1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0

    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0


    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0


    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0


    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cụ But chi tặng con mấy cái ảnh mà cụ làm con phải tự ngồi resize lại cũng gần chết ạ. Vâng nhưng con xin đội ơn cụ ạ. Mong lần sau cụ hộ con vụ resize cái đã ạ.

    Do it yourshelf
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái pic mà lại thấy xao xuyến. Chẳng hiểu sao lại thích ngoạn chữ đến thế mặc dù cũng chẳng hiểu sâu lắm về vấn đề này.
    Linus ơi chắc anh vẫn nhớ đến phố Bà Triệu gần nhà anh chứ nhỉ? Bây giờ ở đó ít treo chữ hơn rồi, thay vào đó là hình baby. Mỗi lần đi qua đều ngó vào góc phố 1 lúc. Nhớ hồi cấp 3 toàn đi bộ, lần nào đi học về cũng đứng lại ở đó lâu ơi là lâu. Xem người ta giảng giải về ý nghĩa các câu các chữ cảm thấy lòng lạ lắm, giống như lúc đi lễ chùa nhìn về phía trên cao của những bức tượng Phật ấy. Nhiều lúc ko định nghĩa nổi cảm giác lúc ấy của mình.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu cảm xúc của em Nino ạ, vì anh cũng đã từng như thế, từng có những giây phút như thế, có một cái gì đó cao hơn và xa hơn những gì mà chúng ta nhìn thấy. Năm nay, anh đọc trên Vnexpress có được biết dân Hà Thành cũng đã có nhiều người chơi chữ, thôi thì không phải vì hiểu hết cái ý nghĩa của nó thì cũng cảm thấy vui vì một nét văn hoá truyền thống của dân ta lại trở lại.
    Anh thích chữ Minh (sáng suốt - trong chữ Minh có hai chữ Nhật Nguyệt ). Có lẽ vì thế mà anh rất ít khi uống rượu....hihihi
    Do it yourshelf
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 08/03/2003
  8. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    em ko biết nhiều về những chữ này nhưng mà nhìn nó có cái hay hay là lạ.
    Chỉ với một chữ mà trong nó lại bao hàm biết bao nhiêu ý nghĩa.
    phòng em cũng có treo chữ nhẫn. Có lẽ là vì em là một người rất thiếu tính kiên nhẫn và mong là mỗi khi nhìn thấy nó giúp em có thể nhẫn nại hơn.
    mà mỗi cái tên của mình cũng đều có một ý nghĩa thật là sâu sắc đấy.
    Em có quen một người bạn Trung Quốc, hôm trước em đã hỏi bạn ấy cách viết tên của em bằng tiếng Trung thế nào. Mà bạn ấy phải dùng từ điển để tra nghĩ của nó. Chỉ một chữ thôi cũng có rất nhiều ý nghĩa rồi nên phải tìm sao cho đúng cái nghĩa nào là ý nghĩa đúng cái tên của m`.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có một ng đi xin hai chữ, một chữ Nhẫn và một chữ Tâm gộp chung lại thành chữ Nhẫn Tâm
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Trong Nhẫn có Tâm.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này