1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượng sớm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi catbien, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng , hè về , không được đến trường , ko được gặp con bé hay khóc nhè , chán , mỗi lần đến lớp ,gặp em là nó khóc , thế mới lại .mai cho nó một cành phượng héo mới được
  2. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe những cánh phượng năm cũ, rớt động vào trang vở ô ly đã ố vàng. Có ai nghe những âm thanh của ngày xưa, đánh động vào nỗi nhớ dáng hình thân thương ngày trước. Thời gian làm mục ruỗng thực tại , để rồi lấp vào đó và bắt đầu làm cho tình xưa hóa thạch?
    Tình xưa hóa thạch, chỉ còn lại dáng hình chứ thực ra đã chết. Thời gian bào mòn tượng đá nhưng cũng có khi thời gian với dòng nhũ thạch của hoài niệm làm cho tượng đá dày thêm. Tượng đá vẫn chỉ là tượng đá, sao nó không tan đi trong dòng chảy thời gian. Đứng đó làm chi để tạc nên bia mộ đã chôn sâu mối tình không bao giờ trọn vẹn ?
    Cái gì đã qua đi, không thể giữ lại, ta đã bất tài như vậy thì hãy quay thẳng mà đi chứ còn ngoái trông làm gì? Nhưng có khi, âm thanh ở đâu vọng về đánh động nỗi nhớ ngày xưa. Phút chốc mình lại tự dối mình rằng đá xanh sẽ hồi sinh trở lại. Kỷ niệm, ký ức tới tấp vọng về làm ta choáng ngợp. Tưởng vẫn còn đó ngày xưa, tưởng vẫn còn đây con đường cũ, tưởng vẫn thấy dáng áo trắng thân thương ẩn hiện trong dòng người tấp nập giờ tan trường. Say trong kỷ niệm, đến khi biết đấy chỉ là kỷ niệm, con người hụt hẫng vô bờ.
    Mưa kỷ niệm ướt hết tuổi học trò. Nắng ngày xưa vàng tan trong nỗi nhớ. Tôi nhớ đến mùa hè năm xưa. Tôi tin ưởng mùa hè, nhờ giữ hộ chút tình thơ. Ai ngờ mùa hè vô tâm, nó đi mất mà tình tôi không thèm gửi trả. Tôi hi vọng mùa hè sau qay lại. Ai dè nó bảo tôi: mùa hè của anh đã hết, tuổi học trò của anh qua mất còn đâu. Nó lạnh lùng chỉ cho tôi thấy mối tình tôi năm xưa giờ chỉ còn là cánh phượng khô đi trong trang vở đã cũ mèm. Tôi mang cách phượng khô đi gõ cửa tháng ngày. Hồn hoa phượng xưa gọi mãi chẳng về, chắc nó đang khóc ở một chân trời nào, ở một mùa hè nào năm cũ. Hoa phượng giờ héo khô hay tình tôi khô héo?. Ngày xưa khôi tình chàng Trương Chi chờ được tan đi trong nước mắt. Còn mối tình nhỏ của tôi, đâu nước nắt người xưa cho cánh phượng khô tươi lại như thuở nào. Cho tôi trở lại mùa hè xưa, mùa hè mà tôi đánh mất. Cho tôi tìm lại màu hoa phượng tươi rói ngày xưa, như màu trái tim non nớt run rẩy đón đợi tình yêu ban đầu.
    Đôi lúc lật những trang lưu bút xưa, nhìn những dòng kẻ đã mờ, dằn vặt sao không có nét chữ của ?o ai kia?. Vậy là không còn gì để níu giữ được ngày xưa. Nó trôi tuột đi, lạnh lùng như mùa hè đã mất
    TÌNH DUYÊN DANG DỞ SẦU MUÔN KIẾP **** HỌC HÀNH LÊU LỔNG NỢ MUÔN ĐỜI
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , sáng nay Hp mưa to lắm hả em , ngày hôm nay anh nhàn rỗi trong bận rộn quá em ạ. Đáng ra anh còn nhiều việc thế mà lại được nghỉ , anh lại được ngồi nói chuyện với em ,đã hơn hai ngày này không được nghe em nói rồi , nhớ em quá đi mất .
    Phượng giờ này chắc đã đỏ chót trên càch , và anh lại muốn nhìn thấy hoa , thấy em .........
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này