1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Viện bảo tàng quốc gia Phần Lan....
    Hẹn sớm gặp lại mọi người...
    Do it yourshelf
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đồ củ chuối... cóc thèm làm chung nữa
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cần đ_ếch rì làm chung, hoan hô chú Snow.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 14/03/2003
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không làm chung thì có cho mượn chỗ không hả NHÓC???
    Thằng Bút chì này máu thật, mày bản lĩnh lắm gõ cả những câu lịch sự vào topic của tao, ăn nói thế hả???
    Do it yourshelf
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Còn 10 ngày nữa là Linus dời Stockholm, thời tiết của Sweden đã đẹp hơn nhiều, nắng đẹp. Cuối tuần rồi Linus có chuyến đi thăng khu cung điện Hoàng Gia Stockholm, Drottningholm là cung điện mà hoàng gia Sweden đang sống. Post vài bức ảnh cho mọi người coi nhé.

    Do it yourshelf
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức ảnh chụp trộm được phí bên trong Cung điện, chụp trộm là bởi vì ở đây họ cấm không được chụp ảnh.
    Do it yourshelf
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    củ chuối quá linus ơi, thây đổi tư thế đứng di Bao nhiu cái ảnh cũng chỉ đứng có 1 dáng, nhìn hoài roài, đổi đi Mà nìa.... người ta đã cấm chụp ảnh lại còn cố chụp... đúng là....hé hé
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao đêm nay lại không ngủ được, cũng không hiểu phải thế nào nữa, có những điều tưởng chừng như khó hiểu thì dễ hiểu, còn có những chuyện thực ra dễ hiểu thì lại không thể hiểu nổi. Phải đứng trước những quyết định của bản thân, những điều hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của chính mình, liệu thế nào thì đúng đây??? Câu hỏi này khó trả lời quá.
    Khi nói nhớ nhà, nỗi nhớ chỉ là vì thay đổi hoàn cảnh khách quan, khi đã quen với cuộc sống mới, những lời nói nhớ nhung ít đi nhưng trong lòng lại ngày một sâu sắc hơn, thiếu những dòng tâm sự của bè bạn, lại thầm tiếc rằng sao khi trước mình cũng vô tâm thế. Và những giây phút này sẽ qua đi, ngày mai trời lại sáng, những gì phải làm mình vẫn làm, và phải làm tốt, nhưng sao....
    Do it yourshelf
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Phương xa bây giờ là tuyết,tuyết đang tan trên đường lày lội,Hà Nội bây giờ nhiều nắng và gió
    Phương xa lạ lẫm với chân người lần đầu tiên khám phá ,những phố phường,làng mạc,và cả những con người......tất cả đều lạ lẫm
    Phương xa với những tàu điện ngầm ,những tháp chuông nhà thờ,những ống khói cao vút...toàn những thứ Hn không có.....
    Nhưng phương xa bây giờ không thể nào có được những cái Hà Nội đang có.....những cành hoa sưa trắng xoá xen lần giữa những búp lộc non xanh biếc giữa những ng ày tháng hai...tháng 3 với hoa gạo đỏ..........phương xa bây giờ cũng không thể nào có được những nắng,gió,ồn ào,bụi,khói và cả những mặt người quen thuộc nơi phố phường Hà Nội
    Gửi cho người phương xa một ánh nhìn ấm lòng bè bạn,1 chút nắng tháng 3 và cả một chút bâng khuâng Hà Nội lúc giao mùa.........
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không biết gungcayvn có quen Linus không nhỉ, làm thế nào mà hiểu lòng Linus đến thế nhỉ, ác quá em ạ, bạn bè anh chẳng đứa nào nó dám nhắc đến những thứ em nói đâu, làm anh càng thèm cái cảm giác Hà Nội hơn, về nhà phải thử tìm hiểu em là ai mới được, vote em 5 *. Thank you!
    Hahahahahaha
    Do it yourshelf

Chia sẻ trang này