1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượng sớm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi catbien, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ chắc phượng đã có nhiều hoa hơn , những cành hoa đỏ thắm ,nhưng vẫn chưa thể nào hết lá xanh còn xen kẽ , ước gì anh được cùng em dạo phố , cùng em ngăm hoa , và để anh lại được ngắm em .Dòng người vẫn tấp nập trên phố , trời vẫn oi bức , hàng cây vẫn xanh , hoa vẫn nở màu đỏ thắm , và anh nhơ em nhiều hơn .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tôi sợ hè ơi tôi khiếp sợ
    Phượng đỏ chia ly phượng phũ phàng
    Những đoá phượng hồng như ngọn lửa
    Thắp đều nỗi nhớ khắp sân trường
    ...

    |^.^|​
    (^_^)
  3. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    một mùa Phượng nữa lại đến , kéo theo màu tím của hoa Bằng Lăng , gợi lại trong ta biết bao kỷ niệm tuổi học trò , nhưng buổi trốn học cùng bạn bè đi vặt trộm Phượng và Bằng Lăng tím .
    lại nhắc cho ta mùa hè đã đến , chiều chiều em cùng anh đi bơi và có lần khi về anh còn vặt trộm BL tím .
    nhưng phượng năm nay nở sớm hơn
    MÙA PHUỢNG - MÙA THI - MÙA CHIA LY
    ko biết có phải phượng biết có một nguời con gái chuẩn bị rời xa thành phố HOA PHUỢNG nên đã nở sớm cho nguời con gái đó ngắm nhìn truớc khi đi mà ko biết bao giờ trở lại để ngắm hoa .
    mỗi chiều nhìn cành Phuợng truớc cửa chỗ làm lại làm mình xao xuyến và thầm cầu uớc có anh bên cạnh
    Anh ơi ! Còn yêu là còn tha thứ !
    sống hết mình và sống có ích
    TO LIFE IS TO FIGHT
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Mùa Hoa Phượng
    Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
    Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
    Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
    Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường...
    Trước mặt tôi là hoàng hôn
    Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
    Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
    Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .
    Chỗ em ngồi còn kia :
    Vệt nắng dài in hằn lên ghế
    Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
    Vai run run, tay lấm vệt dầu .
    Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
    Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
    Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
    Giá ngày xưa ... Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mùa Phượng Cũ
    Năm năm lặng lẽ qua rồi
    Lòng không êm ả như thời gian đâu !
    Bao mùa phượng - một lòng đau
    Ai đem nỗi nhớ trói vào con tim ?
    Tìm đâu ? Ta biết đâu tìm ?
    Người xa xa thể cánh chim mịt mờ
    Ta về viết một bài thơ
    Khóc cười cho chút dại khờ thuở xưa
    Lao đao cánh phượng trong mưa
    Bâng khuâng hồn buổi tiễn đưa ngày nào ...
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  6. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chú cũng văn thơ lênh láng nhể?

    Putinvietnam
  7. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ....mỗi ngày hè là một ngày phượng nở, mõi bước chân là nỗi nhớ đến anh........
    HẢI PHÒNG mưa mà nắng , lòng người cũng lúc nắng lúc mưa. Có ai đó nói rằng:" thôi thì cứ yêu nhưng đừng lên nhớ", nhưng sao em có thể hết nhớ anh khi mỗi ngày trên mỗi con đường qua là bao kỉ niệm .Đây là mùa phượng bắt đầu anh nhỉ? mùa của chúng mình. Em đang nhìn bầu trời đầy sao, em nhớ đến biển , mọi thứ như giấc mơ vừa đi qua trong em , giờ em đang nhắm mắt , nhắm mắt mà nhớ rằng anh đã ôm em.
    Anh thân yêu! phượng dưới nắng rực rỡ, sao em muốn ngắm nhìn biết bao như ngắm nhin vào đôi mắt của anh, cũng bỏng cháy khát vọng . Đêm nay anh có ngủ không anh? phượng cũng sẽ ngủ và em cũng thế , ngày mai sẽ đến rất nhanh và rồi phượng vẫn nở , và em vẫn yêu anh. Nhưng mùa đông ? lạnh lẽo . lúc đó sẽ sao đây , phượng sẽ co mình trong búp , ngủ rũ qua mùa đông. Phượng sẽ chỉ có một mình chờ đợi hè tới và em cũng sẽ như PHƯỢNG chờ đợi một mình anh.
    BUỒN WÁ ĐI MẤT
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu của bạn catbien và hai bài thơ cuối của bạn Sep hay quá nhỉ. Công nhận ..thời thế tạo anh hùng, cái thời hoa phượng đi qua để lại bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu kỉ niệm; để khi chia xa , bao nhiêu nỗi niềm đó chợt hoà tan vào tâm hồn, có kẻ biến nó thành thơ, có người chợt hoà vào nước mắt chia li. Mà ai chắc chúng ta ai cũng may mắn có cái cảm giác chia ly ...tuyệt vời đó. (Bởi những ai không có thì đâu biết được là nó tuyệt vời như thế nào).
    Tặng mỗi bạn 5 * , hi vọng các bạn đem đến cho hoa phượng, cho Hoa Phượng Club của chúng ta những câu thơ đầy tình cảm như vậy nhiều hơn nữa.
    Ngoclong80
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu , anh vẫn thế , vẫn phải tiếp tục làm những gì đang giang dở , vẫn nhớ em nhiều .Cành phượng giờ này có lẽ đã bắt đầu đỏ chót , cái màu đỏ không có màu của lá xanh xen kẽ , và anh biết em vẫn nghĩ về anh . Mùa hè đến và chúng ta được gặp nhau còn mùa hè qua , chúng ta vẫn là của nhau em nhé . Với anh , mùa hè này thật đẹp biết bao , được gặp em , ngắm em và được ngắm phượng .
    Em yêu , anh ko muốn nói bất cứ một lời hứa nào , bởi anh sợ , nếu mình ko làm được , thì mình là một kẻ nói dối , song luôn tin tưởng và hi vọng về em , rồi mai đây , mùa hè cũng qua , phượng cũng tàn , anh vẫn mang trong mình niềm tin và niềm hạnh phúc có em , mãi mãi . Rồi mùa đông đến , lạnh lẽo , còn anh ấm lòng vì có em , có bạn bè của chúng ta , những người mà suốt cả đời anh ko thể quên và rời xa họ . Phượng chỉ có một mình chờ đợi mùa hè , và chúng ta chỉ chờ đợi nhau ,chỉ mình anh , chỉ mình em , chỉ là của nhau thôi em nhé .
    Một lần đầu gặp gỡ và mãi là của nhau em nhé !......
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  10. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hai ông bà kia tôi chỉ thấy buồn khi mà mỗi khi phượng về thế mà 2 ông bà cứ nói yêu với đương chán chết đi được
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...

Chia sẻ trang này