1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng của nó, nhưng theo Linus nghĩ thì cái tên không phải có ý nghĩa khi mà chúng ta tìm đúng nghĩa của nó - theo ý của mình - mà nó phụ thuộc vào cách suy nghĩ của người đặt tên cho mình. Văn hoá của Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn của văn hoá Trung Quốc, tuy nhiên vẫn có những nét riêng đặc thù. Ví như việc dùng chữ Nhẫn và chữ Tâm, bản thân gốc Hán không có ý nghĩa như cách mà người Việt Nam nghĩ về chữ "Nhẫn tâm", cũng tương tự như "Đểu cáng".... Khi ngôn ngữ du nhập, nhiều nghĩa gốc được đổi đi và ý nghĩa mới do từng thời đại tạo ra, bàn xa hơn nữa thì thấy trách nhiệm của những người Việt, từ các văn bản hành chính cho đến các cơ quan ngôn luận xã hôi, hoặc ngay cả chính các diễn đàn như TTVN, ngôn ngữ cũng là một yếu tố quan trọng mà bản thân mỗi người Việt đều nên có ý thức giữ gìn. Vấn đề mà Linus đề cập không phải là chuyện nói tục chửi bậy, cái đó thì mọi người nói mãi rồi, vấn đề ở đây là cách viết câu chữ, cách dùng từ sai văn phạm, sai chính tả một cách cố ý. Tất cả những thứ đó sẽ làm cho ngôn ngữ của chúng ta tự nghèo nàn đi mặc dù không có một sự đô hộ nào từ bên ngoài.
    Nhưng cũng không nghĩ nhiều làm gì, vì bản thân thời kỳ hiện tại của chúng ta được các nhà nghiên cứu xã hội bình phẩm là thời kỳ giao thời, có khi hết đời chúng ta thì xã hội sẽ ổn định hơn và khi đó "các giá trị thực của xã hội sẽ được đề cao và thực sự là giá trị của người Viêt",
    Có người nói, lên diễn đàn là giải trí, ừ cũng đúng, nhưng mà mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng quan trọng là mọi cái nên vừa phải.
    Do it yourshelf
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mày bảo tao chẳng quan tâm gì đến mày cả, chẳng chịu viết bài gì cả. Nhưng mày hiểu rằng đâu phải chỉ có viết bài thì mới là quan tâm, còn nhiều nhiều thứ khác nữa chứ. Thực sự tao luôn nghe và rất tôn trọng những gì mày nói với tao, và tao cũng luôn làm theo những gì mà mày khuyên bảo tao. Những khi tao vào mạng, tao không chat vơi mày để tao mail cho mày được nhiều hơn. Mày bảo với tao là đứa nào cũng chỉ hỏi mày là bao giờ mới về, chỉ biết hỏi thôi mà chẳng chịu quan tâm đến những gì mày viết cả. Mày cũng nên thông cảm, hỏi như thế chỉ là quan tâm mà thôi.
    Nói chuyện ngày xưa nhỉ. Ngày đầu gặp mày, mày nói nhiều kinh khủng, nói những chuyện rất to tát. Lúc đó mình nghĩ thằng ôn này, chắc chỉ được cái nói nhiều. Nhưng trái lại, càng ngày tao lại càng thấy mày cũng là thằng được việc. Có nhiều cái mày cũng không hoàn toàn đúng, tao cũng chưa nói với mày, bởi khi đó tao bị mày thuyết phục. Nhưng quả thật tao cảm thấy học được ở mày một số điều. Không biết mình có nói quá không nhỉ.
    Khi nào về đi chơi một trận ra trò nhé, như hồi trước đi từ sáng đến tối, chẳng còn đồng nào thì thủng săm xe.
  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hôm trước em có đi hôm nhóm làm bữa chia tay anh linux thật nhưng ma chưa nói chuyện gì với nhau cả đến nỗi mà anh linux còn không nhớ em là ai nữa nhưng chỉ có qua vài lần chat với anh làm cho em có cảm giác như mình là người quen từ lâu rồi vậy.
    Bây giờ em cũng ko biết phải nói gì bây giờ nhỉ
    từ khi vào đây em có thêm thật nhiều những bạn mới
    có những người em đã gặp và đi chơi cùng như chị tibeou, anh SB, captian, Gor, .... mỗi người một cá tính nhưng thật là thân thiện.
    Và bây giờ nữa em lại quen được thêm với một người đó là anh linux.
    Mọi người đã nhắc về anh rất nhiều điều đó chứng tỏ anh là một người rất rất quan trọng của nhóm vad em cũng mong là sẽ được gặp anh sớm.
    bibi
    hẹn gặp lại
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài mới vào viết đc cho anh mấy chữ.... bận quá ko viết đc Nhưng mà..... thực sự là em chẳng biết viết gì đâu, ngày nào chẳng gặp cái bản mẹt của anh trên YM. Chat đến mòn cả keyboard rồi..... Có rì thì private đi, chứ pub thế này thì... " lộ hết hàng "
    Em chỉ muốn nói rằng... về sớm sớm đi, anh em mình còn đi chơi.... muốn đi chơi lắm rồi.... mà đâu chỉ có đi chơi, đi học nữa mà..... Học cái gì cần fải học và dạy cái rì cần fải dạy Hehe.... nhưng chắc là em sẽ chẳng bao h dạy anh đc, đúng ko nào " đồ củ chuối "
    Hichic, có mấy lời trc khi đi em nói với anh nhưng em chưa thực hiện đc. Chắc là sẽ chẳng bao h làm đc đâu, có 7 năm nữa thì em cũng chẳng = anh bây h đâu..... Nhớ mấy cái câu em với anh nói trong cv ko huh ( bà con đừng hỉu nhầm nhá....
    Hichic, dừng ở đây thôi.
    Goodluck! See u soon!
    Note: Về nhớ mua quà!!!
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ơ, ơ cái thằng Captain này, tao hiểu mà, lúc chat với mày thì nói thế thôi, nói chung giai đoạn này cũng linh tinh lắm, vì mình thì thỉnh thoảng lại ngó vào cái cửa sổ mà hình có cái chữ Trái Tim Việt Nam nên mới thấy mãi chẳng ai quan tâm gì mình thôi, chứ mà nếu tao ở nhà thì tao cũng lười, mà cũng đâu có trách ai, than vãn vài câu cho nó đỡ nhớ nhà thôi. Đôi khi công việc bận rộn, tao cũng không quan tâm được đến ai, đến khi mình rảnh rang lại đòi hỏi mọi người take care làm sao được, như thế cũng ích kỷ quá.
    Em meo_uot thấy 1980 Family thế nào em, có vui không, mọi người thân thiện với nhau lắm, từ ngày đầu anh vào TTVN đã thế rồi, mà không phải chỉ có 1980 đâu, các Box khác cũng thế, cũng rất nhiệt tình, vui vẻ và hoà đồng, một đặc trưng của TTVN mà đến giờ, anh vẫn thấy thích. Cuộc sống trôi đi và có nhiều đổi thay, mọi người cũng tất bật theo những công việc của bản thân, cũng có lúc xa lúc gần về khoảng cách và không gian, nhưng mỗi khi trở về với 1980 là lại vẫn thế, vẫn vui vẻ, vẫn nhiệt tình và sống vẫn rất có tình. Anh hi vọng, khi em đến với 80, em cũng có những cảm nhận giống anh, vì anh biết, những điều đó mãi cho đến sau này, nhất là khi em đi làm, em sẽ không bao giờ hoặc chính xác hơn là khó mà có thể có được.
    Oh! Snow hả, anh nhớ là sẽ phải có quà cho chú mà, nhưng anh muốn nhờ chú một việc, chú kiếm dùm anh nhà ai đó, hihihhih,... anh muốn khi về tổ chức bữa cơm thân mật mời mọi người, nhưng anh thích mọi người đến nấu nướng cho vui, hoặc là không thì anh tự tay xuống làm Bếp chính, như thế anh cảm thấy có ý nghĩa hơn là ra hàng, chỉ khó mỗi một điều là nhà ai đủ chỗ cho mọi người đến thôi em ạ, khó quá hihhihih, hiểu không? ?? Hôm đó thì sẽ có cả kem anh tự tay chế biến và cả trà nữa, sẽ có đủ.
    To all: Mọi người có ai đó có nhà rộng và có bát đĩa nhiều nhiều tí thì cho Linus mượn được không nhỉ???
    Do it yourshelf
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đức tính tốt đẹp này hình như là anh có rùi thì phải. Gửi cho em mấy cái hình kia đi anh bút chì ui! Thanks nhìu
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  7. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơiiiiiiiiiii !! Mọi người làm tớ cũng sốt hết cả ruột vì thấy ai cũng nhớ đến Linus hà ??!! Đợi quà cũng dài hết cả cổ đây nè ??!! Khi nào về nhà mà có ăn uống gì thì kêu tớ một câu với nhaaaaaaaaaaaa ...... Hi` hi`...
    Chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc !!??
    oliver80
  8. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy anh linux ạ!!!
    Vào đây em cảm thấy được sự thân thiện của mọi người dành cho mình.
    Đứa bạn em bảo nó ko thích tham gia và đi với những hội như thế này vì nó sợ mình sẽ cảm thấy lạc lõng nên nó chỉ đi chơi với những người bạn đã quen mà thôi.
    Với em từ trước đến nay em ko có nhiều bạn lắm chỉ có một vài người bạn thân thôi nên em đã thử tham gia vào một hội nào đó xem sao.
    Tuy vậy lúc mới vào đây em ko biet la mình có tham gia dược hay ko và ko biết hội có vui ko nhưng từ khi vào đây em biết thế nào là đi chơi vui vẻ và thế nào là những con người quan tâm đến nhau.
    vào hội 80F em rất rất vui.
    I love 80F.
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Linus, hi vọng mọi người sẽ có một bữa cơm thú vị với Linus khi quay trở về, tuy nhiên là Linus vẫn chưa kiếm được địa điểm nào cả, có ai đó có thể lên tiếng không nhỉ??? Snow ơi, không online hả, nhờ vả một tí mà cũng không thấy đâu là sao thế nhóc.
    Thời tiết ngày càng trở nên ấm áp hơn, tuyết đã tan và những trồi non đã nhú lên, nó vẫn không vui hơn là bao nhiêu, nó ngồi trong phòng kín và nhớ đến bé yêu của nó, mong được có em bên cạnh, chỉ đơn giản có thế thôi. Càng gần đến ngày về, nó lại càng đếm từng ngày, nó chán cái cảnh ở nước ngoài rồi, có lẽ cuộc sống châu Âu không phù hợp với nó, và nó lấy làm tiếc vì đã có lần nó nghĩ nó sẽ bỏ Việt Nam đi mãi mãi. Nhưng cũng không sao, 10 tuần sẽ giúp nó hiểu ra là nó nên như thế nào. Nó sẽ trưởng thành hơn và trân trọng tình cảm nó đang có hơn nữa.
    Công việc thì không có gì là vất vả, thời gian còn lại, Linus đang confirm vé để quay trở về, nhưng mà vẫn khoái đi chơi, có thể là ngày mai lại đi Phần Lan, vì cũng không có mấy khi có cơ hội đi chơi Châu Âu nhiều như lần này. Vì Phần Lan cũng gần Sweden cho nên cũng chỉ đi trong vòng có 48h đồng hồ thôi. Chuyến đi này có điều thú vị là ở chỗ sẽ đi bằng tàu biển chứ không đi xe bus nữa, chắc cũng có nhiều thú vị hơn nữa....
    To Meo_uot: Anh nghĩ những điều anh nói với em không phải là anh nghĩ đâu, mà rồi em chơi với các thành viên 1980 Family em sẽ thấy, mọi sự quan tâm chia sẻ của mọi người sẽ giúp em nhiều lắm, anh lấy làm vui vì anh quen được mọi người như thế này. Và hi vọng khi em là thành viên của 1980, em cũng sẽ phát huy tinh thần đó, được không nhỉ???
    Do it yourshelf
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện... Hôm qua ko lên đc, cũng ko thể nào fone đc.... hôm qua bị mắng một trận tơi bời.... hichic, ko thương thì thôi lại còn trách
    Đc roài.... hỉu ý li nú roài..... thà cứ nói thẳng ra có fải nhanh ko? Cứ vòng vo
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​

Chia sẻ trang này