1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ghét anh Linus thế :(( hôm qua lừa em, may mà chưa chạy sang nhà anh, ko thì ngượng chết lên được
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh về là mùng 1 tháng 4 còn ối trò hay hơn nữa Nino ạ, có muốn thử không em ơi. Sao mọi người tổ chức sớm đảo chính sớm thế, lại không có mặt mình rồi, chán thế.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
    Do it yourshelf
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hình như là Linus không biết em, Gungcayvn là ai đâu ạ,còn em Gungcayvn thì hình như mang mang nhớ,cái hồi đại hội TTVN,lúc chờ hậu cần acủ TTVn đói mềm người ra,thì chợt nghe tiếng ai la thất thanh"Linus...trả bánh bao đây...",không biết có phải là Linus mà mọi người đang nhắc tới ở đây không nữa
    hiểu lòng Linus uh?Không dám nhận thế đâu,dễ mang tiếng lắm Linus ạ.....nhưng viết đúng tâm trạng của Linus thì có thể...chúa đã bảo,cứ cần sẽ có,cứ gõ cửa sẽ mở mà...
    Đi xa để thấy,tình cảm mà mọi người đang giành cho mình đáng quý biết bao, và để biết yêu hơn những gì trước đây mình chưa từng một lần chú ý đến
    Gungcayvn biết,cho dù anh Linus đang rất rất nhớ Vn,nhớ những người bạn nơi đây,nhưng nếu được đi xa thêm một lần nữa,để được thêm một lần biết,và thêm một lần cảm nhận được những tình cảm yêu thương mọi người đang giành cho anh..........
    Ngày về gần đến rồi,hãy cứ tận hưởng những giây phút đi xa tuyệt vời này đã nhé
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyên gia gây rắc rối tình cảm, hihihihi. Cũng giỏi trèo chống lắm, phục em luôn. Em viết thế này làm anh thấy mình tệ quá, nhắc đi nhắc lại cái vụ bánh bao ấy thôi, ngượng quá... Thôi để khi nào anh về nhà mời em ăn bữa bánh bao được không. À mà thế này, anh đang kiếm nhà ai rộng rộng để tổ chức ăn uống gì đó mời mọi người, em xuống bếp cùng anh được không nhỉ.
    Anh mời em vào 1980 để hỗ trợ hoạt động của 1980 chứ không phải là để em phá đâu nhé, nghịch quá em ạ.
    Do it yourshelf
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ,thế là anh tự nhận nhé,chứ em có bít đó là ai đâu cơ chứ?
    Chuyện vào bếp à,hic hic,hồi đi khảo cổ,tụi em mới chỉ phụ trách nấu ăn cho ...80 người ăn tập thể trong vòng nửa tháng thui.... toàn giống như là nước mắm đại dương và canh toàn quốc ấy,anh có dám mời em nữa không?Nếu mà anh vẫn không thay đổi ý kiến thì.....em nấu không ngon lắm đâu,nhưng có một vài món tủ
    mà ai bảo anh là em vào phá 1980?????không có bằng chứng nghĩa là mắc tội vu khống đấy nhé,tội này là nặng lắm,không bỏ qua được đâuNhưng mà nghịch thì.....hình như anh đúng,chẳng bít là anh dò la tin này ở đâu nữa,hì hì,đáng sợ quá......nghịch là bản chất rồi,ko bỏ được,mí lại,nếu mà không nghịch thì đâu có là Gưngcayvn nữa???
    Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 20/03/2003
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em Gừng không vào đây phá đâu............
    Hôm nào cũng vào đây nhưng chẳng mấy khi viết bài, bận quá....... biết nói gì với Linux bây giờ nhỉ.....
    Thôi chú ở bên ngoài cứ cố gắng mà học hành tu luyện thành tài rồi về "trả thù ......" Những điều lưu luyến bỏ lại đất Hà Thành đều được anh em lo giúp hết rồi............... haha................
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đi xa dĩ nhiên là sẽ nhớ...người ta có đến hơn một do để mà nói rằng mình đang nhớ......Nhưng hãy cứ nhìn vào một Linnus với nụ cười rạng rỡ trong những bức ảnh kia thì thật khó để biết điều ấy.Nỗi nhớ sẽ trở nên nhỏ bé và nhẹ nhàng hơn khi đặt bên cạnh nhưng bước chân khám phá,trong những bất ngờ thú vị trong mỗi nơi người ta lần đầu tiên đặt chân đến......
    Con trai xa nhà không khóc....cũng chẳng có đủ thời gian để à buồn,mà khóc nữa,Linus nhỉ????Phương xa trước đây là cả một kho tàng bí ẩn chỉ được biết đến qua sách báo phim ảnh.....giờ đây đã và đang hiện ra trước mắt
    Thời gian không chờ đợi và cuộc sống không cho ai quá nhiều cơ hội.Hãy cảm nhận và tận hưởng những gì đang có,những gì mà bao người khác đang khát khao mong chờ...
    Hà Nội vẫn thế...vẫn nắng,gió,ồn ào và bụi khói...rồi sẽ lại gặp trong ngày về không còn xa.......
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Không những nhiều bụi, khói và đang rất lạnh mà hiện nay HN còn có rất nhiều công an đứng đường nữa chứ. Nhớ HN thì thêm hình ảnh của các chú công an nữa nhé.
  9. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng vậy đấy có thể thấy công an ở khắp nơi trong thành phố.
    Họ rào trước đón sau không kẻ nào có thể lọt qua được hehe.
    bây giờ mọi người nhì thấy công an mà cứ như nhìn thấy cọp vậy.
    à mà nhiều khi công an lại còn đứng ở những chỗ rát khuất nữa chứ !!! Đến nỗi mà bây giờ có khi ở những rõ ràng là được rẽ đi mà người ta vẫn còn không dám chắc.
    Sợ thật đấy. Nhìn thấy công an thùi chạy cho nhanh nhé
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Các chú công an bây h cứ đứng nấp sau gốc cây thôi!

Chia sẻ trang này