Phương trình Darke Anh crazy ơi nếu bài này đã có ở đâu đó thì dek hộ em nhé Số nền văn minh ngoài trái đất N = (R.S.P.E).(L.C.V.I) Chú thích : Các thừa số vũ trụ : R : số ngôi sao hình thành mỗi năm trong thiên hà S : tỉ lệ số sao tương tự mặt trời P : tỉ lệ số sao có hành tinh E : số hành tinh ở khoảng cách thích hợp đến mặt trời của nó Các thừa số vũ trụ L : tỉ lệ số hành tinh có xuất hiện sự sống I : tỉ lệ số văn minh có trí thông minh Các thừa số công nghệ C : tỉ lệ số văn minh có phát triển kĩ thuật V : số năm tồn tại giai đoạn viễn thông sẽ post tiếp về chủ đề này còn bây giờ thì em đi học đây Hùng
V là số năm tồn tại giai đoạn viễn thông . Vậy nó là một phần quá trình tiến hoá hả bác ? Nó có vai trò gì trong việc đánh giá mức phát triển , chỉ số phát triển của một nền văn minh , một nền trí tuệ không ? Tớ không biết nên hỏi bác . Bác giảng cho tớ nhá . Giữa các thừa số bác đưa lên ắt tồn tại một phương trình hay một công thức . Khi người yêu tôi Mặc áo trắng đi ngang qua đồi Vương vào lá Chắc áo sẽ ngả vàng Vì đang là mùa thu ...
Phương trình này cho phép tính các nền văn minh trong Ngân Hà với điều kiện ta biết đầy đủ các biến số của nó. Tuy nhiên cho đến nay thì làm sao mà biết được các tham số đó cơ chứ ! Đành rằng phương trình chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thô nhưngi ngưòi nghĩ ra phương trinh có công phát hiện ra việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố nào . Về mặt toán học thì không có gì khó hiểu : chỉ là các xác suất nhân với nhau và nhân với tổng các sự kiện có thể. Chỉ cần tham số L là đã chịu rồi ! Tổ chức CETI ( viết tắt của cái gì nhỉ ) tìm kiếm sự sông ngoài Trái Đất hiên nay đang thiếu kinh phí trầm trọng. Kể từ khi thành lập họ chưa đưa ra được kết quả khẳ quan nào. Có một sự kiện đánh lừa họ mà họ cứ tưởng là người hành tinh khác bắt liên lạc : đó là xung đều đặn của các Pulsar tự quay quanh nó. Theo các bạn thì có tốt không nếu chúng ta gặp người ngoài hành tinh Vào đây để lớn lên trong sự thông thái, ra đi để phục vụ tốt hơn cho đất nước và đồng loại.
Cũng khó trả lời nhỉ ! Gặp người ngoài hành tinh thì cũng thú vị phết . Nếu họ là những người yêu hoà bình và dễ dàng hoà nhập với chúng ta thì quá tốt , nhưng họ hiếu chiến thì mệt lắm . Rủi mà họ văn minh hiện đại hơn mình , họ tấn công mình thì có mà... Nói thực lòng em chỉ muốn gặp người ngoài hành tinh vừa thông thái vừa hoà nhã . Có thể họ giúp ta hiểu biết về vũ trụ và nguồn gốc của mình , nhờ họ ta sẽ tiết kiệm được ối thời gian nghiên cứu . Nghe lời các bác , em ra Trần Hưng Đạo mua được quyển " Giai điệu bí ẩn " rồi . Mua thêm được quyển " Lịch sử hay nhất , về vũ trụ " nữa . Khi người yêu tôi Mặc áo trắng đi ngang qua đồi Vương vào lá Chắc áo sẽ ngả vàng Vì đang là mùa thu ...
hơ hơ sách cũ hay mới đó bác còn không hay bác cho địa chỉ đi thi xong em đén mượn được chứ ?? yasunary Hùng
Về phương trình mà bác Hungln post lên hình như tôi đã gặp đâu đó rồi nhưng không để ý lắm. Thú thật bản thân tôi thì không hy vọng gặp một người vũ trụ nào dựa trên mức phát triển của khoa học kỹ thuật của Trái Đất hiện nay. Hơn nữa dường như tôi không mặn mà gì với thể loại này lắm, tôi chỉ thích vật lý thôi. Thế nhưng tôi lại đang đọc một cuốn sách về đề tài này đấy các bác ạ. Cuốn "Những Kỵ Sĩ Từ Cõi Hư Vô", không biết bác nào đã đọc chưa? Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
To Hungln : Sách mới bác ạ . Bác thích thì tớ mua hộ trước cho , hôm nào đến mà lấy . Địa chỉ của tớ : 23b Lý Nam Đế - HN , trong ngõ , cũng không dễ tìm . Khi nào bác định đến lấy sách thì mail cho tớ theo địa chỉ : hungbkda@hotmail.com . Nhưng mà nhớ lấy đấy nghe chửa . Không lại để tớ mua rồi bỏ đấy . Bác thì có sách gì hay không ? Khi người yêu tôi Mặc áo trắng đi ngang qua đồi Vương vào lá Chắc áo sẽ ngả vàng Vì đang là mùa thu ...
Ừ . Đằng nào hè anh em Thiên văn học chả gặp nhau . Chúc bác thi tốt nhé ! Khi người yêu tôi Mặc áo trắng đi ngang qua đồi Vương vào lá Chắc áo sẽ ngả vàng Vì đang là mùa thu ...