1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhóc vì anh nghĩ là nhóc trẻ con nên nói thế thôi, hôm nay đã nói với nhóc rồi, nhưng mà cảm thấy nhóc không vui nên đăng lên mạng để xin lỗi, hứa là quà mà anh định tặng chú sẽ tăng gấp đôi, được không.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    ặh hặĂ... hoĂ ra thăng em mơnh là ngặỏằi ham quà hỏằY Linus... hă... ai lỏĂi 'Ănh vào kinh tỏ thưa.. Ăc quâ... bi h em fỏÊi out... lỏĐn # sỏẵ post bài dài hặĂn cho anh.. oki?
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hilu anh Linus, Nino dạo này bận wé nên không vào đây nói chuyện với anh được. Chắc là anh vẫn khoẻ, coi ảnh thấy anh cười toe toét thế còn gì. Hi vọng khi về VN anh vẫn nhớ đã hứa với Nino cái gì :D (hì, mình cũng hám quà y như cu Snow)
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    híc, chờ mỏi cả cổ để anh linus về thì phải có quà chứ, đó là lẽ tất nhiên

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

  5. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chào ông bạn Linus, hôm tiễn ông tôi không nói chuyện được nhiều, thấy ông vẫn khoẻ là vui rồi. Cám ơn ông bạn, được biết ông từ hồi ở CLB Tháng 5 tôi học được nhiều điều từ ông lắm đấy. Ông vừa làm việc nhưng cố gắng đi du lịch để kể cho bọn tui biết về Thuỵ Điển với nhé (giống như cái lần ông đi du lịch VN ý).


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mọi người chắc là bận không có thời gian vào đây gõ vài dòng cho Linus hả? Vui quá nhỉ, shopping suốt ngày hả..?..
    Ato còn nhắc lại cái vụ hôm đi làm gì, nhìn ông đắm đuối thế làm gì còn phút nào cho Linus? Vui vẻ nhỉ, thế là 30 Tết năm nay ấm rồi còn gì?
    Nino hả, thế em có ấm không? Nghe nói cũng vui lắm hả, PM cho anh đi, không kể là không có quà đâu đấy.
    Mấy hôm nay bên này lạnh quá, tuyết rơi nhiều hơn và công việc cũng dần nhiều lên, các bạn Việt nam bên này cũng đang chuẩn bị đón Tết như ở nhà, nhưng mà bên này cái gì cũng đắt, nhất là các món của Việt nam càng đắt. Đi chợ thấy tốn kinh khủng, cũng may mà Linus được nhận trợ cấp tốt nên không có vấn đề gì.
    Ai đó có thời gian rảnh thì gõ vài dòng cho tôi đi.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic, người ta đâu cần có quà nhiều chỉ cần t/c của anh dành cho em thôi. Quà to thì nói lên cái rì, chẳng cái rì cả.... em sống đâu có nặng về vật chất....
    mà dạo này em ít nói chuyện với anh quá... cúng m lắm nhưng mà..............................
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. Linus với Snow có chuyện jì thế... lạ quá... hỏi cả hai mà chả ai trả lời cả... hix... Linus àh.. trời Hà nội bi h sướng cực luôn... cũng lạnh nhưng không lạnh lắm... đi chơi thế này mới đã... hé.. không ở nhà là thiệt hè.. thiệt nhiều lém... nhưng chắc tết này thiệt nhất là tiền mừng tuổi đấy.. hớ nhưng mà quên mất... Linus quá tuổi tranh tiền lì xì roài... hơ.. hoá ra thế lại lợi àh.. đỡ mất tiền lì xì cho mấy em.. hé.. sướng nhé... !!! ơh.. mà sao chưa gửi ảnh cho em thế hả...??? Nhưng dù sao thì cũng chúc anh lInus có được một cái tết vui vẻ ở bên ấy... dù có hơi nhớ nhà một té... ... nói thế thui chớ Linus đừng buồn nhé... mất một cái tết thui mà... nhưng được cái đỡ tiền mừng tuổi....
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Linus, HN mấy hôm trước nóng, cho nên là cũng không rõ là có lạnh hay không nữa. Từ hôm qua tới giờ trời trở rét, mặc đến cả huyện áo mà vẫn thấy lạnh. Có lẽ là lạnh từ bên trong anh nhỉ?
    Hic, anh cứ từ từ em sẽ kể chưa chi đã đe doạ em thế làm em sợ quá
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bé nhé, bé cứ đi nhảy đi, anh không buồn đâu...
    Anh cũng muốn chat với nhóc lắm nhưng mà thời gian gần đây công việc đã vào guồng nên không có nhiều thời gian như trước nữa.
    Chán nhất là ngày mùng một Tết năm nay lại phải ngồi làm việc mới hay chứ. Chưa năm nào mùng một Tết lại phải ngồi thế này cả đâu. Hôm nay bên này là một ngày đẹp trời, sau một trần tuyết rơi trắng xoá là một ngày nắng đẹp. Dẫu sao thì thời tiết ở đây cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ nhớ nhà vì không được đi chơi Tết thôi mà.
    Sắp tới Linus sẽ qua Đức và Pháp chơi, chắc là nhân dịp có Visa vào Châu Âu thì đi chơi luôn thể mà, nghĩ đến chuyện này thì cũng sướng. Sang đây lại có thêm bạn bè Việt Nam nên cũng đỡ nhớ nhà. Hôm trước đã gọi điện được về nhà rồi. Sương quá...
    Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.

Chia sẻ trang này