1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng vậy hả mọi người, vậy thì lại thi chuyển ngành sang ngành công an thôi, làm nghề đó có khi kiếm ra được nhiều tiền hơn, suốt ngày đứng đường ngắm các thứ, Sướng thật....
    Lâu lâu mới lại sướng thế này, lại có bao nhiêu người vào đây buôn với mình, hihihih, sướng thế. Thanks, sắp về rồi..................
    Do it yourshelf
  2. dreaminginrain

    dreaminginrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Linus ơi!bao giờ về đén VN nhớ mua ngay cái khẩu trang từ sân bay nhé,dùng loại than hoạt tính ý(có cần mua ko bán rẻ cho,hehe rẻ bất ngờ chỉ lãi 10000 thui)ko là bị cúm đấy!
    cúm rùi thì F80 ko còn ai có cái dáng đứng VN dặc biệt nữa!!!!

    RHYTHM OF THE RAIN
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà không ra là dân chuyên Hoá Tổng hợp là ai nữa. Mà lại quan tâm đến sức khoẻ của Linus thế này. Nhưng mà nói chung là nên mua cái khẩu trang nào mà nó tránh được thật ấy, chứ hiện tại bây giờ thì toàn là hàng dởm thôi, đeo vào vẫn bị như thường, đừng quá tin vào khẩu trang.
    Do it yourshelf
  4. dreaminginrain

    dreaminginrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hừm!Dân chuyên hoá là thế nào,người ta đã có lòng quan tâm lại con lắm chuyện!
    cố lên nha,còn mấy ngày nữa về VN rùi,chuẩn bị đối mặt với tử thần nhé!
    (trêu kiểu này ko hiểu có cảm giác gì nhỉ?)

    RHYTHM OF THE RAIN
  5. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Gừng cay vn ơi, chắc bạn là một cô gái rất lãng mạn đúng không nào ?? Đọc mấy dòng của bạn viết về HN mà cảm thấy yêu Hà Nội thế không bít....
    oliver80
  6. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào Linux, em đã đọc chủ đề này của anh từ lâu lẩu lầu lâu rồi nhưng chỉ đọc để cảm nhận những tình cảm mà mọi người dành cho anh thôi chứ chẳng biết viết cho anh thế nào nữa Anh có cảm thấy anh thật hạnh phúc không? Dừng có buồn vì phải xa Hà Nội, xa ai đó của anh, xa bạn bè, xa mọi người vì mọi người luôn nghĩ đến anh mà. Không biết với anh thì thế nào chứ như em, thế quả thật là hạnh phúc lắm lắm. Em ghen tị với anh đấy Em đọc mà cũng muốn thử một lần đi xa như anh để được hưởng và cảm nhận tất cả sự quan tâm của mọi người.
    Anh Linux có đoán ra em là ai không? Hì, chắc là không rồi nhưng cũng chẳng sao cả, nói chuyện với anh bằng cách này cũng hay, anh mà biết em là ai, ngộ nhỡ em post bài gì đó lên đây, anh đọc được lại kêu em củ chuối thì ngượng lắm.
    Người rất thích nghe anh Linux ngồi "triết lý"
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic,bạn nói mình là một cô gái lãng mạn mà thấy.....hic hic...xí hổ quá đi mất,nhiều lúc cũng ao ước như thế lắm đấy,nhưng mà sự thật thì......cứ thử hỏi Linus ấy
    Bạn cũng yêu Hn nhiều phải không????Tặng bạn một bài viết nhỏ về một góc phố Hn mà tôi đã đi qua...một góc phố đặc biệt.....
    Hà nội 36 phố phường....mỗi con phố lại được gọi tên theo tên các mặt hàng xưa kia người ta bày bán như phố hàng Đào,hàng Bạc,hàng Đồng,Thuốc Bắc ....Nhưng Hà Nội ngày nay còn có cả những con phố mới,những con phố cũng mang những đặc trưng ấy.
    Một góc chợ Hàng Da,đằng sau daỹ nhà để xe phía góc đường NGuyễn Văn Tố và Đường Thành có một ngõ "phố " nhỏ....nhưng người dân quanh đây và cả khách du lịch qua đây đều nhất loạt gọi nó bằng cái tên "Phố Hàng Chim"
    Cứ theo tên phố,và theo những gì người ta thâý được ở nơi đây, cơ man nào là chim,đủ loại,đủ màu và mỗi khi chúng hót....thôi thì đủ cá vần các điệu đan xen lẫn nhau.......cái góc phố chưa đến hai chục mét vuông mà phải có đến hàng ngàn con chim ấy làm cho ngưòi ta có cái cảm giác dường như tất cả chim Hà Nội đã đều tụ tập ở đây cả
    Khách ta co so,khách Tây có,người ta đến xem Chim thì nhiều ù,người đến mua chim cũng không ít...cũng có người đến vì tò mò.....và cái góc phố nhỏ xinh xinh ấy đã từng được một nhà báo ưu ái đưa lên trên mặt báo
    Chỉ có một điều đáng tiếc ở cái phố Hàng Chim này thôi....khi mà vây xung quanh những ***g chim xinh xắn ấy là một góc chợ Hàng da,với đủ loại thịt,cá....dưa cà...rồi những tiếng bán mua ồn ào......Thêm một điều nữa giành cho lũ chim khốn khổ......trong một diện Tích nhỏ bé,chúng phải chen chúc nhau....cứ như thể đất giành cho người HN đắt như vàng ,đất giành cho chim còn đắt hơn thế.....Những người chủ Chim lại không có nhiều thời gian và điều kiện để vệ sinh thường xuyên những chất thải do chúng thaỉ ra nên....giá như......

    Bạn có muốn thử một lần qua cái phố đó không?>???Nếu muốn,tôi sẽ mời bạn đi ăn sáng,phở Phú Xuân và cafe Nghĩa trên phố Hàng Da mà thỉnh thoảng tui vẫn bám theo ông tui đó,...hãy thử đi,nếu bạn thích
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Linus ơi! Khi nào về thì mua nhiều quà nhá.Mang về cho tui xin ít tuyết càng tốt.
    Muốn có một tình yêu!????
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy
    mọi người mong cái này lắm
  10. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tuyết a`!
    Đúng thật ! em cũng chưa bao giờ được thấy tuyết như thế nào cả.
    Đúng vậy ! Đặc biệt chỉ có những người nào đi ra nước ngoài mới biết thế nào là tuyết nhỉ?
    Nhưng mà mang về thế nào ??????

Chia sẻ trang này