1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương ngữ miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi neweco, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu các bạn 2 khái niệm hơi lạ đó là ?oNgủ mùng gió? và ?Ngủ mùng nước? của những người dân đi nhổ bàng. Đoạn trích này chép trong quyển Đồng bằng sông Cửu Long :
    ?Nhà văn Sơn Nam có mô tả nghề nhổ bàng của những người dân nghèo và lối sinh hoat độc đáo của họ.
    Cây bàng trông xa giống cây lát nhưng mình tròn, không cạnh như lát, thường dùng để đan đệm, đan cà ròn ( Trên đường từ Châu Đốc đi Tịnh Biên có 1 thị trấn gọi là Nhà Bàng, ở đây nghề đan lát khá phát triển ).
    Nhổ bàng dù trên đất hoang hay đất có chủ cũng không ai thèm tranh chấp. Ai có sức thì nhổ. Cũng kiếm ra tiền đấy nhưng thật vất vả cô đơn. Người nhổ bàng chống xuồng con vào vùng đất hoang vu, cách xa các điểm dân cư mươi km. Đất trũng nước phèn, bốn bề đìu hiu, không nhà cửa, không tiếng chó, không tiếng gà. Suốt ngày đêm, gió triền miên thổi qua đồng vắng tạo nên một nhạc điệu chán chường. Người nhổ bàng mang theo gạo, muối, củi. Họ nhảy xuống đồng hoang, dậm chân trong nước, nhổ được bó nào thì buộc gom lại để đấy rồi tiếp tục di chuyển. Chừng được dăm chục bó, họ buộc nối đuôi, dòng qua đồng đến một xóm nào đó lấy tiền độ nhật.
    Đồng hoang không có gò đất nghỉ chân, không có cây cây cao tỏa bóng, suốt ngày nắng chang chang. Bàng cao quá đầu người, nghe động, muôĩ bay ào ào. Ban ngày còn đỡ, ban đêm muỗi còn nhiều hơn, không thể nào chợt mắt, ngoài cách ?o ngủ mùng gió? hoặc ?ongủ mùng nước?
    ?oNgủ mùng gió? : là đứng trên chiếc thuyền độc mộc, dùng sào mà chống thật nhanh, cho muỗi bay theo không kịp. Rồi ngồi xuống, gối đầu vào lái xuồng, lim dim. Lát sau muỗi bay lại, cứ đứng dậy mà tiếp tục chống xuồng, chống tới chống lui, như mũi tên thoắt qua thoắt lại trên đồng cỏ?chờ trời sáng. Ban ngày tuy muỗi ít hơn, cũng không thể ngủ được vì không có nơi nào tạm tránh được mặt trời gay gắt.
    ?Ngủ mùng nước?: là nghiêng xuồng cho nước tràn vào gần ngập be, thêm chút nữa là chìm. Người nhổ bàng nằm trong xuồng, nước bao phủ tứ phía, đầu gối trên mũi hoặc lái xuồng. Ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm là sự thách thức gay go, người dễ bị cảm mạo, đòi hỏi một sức chịu đựng phi phàm.
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Có nghe mấy từ này:
    Chành ( Vựa): bây giờ trên SG mà muốn chở hàng về các tỉnh Miền Tây thì cứ bảo ra Chành gửi hàng
    Chạp Phô: tạp hóa.
    Sếnh sáng: đoán là ông chủ
    Ngoài ra mình thấy ở một số nơi (từ Sóc Trăng xuống Cà Mau) gọi chị bằng chế, không biết rằng từ này gốc ở đâu ?
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    xí xọn = điệu
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều lắm!
    Bên trái là từ toàn dân, bên phải là từ địa phương miền Tây. Thế nha!
    Màn = Mùng
    Bố mẹ = Tía má
    Quả quất = Quả tắc
    Hoa = Bông
    Làm = Mần
    Làm gì = Mần chi
    Kênh = Kinh (nói về sông ngòi)
    Ốm = Bệnh
    Mắng = La
    Ném = Liệng, thảy
    Mồm = Miệng
    Mau = Lẹ, nhanh
    Bố = ba = tía = ông già
    Bố vợ = Cha vợ
    Mẹ = má
    Chờ khi nào nhớ ra sẽ post tiếp!
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tui có 1 số thét méc như sau:
    Ở Miền Tây chúng ta mỗi tỉnh lại có 1 cách gọi khác nhau. Cụ thể cha của ông nội, quê tui (Cần Thơ) thì gọi là Ông Cốc, còn ở 1 số tỉnh khác như: Tiền Giang, Bạc Liêu,.. thì gọi là Ông Cố, ở An Giang gọi là Ông Cồ,...
    Vậy cách gọi nào mới là đúng?????
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ông Cố!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, cô bé này liệt kê như thế thì có chết người không chứ? Ví dụ như Màn thì ở Nam bộ không chỉ riêng có Mùng, mà còn là cái Màn nữa. Có nơi gọi nó là Mành. Do đó mà có từ ghép "Mùng Màn", chứ không phải Màn là Mùng không đâu bé ơi.
    Riêng Mần, không chỉ miền Tây mới dùng, mà ở miền Trung có vài nơi dùng Mần có nghĩa tương đương với Làm. Ví dụ bà con dễ dàng nghe 1 bà cụ người Quảng Nam nói 1 câu như sau: "Mi mần cái chi mà mần lâu rứa?" (Mày làm cái gì mà làm lâu dzậy?)
    Theo thiển ý của riêng boy tui, có 1 số bạn viết bài để chỉ phương ngữ miền tây Nam bộ, nhưng lại vô tình đưa vào sự so sánh từ miền Bắc với từ miền Nam nói chung. Ví dụ như bạn nào đó so sánh cách gọi các bộ phận của chiếc xe chẳng hạn. Mấy cái đó đâu phải Phương ngữ, nó chỉ là cách gọi khác nhau giữa 2 miền thôi.
    Boy tui rất thú vị nếu như các bạn giải thích hoặc đưa ra những từ rặt của miền Tây (từ "rặt" cũng là độc quyền của miền Tây Nam Bộ đấy), hoặc những câu nói dễ thương mà bảo đảm dân miền ngoài đọc dzô chẳng hiểu gì ráo trọi. Ví dụ:
    - Chèn đéc ơi! = Trời đất ơi!
    Hay như:
    - Sáng nay tui đi mần, cô có cần hông tui mần cô luôn?
    - Hôm qua mày đi thả nọc nhà con Tư, sao sẵn mày hổng qua thả nọc tao luôn hả mậy?
    Đó, đọc dzô là thấy dân miền Tây nhiều khi nói rút gọn mà nóng cả mặt!
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Em thấy gọi thế nào cũng đúng. Dễ hiểu hơn thì ta cứ hiểu là ông " cố ", còn tuỳ từng địa phương mà gọi.
    Ví dụ, miền bắc gọi săm xe, miền nam gọi ruột xe. Miền Bắc bảo miền nam sai, miền nam bảo miền bắc sai.... Nhưng tất cả đều đúng, thế mới gọi là PHƯƠNG NGỮ.
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    cái tách = cái chén
    cái chén = cát bát
    cái tô = cái bát ô tô
    cái muỗng = cái thìa
  10. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty hay bị bạn bè Xì Gòn bắt bẻ cái từ nì đây ở mình ơn (ở 1 mình)..hhiihih...bạn bè nói là nghe cái từ này là bít người miền Tây liền...kekekk

Chia sẻ trang này