1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương ngữ miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi neweco, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, chính vì vậy nên tui mới théc méc,... ở Cần Thơ (hình như Bến Tre cũng vậy) gọi là cây Đào lộn hột còn ở Tiền Giang, Long An,... thì gọi là cây điều, nên tui mới hỏi. Chứ tui đâu có nói là Miền Tây nói chung gọi là cây đào lộn hột đâu....
    Được rickynvd sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 08/05/2007
  2. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Còn một cách nói này mình thường chỉ thấy có ở dân miền Tây: Những từ chỉ người như cô ấy, anh ấy, ông ấy, bà ấy... thì dân miền Tây lại nói gọn lại thành : cổ, ảnh, ổng, bả...
    Hoặc là: ở bên ấy = ở bển. VD: Chỉ ở bển mới về! = Chị ấy ở bên ấy mới về
    Có một món ăn mà mấy đứa bạn nói ở quê tụi nó gọi khác, đó là món Bánh lọt (ở Cần Thơ) thì chỉ cách 1 con sông thôi, bên Vĩnh Long gọi là Bánh canh.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình không đồng tình lắm đâu, vì nó không của riêng miền Tây, mà nó được dùng từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên và xuống đến Nam Bộ. Ở các tỉnh miền Bắc đôi lúc cũng dùng những từ rút gọn như thế.
    Do đó những từ như ảnh, cổ, ổng, bả, ở bển, [bổ sung thêm] ở đẳng = ở đằng kia, đằng đó; ở trỏng = ở trong đó; con mẻ = con mẹ đó... hoàn toàn không thể tính là phương ngữ miền Tây được.
    Tôi nghĩ bạn này nhầm giữa bánh lọt với bánh căn [chứ không phải canh], vì bánh canh với bánh lọt là 2 loại bánh khác nhau, cách làm khác nhau, ăn khác nhau. Với lại, bánh căn với bánh lọt cũng khác nhau hẳn, chỉ giống cái bề ngoài thôi.
  4. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  5. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì bạn lại nhầm ạ, và bạn kia cũng nhầm nốt ạ.
    Bánh canh, bánh lọt, bánh căn là 3 loại bánh khác nhau.
    1. Bánh canh: là bánh mặn, bạn đến bánh canh trảng bàng ăn thử xem.
    2. Bánh lọt: là bánh ngọt, thường có màu trắng và màu xanh, có nước cốt, nước đường.
    3. Bánh căn: mình chưa ăn, nhưng đây là loại bánh đặc thù chỉ riêng ở ở miền Trung mà.
  6. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái nì thì tui thấy @onelightct đúng đó, tại vì cùng 1 loại thức ăn mà ở mỗi tỉnh có cách gọi khác nhau.
    hổng tin @boysaigon thử xuống Bến Tre (kêu 1 tôt Bánh Canh) hoặc Vinh Long (kêu 1 tô Bánh Canh) và Cần Thơ (cũng kêu 1 tô Bánh Canh) thì pác sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.
    Và nói rõ là Bánh Canh chứ ko lộn với Bánh Căn (100% là ko lộn)...
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    @ boySG :
    Hồi còn học mẫu giáo ngày nào mèo cũng ăn 1 tô bánh lọt thịt gà hoặc thịt heo buổi sáng nên không thể nào nhầm tên của tô bánh lọt thành bánh khác được . Ở Cần Thơ người ta gọi bánh lọt mặn cũng là bánh lọt chứ không phải bánh canh. Nhưng hình như sợi bánh lọt nhỏ hơn sợi bánh canh 1 chút.
  8. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ở Bến Tre khi ăn hủ tiếu muốn gọi thêm thì bảo cho thêm 1 "vắt"
    Sang Tiền Giang thì gọi cho thêm "chén bánh".
  9. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    1 câu nói rất dễ thương mà dân Miền Tây hay xài, làm xao xuyến lòng người: "đi dzìa" --> "đi về"
  10. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mọi người khi nhắc đến cách nói chuyện của người miền Tây thì hay mượn câu này nè: "Con cá gô bỏ dzô gổ kêu gột gột" => Dễ dzương quá.

Chia sẻ trang này