1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tao đang chửi mày đấy.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ mùa đông lại đến với tôi khác như thế, một mùa đông với những kỷ niệm xa nhà, với những hàng cây góc phố không quen thuộc, mùa đông mà quanh tôi không có những người thân để nói chuyện công việc hàng ngày, một mùa đông nhớ nhung. Nhưng mùa đông này dạy cho tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng mình có thể học được, tôi biết có những ai đang đợi ngày tôi trở về, muốn được biết tôi sống ra sao. Và vì thế tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn và một mùa đông quý giá. Tôi thèm cái cảm giác của mùa đông Hà Nội và nhớ em của tôi...
    Hôm vừa rồi Linus có đi thăm viện bảo tàng tàu Vasa của Thuỵ Điển. Nơi đây trưng bày sản phẩm trục vớt được dưới biển thuộc vịnh Backholmen ngoài khơi Sweden. Con tàu này được triển khai xây dựng bắt đầu từ năm 1620 và khánh thành vào năm 1628, nhưng ngay từ lần ra khơi đầu tiên đã bị chìm do sự cố kỹ thuật. Vấn đề đáng nói là con tàu được đại dương bảo vệ cho đến ngày nay. Có rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu và phân tích về con tàu và sự kỳ diệu của nó.

    Mặt khác, điểm mà Linus chú ý đến chính là sự khác biệt trong cách xây dựng và bố trí một viện bảo tàng của Sweden, một quốc gia văn minh tầm cỡ trên thế giới.
    Dự án của Linus đang làm đã chuyển sang giai đoạn triển khai thử nghiệm, công việc cũng đã dần được triển khai thực tế, vào khoảng cuối tháng 3 sẽ chuyển toàn bộ thiết bị về Việt Nam để thực hiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ khoảng giữa tháng 5 sẽ lại có chuyến vào thăm TP HCM rồi, lần này vào đó phải hẹn bằng được nhóm khỉ Sài gòn mới được.
    To captain: Tao mail cho mày rồi mà, sao còn chửi tao hả, mày nói mày về quê, có thấy bảo bao giờ lên đâu, mail sớm mày không check để nó nguội ra à?
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Back to you_Bryan Adams,đọc topic của thằng bạn. Kô ngờ mày lạid di mấy lần gọi cho mày đến nhà toàn gặp con bé em, vẫn câu trả lời quen thuộc anh em đi làm anh co nhắn gi lại kô ạ? (hihi reception ngon dễ sợ). Dạo này tao cũng bận hoc hành thi cử, mục tiêu bi giờ cỉ gói gon là ra trưòng có bằng khá. Nhiêu lúc rảnh cũng nhớ bạn bè dễ sợ,mấy lần mò họp thì lại vuớng cái hẹn khác. Rõ khổ! Ở bên ý ổn chứ,khi về nhớ măng tặng tao một nắm tuyết nhé,hic cái kiếp ngồi đáy giếng của mình chẳng bao giờ biết tuyết nó ra cái quái gì cả......
    Chà cái topic " tâm sự tình yêu " của socolaxanh trong phát gớm chẳng biết có gì hay hô kô? nhưng trong kinh khủng quá mình chẳng giám đọc nữa. Chú linus co cái hình nào mới post lên cho tôi xem cái mẹt của chú nó ra sao nào?lâu lắm rồi kô biết có thay đổi gì kô nữa? chắc vân cục súc như xưa haha
    Nói xâu nó xong rồi té nhanh!!!
    Sir_Batis in Club1980
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là bể bơi xịn nhất Stockholm đấy các cụ ạ. Trông ngon không hả? he, he, Cả nhà thấy em vẫn bơi ngon lành mà...
    Em resize đã, quên biến đi mất...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 12/02/2003
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc đẹp hơn rồi ạ...
    Cả nhà ăn Tết vui vẻ lằm mà sao chẳng ai thèm buôn vài câu với tui là sao hả???

    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To cao đấy nhưng mà có đen không nhi?
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thằng này trông quen quen không biết mình gặp nó ở đâu rồi nhỉ ??? à đúng rồi, cùng chui ra từ cái hội khỉ "gió". mày có nhớ cái lần mày "ôm" ... eo tao không, mày bảo hic hic con trai à không thanh niên phải lấy sự nghiệp làm trọng. Và mày đã thực hiện được những cái mày coi là kim chỉ nam. tao thì chưa được như mà, nhưng tao cũng sẽ cố gắng, ít nhất là noi theo mày, bỏ mấy thằng "họ hàng..." kia.
    Sang đó thì lạnh lắm nhỉ , nhưng mà mày vẫn đi bơi, sáng vẫn dậy chạy. hic tao lại ghen tị với mày rồi đấy... chiều nay tao ... thử bắt chước mày xem sao.
    Nhớ mua quà về cho "bố" nhá "con trai". mày biết tao thích cái gì không ? tao thích nhất là ... sẽ nói riêng chỉ với mày thôi, hu hu cưng ạ.
    Mai tao viết tiếp cho mày. tao sẽ viết tiếp cái giấc mơ chapi của tao. tăm / tăm nhá
    Nightstars in 1980 Family
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Sang có bao lâu mà đã mọc thêm cái sừng thế kia anh
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To 9: Chưa biết mùi cháy SIM là gì hả con trai?
    Thời tiết Kista đã hửng nắng, tuyết bắt đầu tan. Mọi thứ đã trở nên sáng hơn và hình như là mùa xuân có vẻ như sắp đến, dẫu sao, mặc dù muốn về nhà với em yêu và bè bạn, nhưng cái cảm giác muôn chiêm ngưỡng mùa xuân nơi xứ lạ vẫn làm tôi mong đơi. Hình như mùa xuân nơi đây cũng đẹp lắm, chưa thể về được đành phải chờ vậy thôi. Nhưn thời điểm này trong năm, có vẻ như Châu Au nói chung và Sweden nói riêng rất bẩn, khi tuyết tan, đường phố trở nên nhầy nhụa và ướt át, đi lại rất bất tiện, mà đặc thù của Sweden là không có xe máy như Việt Nam nên chuyệ đi bộ của sinh viên chắc chắn không dưới 5km một ngày. Bẩn quá!
    Dự án của Linus đã chuyển đến giai đoạn mua sắm thiết bị, một khoản mà có lẽ người Việt Nam trên đất Việt luôn hào hứng, nhưng mà bên này thì cũng khó khăn, cả nhóm cũng đang loay hoay, chưa biết là nên như thế nào. Nhưng rồi mọi cái chắc cũng sẽ xong thôi. Sau khi mua thiết bị, lắp thử nghiệm tại đây, chạy thử và viết báo cáo, mọi việc ở Sweden coi nhu hoàn tất và có thể qua Paris chơi mấy hôm và về nhà. Nghĩ đến đây thì cũng sướng. Sắp được về nhà để đi nhảy rồi. Thèm nhảy quá, sốt ruột quá đi thôi.
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu, là những tiếng mưa phùn rơi lạnh lùng. Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu. Rồi mùa đông sẽ đi qua, mưa phùn gió bấc sẽ qua...... Bài hát này Linus nghe suốt trong khoảng thời gian bên này, của Mỹ Linh - Mùa đông sẽ qua - hoá ra cô ca sỹ này cũng làm mình xúc động hihihihi.
    Em yêu: anh nhớ em và muốn về với em ngay, đừng giận anh nhé. Anh biết em yêu anh nhiều lắm mà. Đừng buồn anh em nhé... Anh biết mình hư lắm mà...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là khu ký túc xá của sinh viên Sweden. Mọi người thấy thế nào?

    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 18/02/2003

Chia sẻ trang này