1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bùm bùm thế là lần này có quà thật roài
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng thế có quà là cái chắc rùi hehe.
    Anh linux ơi ! em vẫn còn nhớ món quà của em đấy nhé.
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thế là ngày anh về Vn chẳng còn là bao, hai tháng trôi qua nhanh anh nhỉ? Mới hôm nào anh nói với em là anh chuẩn bị đi , thế mà bây giờ anh lại sắp về. Em cũng vào topic này rất nhiều lần rồi và đọc bài của anh, nhưng cứ định viết thì lại thấy khó quá, chẳng biết viết gì vào đây, chẳng lẽ lại gào lên mấy cấu vớ vẩn như " Chúc anh mạnh khoẻ, học tốt, hay em thấy nhớ anh sao, anh trai?". Hôm nay nhận được tin và lời động viên của anh, em thấy cảm động lắm. Quá lâu rồi mới có cái cảm giác đó anh ạ.Đúng là cuộc sống không thể như những gì ta muốn, không thể không có mất mát, khổ đau.
    Em thấy mình đã vui lên nhiều rồi........... Em mong anh về để đòi quà đấy
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là không thể xa nhà được, hoặc là không bao giờ vào TTVN để không nhìn thấy bè bạn thì may ra mới sống yên ổn ở nước ngoài được, chứ cái cảnh như thế này, suốt ngày chat với bạn gái nhưng cứ nói linh ta linh tinh cũng chẳng ra sao. Rồi cứ ngong ngóng đợi có ai đó vào topic của mình viết cái gì đó cho mình, hơi càu nhàu một chút với thằng Capt là sao dạo này mày lười viết cho tao thế thì nó bảo là nó bận, rồi thì CÂU bài vừa vừa thôi. Mà cũng đúng là câu bài thật, nhưng mà mình thì tham gì nhiều trang, chỉ muốn biết bọn bạn bè đang thế nào thôi. Lắm cái cũng hâm, biết là mình hâm nhưng mà vẫn cứ thích như thế, thế thì mới là con người, chứ không thì thành thánh mất rồi. Dù sao thì cũng cứ thích mình hâm như thế, để thấy rằng mình còn là một con người, biết yêu thương, biết ghét, biết nhớ nhung và biết chờ đợi, để mãi là một con người sống có trái tim con người.
    Những ngày gần về, công việc thì bận rộn, bạn bè cũng không chat với ai được, nhưng trong người cứ dạo dực một sức lôi cuốn nào đó, như cái lần đầu tiên được bố hứa sáng mai cho đi bãi biển Đồ Sơn, tuy là cũng không thơ ngây như thế vì phải tự thu xếp mọi cái, nhưng ngừng một chút là lại thấy lâng lâng. Nghĩ mà thèm cái tô bún ốc thịt bò Hoè Nhai, thèm Caramem Nguyễn Trường Tộ, thèm Gà Tần Hàng Chai, thèm ô mai Hàng Đường, thèm cháo gà đêm Lý Quốc Sư, thèm miến lươn Hàng Da, thèm nem chua nướng, thèm nem tai Bà Hồng, thèm mỳ vằn thắn Phố Huế, thèm cơm rang chợ Hàng Da, thèm bún cá Hàng Gà, thèm Khoa Ngan Hai Bà Trưng, thèm cả một món mà người yêu mình thèm, món chè bười Tạ Hiền..... trời ơi, còn món gì 3 tháng nay con chưa ăn nữa không đây, thèm quá, thể nào về nhà ăn cũng chết ngẹn hôm đầu tiên cho coi,... Tuần đầu tiên về nhà, ai mà có thời gian mà hẹn được Linus đi chơi sáng chiều tối là chỉ có ăn mệt nghỉ thôi, còn làm gì khác ngoài ăn ra đây....
    Nhưng mà nghĩ cũng lo, Mỹ nó đánh nhau thế kia, không biết nó có bắn lộn Tôm Hốc của nó vào Vietnamairlines không nữa đây. Lậy giời nó có bắn thì nhầm cái khác, đừng nhầm cái ngày con về nhà,hihihihih, khôn bửn quá.....
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sắp về roài hả, thế là săp có Socola an roài. Thằng nè mở mồm ra là măm với chả măm. Bi rờ tao đang thất nghiệp nên chắc sẽ được ăn no đây, dạo nè gầy quá, phải ăn nhiều một tý cho béo lên mí được.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hahaha ông sợ thì khỏi về nữa,ở bên đấy cho no sướng.Thỉnh thoảng lại được đi đây đi đó.Có gì mới thì post về cho mọi người mở rộng tầm mắt.
    Nói vậy chứ ông về đi,đợt này mọi người đá bóng=>chắc là vui lắm.Ồ mà quên ông ghét đá bóng lắm ,vậy thì lúc mọi người vui ông lại buồn rồi hehehe.Có buồn thì cũng phải có quà cho tui đấy nhá.Lần này tui sẽ đợi ông về....thật đấy
    Muốn có một tình yêu!????
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ngày kia và rồi đến ngày thứ 2, mày về Vn rồi. 3 tháng trôi qua với nhiều niềm vui, nhiều sự khám phá cũng như nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ bạn bè. Tao thật sự cảm thấy xúc động khi đọc những bài viết trong cái topic này, quả thật tình bạn thật đẹp. Xa mặt nhưng đâu có cách lòng, đúng không mày?
    Hồi trước tao nhớ có một đứa nói rằng, không thể tiếp tục đi cùng với mọi ngưòi nữa thì có một đứa khác nói rằng, dù có đi đâu trên thế giới này thì mạng internet vẫn còn, có nghĩa là mối liên hệ chúng ta vẫn có thể giữ được. 3 tháng mày không ở Vn, và nó chứng minh rằng giữa mọi ngưòi có một mối liên hệ rất sâu sắc, đó là mối liên hệ tình bạn.
    Tính tao thì mày biết rồi đấy, lúc nào cũng cợt nhả, cười đùa. Tao như vậy cũng chẳng có ác ý gì đâu, tao luôn muốn làm cho không khí vui vẻ hơn lên thôi.
    Yên tâm đi, máy bay an toàn mà.
    He he, thằng mặt xanh mất dậy, đây là bài cuối cùng tao viết cho mày trong cái topic này trước khi mày trở về Vn đấy. Biết đâu sau khi mày về topic này lại còn rôm rả hơn, khi ấy tao lại còn nhiều cơ hội hơn để quậy phá trêu trọc mày.
  8. pomme

    pomme Guest

    Lắm móm thêd ko biết !? thèm qua , mình chỉ biết mỗi món Gà tần , vừa ngon vùa bổ . Bao giờ về nhớ rủ tôi đi ăn cùng nhá !!
    You get what you give !
    pomme_pink
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic hic,chừng nào về thì nhớ trả em món nợ kia đấy nhá,không có là iem sẽ lại đòi nữa cho tất cả mọi người cùng bít đấy
    Nghĩ cũng tội ông anh,mọi người mong anh về chỉ để lấy quà mí lại đòi nợ thui,tội quá.....
  10. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ôi!!!!!!
    M` đang chờ món socola của m`

Chia sẻ trang này