1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương ngữ miền Tây

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi neweco, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ấy chài, 1 bên pác để, 1 bên thì ko (bên kia pác so sánh với ai???). Cho nên tui mở rộng thêm thui....
    ------------------
    Ở 1 số nơi có sử dụng đơn vị tính cho đất là "Tầm vuông". 1 số nơi:
    1 tầm (nhỏ) = 2.8m
    1 tầm (lớn) = 3m
    1 số khác thì:
    1 tầm (nhỏ) = 3m
    1 tầm (lớn) = 3.2m
  2. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đấy! ý em là ở vấn đề này .
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng giống y như khi dùng đơn vị chục dzậy, có chỗ chục = 10, có chỗ chục = 12, có chỗ = 16 lận.
    Có lần tui dzìa Cần Thơ, đi ngang vựa cam, tui ghé hỏi mua 1 chục, người ta cân tui 18 trái, hoảng hồn! Mà người bán thì nói dzậy mới là 1 chục. Bó tay!
    1 lần tui đi qua Trà Vinh, đến huyện Trà Cú thì thèm trứng cá. Ngó thấy 1 cô bán 1 rổ trứng cá ngon quá, tui ghé dzô mua. Hỏi bán làm sao, cổ nói bán theo rổ. Tui hỏi cả rổ bi nhiêu, cổ nói cả rổ 5000đ. Tui mua ngay, cổ nhìn lại thấy rổ còn lưng lưng (chắc ngồi rảnh ăn hết 1/3 ), cổ nói tính tui 2500đ. Hì hì...
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    1 lần tui đi qua Trà Vinh, đến huyện Trà Cú thì thèm trứng cá. Ngó thấy 1 cô bán 1 rổ trứng cá ngon quá, tui ghé dzô mua. Hỏi bán làm sao, cổ nói bán theo rổ. Tui hỏi cả rổ bi nhiêu, cổ nói cả rổ 5000đ. Tui mua ngay, cổ nhìn lại thấy rổ còn lưng lưng (chắc ngồi rảnh ăn hết 1/3 ), cổ nói tính tui 2500đ. Hì hì...
    -----------------------------------------------
    Kinh nghiệm xương máu :
    Lúc trước tui cũng khoái ăn trái trứng cá lắm, một hôm sau khi trèo lên cây trứng cá ăn cho đã đời, ngồi chơi cho mát vì đang là mùa nắng mà, leo xuống thì cũng chẳng làm gì, tiện tay với lấy 1 trái chín mọng, thơm phức, nhưng ko ăn nữa vì đã ăn ...no rùi. Tẳn mẳn tằn mằn lấy tay bóp trái trứng cá chơi, rùi lại ngắm ngắm, nghía nghía, bất ngờ tui phát hiện !!!!?????!!??? hình như bên trong trái trứng cá có con gì đó, nhỏ lắm nhưng mà chắc chắn là có vấn đề. Nhìn thật kỹ thì ... TRỜI ƠI Cái con gì gì đó chính là những con dòi nhỏ xíu, nhung nhúc đầy bên trong trái trứng cá, kinh hồn tui bèn với tay hái một trái khác và kết quả cũng giống y như trước, kiểm tra 1 chục trái thì trong đó hết 10 trái có dòi bên trong.
    Ko cần và cũng ko còn nói thêm gì nữa, ói thì cũng chẳng ra đc cái gì để mà ói. Tính sơ sơ lần đó tui nuốt khoảng chừng 100 trái. Vị chi tính khoảng ... ko biết bao nhiêu là con dòi nữa ! . Từ đó trở về sau tui ko bao giờ còn dám ăn trứng cá nữa
    Và cũng sau này tui mới biết đc là chỉ có mùa nắng thì trái trứng cá mới có dòi. Nhưng xin kíu, cho em xin, ko dám ăn nữa
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai! Tui thì có bị vụ đó đâu. Sau cú mua rổ trứng cá, thấy dzui vì mần quen được với cô bán trứng cá!
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Sau đó thì sao bác.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau đó dzìa Sài Gòn lại chớ sao?
  8. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng giống như câu chuyện "cô gái bán sầu riêng" trong cải lương chớ.
    "
    Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng.
    Hãy dừng chân ghé quán em
    Em đây bán trái sầu riêng
    Nhưng em không bán tình duyên. ...."

  9. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    "Qua nói thiệt, qua có sao nói vậy. Có ngon ra đây, kiểu gì qua cũng chơi ráo trọi..."
  10. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tui mà ghi chép lại câu chuyện này thì Miền Tây lại có 1 tiểu thuyết Bác Tám Phi!
    Ai xung phong ghi chép đi! các bạn cứ tiếp tục kể lại nhe!

Chia sẻ trang này