1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em ui hôm nó về lá 1/4 đấy.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nó về đúng 1/4 , thằng này hay nói dối nhưng không thường xuyên đâu, mọi người đến đòi quà đi nào...
    Quên không nhắc cho mày biết Linus ơi, dạo này giới nghiêm, ko có ăn đêm đâu, chịu khó đi ăn sáng nhé. Về đây tao đưa mày đi ăn phở trộn, ngon phết.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world
    Tu as une personne seulement dans le monde, mais tu as mon grand monde pour moi
    Viva 1980F
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    em mới tham gia vào đây nên chẳng biết bác Linus là ai, màn chào hỏi cái bác nhẩy?

    love is cure-all
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Mai ông về rồi nhẩy,tôi hồi hộp quá ông ạ.
    Ko bít mình nó mang về cho mình cái gì?
    Muốn có một tình yêu!????
  5. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    mai anh về rùi nhỉ!có mua quà cho em chưa?
    chắc nhớ HN lắm rùi nhỉ?

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody!
    Linus đã quay trở về nhà sau 11 tuần long đong ở nơi đất khách quê người. Vậy là cũng đã được đi chơi, mấy ngày ở Paris không có máy tính nên không check được mail, cũng không vào được mạng nên cũng không biết mọi người vẫn quan tâm mình nhiều thế.
    Việc đầu tiên cần làm là mang quà cho mọi người, nhưng mà hôm nay cũng đã đi làm ngay rồi, nên chưa sắp xếp được hôm nào thì gặp mọi người đây. Hơn nữa là cũng không biết có đủ quà cho từng người không, nên đành để khi gặp ai trước thì đưa trước thôi. Hihihihih, toàn chocolate không thôi, của Đức, có cả rượu Wisky, không biết có ăn được không nữa nhỉ.
    Thời gian trôi đi kể cũng nhanh, và cũng làm cho mình trưởng thành lên phần nào, hi vọng những ngày tháng đó sẽ giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống và mong rằng chúng ta mãi mãi sẽ là những người bạn tốt của nhau.
    Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến cả nhà, rành thời gian chia sẻ với Linus, hihihih, thừa thãi quá nhỉ?
    Cuối tuần này Linus mời mọi người chiến một bữa. Thời gian và địa điểm sẽ được update sau, vì cũng chưa liên lạc được với ai cả.
    Byebye and see you soon.
    Do it yourshelf
  7. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa??
    Em đã bảo rồi mà
    Thế là có socola để ăn rồi !!!1
    chúc mừng anh linux đã về nhà
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đã đi như ngựa, gọi điện đến nhà thì thấy "cháu ơi, T nó đi chơi từ chiều vẫn chưa về"
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 02/04/2003
  9. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng thèm gọi
  10. bluesunflower

    bluesunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, anh Linus đi như ngựa ý, về đến nhà, chẳng nhỉ ngơi gì đã lại đi chơi rồi. Định gọi diện hỏi thăm một cái mà cũng không gặp được. Chán chuyện

Chia sẻ trang này