1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượng sớm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi catbien, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phượng sớm

    Chưa vào hè xin đừng nở phượng ơi
    Lũ học trò còn chưa trao lưu bút
    Những kỳ thi dẫu vội vang gấp rút
    Chưa vào hè sao vội nở phượng ơi

    Cậu học trò đuổi cầu dẫm lên cánh phượng rơi
    Chợt bần thần ngày ra trường sắp tới
    Cô trò nhỏ mắt nhìn xa vời vợi
    Khoảng trống vô hình xen giữa những giờ chơi...

    Mới vậy mà sắp mỗi đứa một nơi
    Ánh mắt trao nhau gửi bao điều thầm kín
    Những câu thơ vốn vụng về câm nín
    Chợt vỡ oà trong khoảng khắc lặng im

    Xin bạn tìm và giữ trọn trong tim
    Từng giây phút không bao giờ trở lại
    Hãy bên nhau trao nụ cười tươi mãi
    Và quên đi những giận dỗi thường ngày

    Bạn và tôi xin tất cả đổi thay
    Đừng vô tình dể thời gian đi mất
    Đừng để hôm nay thành chuyện buồn khi nhớ lại
    Đừng để thầy cô lo lắng muộn phiền

    Cho dẫu một ngày ta sẽ dần quên
    Năm tháng thơ ngây bởi bon chen cuộc sống
    Thì xin đấy xin đừng thôi ước vọng
    Ngày hội trường tất cả lại bên nhau...
    Rất vui nếu dược là thành viên của CLB...




    Nguoichuayeu
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ khá hay. Mình nghĩ chắc bạn là học sinh lớp 12 sắp rời cổng trường PT. Tặng bạn 5* lam` quen. Cho mình xin cai' ID của bạn

    Stop the war in Iraq​
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ùh phượng đã nở rồi , tháng 5 , tháng của những cô cậu học trò của những trang lưu bút v.v. Ai cũng phải có một thời học sinh vô tư và đầy kỉ niệm , phượng cũng vô tình nở để rồi ve cứ râm ran kêu . Một cậu học trò bâng khuâng không dám nói , lén nhét bông hồng trong trang vở trắng tinh .
    CẢM XÚC THẬT
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  4. catbien

    catbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cản ơn các bạn...
    Rất vui được làm quen
    Xin lỗi ,luong_halove nhé, lúc bạn gửi lời nhắn cho mình, mình phải out vì chị mình cần dùng điện thoại, hy vọng sẽ có dịp nói chuyện cùng bạn...

    Nguoichuayeu

  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hàng phượng với bao cánh hoa đỏ chói trên đường , tiễn chân tôi rời thành phố của hoa , tôi bâng khuâng chẳng nói được gì , chẳng thể nói với em được gì cả , bước lên xe , vẫy tay chào , thấy lòng buồn biết bao ! tôi biết tôi phải rời xa hp , xa em nhưng tôi sẽ trở lại , vào đúng lúc mà những hàng phượng chỉ có cành và hoa , ko còn tý lá xanh nào xen lẫn , trở lại để ngắm hoa , và được gặp em ! Hẹn nhé , em và hoa !
    Sanu*lch_h
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    một mùa phượng nữa lại đến rồi , phượng nở đẹp thật nhưng tôi lại yêu màu tím ngát của bằng lăng hơn . Những trưa hè trốn nhà di chơi ,rủ nhau ra gốc cây bằng lăng nhảy dây ,kéo co .Thật vô tình mà bọn tôi luôn chơi dưới những tán bằng lăng ấy , những trò trẻ con của bọn con gái ,những lần leo trèo đùa nghịch ,vui thật ...bây giờ lớn rồi kô còn vô tư như thê nữa ,thấy nhớ một thời kỉ niệm đó quá .
    Phượng nở rợp trời thưong nhớ .
    Ve hát khúc độc hành ,
    Nhớ thưong bao mùa phượng vĩ
    giờ đã xa một thưở học trò .
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  7. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he em xin phép có 1 bài

    Bắt Ðền

    Bắt đền ai đó! Bắt đền
    Tan trường, lẽo đẽo hỏi tên hỏi nhà
    Làm hồng đôi má người ta
    Biết là tại nắng hay là tại ai?
    Bắt đền ngọn gió loay hoay
    Quẩn quanh trên tóc, hương bay ngợp lòng
    Ðể cho ai nói lòng vòng
    Giữ mùi hương ấy mãi trong tim mình.
    Bắt đền đôi guốc xinh xinh
    Cứ khua lóc cóc... Ai nhìn rồi khen
    Học trò mà cũng "gót sen"
    Ai mà chẳng biết... muốn quen nói bừa!
    Bắt đền... "cái mặt khó ưa!"
    Ai xui mà đứng giữa trưa đón chờ
    Nhỡ người ta cũng... mộng mơ
    Học bài rồi cứ thẫn thờ... làm sao?
    Mai kia bạn hỏi : "người nào?"
    Bắt đền ai đó... nói sao cho tường?

    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  8. toikhongcanyeuanh

    toikhongcanyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một lần mà là mãi mãi, ước mong sao mỗi khoảng khắc giờ đây cứ trôi thật chậm để tôi mãi được ở bên anh
    ............. Tháng 5 , con đường đầy những chiếc lá phượng rơi , cây trụi lá trơ ra màu đỏ loé lên trên những góc phố .Anh và tôi , ngày mai anh đã trở lại nơi anh bắt đầu đến , một cơn gió thoáng qua .... tôi chạch lòng .................. mình đã yêu?
    Anh cũng chẳng nói gì, lãng lẽ ngồi đằng sau để tôi đưa anh đi qua hết dãy phố này đến dãy phố khác, tôi không muốn nhưng từ đâu cái cảm xúc chuẩn bị mất cái gì đó cứ như kìm nén trong tôi............... tôi muốn khóc
    EM XA ANH 15 NGÀY_ TƯỞNG TRỪNG NHƯ NỬA THÁNG_ ĐÊM 5 CANH EM NGỦ CANH ĐẦU- 4 CANH SAU EM ÔM SẦU NGỦ TIẾP
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sau em , anh lặng người ko nói được gì với em , những gì cần nói anh đã nói , và anh tin em hiểu anh , Đi wa từng con phố , em cũng im lặng , anh biết em đang rất buồn, anh biết nước mắt em đã rơi , anh buồn lắm , nhưng cũng chẳng thể làm gì , anh xa em chỉ là tạm thời , và chúng ta sẽ hội ngộ em ơi , đừng buồn em nhé , anh mai yêu em , chỉ mình em mà thôi , hãy tin như thế em nhé !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ấy là Phượng Sớm..còn đây còn tí Phượng Hồng cho thêm nầy:
    Lời thơ:
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa Hè của tôi đi đâu
    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    Mối tình đầu của tôi
    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
    Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ còn hoài trong vở
    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
    Mùa Hè đến trường khác nỗi nhớ trên cay
    Và mùa sau có biết còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay
    Mối tình đầu của tôi
    Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
    Em chở mùa Hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nắng ngập ngừng một vạt tóc nào xa
    (Tác giả: Đỗ Trung Quân)
    I am a Citizen of the World

Chia sẻ trang này