1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Phương xa...

    Thế là Tết này không được chung vui với mọi người ở nhà, vừa quen mọi người được một thời gian, những tưởng là năm nay được ăn Tết với cả nhà vậy mà không được rồi.

    Hiện tại, Linus đang ở Thuỵ Điển với nhiêt độ là -3 độ C. Nhớ Việt Nam rồi cả nhà ơi, vào đây chia sẻ cho đỡ buồn chút đi, mỗi người kể cho em nghe một câu chuyện trong ngày mà mọi người đang diễn ra nhé, nói với mọi người vào đây nhé Captain, 9, SB, Tibeo.... cả Rùa nữa, gọi hộ mọi người viết cho tớ nhé.


    Linus

    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  2. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em chưa gặp anh bao giờ, cũng mới bít nick anh thui. Xin phép chị ý, gửi anh cho đỡ lạnh lẽo nhé.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  3. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ặ,anh linú di khi nào thưa ,sao chỏng thỏƠy nói gơ cỏÊ.
    Sang 'ó làm gơ thỏ anh?
    bup
  4. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    mày co khóc nhè ko..................

    Trái tim bên........1980 family
  5. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Người yêu ơi, thế là Tết này không có người yêu ở đây để tán phét rồi. Xin lỗi người yêu nha, hôm người yêu đi không kịp hun tạm biệt, tiếc quá.
    Hè hè, sau Tết phải thông báo tuyển thêm người yêu mới rồi. Sắp tới Valentine nữa rùi.............
    tibeou - I love my 80 family
  6. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    anh linus ơi, anh đừng buồn quá mà ngồi 1 xó khóc như ........em hồi trước nhé, khổ thật
    em cua hoa thuong thich du thu
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Linus đi mà không thèm chào chị lấy một tiếng nhé, cho đáng đời phải ăn Tết lủi thủi ở cái xứ lạnh lẽo ấy.
    Ảnh đi chơi HB đẹp lắm, Turtle cứ nhìn T lúng liếng nhé, hì hì
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic.. cái đồ củ chuối ah... Mi đi có mí ngày mà ta nhớ mi quá ( hichic, mình có bị gay hông nhỉ ) Ghét cái mặt lắm cơ, trc cái hôm đi thì tự nhiên quay ra giận hờn như trẻ con ý, rõ là ghét.... Nhìn cái mẹt chỉ mún téng cho một fát cho nó bõ tức. Đến hôm sau, cái lúc mi gọi, ta mún nói nhìu lém....nhưng muh... hông hỉu seo hông nói dc câu nào... Tiếc thật, đến hôm qua lúc online thì lúc đấy ta đang đi chơi hông online đc.....
    Hè hè... sozi linus nhá.... nhưng muh người ta quý lắm nên ng' ta mới xưng hô như vậy đó
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    híc , càng nhắc càng buồn,xin mọi người đừng nhắc nữa
    em cua hoa thuong thich du thu
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm, hôm nay là ngày đầu tiên Linus đi học ở trường KTH - Trường đại học Hoàng Gia Thuỵ Điển. Nói chung là tốt đẹp, chỉ có mỗi một điều là phải nghe toàn tiếng Anh, nhức hết cả đầu. Dự án của Linus được học là một khoá học 3 tháng về Wireless, thực ra thì dự án này đã được nước bạn design và set up rồi, phần còn lại của nhóm Linus là chuyển giao công nghệ. Nhưng quả thật là sang đến đây mới thấy được điều kiện sống của nước bạn, và vấn đề về đào tạo nguồn lực là thế nào. Điều mà thực sự Linus cảm nhận được chứ không phải nghe qua báo đài hay thông tin đại chúng nào cả.

    Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Linus xa nhà vào dịp Tết, 23 năm rồi đấy. Trời Stockholm lạnh quá, và tuyết rơi trắng xoá làm cái cảm giác nhớ Hà nội lại càng thêm lạnh buốt. Giá như năm nay ở Việt Nam, Linus có thể đi chơi cùng 1980 và nhậu nhẹt với captain, thằng 9, anh Sb, thêm ca nhim com nữa, cả Rùa nữa nhỉ? Có khi lại còn được chị Toet cho đi chơi nữa chứ. Buồn thật vì càng nghĩ càng cảm thấy khao khát cái cảm giác tuyệt vời của đêm 30 Tết, dù sao cũng không thể có cái gì thay thế được trong lòng mình cái lạnh đầm ấm của đêm 30, giá như năm nay ở Việt Nam sẽ có một người không lạnh vì có mình ở bên cạnh, em có đọc được không bé yêu của anh (xin lỗi cả nhà...) nhưng mà anh không ở bên em, đừng buồn nhé.
    Con người nhiều cái củ chuối quá, có ai bắt đi đâu, kiếm mãi mới đi được, đi rồi lại muốn về, càng nghĩ càng thấy mình tham lam quá, nhưng mà cũng không lâu, Tết năm sau chắc chắn sẽ vui vẻ với mọi người, năm 2002 dài quá, mãi không đến Tết....
    Chúc mọi người vui vẻ và lại một lần nữa cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho Linus...
    To Snow: Em học hành cho cẩn thận nhé nghe không!!!
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.

Chia sẻ trang này