1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượng Hoàng Trung Đô

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi trongthanhdhv, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Lâu lâu mới đồng quan điểm với bác được!Địa phương chủ nghĩa!Một người làm quan cả họ được nhờ..Có lẽ do hoàn cảnh địa lý ảnh hưởng mạnh vào tính cách chăng?
    Nhưng không thể phủ nhận tính tương trợ của họ rất cao giữa các hội đồng hương đồng khói.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cũng tùy người chứ đâu phải dân Thanh Nghệ ai làm quan cả họ cũng được nhờ. Mà nói chung dân Việt ở đâu cũng có người thế người không. Nói đâu xa tớ vốn gốc Nghệ này, nhà tớ cũng có người làm quan đến chức khá cao nhưng có được nhờ gì đâu. Còn về khả năng học hỏi thì ngay trong gia đình đã có nhiều tấm gương tự học mà bây giờ con cháu phải lấy làm xấu hổ vì theo không kịp.
  3. lute

    lute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ nếu VN nằm tách biệt khỏi đại lục, nhất là với TQ thì có lẽ đóng đô ở Thanh-Nghệ là hợp lý. Còn với vị trí địa lý hiện nay thì Hà Nội là thủ đô vẫn hợp lý hơn. Với thằng Tàu, chỉ cần lùi 1 bước là chúng sấn 1 bước ngay. Vả lại với cái cái khí chất của người Hà Nội Bắc Hà, từng hàng nghìn năm đương đầu với bắc phương thì tính đồng hóa, nhất là về mặt ngôn ngữ của người Hà Nội vẫn rất trội hơn những vùng khác. Cái khí chất nhẹ nhàng, ba phải của Thanh Nghệ dễ đi đến 1 tính cách dễ thỏa hiệp, được ăn cả ngã về không.
    Hà Nội từ thời Lý Thái Tổ đã mang đặc tính hành thủy. Dân bắc hà cũng hay nghĩ ngợi mọi việc hợp tình hợp lý, và cũng vì là thủ đô nên luôn tập hợp nhân tài cả nước chứ không riêng gì vùng Thanh Nghệ. Phương Tây mang đặc tính hành Kim cũng rất thích hợp với văn hóa giao tiếp của người Hà Nội. Xứ Thanh Nghệ lại mang đặc tính hành Thổ, rất dễ dàng thỏa hiệp với phương Tây và phương Nam. ViệT Nam theo nghĩa Hán có nghĩa là "càng ngày càng về phương Nam", thế nên chúng ta có vẻ luôn thuận theo những người hùng "nam tiến", hy vọng Hà Nội vẵn là cái cột mốc vừa có tác dụng ngăn chặn phương bắc vừa là nơi để định hướng. Bản thân tôi không tin ở thuếyt Ngũ hành, nhưng có lẽ thuyết này qua hàng nghìn năm đã tác động không nhỏ đến tính cách người Việt chăng.
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Thời bình thì hai tỉnh Thanh Nghệ không đóng góp đc nhiều cho đất nước, trái lại còn mang nặng tinh thần bảo thủ. Nhưng khi có biến thì thực sự là vùng đất căn bản cho nhiều triều đại, xứng danh đất "thang mộc" do vua Lê chúa Trịnh ban tặng do tính trung kiên, sự chịu đựng gian khổ, tinh thần dũng cảm của dân vùng này. Trong lịch sử đã chứng minh nhiều lần, như vua Lê Thái Tổ dùng làm căn cứ đánh Minh, nhà Lê trung hưng dùng làm căn cứ khôi phục vương triều. Thời Lê Trịnh quân ưu binh thường tuyển ở hai xứ này do họ trung thành, nên sau này các "choa" mới có dịp tung hoành, làm kiêu binh.
    Thời Pháp xâm lăng, vùng này là vùng hưởng ứng chiếu cần vương và có phong trào văn thân phát triển nhất. Mấy ông văn thân ở đây rất cuồng tín, thường đánh phá các làng giáo dân.
    Thời Kháng chiến chống Pháp, hai tỉnh này lại đóng góp nhiều nhất, từ lúa gạo cho đến con người. Dân công gánh gạo trong trận Điện Biên Phủ đa số là người Thanh Nghệ. Trong chiến tranh chống Mỹ, nhiều sư đoàn đc bổ sung dân vùng này, thế nên lên mạng hải ngoại thấy các chú hải ngoại viết: CS dùng lính Thanh Nghệ. Trong trại cải tạo mà gặp mấy ông cán bộ hai xứ này là thấy chuyên chính vô sản, khó mà xin xỏ rồi. Đến thời nay hình như vẫn còn trọng dụng dân xứ này trong quân đội và công an. Mấy ông công an gác trụ sở bộ CA ở Sài Gòn toàn lính bắc, có hôm đi xin gia hạn passport, đụng ngay 1 chú lính trọ trẹ "đi mô?", oải.
  5. lute

    lute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ có làm cho 1 số cty của Tàu. Không biết trong chiến tranh thì dân Thanh Nghệ ra sao chứ đi làm thuê thì...nhục cả lũ, nhục dây chuyền. Tớ đi làm thuê mà "đụng" dân Thanh Nghệ thì tớ chạy 1 mạch. dân Thanh Nghệ mà không làm...vua được thì cũng cố mà làm... chúa vậy. Thế là trong các cty bọn chủ làm vua, bọn Thanh Nghệ cứ nghĩ mình làm chúa. Mặt cứ vênh vênh. Bạn có tức thằng làm chủ nhưng chẳng nói gì được chúng. Thế nhưng nếu bạn thượng cảng tay hạ cảng chân với bọn chủ thì mấy gã Thanh Nghệ lại có dịp nêu cao tinh thần dân tộc.
    Trong xã hội thì hãy thận trọng với cái trò "cắt kéo" của họ. Chăng lạ gì khi họ dây dưa với chuyện cá độ.
  6. chuloncon

    chuloncon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác lute có ấn tượng xấu về dân Thanh-Nghệ quá nhỉ.Bạn đưa ví dụ về dân Thanh-Nghệ rồi kết luận như vậy là vội vàng quá. Cái chuyện thích lãnh đạo người khác như vậy thì nguời ở vùng nào và chả có.
    Còn về chuyên đóng đô ở vùng Thanh-Nghệ thì tôi cho rằng không nên. Đành rằng người ở đó giỏi chịu khổ và vươn lên nhưng điều kiện tự nhiên lại quá khắc nghiệt. Người ở vùng này thường chỉ thành đạt khi di xa quê cho nên nơi này khó có thể trở thành thủ đô để tụ họp nhân tài được.
  7. zorroo

    zorroo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em thì có thể hiểu ý của spirou thế này:
    1. Sắc dân các vùng khác chỉ được cái T* mồm, hễ khi thấy đánh đấm thì nhanh chóng nấp bụi tre hoặc chạy tóe khói. Chỉ được mỗi mấy chú Thanh Nghệ là hiếu chiến, chường mặt ra chơi với "địch", "nỏ" ngán bố con thằng "mô" cả !
    2. Mấy chú Thanh Nghệ chỉ được cái hữu dũng mà vô mưu, ngoài tài đánh đấm thì "nỏ" làm được cái chi cho nên hồn cả. Kiểu như bọn HS thường hay trêu mấy ông thầy dạy TD: "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển".
    Đúng là vẹn cả đôi đường Thế mới xứng danh là mod chứ
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác Zoroo lại chọc bậy rùi .
    Dân Nghệ - Tĩnh thì cực đoan quá tả nhất trái đất,lại lắm tính xấu,cứ ở địa phương thì muôn đời không phất lên được.
    Nhưng tính nghiêm khắc và chịu khó thì hiếm ai bằng,nên người nào có học hành lại xuất xứ được thì lại rất khá.
    Chê người gốc Nghệ - Tĩnh ngu thì hỏng nặng bác ạ.Em chả rõ thế nào thì là khôn nữa
  9. DanNgheo

    DanNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dân Thanh Nghệ có cái lạ lắm, nếu bác được lòng họ thì bảo họ dỡ nhà cho bác ăn họ cũng làm. Mọi người nói nhiều nên em cũng chẳng bàn đến sự cần cù chịu khó và cái chí vươn lên của dân Thanh Nghệ; he he nhưng các bác Thanh Nghệ cũng khôn lắm chăng thế mà có câu:
    Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
    Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ
    Ai vô xứ Nghệ thì vô
    Choa thì choa cứ thủ đô choa mần.
    Chuyện Phượng Hoàng Trung Đô thì em thấy nhảm nhí quá; vùng miền trung là cái gốc của việc phát binh thôi, ko phải là cái gốc của phát triển. Dân Thanh Nghệ chịu khó vậy mà vẫn phải bỏ xứ đi lập nghiệp, bác kéo cả thủ đô về đấy để Việt Nam mình trở thành cái gì??? Nhà Nguyễn bỏ Hà Nội về Huế đóng đô đã có lịch sử chứng minh rồi đó.
    E***
    u?c mltr_sg s?a vo 08:00 ngy 29/12/2005
  10. minsk

    minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Box LS_VH chưa hết vấn nạn thầy lang giờ lại đến vấn nạn thầy bói, thầy địa lý các bác ạh. Chiểu theo quy định mới của Admin thì bác này sắp tiêu đến nơi roài. Xin chia buồn
    u?c mltr_sg s?a vo 08:02 ngy 29/12/2005

Chia sẻ trang này