1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, thế là năm nay em lại đc sống một mình rồi anh ah. Buồn ghê cơ, em vừa biết tin rằng chị em sẽ đi USA. Còn em, em chẳng biết nữa....em hơi buồn. Anh ơi, lúc này muốn gặp anh quá thế mà lên YM gọi ko đc. Huhu...mấy hôm nay em đi chơi hơi nhiều nên chẳng gặp đc anh nữa. Ko biết anh có giận em ko nữa....nhưng mà em đã nói với anh rằng, sau 3 tháng anh về em sẽ thay đổi....thì em sẽ thực hiện đc nó cho bằng đc. Làm sao đây anh ơi, chỉ sau vài tháng nữa thôi, em lại lủi thủi một mình, chẳng có anh và chẳng có ai.... có lẽ điều an ủi duy nhất đối với em...... ( sẽ nói với anh sau, nó hơi private một chút )............ mà thôi............... em muốn ngủ quá, quên hết đi mọi chuyện mặc dù hôm nay là một ngày rất vui...
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hix.. linus ơi.. thấy thèng Snow chưa ... cháu là chị nó gặp nó suốt mà cũng đâu có thấy nó than thở thở than gì đâu... chú ở tận bên ấy mà thèng Snow nó nhớ chú thế cơ mà... hix.. hix.. lúc nào chú rỗi thì chat với nó một lúc cho nó đỡ bức xúc chú ạh... hè hè... dù sao thì mung` một tết làm việc cũng là bt... vì bên ấy làm gì có tết hả chú... hé.. năm nay là tết đặc biệt... nhưng như cháu nói rồi đấy.. ăn tết bên ấy thì không tốn tiền mừng tuổi đâu chú ạh... hè hè... thế chú về không cần quà cho cháu đâu.. chú cứ gửi tiền mừng tuổi về cho cháu cũng được....
    2 Linus: hé.. thui.. thui... bây h cho Baby_net làm cháu chú nhé chú linus...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic, cảm động quá nè....hôm qua đang đi thì anh fone. Lúc đó vui lắm ý, vui đến mức là quên hết mọi chuyện chẳng biết nói rì....hehe...lâu lắm rùi ko nghe thấy giọng của tên củ chuối này...vui thật..................
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Linus à, cũng muốn post cái gì đó trong này lắm , nhưng mà chẳng biết viết gì cả. mọi lần có nói chuyện thì tớ cũng toàn trật tự ngồi nghe "ấy" nói thôi mà,, mấy khi dám ý kiến ý cò gì đâu.
    hehe, thôi, chúc Linus năm mới vui vẻ, gi gỉ gì gi cái gì cũng tốt, với cả mau chóng về đoàn tụ với gia đình, vợ con và em người yêu Sờ nâu nữa, tuy nó yêu tạm em khác rồi nhưng vẫn có vẻ nhớ Linus lắm đấy!!!
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 01/02/2003
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Rua nhé, mà ai yêu tạm ai nhỉ??? hhahahhaa....
    Sau khi đợi cả tiếng đồng hồ để đợi thông đường điện thoại, điều mong muốn nhất đầu tiên trong năm nay là nghe được nghe giọng nói của người thân và măy mắn thay nó đã trở thành hiện thực.
    Năm nay cũng là lần đầu tiên đi hái lộc cùng với một anh bạn Việt nam mà đường phố không có lấy một bóng người, và lạnh như chưa bao giờ như thế. Giá như lúc đó có Bé nhỉ??? Anh sẽ.... và sẽ không lạnh chút nào cả,đâu nhỉ???
    To Snow: Thấy anh care chú chưa, đến nỗi chị Rua209 không bao giờ viết cho anh một dòng nào cũng đã phải hạ bút lên tiếng rồi kìa, thế là thế nào nhỉ??? Không hiểu....
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mùng 2 tết roài... bây h cháu mới lên net được.. dù sao thì cũng chúc chú Linus... ăn tết bên ấy vui vẻ... năm mới nhiều thành công và may mắn.. ( nhưng vẫn ít hơn cháu nhớ....)
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  7. chuvitnho

    chuvitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chưa xa nhà nhiều như anh thì em cũng chẳng biết cái cảm giác đích xác nó như thế nào nhưng "chắc là nhớ". Thì em cũng chỉ nói được với anh thế thôi chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Em là em gái anh mà, có bao giờ quen phải nói những cái như "em nhớ anh" đâu. Nhưng thôi. Về nhà, hứa là em sẽ cho anh ăn bánh chưng!!!!
    Đừng quá tự tin nếu không muốn thất bại.
    SMILE - ALPENLIEBE
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiệt độ ở Kista đã xuống dưới - 20 độ, tuyết đã ngập hơn mắt cá chân ở mọi nơi. Nhưng thực ra thì khi tuyết rơi thế này không lạnh như khi tuyết tan. Và những bông tuyết trắng xoá đã đổ xuống như trong phim,...
    Giai đoạn này Linus đang làm Project plan, được cái là bên này các sinh viên học tập rất chủ động, có lẽ là cái tính đấy đã ăn sâu vào phong cách của họ. Họ luôn biết làm gì và bằng cách nào, chúng ta cũng có thể làm được như họ nhưng thường chậm hơn và không chủ động cho lắm, mặc dù có kinh nghiệm đôi khi còn hơn cả họ. Điểm nữa là ở chỗ họ có môi trường làm việc tốt từ khi còn ngồi trên ghế nha trường, môi trường làm việc của họ thât sự là tốt và quan trọng nhất là mọi cái luôn được cải tiến. Với hệ thống mạng không dây, việc học tập của các nghiên cứu sinh trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
    Toà nhà Linus học thuộc Học Viện Hoàng Gia Thuỵ Điển - Kista. Mỗi sinh viên được cho mượn một máy tính sách tay và một Wireless card để connnect internet. Đây là web site về thông tin của nhóm Linus làm việc, mọi thông tin được cập nhật thường xuyên trên web này. Mọi người có thể vào đây để biết thêm về công việc của Linus...
    http://csd.ssvl.kth.se/~csd2003-team3/
    Chào mọi người và cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho Linus.
    To chuvitnho: Đúng rồi đấy, cái giọng này là sản phẩm của anh trai em mà đúng không.???
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 03/02/2003
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh Linus ơi, Tết năm nay ở đây vui lắm anh ạ. Bi h anh về anh nhớ mừng tuổi cho Nino nhá, ai mừng tuổi cho Nino là hên lắm đấy :P
    Bên đó lạnh ghê nhỉ? Chả bù cho HN.... Nóng. Cho nên hoa cứ nở toét ra, nhưng được cái nóng cho nên đi chơi được nhiều lắm. Anh mới đi cái là Snow nó tìm người iu mới luôn rồi anh ơi :(
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. chuvitnho

    chuvitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ mà viết cho em hả? Thôi, sớm mạnh giỏi mà về để "ăn bù" di. Mà ai bảo là em nói giống giọng anh hả???
    Thôi, dù sao cũng không phản đối là "sản phẩm của ông anh trai" đâu!
    HAPPY NEW YEAR!!! (dù là có hơi muộn)
    Đừng quá tự tin nếu không muốn thất bại.
    SMILE - ALPENLIEBE

Chia sẻ trang này