đó.
  5. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì ông xã nhà em chả biết là vợ có bao nhiêu xiền... hic... cứ khi nào có khoản nào thì đưa cho vợ hết... rùi vợ thích làm gì thì làm... ông xã em còn chả biết trong ví ông ý có bao nhiêu xiền nữa... hàng ngày em để tiền vào ví cho tiền tiêu vặt... trong ngăn ví có để thêm một khoản dự trữ nếu có việc cần thì lấy... ngày nào cũng thế... tiêu hết thì vợ bù thêm... nên chả bao giờ biết ông xã biết là ông ý tiêu hết bao nhiêu xiền và đang có bao nhiêu xiền... khi nào cần chi cái gì lớn hơn khoản trong ví thì hỏi vợ còn xiền không... đáng yêu lắm cơ... thế mà chả thấy ông ý kêu khổ... lại còn tự hào là vợ giữ thì còn có tiền tiết kiệm... hehe...
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic hic thế này thì chồng tớ sướng thật ..chả bao giờ tớ cầm tiền của anh ấy .
    Nhưng tớ thấy mình cũng sướng
    Vì mấy cô bạn tớ chồng đưa tiền cầm hết( chồng trở thành vô sản) .
    Nên mua cái gì đó về cho bố mẹ đẻ chồng không thích chút nào thậm chí còn phản đối do đó nảy sinh mâu thuẫn ,mua cái gì đó cứ phải dấu giếm (Chồng cứ nghĩ như lấy tiền chồng để mua)
    Hay mua sắm quần áo, đồ trang sức cho bản thân ..Mặc dù là vợ chồng rồi ( kinh tế độc lập ).
    Nhưng gia đình chồng nhìn vào lại khó chịu ra mặt ( cứ cho rằng dùng tiền của con trai họ để mua )
    Hic tớ chẳng cầm đồng nào của anh ấy ,nên tớ cứ tự do thôi
    Từ ngày lấy chồng đóng các loại tiền bên gia đình chồng hàng tháng, thi thoảng mua đồ vẫn cho được bố mẹ đẻ một chút tiền để tiêu vặt
    Còn chồng tớ có lòng hiếu thảo với bố mẹ vợ , anh ấy tự mua
    Trường hợp của tớ là sống chung với gia đình chồng nhé.
    Còn nếu ở riêng chắc phải khác nhỉ

    Nhưng có lẽ vì như thế nên tớ sống không ỷ lại vào kinh tế của người khác .
    Vì tớ muốn vừa tiết kiệm , vừa giúp được bố mẹ đẻ , vừa chu toàn việc gia đình chồng nên tớ chăm ra phết có việc gì làm kiếm ra tiền lương thiện chính đáng là tớ hăng hái ngay
    Hihi có việc gì làm để tăng tài chính gia đình không nhỉ ???
    Tớ thiết nghĩ đó mới là vấn đề tớ nghĩ vợ chồng phải quan tâm ,chứ không phải để có một phương pháp nào cho vấn đề tài chính trong gia đình .
    Có thể mọi người nhìn vào thấy cuộc sống cách chi tiêu của tớ thật lạ .
    Nhưng căn bản chồng tớ thu nhập không có chuẩn như phần lớn những người đàn ông khác, vấn đề tài chính không ai có thể quản cho anh ấy ,hôm nay làm được , ngaỳ mai trắng tay .
    Tớ là vợ tớ không thể thụ động.
    Phải luôn chuẩn bị tinh thần và chủ động trong mọi tình huống xấu nhất .
    Tiền của anh ấy để cho anh ấy tự do kinh doanh
    Bản thân tớ vẫn phải luôn trong thế chủ động kiếm tiền ngộ nhỡ chồng làm ăn không được ,tớ vẫn có thể gánh vác
    Hơn nữa tớ lại thuộc mẫu lo xa .
    Mỗi gia đình mỗi khác , mỗi người chồng mỗi khác
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh .
    Nói chung không thể dựa dẫm, phải chủ động cho bản thân mình có con phun nữ phải có trách nhiệm nhiều hơn.
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 13/03/2007
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Chị ngaythu_8 hiểu nhầm ý chị em rồi,những người phụ nữ là tay hòm chìa khoá trong gia đình ấy,họ ko có ý ỷ lại hay dựa dẫm vào chồng mình gì đâu,vì em thấy trong này chị nào cũng có thu nhập và cũng nhập luôn khoản đó vào chi tiêu chung trong gia đình và khoản tiết kiệm của vợ chồng,như thế là họ cũng biết lo lắng cho gia đình và giúp đỡ chồng thêm vốn làm ăn,vợ chồng con cái có thêm hkoản chi tiêu ấy chứ ạ
    Cách chi tiêu đóng góp của gia đình chị chủ yếu là do tính cách của chị quyết định(tính chị thik độc lập),cái đấy alf tuỳ mỗi người,miễn sao nó phù hợp với gia đình và ko ai thấy phải khó chịu áy náy về điều đó.Nhưng em hỏi nhỏ chút xíu nha,chị là thế chị có nghĩ là anh ấy sẽ có chút (có thể nhiều nhưng nah ấy ko nói ra) ...tự ái-đàn ông hay thế mà-vợ ko nhận sự quân tâm của mình về tài chính.Và có thể anh ấy cũng sẽ thắc mắc tại sao chị lại ko vun vén tài chính lại 1 mối để quán xuyến gia đình tốt hơn và tiết kiệm hơn(truyền thống VN mình thì phần lớn phụ nữ là tay hòm chìa khoá của gia đình,vì phần lớn họ biết tiết kiệm,chi tiêu hợp lý)
    Còn 1 điều nữa mà chị có đề cập bên trên là gia đình chồng chị cũng tỏ ra khó chịu ra mặt.Chị em phụ nữ nói nhỏ riêng với nhau,gia đình chồng dù tốt đến thế nào thì khi nhìn thấy những vật dụng,mĩ phẩm trang sức mắc tiền của con dâu đều nghĩ là do tiền của chồng kiếm ra,mặc dù họ thừa biết con dâu có thu nhập(thậm chí cao nữa là khác),vì đôi khi có người nghĩ mình tiêu tiền chồng để có tiền biếu bố mẹ ruộtThế nên mới có sự khó chịu đó.Kể cả chồng chị có nói với bố mẹ anh ấy thì cũng ko ai tin đâu,hic
    Thật ra phụ nữ mặc dù đi lấy chồng rồi vẫn rất quan tâm đến bố mẹ ruột nhưng khi có con cái vào thì sự quan tâm ấy phải chia sẻ quá nhiều,nên các cụ ta nói đúng:sinh con gái là nó bay đi mất.Lấy chồng rồi bao quan tâm dành nhiều cho chồng con,nhiều lúc thấy thương bố mẹ lắm
    Em có nhiều chị bạn trước đây cũng thik kiểu chi tiêu độc lập như gia đình chị nhưng sau đó gia đình chồng và chồng cứ thắc mắc có vấn đề gì lại thế nên chỉ sau gần 2 năm lại trở về với phuwong pháp truyền thống ,thấy gia đình thoải mái ,quản lý 1 số tiền lớn trong tay cũng thấy mình có trách nhiệm hơn nhiều
    Tiền chị quản lý giùm anh,khi nào anh muốn có thêm vốn kinh doanh sẽ bàn bạc với chị,mặc dù quyết định ở anh là chính nhưng vợ chồng có những phút trao đổi về kinh nghiệm làm ăn,có nên đầu tư thế nọ thế kia ko,rất thú vị chị à
    Chúc gia đình chị hạnh phúc
  8. Pocahontas_MIT

    Pocahontas_MIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì thế này
    Hàng tháng chồng đưa hết lương, thưởng, thu nhập khác cho vợ. Chi tiêu gì lớn thì 2 vợ chồng đồng thuận đi mua. Chi tiêu hàng ngày thì vợ chi. Chi gì ghi hết vào một cuốn số, cuối tháng đánh máy lại để lưu và cho chồng coi (tham khảo thôi chứ chồng biết tiêu gì hết).
    Khi nhập số, phần chi chia thành 4 phân nhóm chính:
    - Tiền hàng ngày (ăn uống, xăng xe, xà bông...)
    - Tiền mua sắm (đối với những khoản mua sắm trên 200k)
    - Tiền trả nợ (tại hàng tháng phải trả nợ tiền mua đất
    - Tiền phát sinh (đám cưới, tiệc tùng, ...)
    - Tiền cho em bé (tất tật những gì liên quan đến thằng nhóc 4 tháng)
    Phần thu chia làm 4 phaanf
    - Lương chồng/vợ
    - Ngoài lương (chồng/vợ)
    - Tiền được trả nợ (hihi, lâu lâu có người vay)
    - Các khoản khác
    Như thế, hàng tháng mình dễ dàng thấy được mình tiêu gì nhiều so với tháng trước (em làm cả bảng theo dõi năm dựa trên những mục đó) để mà điều chỉnh.
    Thực ra thì cũng chưa dư ra để làm quỹ này quỹ nọ như bạn gì đã làm, nhưng trong tương lai em cũng se chia ra để có gì còn xử lí dễ dàng. bây giờ đang nghèo quá, huhuhu. Tháng nào cũng hết sạch tiền dù hai vợ chồng kiếm cũng ko ít.
  9. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi, nếu thu nhập cả 2 vợ chồng chỉ được 7 triệu rưỡi (cơ bản nhất, k kể có những lúc có thu nhập thêm do thưởng hoặc đi dịch ở ngoài) thì có đủ chi tiêu k ạ. Em thật là chưa có tự chi tiêu bao h, vì thường là đưa hết tiền lương cho mẹ rồi phải xin xỏ mỗi khi cần, nên chi tiêu hay bạt mạng lắm. Sắp tới lấy chồng em thật sự thấy rất lo
  10. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tiền ai nấy tiêu, của ai nấy giữ, sổ đỏ thì nhờ ng khác đứng tên,
    Thế là ổn

Chia sẻ trang này